Don Juan
30-03-2011, 05:45 AM
thân xác là nơi trú ngụ và phương tiện biểu cảm tự nhiên nhất của tình yêu
chẳng phải tình yêu. đã bắt đầu từ bao giờ cuộc sống sa đọa này, ban ngày là nỗi chán chường mệt mỏi, gắng gồng để ban đêm vui chìm trong cãi bãi tha ma này, như để trốn tránh hiện thực thôi.
sáng thức dậy đầu óc quay cuồng, hình như chẳng phải nhà mình, chưa kịp nhớ chuyện gì đã bị một bàn tay kéo chui vào tủ quần áo, khi trên người còn **** 100%. Nghe tiếng mở cửa, tiếng hỏi han của mẹ với con gái, còn không nhớ nổi hôm qua ngủ với bà mẹ hay đứa con, chán chường. rồi thì tiếng nhạc, tiếng im ắng, khoảng 10 phút sau cửa tủ mở, chào buổi sáng, cưng - chào. bắt đầu đi tìm quần áo, tất, ví và nghe thấy rằng, may mà mẹ em không nhìn thấy anh, nếu không anh vào tù rồi cưng - em bao nhiêu tuổi - 15 cưng ạ
cười, mệt mỏi và chán chường biết bao nhiêu
chẳng phải tình yêu. đã bắt đầu từ bao giờ cuộc sống sa đọa này, ban ngày là nỗi chán chường mệt mỏi, gắng gồng để ban đêm vui chìm trong cãi bãi tha ma này, như để trốn tránh hiện thực thôi.
sáng thức dậy đầu óc quay cuồng, hình như chẳng phải nhà mình, chưa kịp nhớ chuyện gì đã bị một bàn tay kéo chui vào tủ quần áo, khi trên người còn **** 100%. Nghe tiếng mở cửa, tiếng hỏi han của mẹ với con gái, còn không nhớ nổi hôm qua ngủ với bà mẹ hay đứa con, chán chường. rồi thì tiếng nhạc, tiếng im ắng, khoảng 10 phút sau cửa tủ mở, chào buổi sáng, cưng - chào. bắt đầu đi tìm quần áo, tất, ví và nghe thấy rằng, may mà mẹ em không nhìn thấy anh, nếu không anh vào tù rồi cưng - em bao nhiêu tuổi - 15 cưng ạ
cười, mệt mỏi và chán chường biết bao nhiêu