PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nối thơ (cont...)



MeLjn_Khjn
01-04-2011, 09:15 AM
Vâng lời Pic thơ này vẫn tiếp tục với chủ đề "Đối Thơ"
Luật chơi: (vẫn y như cũ) bài thơ sau phải bắt đầu bằng 1 từ, cụm từ, hay cả câu cuối của bài thơ trước

Mạn phép đi trước một bài:

Trong đầu rỗng toác chẳng có thơ
Ngồi mãi thật lâu cũng hững hờ
Nhen nhóm dăm ba làn ý mọn
Vội vàng hí hoáy viết bâng quơ...

Mong các thi sĩ gần xa nghía qua và tham gia cho Pic xôm tụ!!!

hư vô
01-04-2011, 09:39 AM
Quơ tạm vần thơ chẳng phải chờ
gửi lòng một chút bớt bơ vơ
hàng chữ sầu chi mà trắng bút
giật mình nhẹ vút hóa như mơ

ty_muoi
01-04-2011, 09:42 AM
Mơ thấy Người xưa đứng bên ai
Vẫn người xưa cũ tóc ngang vai
Bâng khuâng nhớ lúc Người đau đớn
Vốn dĩ không nên, tiếng thở dài!

the_wind
01-04-2011, 09:23 PM
thở dài rồi ư?thế bỏ cuộc
gục ngã quá nhanh_thật đáng buồn
đời này sao lắm điều ngang trái
cứ đến rồi đi tiếp diễn luôn

lukhachmuathu
01-04-2011, 10:26 PM
Luôn có một người đợi bằng lăng
Đợi tím thuỷ chung, tím vĩnh hằng
Mùa về tình cũ xa xôi quá
Một chén tiêu sầu, một chén trăng
...

ty_muoi
01-04-2011, 11:22 PM
Một chén trăng nâng đặt ngang mày
Hỏi ai rẳng dở, hỏi ai hay?
Lơ ngơ con tạo trêu thế cuộc.
Dẫu dở dẫu hay cũng đến ngày....

MeLjn_Khjn
02-04-2011, 12:17 AM
Ngày nào vốc nước cầu ao
Chén trăng thơm thảo giội vào lòng con
Một đời mẹ đã mỏi mòn
Công ơn dưỡng dục như non cao vời
Con nguyền ghi tạc mẹ ơi!

Chán ghê! Sao cứ chậm tay hoài.....

lukhachmuathu
02-04-2011, 12:58 AM
Mẹ ơi con đêm dài không ngủ
Chỉ muốn được nghe tiếng mẹ ru
Tha thiết miên man mà ngọt quá
Bỗng nghe thanh thản một giấc thu
...
Haizz, cùn thơ rồi đó :D

hư vô
02-04-2011, 01:11 AM
Thu ấy ngang vai một lá vàng
chút tình theo gió thổi mênh mang
thênh thang mải bước theo ngày tháng
chợt lá vàng rơi thoáng ngỡ ngàng

MeLjn_Khjn
02-04-2011, 01:35 AM
Ngỡ ngàng tay xếp trang thơ
Bóng người giờ đã hững hờ xa xôi
Giá như chỉ một thoáng thôi....
Tim người mở lối bóng tôi tìm về...

ty_muoi
02-04-2011, 04:05 AM
Tìm về bóng người xưa đứng đợi
Đợi suốt trăm năm bóng một người
Đến lúc hương tàn, thân ai lạnh.
Khiến người còn đó đợi xa xôi.




Chán ghê! Sao cứ chậm tay hoài.....

To MeLjn: Mình cam đoan là mình sẽ không dành đất của bạn nữa nhưng mà có ai giành không thì mình không biết! (^_^). Cái topic này cũng đến hồi xôm tụ rồi, chắc mình quy ẩn là vừa. (phá chừng đó chắc đủ rồi nhỉ? :so_funny:)

MeLjn_Khjn
02-04-2011, 07:32 AM
To MeLjn: Mình cam đoan là mình sẽ không dành đất của bạn nữa nhưng mà có ai giành không thì mình không biết! (^_^). Cái topic này cũng đến hồi xôm tụ rồi, chắc mình quy ẩn là vừa. (phá chừng đó chắc đủ rồi nhỉ? :so_funny:)

Ái nè nè Ljn buộc miệng nói vu vơ thôi mừ...không có í gì sâu xa hơn đâu bạn ty_muoi ở chơi nhá! ^,,^ :sing:

Tiếp nè:

Xa xôi giọt nắng rớt sau hè
Thương xót đời rau đắng chở che
Mỏng mảnh phận hèn se sắt gió
Dẫu rằng khốn khó vẫn cười toe
....

ty_muoi
02-04-2011, 08:38 AM
Ái nè nè Ljn buộc miệng nói vu vơ thôi mừ...không có í gì sâu xa hơn đâu bạn ty_muoi ở chơi nhá! ^,,^ :sing:

Tiếp nè:



Ế mình là mình cũng không có ý gì hết á! Chỉ nói cho vui thôi. Tình hình nguyên ngân chính là vì ý thơ cạn kiệt thôi mà!:sick: Đừng nghĩ sâu xa nghe. :santa:Thêm bài cả lỡ bị xóa:

Cười toe lũ trẻ vẫn nô đùa
Tung tăng chạy nhảy giả làm vua.
Vui đùa đi nhé, mai này lớn
Nhớ đến ngày xưa, lại muốn đùa

lukhachmuathu
02-04-2011, 07:44 PM
Muốn đùa một chút có được không?
Cho vơi đi hết những bận lòng
Chợt thấy mình như hờ hững quá
Muốn đùa một chút, có được không !

...

.Tiêu Dao.
02-04-2011, 08:07 PM
Có được không ư? Được không ư?
Lại đùa-lại vẫn chỉ đùa thôi sao?
Đừng đùa như thế hãy thật lòng
Để bớt hững hờ, thêm chút vui!

Ta có chiếm đất của ai không? Giờ là ta cũng chém chém chém :so_funny:

hư vô
03-04-2011, 12:49 AM
Vui chút hân hoan mặc sự đời
mặc tình dong duổi với bể khơi
vầng thơ vơi bớt đi sầu đó
liệu có đúng không cái sự đời

lukhachmuathu
03-04-2011, 03:56 AM
Liệu có đúng không cái sự đời
Trái ngang - ngang trái tựa như chơi
Liệu có sai không mà lại hỏi
Ngang trái - trái ngang cái sự đời
...

~*ẢO ẢNH*~
03-04-2011, 06:36 AM
Sự đời đổi trắng thay đen
Lòng ta luôn vững ai khen mặc người
Vững tin nhiệt huyết đôi mươi
Để ta giữ mãi tươi vui cuộc đời

Nelly. Doanh
03-04-2011, 06:55 AM
Cuộc đời này nhìn thấy quá chua cay
Anh chẳng hiểu về những lời em nói
Nên trách móc hay trâm tư quá vội
Để vô tình mộng thắm hóa phôi phai.

Vô Ưu
03-04-2011, 07:04 AM
Phôi pha rồi bỗng lòng day dứt
Phải chăng ta đã trót lầm bước
Nhận ra rồi đã quá muộn màng
Xin lỗi nhé, ngàn lần xin lỗi

~*ẢO ẢNH*~
03-04-2011, 11:51 PM
Lõi lầm ta đã mất nhau
Đành thôi quên lãng nỗi đau tìm về
Ngày buồn tháng đợi lê thê
Đường xưa lặng lẽ bốn bề cô đơn

Vô Ưu
04-04-2011, 02:30 AM
Cô đơn rồi, lặng lẽ, đơn côi
Chút buồn vui biết ngỏ cùng ai
Thêm lần nhìn lại quãng xưa nữa
Quả rằng con tạo khéo trêu người

.Tiêu Dao.
04-04-2011, 04:59 AM
Người yêu ta, ta cũng yêu người
Bởi chút lỗi lầm tạo nên ngang trái
Mưa nhạt nhoà tình cũng phôi phai
Ta yêu người và người cũng yêu ta
Bỗng phút chốc lìa xa trong nhung nhớ
Khá khen con tạo khéo xoay vần

chicken_op
04-04-2011, 09:28 AM
Xoay vần một cõi bâng quơ
Tay em bé nhỏ lơ thơ cuôc đời
Mang em hạnh phúc ai ơi
Cho em được có tiếng cười trên môi!

MeLjn_Khjn
05-04-2011, 04:12 AM
Môi con chúm chím xinh xinh
Tựa đài hoa hé: mẹ nhìn con say
Con hời, con hỡi có hay
Mai này khôn lớn con bay vào đời
Bao buồn khổ, lắm chơi vơi
Khi nào chùng bước: nhớ lời mẹ ru...

hoa bang lang
05-04-2011, 09:00 AM
ru con con ngũ cho ngoan
để mẹ còn phải tìm cha con về
cha con sẽ tỉnh cơn mê
gia đình sum họp đề huề yên vui

ty_muoi
05-04-2011, 11:45 PM
Yên vui trong thoáng bể dâu
Để xem thời cuộc đau đầu mặc ai.
Đời vui sao cứ thở dài?
Cứ như con tạo vươn vai ngồi cười!

(Thơ hơi vớ vẩn tí, thông cảm, đang thời khắc lên cơn điên)

MeLjn_Khjn
07-04-2011, 08:25 AM
Cười người chớ vội cười lâu
Mai này xa cách nhìn nhau mà buồn
Nhẹ nhàng nước mắt cứ tuôn
Nhớ hoài thuở cắp sách đến trường đáng yêu

~*ẢO ẢNH*~
08-04-2011, 12:32 AM
Đáng yêu một thuở mộng mơ
Bạn bè chung lớp những giờ vui chơi
Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
Sân rêu trường cũ một thời đã xa

Kin Ngố
08-04-2011, 08:15 AM
Đã xa một thoáng học trò
Áo dài đôi guốc lết la đến trường
Tà giắt ngang tay gấp vội
Tung tăng chấn đất ta vui nô đùa

~*ẢO ẢNH*~
08-04-2011, 07:47 PM
Đùa nô những tháng ngày vui
Bạn ơi có nhớ ngọt bùi hôm nao
Vòng tay nồng ấm đã trao
Giờ đây tìm lại nhưng sao xa rồi

lukhachmuathu
08-04-2011, 08:21 PM
Rồi thì ngày cũ cũng sẽ qua
Tiếc nuối làm chi ký ức xa
Bước chân chông chênh quên và nhớ
Để mỗi chiều buồn, ta với ta
...

.Tiêu Dao.
08-04-2011, 10:12 PM
Ta một mình ôm nỗi sầu muôn thuở
Quãng đời xanh biếc những mộng mơ
Xa rồi đó một khung trời thơ mộng
Với tà áo trắng dệt thu vàng


Hự đang lẳm nhảm

MeLjn_Khjn
09-04-2011, 03:21 AM
Thu vàng mấy độ hanh hao
Thuở nào chung lớp mà sao lạnh lùng
Bây giờ xa cách muôn trùng
Nhìn thu lòng bỗng sượng sùng nhớ nhau....

~*ẢO ẢNH*~
09-04-2011, 06:10 AM
Nhớ nhau qua những ngày mưa
Đôi đường ta bước những trưa tan trường
Lúc buồn lúc nhớ lúc thương
Hỏi sao đâu hết đôi đường vỡ tan

ty_muoi
09-04-2011, 06:22 AM
Vỡ tan theo ánh trăng tàn
Dòng sông xưa đó vẫn mang bóng hình
Hỏi ai trăng nước hữu tình?
Người xưa khuất bóng mình mình với ai?

u2m
09-04-2011, 06:51 AM
Ai có vầng trăng vỡ làm đôi
Xin bán cho riêng một mình tôi
Mảnh trăng nghiêng nghiêng rồi chực vỡ
Như một mảnh tình lỡ cút côi
...

le.thai.son.cvp
09-04-2011, 07:46 AM
cút côi một cõi lòng ta
ta về ta nhớ, người xa vô tình
Nhớ chạng vạng, nhớ bình minh
Nhớ khi trời sáng, có mình có ta

prettyanhthu
10-04-2011, 05:32 PM
Có ta nhưng chẳng có người
Có người nhưng người có muốn
Ta không?.. hay người đang mong
đang chờ ai khác hỡi người?

Có ta nhưng lòng cô đơn
Vì người không đáp tình mình
Giờ đây chơi vơi biết đâu
Kiếm được một người chung tình

ty_muoi
11-04-2011, 06:35 AM
Tình đến tình đi tình đau đớn
Ai về ai nhắn dạ sầu ai
Dẫu sầu ly biệt tình phai nhạt
Đến đến đi đi chớ thở dài!

Hàn Kim Muội
12-04-2011, 10:04 AM
Thở dài thay dòng đời trôi nhanh quá
Xoá đi đâu những kí ức thân tiên
Thưở hồn nhiên nụ cười trên môi thắm
Lắm lúc lệ rơi ai thoáng dỗi hờn

lukhachmuathu
13-04-2011, 05:39 AM
Hờn giận chút thôi, một chút thôi
Đừng để cay đắng vương bờ môi
Lỡ mai không còn bên nhau nữa
Sẽ không hối tiếc một nụ cười
...

u2m
13-04-2011, 05:44 AM
Cười một chút thôi một chút thôi
Cho lòng vơi bớt nỗi đơn côi
Nước mắt cạn khô từ lâu lắm
Hỏi phố giấu buồn ở bao nơi

Tiểu Phù Dung
13-04-2011, 05:46 AM
Nơi ấy có còn bình yên không?
Để em về với biển mênh mông
Hỏi anh ngày cũ còn không - nhớ
Để phố cứ buồn, em cứ trông

.Con Trai.
13-04-2011, 05:53 AM
Trông về phía biển chiều hôm ấy
Thoảng bóng dáng ai nhớ quắt quay
Giật mình ngỡ mình đang nằm mộng
Nhớ biển, nhớ em, ai có hay

.Con Gái.
13-04-2011, 05:56 AM
Hay là chúng mình thôi nhớ nữa
Cho biển chiều nay cũng bớt mưa
Bận lòng cho bình yên đã cũ
Rối lòng mình, rối cả dấu yêu xưa


...

Đi học đã, hẹn tối về quậy tiếp
Hẹn dấu yêu một buổi tối yên bình
:D

Elsie
13-04-2011, 06:37 AM
Xưa kia yêu nhau một bể tình

Trèo non cao, mua mưa, thâu mây

Lội sông sâu, vớt trăng, gom sao

Giờ trách ai bạc phận bẽo tình?

P.s: Không biết có phải viết theo luật thơ không? ^^

hoahongxanh762
13-04-2011, 07:42 AM
Tình bạn thơ cứ dần trôi mãi
Rải yêu thương trên cánh phượng hồng
Một chút bồng bềnh đôi mắt sáng
Thoáng lệ rơi đẫm tiếng ve xa....

Elsie
13-04-2011, 09:56 AM
Xa xăm một cõi trời ơi, lặng

Dịu khí trời, mát gió, thanh trăng

Vương vất hương tình về với cội

Nhâm nhi chén rượu, "em" với tôi

.Con Trai.
13-04-2011, 10:32 AM
Tôi biết thơ tôi vốn chẳng hay
Chưa vần, chẳng luật, biết sao đây
Phải chăng thơ thẩn là có tội
Sao để vần thơ trọn vẹn đầy?

...

ps. Elise: Thơ hay vốn nhờ vần luật, đến thơ tự do cũng có luật của riêng nó mà. Nếu không có vần luật thì đó cũng chỉ gọi là văn xuôi xuống dòng thôi chứ cũng không thể gọi là thơ được :D

.Con Gái.
13-04-2011, 10:57 AM
Đầy trà , đầy rượu lại đầy thơ
Còn thiếu môi ai đầy mộng mơ
Gói trăng cho mắt người xưa cũ
Để rượu thêm nồng - thêm ý thơ
...
Trăng với rượu nha .Con Trai.

.Con Trai.
13-04-2011, 11:02 AM
Thơ một vài câu , rượu vài ly
Cảnh đẹp đêm nay còn tiếc chi
Phải chi trăng ở gần thêm nữa
Đã gói vài bao để giải sầu

...

.Con Gái. mà rượu với bia nha :D

.Con Gái.
13-04-2011, 11:05 AM
Sầu một chén trăng một chén thơ
Đừng để trăng buồn trăng ngẩn ngơ
Nỡ sao đem trăng vào trong gói
Rượu cạn thơ cùn, trăng bơ vơ.

...

.Con Trai.
13-04-2011, 11:08 AM
Vơ một mảnh trăng - lại hoạ thơ
Còn gì để viết, ta bơ vơ
Hỏi trăng trăng có sầu nhân thế
Sao man mác buồn để ta mơ

...

.Con Gái.
13-04-2011, 11:11 AM
Mơ giấc mơ đào, giấc mơ trăng
Rượu bưng lên nhấp nhớ cố nhân
Người có còn là cố nhân ấy
Có nhớ vườn xưa ghé về thăm
...

Elsie
13-04-2011, 12:41 PM
Thăm thẳm chiều tàn, người đi rồi

Miên man dòng nước, cuốn hoa trôi

Man mác gió len, đung đưa lá

Đôi bờ cách biệt thoảng pha phôi

prettyanhthu
13-04-2011, 02:51 PM
Phôi pha những chuyện tình đời
Phủi đi những lá thư tình anh trao
Đốt đi nhưng trang nhất ký năm nào
Em còn ngây thơ thương anh

Để quên đi hết cuộc tình
Của thời áo trắng mơ hồ

le.thai.son.cvp
13-04-2011, 09:55 PM
Hồ lòng gợn sóng nhớ thương
Tơ lòng dẫn mới nhớ thương một người
Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười
Nhớ người khi sáng, tối trời nhớ nhung.

Elsie
13-04-2011, 11:53 PM
Nhung lụa bạt ngàn em vứt bỏ

Áo rách quần vá, mắt em đỏ

Bờ bãi, nhà tranh, trái tim vàng

Sương sớm giăng đời em mịt mờ.

le.thai.son.cvp
14-04-2011, 05:41 AM
Mờ ảo tình cảm cậu trao
Vậy xin đừng trách tớ sao vô tình.
Đợi khi tình cảm hữu hình.
Như mặt trời buổi bình minh ấm nồng.

~*ẢO ẢNH*~
15-04-2011, 08:31 PM
Ấm nồng theo gió bay
Thu về mang nỗi nhớ
Con đường xưa dang dở
Lác đác lá me bay

LuuDuLuong
16-04-2011, 03:38 AM
Lá me bay, bay về khung trời nhớ
Những đợi chờ theo gió cuốn trôi xa
Bao mộng mơ cũng đành thôi như đã...
Giấc mộng đầu... giờ em trả cho anh!

~*ẢO ẢNH*~
16-04-2011, 05:54 AM
Cho anh một chút ngẩn ngơ
Con đừong chung bước những giờ vui ca
Nỗi lòng xin hãy tỏ ra
Để ta vững chắc bước qua ngày buồn

thienthan321
16-04-2011, 03:33 PM
Qua rồi cái thuở giận hờn
Qua rồi cái thuở thả hồn mộng mơ
Đêm nay chợt nhớ bâng quơ
Hồn thơ thả giữa sương mờ sao giăng.

ty_muoi
16-04-2011, 06:36 PM
Qua rồi cái thuở giận hờn
Qua rồi cái thuở thả hồn mộng mơ
Đêm nay chợt nhớ bâng quơ
Hồn thơ thả giữa sương mờ sao giăng.

Rất tiếc nhưng bạn sai luật rồi, bắt đầu bằng từ cuối của bài trước bạn nhé! Mình nối bài của ~*ẢO ẢNH*~

Ngày buồn đâu phải tại ai
Tại lòng ai cứ đeo mang, thở dài
Buồn vui đâu cứ tại đời
Tại tâm tư cứ nhớ hoài cố nhân.

thienthan321
16-04-2011, 08:00 PM
Hì không để ý:D. Để làm típ bài của bạn vậy:)

Cố nhân xưa đã trở về
Diễn đàn xưa ấy đam mê cuộc đời
Lời thơ bày tỏ đôi lời
Tri âm tìm kiếm ai người tri âm:)

greenlion
16-04-2011, 10:31 PM
tri âm ơi hỡi tri âm
đang vui vẻ thế - âm thầm bỏ đi
để ta hóa gốc cây si
ngẩn ngơ chờ đợi ngày mi trở về

:Baby:

thienthan321
17-04-2011, 04:46 AM
Về đi em tình yêu xưa còn đó
Rất thật lòng dẫu quá tuổi 30
Dủ đi xa gặp muôn vạn con người
Cũng chẳng ai thay thế em được cả.

Hàn Kim Muội
17-04-2011, 06:15 AM
Cả đại dương rộng lớn bao la này
Có hơn một người ngày vẫn yêu anh
Ngoài em ra vẫn còn cây xanh lá
Đừng hoá đá xa một mảnh trái tim..

_thachthao_
17-04-2011, 08:22 AM
trái tim em hoá đá vô tình
để quên đi mối tình dang dở
để chôn sâu ngày đầu bỡ ngỡ
đem tình yêu trao gửi tới người

thienthan321
17-04-2011, 08:45 AM
Người đã xa người đã xa ta mãi
Mối tình này ta biết ngỏ cùng ai
Giữa đường đời sống chẳng biết ngày mai
Ta chờ gì mà mơ hoài kí ức.

prettyanhthu
17-04-2011, 09:56 PM
Ký ức mang máng những hình bóng xưa
Lời thương lời nhớ hai chữ "yêu em"
Giờ đây vu vơ dưới ánh trăng đêm
Ước gì giữ được cảm tình đôi lứa

thienthan321
18-04-2011, 05:29 AM
Đôi lứa cứ lên đôi
Anh vẫn hoài đơn chiếc
Cứ mơ hoài mắt biếc
Bóng hỉnh của người xưa.

MeLjn_Khjn
18-04-2011, 10:23 AM
Người xưa gặp lại người xưa
Giữa đường gặp phải khúc mưa ướt mèm
Em nhìn tôi - tôi nhìn em
Chút tình một thuở lấm lem tìm về

(Hjc....thuở lấm lem...là cái thuở ra mần răng??)

Hoa Vô Thường
18-04-2011, 03:07 PM
Tìm về một thủa ấu thơ
Lời ru cánh võng đong đưa trưa hè
Sáo diều no gió ven đê
Đàn trâu tắm mát sông quê êm đềm

prettyanhthu
22-04-2011, 11:49 PM
Êm đềm dưới ánh trăng vàng
Đêm khuya trên trời sao sáng lung linh
Nhớ ngươi em nhỏ đi lính
Mong em ngóng sao với mình đêm nay

DanhVong
23-04-2011, 12:40 AM
Nay mai lại phải đi rồi
Chỉ có sao trời với ánh trăng thu
Lung linh, vằn vại, nổi niềm nhớ nhung
Nhớ những chiêu...lẽ bóng trông em!!

LuuDuLuong
23-04-2011, 01:55 AM
Trông em khi mẹ vắng nhà
Lại còn rửa chén, cho gà ăn no
Một mình lắm việc phải lo
Mong mẹ về sớm mua cho bánh quà!
:rain:

MeLjn_Khjn
23-04-2011, 09:12 AM
Bánh quà em mãi ăn luôn
Giận nhau em "dứt" đỡ buồn anh ơi
Ăn cho quên đất quên trời
Mà không quên giận buồn ơi là buồn....

avien
23-04-2011, 09:21 AM
buồn vui hờn giận nhau luôn
em ơi em giống như cơn mưa trời
yêu em kể lắm niềm vui
nhưng mà cũng khiến cho tôi mệt nhoài

MeLjn_Khjn
23-04-2011, 10:35 AM
Nhoài tay bứt cọng ngò gai
Bị đàn kiến ác cắn tay sưng vù
Cho chừa cái tội chơi ngu
Đợi em sốt ruột - vi vu bứt ngò
Tưởng rằng thơm - lại lầm to...

avien
23-04-2011, 11:03 PM
tưởng rằng thơm lại nhầm to
tưởng yêu anh thật ai ngờ vui chơi
chót yêu chót nhớ nhau rồi
ngờ đầu em để cho tôi buồn lòng

MeLjn_Khjn
24-04-2011, 04:46 AM
tưởng rằng thơm lại nhầm to
tưởng yêu anh thật ai ngờ vui chơi
chót yêu chót nhớ nhau rồi
ngờ đầu em để cho tôi buồn lòng

Hề "lầm" chứ không phải "nhầm" ông anh!:sing:

Buồn lòng cắn trái mồng tơi
Tím răng, tím lợi - người ơi: tím lòng
Ngày mai người bước sang sông
Bỏ tôi đứng giữa vườn bông một mình...

Gió Bụi
24-04-2011, 05:17 AM
Một mình dạo bước phiêu linh
Tìm trong ký ức ân tình xa xưa
Giơ tay hứng những giọt mưa
Bao nhiêu giọt nhớ giọt chua chát lòng

tuệ90
24-04-2011, 12:03 PM
Chát lòng xát muối tim đau,
Mưa rơi ướt áo buốt lạnh toàn thân.
Mưa rơi hay nước mắt rơi,
Rơi xuống vỡ tan, mặn ngọt ai hiểu?

avien
24-04-2011, 11:12 PM
ai hiểu lòng tôi rất dối bời
gặp em em đã có người nhớ thương
tôi về lòng cứ vấn vương
giữa đời ngang trái chọn đường nào đây

ty_muoi
25-04-2011, 05:50 AM
Đây kiếp phù du giữa đất trời
Dở tỉnh dở say dở cuộc đời
Say say tỉnh tỉnh, muôn người chán
Tỉnh tỉnh say say nhạo với người!

tuệ90
25-04-2011, 07:18 AM
Người đi mong người đừng về,
Tình ta tan vỡ chẳng còn nữa đâu.
Gương kia đã vỡ tan rồi,
Hỏi khắp thế gian ai ghép lại gương?

.:oo0wjndy0oo:.
26-04-2011, 03:29 AM
gương kia đã vỡ thật rồi
tình mình đã hết thế thôi hỡi người
níu kéo chẵng được chi đâu
chỉ thêm đau khổ , trái tim thêm sầu

MeLjn_Khjn
26-04-2011, 04:16 AM
Sầu lòng nhìn nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi mày chờ mối ai
Xót lòng một tiếng thở dài
Giăng chi cho lắm để mày nhọc thân

tuệ90
26-04-2011, 11:45 AM
Thân nhện cứ giăng giữa trời,
Mưa gió vùi dập vẫn hoài nhả tơ.
Bền dai chắc chắn đó thôi,
Một cơn gió lớn, tơ đành chia hai.

ty_muoi
26-04-2011, 06:55 PM
Chia hai đi, những chuyện tình đôi lứa.
Chia hai đi, những hạnh phúc dật dờ.
Cứ chia hai để âm dương về hai phía
Cứ chia hai, để ai đó phải đứng chờ!

prettyanhthu
29-04-2011, 12:01 AM
Đứng chờ mãi, biết người có tới không?
Đứng chờ mãi, dưới trăng vàng thân yêu
Anh nỡ sao, thất hẹn bỏ em đây
Anh nỡ sao, để lệ rơi vì anh!

thocon1127
30-04-2011, 04:26 AM
Vì anh em đã khóc rất nhiều
Anh gieo đau khổ biết bao nhiêu
Người cứ vô tâm người đâu biết
Dù lệ rơi nhiều vẫn mãi yêu.

avien
30-04-2011, 11:13 PM
mãi yêu những chuyện li kì
THỎ rùa khi ấy chạy thi
CON thì nằm ngủ con đi vội vàng
ĐÁNG ra thỏ thắng dễ dàng
YÊU gì giấc ngủ mà chàng thua đau

LuuDuLuong
03-05-2011, 03:03 PM
Đau đáu chờ, đợi ngẩn ngơ
Dù người xưa chẳng bao giờ về đây
Một mình sầu với cơn say
Mặc câu thơ cũ rót đầy chén trăng!

hoa bang lang
03-05-2011, 07:18 PM
Sầu lòng nhìn nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi mày chờ mối ai
Xót lòng một tiếng thở dài
Giăng chi cho lắm để mày nhọc thân



Nhọc thân con nhện giăng tơ
Giăng giăng xóa xóa bơ vơ cuộc tình
Đau lòng xót dạ cho mình
Yêu chi cho lắm chuyện tình long đong

ty_muoi
03-05-2011, 09:04 PM
Nhọc thân con nhện giăng tơ
Giăng giăng xóa xóa bơ vơ cuộc tình
Đau lòng xót dạ cho mình
Yêu chi cho lắm chuyện tình long đong

Mình đang thắc mắc tại sao bạn hoa bang lang lại nối bài thơ của bạn MeLjn_Khjn. Mình nghĩ như vậy thì quy luật sẽ hơi lộn xộn một chút, nên mình xin phép nối bài của bạn LuuDuLuong

Chén trăng ai uống giữa đêm đông!
Một chút gió xao, khiến đau lòng.
Người đi nơi chốn xa xôi ấy.
Có nhớ ai đây đứng chạnh lòng!

hoa bang lang
03-05-2011, 11:28 PM
lòng riêng riêng mối ưu phiền
gió lay mặc gió ngoài hiên em chờ
người đi đi đến bao giờ?
gia đình đoàn tụ bơ vơ không còn

prettyanhthu
03-05-2011, 11:43 PM
Còn chung chung quả thương đau
Tình củ khi xưa yêu nhau một thời
Ai đứng đứng mãi chờ đợi
Kiếp sau em sẽ trọn đời yêu anh

hoa bang lang
03-05-2011, 11:48 PM
Còn chung chung quả thương đau
Tình củ khi xưa yêu nhau một thời
Ai đứng đứng mãi chờ đợi
Kiếp sau em sẽ trọn đời yêu anh

yêu anh yêu mãi kiếp này
kiếp sau chớ dại làm người yêu anh

thoike
04-05-2011, 03:01 AM
yêu anh một kiếp đủ rồi
yêu anh kiếp nửa anh ngồi khóc luôn
yêu anh thì chớ nên buồn
vì anh là kẻ cội nguồn thương đau
dù em lắm lúc u sầu
thì anh cũng chẳng buồn rầu vì em!


(là thành viên mới- mong mọi người chỉ bảo thêm!)

MeLjn_Khjn
07-05-2011, 10:11 AM
Em như cô gái hãy còn xuân
Mười tám mà chưa có tình quân
Xuân đến thẹn thùng em khép nép
Để cho lắm kẻ phải bâng khuâng

...Dạo này hình như hơi bị ế thì phải...ai đó vô ủng hộ rầm rộ đi chứ... :so_funny:

LuuDuLuong
09-05-2011, 03:05 PM
Bâng khuâng nhìn đất, nhìn trời
Nhìn mây, nhìn gió, nhìn đời xa xa
Nhìn hoài sao chẳng thấy ta
Trăm năm một kiếp có ra thân gì!
:rain:

thoike
09-05-2011, 09:16 PM
Thân gì đâu phải tại ta
ông trời ổng định cho ta thân người
thân người cũng giống lười ươi
đầu, mình, chân đó là người vậy thôi!...

MeLjn_Khjn
10-05-2011, 05:24 AM
Thôi thì thôi, thế là thôi
Thân gì trời cũng định rồi đớn đau
Nực cười - có là gì đâu?
Thân ta nhỏ bé tựa ngâu giăng trời!

LuuDuLuong
10-05-2011, 11:29 AM
Trời thanh thanh, đất thanh thanh
Hoa bay trong gió, an lành muôn nơi
Ta mong suốt kiếp rong chơi
Như hoa, như gió, như trời thanh thanh!

MeLjn_Khjn
11-05-2011, 03:44 AM
Trời thanh thanh, đất thanh thanh
Theo gió ru mành bay khắp muôn nơi
Tội tình một cánh hoa rơi
Nằm im tắt lịm giữa trời thanh thanh....

.:oo0wjndy0oo:.
11-05-2011, 07:46 AM
trời thanh thanh gió hiền lành
nhẹ nhàng bay lượn xung quanh núi đồi
cỏ cây hoa lá sánh đôi
làm cho gió lại bồi hồi nhớ mây

lukhachmuathu
11-05-2011, 09:54 AM
Mây đi có nhớ gió chăng
Gió mòn mỏi đợi, biết ngày nào nguôi
Lạnh lùng một mảnh trăng côi
Mây đi gió nhớ, đứng ngồi không yên

Có nỗi nhớ gọi thành tên
Lại có nỗi nhớ cả tên chẳng thành
...

.:oo0wjndy0oo:.
12-05-2011, 04:31 AM
có lỗi nhớ cả tên chẳng thành
là nỗi nhớ em dành cho anh

phương xa vẫn nhớ tới người
ở nơi phương ấy liệu người nhớ em
tình mình từ lúc mới quen
đã nhiều gian khó thử lòng đôi ta

Nguoitakho
12-05-2011, 10:58 PM
Đôi ta như cánh chim kia
cứ bay, bay mãi bay, hoài k thôi
dù cho mưa gió bão bùng
thì đôi ta vẫn một lòng thủy chung

avien
14-05-2011, 04:36 AM
thủy chung ta mãi bên nhau
dù cho không biết ngày sau thế nào
dù cho biển rộng trời cao
mấy sông mấy núi lòng nào đổi thay

MeLjn_Khjn
14-05-2011, 07:55 AM
Đổi thay thì mặc đổi thay
Lòng ta sau trước đong đầy sắt son
Lạnh lùng trăng đã đầu non
Diều bông - có kẻ mỏi mòn tìm nhau

LuuDuLuong
15-05-2011, 01:54 AM
Tìm nhau dưới ánh trăng mờ
Cho sao kia rụng, cho thơ lên vần
Tìm hoài trên dải sông ngân
Đến khi tìm được tình nhân bạc tình!

avien
15-05-2011, 08:54 AM
bạc tình vì chút hoa vinh
em về nơi ấy bỏ mình đơn côi
tình tan cũng đã tan rồi
quên đi em nhé những lời yêu xưa

MeLjn_Khjn
16-05-2011, 07:54 AM
Lời yêu xưa đã nhạt nhòa
Lá thư bươm rách - ta xa nhau rồi
Còn gì đâu hỡi mắt môi
Nhớ nhau,giờ đã em - tôi, lạnh lùng

Nguoitakho
16-05-2011, 08:17 AM
Lạnh lùng a bước đi qua
bỏ mặc e với tình yêu năm nào
phải chăng vinh hoa và phú quý
k bằng tình nghiã đoi ta

conkhisat
16-05-2011, 09:50 AM
Đôi ta xa cách đã bấy lâu
Cớ sao ký ức ngỡ là hôm qua
Trang thơ lưu bút còn dang dở
Tên em đó người con gái dáng tiên

avien
20-05-2011, 03:36 AM
dáng tiên em hỡi em đâu
em đâu bỏ lại anh sầu đơn côi
từ khi em đã xa rồi
mình tôi cô độc mình tôi một mình

hoa bang lang
20-05-2011, 06:29 AM
mình em lặng bước chiều mưa
con đường còn đó người xưa đâu rồi?
lòng riêng riêng những bồi hồi
phương xa anh chẳng nhớ lời của em

mình em với nổi đơn côi
ngổn ngang trăm mối tơ giăng trong lòng
anh đi nào có thấu lòng
phận người con gái sao hoài long đong

Nguoitakho
20-05-2011, 07:14 AM
Phận người con gái sao hoài long
như bèo nước dạt mây trôi
như đêm khuya vắng ai ngồi ngóng trông
hỏi ai sáng nắng chiều mưa
hỏi ai sớm tối đêm khuya đốt đèn

hoa bang lang
20-05-2011, 09:06 AM
đèn xưa soi bóng chung tình
đèn nay riêng bóng một mình quạnh hiu
khéo khen con tạo trêu ngươi
để em đây phải nhớ người nơi xa

ty_muoi
21-05-2011, 03:11 AM
Xa rời tuổi ngọc thời non trẻ
Giẫm bước trường đời vẻ lơ ngơ
Nhìn ngang nhìn dọc nhìn nhân thế
Nhìn thấy người đời tựa trẻ thơ!

MeLjn_Khjn
21-05-2011, 07:24 AM
Thơ thẫn mình ta giữa đường chiều
Tầng mây u ám gió điều hiu
Cơn mưa chợt đến cười ngọng nghịu
Lòng bỗng chợt buồn - không tình yêu!

avien
21-05-2011, 08:44 PM
không tinh yêu
không nỗi nhớ
ta bỡ ngỡ
giữa cuộc đời
thời gian trôi
trôi đi mãi
tóc nhạt phai
lòng thắt lại
ta nếm trải
nỗi cô đơn

LuuDuLuong
22-05-2011, 02:18 AM
Cô đơn đi bán cô đơn
Năm dài tháng rộng chập chờn giấc mơ
Lời rao chẳng thể nên thơ
Nên cô đơn cứ bơ vơ một mình!

thocon1127
22-05-2011, 02:30 AM
Một mình tôi khóc trong đêm thanh
Khóc vì tình ta sẽ chẳng thành
Khóc vì người sẽ xa tôi mãi
Khóc thương một kiếp hoa mỏng manh

LuuDuLuong
22-05-2011, 02:49 AM
Mỏng manh như khói ngang trời
Như thơ muốn viết nửa lời chằng ra
Mỏng manh như gió bay xa
Như tình, như ý... mình ta hiểu mình!

thiên sứ trắng
22-05-2011, 03:17 AM
mình ta ôm chút tình vương vấn
ta đợi chi thơ thẩn một khối sầu
muốn thoát ra mà có thoát dc đâu
thôi thì kệ âu cũng là định mệnh

ty_muoi
24-05-2011, 04:03 AM
no dua ta nhu ke la
lac bươc chui vao day

Bạn làm ơn viết có dấu và theo đúng luật chơi nhé! Cảm ơn bạn! Mình nối bài của thiên sứ trắng

Định mệnh ai ngờ mình định đâu!
Nhìn xem nhân thế vạn nỗi sầu!
Ôm đau giữ chặt lòng ta lại
Chẳng chịu mở ra, thế là đau!

Kin Ngố
24-05-2011, 05:16 AM
Đau đi mới biết vạn nhân sầu
Mới biết nỗi sầu vạn thế nhân
Mới biết rằng yêu là bể khố
Sau rằng thà khổ vẫn còn yêu

Tuyệt
25-05-2011, 04:27 AM
Yêu mà chi những tâm hồn vụng dại
cho u sầu chết lặng mãi tình yêu
cho tâm hồn đọng mãi bóng cô liêu
cho nỗi buồn trong buổi chiều nắng dại

an hiền ngọc
26-05-2011, 04:19 AM
Dại khờ tuổi ngọc ngát hương
Tình thơ như lá ven đường thoảng bay
Giờ người xa tít ngàn mây
Bỏ em chắp nối duyên này với thơ

MeLjn_Khjn
26-05-2011, 06:52 AM
Thơ thẩn đường chiều ta với ta
Vầng trăng chếnh choáng nét nhạt nhòa
Vô vị tròng trành lòng không thỏa
Vội nghe ngày tháng đã đi qua...

an hiền ngọc
26-05-2011, 07:52 AM
Thơ thẩn đường chiều ta với ta
Vầng trăng chếnh choáng nét nhạt nhòa
Vô vị tròng trành lòng không thỏa
Vội nghe ngày tháng đã đi qua...



Qua đời thoảng nghe cánh vạc bay
Chung chiêng hồn trăng ảo mộng đầy
Ly khách dừng bước chân lãng tử
Ái ân mê đắm người có hay.

Tuyệt
26-05-2011, 08:26 AM
hay đâu , trăng sáng chẳng vơi đầy
tình thơ sao dạt với chân mây
lãng tử nơi này dừng nhịp bước
gửi hồn thơ dạt lại nơi đây

avien
27-05-2011, 05:26 AM
nơi đây lãng tử một mình
mượn li rượu gửi chút tình cô đơn
rượu say buồn lại thêm buồn
lấy vần thơ cô độc buồn hơn rất nhiều

MeLjn_Khjn
27-05-2011, 10:34 AM
Nhiều lần ta muốn cố quên buồn
Mà sao nước mắt lại trào tuôn
Rượu nồng mê đắm - ta nào uống
Thế nên buồn mãi chẳng tròn vuông....

hoa bang lang
28-05-2011, 04:01 AM
vuông vuông ô cửa vuông vuông
em ngồi nơi ấy ngóng trông đêm ngày
anh đi chạy theo tiền tài
bỏ em một bóng đành lòng sao anh?



Khjn chơi ác quá, cho từ cuối khó quá !!!!

MeLjn_Khjn
28-05-2011, 09:43 AM
Sao anh nỡ bỏ ra đi
Khi tình tan nát còn gì nữa đâu
Sao không trăn trối gì nhau
Để cho thương nhớ giăng sầu lòng em...

chj bang lang đối được mà!! ^,,^

LuuDuLuong
28-05-2011, 11:51 AM
Em về trong những giấc mơ
Trong từng lời hát, câu thơ gọi sầu
Hồn tôi trôi mãi đâu đâu
Nhớ em chỉ thấy mưa ngâu đầy trời!

an hiền ngọc
28-05-2011, 12:43 PM
..................... trời!



Trời buông chi giọt lệ buồn
Châu ngân rèm rủ sầu tuôn trong lòng
Người đi để nhớ mênh mông
Đất trời vần vũ sắc không vô thường

LuuDuLuong
28-05-2011, 01:00 PM
Vô thường dễ có mấy khi
Lòng trần đâu dễ có gì thanh cao
Giật mình trong giấc chiêm bao
Ô hay! Ta đã nhuốm màu trần gian!

hoa bang lang
28-05-2011, 05:48 PM
trần gian lắm nổi ưu phiền
nhân tình thế thái làm điên con người
bỏ qua tất cả đời thường
về nơi đất mẹ chôn đời ngàn thu

thienthan_love
29-05-2011, 05:51 AM
Ngàn thu nhớ một kiếp người.
Giăng tơ tình ái bên đời hắt hiu.
Có em bé ngủ thiu thiu.
Lời ru của mẹ tím chiều mùa thu.

LuuDuLuong
30-05-2011, 02:17 AM
Thu vàng mắt biếc lung linh
Khóm hoa cúc dại vương tình ngẩn ngơ
Ngoài kia khói phủ sương mờ
Có con bướm lạ giả vờ ghé thăm ^^!

thoike
31-05-2011, 06:23 AM
ghé thăm một cách giả vờ
nhưng bị phát hiện nên giờ thật thôi
trong này chẳng đến nổi tồi
ngó ngang , ngó dọc xong rồi...mình đi!

avien
31-05-2011, 07:25 AM
mình đi mình nhớ một người
dù cho xa cách chân trời chẳng quên
.......
người về ngủ giấc êm đềm
vai kề má áp mà quên mình rồi

LuuDuLuong
31-05-2011, 12:06 PM
Rồi thế đó chẳng còn ai kể nữa
Câu chuyện buồn người con gái hoa sim
Để chiều nay tâm hồn tôi chết lịm
Màu tím buồn thoi thóp ở trong tim!

avien
04-06-2011, 01:14 AM
trong tim tôi mạch yêu thương còn chảy
tâm hồn tôi còn nỗi nhớ đâu đây
em lìa xa thương nhớ vẫn chất đầy
em có biết... một tình yêu bỏng cháy