LeHoang
30-03-2011, 04:46 PM
Cuộc sống thật không công bằng khi càng cố gắng thì càng gặp trở ngại. Trở ngại quá nhiều sẽ làm cuộc sống thêm nặng nề.
- Vẫn biết khó khăn rèn dũa cho con người ta thêm cứng rắn, tự tin bước vào cuộc đời, một cuộc đời đầy cặm bẫy này. Càng lớn thì chúng ta gặp càng nhiều sự đau khổ khác nhau, nhưng mức độ lại càng nhân lên với độ tuổi và quan hệ cũng như địa vị xã hội..
- Cuộc đời này thật nhiều sự bất công - Càng cố gắng giúp những người bên cạnh thì họ lại càng đẩy ta vào con đường chết.. Nếu không giúp thì chúng ta lại là người thiếu tình cảm, không vì bạn bè. Nhưng vì họ rồi thì.....
Bạn ?
9 lần tốt - một nửa lần chưa kịp tốt đã là xấu :)
- Ra đời bao nhiêu năm nay bị hàng bao nhiêu anh em bạn bè lừa gạt tiền bạc tình cảm - Đã có quá nhiều kinh nghiệm nhưng ruốt cuộc vẫn tiếp tục bị lừa.. Nhiều khi biết bị lừa nhưng vẫn nhắm mắt đưa tay..Chỉ vì lòng tin của mình quá nhiều đối với bạn xã hội..
- Mất mát không lớn, nhưng thứ lớn nhất các em cướp đi của anh đó là tình cảm anh dành cho các em..A ngồi đây nhếch mép cười khi nhớ lại tin nhắn cuối cùng em nhắn cho anh: Anh là người ngoài xã hội mà em tôn trọng và đáng là người em học hỏi nhất? Vậy mà em nhẫn tâm chỉ vì tiền mà bán rẻ đi anh? Bán rẻ đi bao nhiêu thứ anh dậy dỗ em từ ngày em còn bỡ ngỡ ra đời? Vậy mà chỉ vì cờ bạc em nhẫn tâm vứt đi tất cả?
* A từng nói với em rằng: A là người kinh doanh cờ bạc chứ không kinh doanh tình cảm? Đừng bao giờ đánh bạc với tinh cảm của anh? Nhưng em đã không nhớ và ghi lại những lời nói của anh vào trong lòng.. E đã có lúc không trân trọng những gì anh nói...
* E chỉ là một trong số rất nhiều em anh, nhưng anh vẫn nghĩ vẫn đau và vẫn buồn lắm..Hi vọng sau này em nhận ra sai lầm của mình để sống với những người bên cạnh cho tốt hơn và đừng đánh mất đi thứ cao quý nhất trong tình bạn...
- Một chút suy tư - đầu nghĩ lòng buồn tay type -
Thân
Lưu Manh Có Văn Hoá
- Vẫn biết khó khăn rèn dũa cho con người ta thêm cứng rắn, tự tin bước vào cuộc đời, một cuộc đời đầy cặm bẫy này. Càng lớn thì chúng ta gặp càng nhiều sự đau khổ khác nhau, nhưng mức độ lại càng nhân lên với độ tuổi và quan hệ cũng như địa vị xã hội..
- Cuộc đời này thật nhiều sự bất công - Càng cố gắng giúp những người bên cạnh thì họ lại càng đẩy ta vào con đường chết.. Nếu không giúp thì chúng ta lại là người thiếu tình cảm, không vì bạn bè. Nhưng vì họ rồi thì.....
Bạn ?
9 lần tốt - một nửa lần chưa kịp tốt đã là xấu :)
- Ra đời bao nhiêu năm nay bị hàng bao nhiêu anh em bạn bè lừa gạt tiền bạc tình cảm - Đã có quá nhiều kinh nghiệm nhưng ruốt cuộc vẫn tiếp tục bị lừa.. Nhiều khi biết bị lừa nhưng vẫn nhắm mắt đưa tay..Chỉ vì lòng tin của mình quá nhiều đối với bạn xã hội..
- Mất mát không lớn, nhưng thứ lớn nhất các em cướp đi của anh đó là tình cảm anh dành cho các em..A ngồi đây nhếch mép cười khi nhớ lại tin nhắn cuối cùng em nhắn cho anh: Anh là người ngoài xã hội mà em tôn trọng và đáng là người em học hỏi nhất? Vậy mà em nhẫn tâm chỉ vì tiền mà bán rẻ đi anh? Bán rẻ đi bao nhiêu thứ anh dậy dỗ em từ ngày em còn bỡ ngỡ ra đời? Vậy mà chỉ vì cờ bạc em nhẫn tâm vứt đi tất cả?
* A từng nói với em rằng: A là người kinh doanh cờ bạc chứ không kinh doanh tình cảm? Đừng bao giờ đánh bạc với tinh cảm của anh? Nhưng em đã không nhớ và ghi lại những lời nói của anh vào trong lòng.. E đã có lúc không trân trọng những gì anh nói...
* E chỉ là một trong số rất nhiều em anh, nhưng anh vẫn nghĩ vẫn đau và vẫn buồn lắm..Hi vọng sau này em nhận ra sai lầm của mình để sống với những người bên cạnh cho tốt hơn và đừng đánh mất đi thứ cao quý nhất trong tình bạn...
- Một chút suy tư - đầu nghĩ lòng buồn tay type -
Thân
Lưu Manh Có Văn Hoá