kep no
31-03-2011, 11:56 PM
EM NHỚ ANH.........!
và nhớ về những khoảng thời gian êm đềm hạnh phúc khi bên anh không bon chen, không tính toán , không quát mắng hay to tiếng dù cho em biết em rất ngang bướng. anh luôn làm em cảm thấy ấm áp tin tưởng và được che chở.mỗi lần em buồn anh vỗ về an ủi động viên em. có lần em ố dù là ở rất xa anh vẫn đến. ôm em vào lòng rồi cứ khóc nức nở. anh nói anh thương em.*hạnh phúc *.những khi anh làm em giận anh rối rít xin lỗi rồi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đó dù những lúc đó em ốm hay giận nhưng sao em vẫn thấy lòng mình sao thật ấm áp. chưa 1 lúc nào bên anh em cảm thấy thời gian trôi chậm lại tý nào cả.
em ở thành phố còn anh ngoại thành những lần gặp nhau đều rất ít.vậy là những tin nhắn những cuộc điện thoại chắp cánh cho tình yêu của chúng mình em luôn cảm nhận anh đang ở đây bên cạnh em như chúng ta không hề có 1 khoảng cánh về địa lí nào cả mỗi lần gặp nhau xong về phòng là em lại nhớ anh da diết nhưng dần rồi cung quen. mỗi lần gặp nhau anh đi xa mẹ mắng anh nhưng anh thương em nên chẳng cho em biết để măc em cứ hồn nhiên trách mắng. em đã hạnh phúc thật sự
giờ mình đã xa nhau có lẽ những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy em không còn nhận được từ anh nữa.
em nhớ lúc mình còn nhau , mình thường nắm tay nhau , bàn tay em thường lạnh vào mùa đong , anh nắm lấy tay em anh nói anh muốn sưởi ấm cho đôi bàn tay này suốt cuộc đời và giờ đôi bàn tay ấy đôi bàn tay ấy vẫn lạnh......mỗi khi anh trở em đi chơi anh vẫn cố tình ngắm một người con gái nào đó rồi khên họ xinh , em giận rỗi tủi thân quay mặt đi anh cười "nhưng người yêu anh xinh hơn nhiều " em cười ngượng vì hạnh phúc.........HẠNH PHÚC CHỈ ĐƠN GIẢN VẬY MÀ KÔNG DỄ CHÚT NÀO!.........giờ em đã không còn hạnh phúc như thế nữa rồi
em cầu chúc cho người em sẽ luôn hạnh phúc.luôn vui vẻ như anh đã từng vui vẻ. luôn vững niềm tin vào cuộc sống
em biết em làng em sẽ cố quên anh. em biết mình sẽ có thêm một trái tim mãi hướng về nơi anh.em sẽ cố thật hạnh phúc vì thế anh cũng thế nhé ........
........EM YÊU ANH!.......HẠNH PHÚC CỦA EM.........1
và nhớ về những khoảng thời gian êm đềm hạnh phúc khi bên anh không bon chen, không tính toán , không quát mắng hay to tiếng dù cho em biết em rất ngang bướng. anh luôn làm em cảm thấy ấm áp tin tưởng và được che chở.mỗi lần em buồn anh vỗ về an ủi động viên em. có lần em ố dù là ở rất xa anh vẫn đến. ôm em vào lòng rồi cứ khóc nức nở. anh nói anh thương em.*hạnh phúc *.những khi anh làm em giận anh rối rít xin lỗi rồi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đó dù những lúc đó em ốm hay giận nhưng sao em vẫn thấy lòng mình sao thật ấm áp. chưa 1 lúc nào bên anh em cảm thấy thời gian trôi chậm lại tý nào cả.
em ở thành phố còn anh ngoại thành những lần gặp nhau đều rất ít.vậy là những tin nhắn những cuộc điện thoại chắp cánh cho tình yêu của chúng mình em luôn cảm nhận anh đang ở đây bên cạnh em như chúng ta không hề có 1 khoảng cánh về địa lí nào cả mỗi lần gặp nhau xong về phòng là em lại nhớ anh da diết nhưng dần rồi cung quen. mỗi lần gặp nhau anh đi xa mẹ mắng anh nhưng anh thương em nên chẳng cho em biết để măc em cứ hồn nhiên trách mắng. em đã hạnh phúc thật sự
giờ mình đã xa nhau có lẽ những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy em không còn nhận được từ anh nữa.
em nhớ lúc mình còn nhau , mình thường nắm tay nhau , bàn tay em thường lạnh vào mùa đong , anh nắm lấy tay em anh nói anh muốn sưởi ấm cho đôi bàn tay này suốt cuộc đời và giờ đôi bàn tay ấy đôi bàn tay ấy vẫn lạnh......mỗi khi anh trở em đi chơi anh vẫn cố tình ngắm một người con gái nào đó rồi khên họ xinh , em giận rỗi tủi thân quay mặt đi anh cười "nhưng người yêu anh xinh hơn nhiều " em cười ngượng vì hạnh phúc.........HẠNH PHÚC CHỈ ĐƠN GIẢN VẬY MÀ KÔNG DỄ CHÚT NÀO!.........giờ em đã không còn hạnh phúc như thế nữa rồi
em cầu chúc cho người em sẽ luôn hạnh phúc.luôn vui vẻ như anh đã từng vui vẻ. luôn vững niềm tin vào cuộc sống
em biết em làng em sẽ cố quên anh. em biết mình sẽ có thêm một trái tim mãi hướng về nơi anh.em sẽ cố thật hạnh phúc vì thế anh cũng thế nhé ........
........EM YÊU ANH!.......HẠNH PHÚC CỦA EM.........1