Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Làm sao đây tình yêu và lý trí....



nguoidaukho_cn
30-03-2011, 01:22 AM
mối tình đầu của mình đã kết thúc được 1 năm rồi..thỉnh thoảng 4-5 tháng mình vẫn gọi điện hỏi thăm người ấy...người đó đã có người mới cuộc tình mới...nhưng gần đây cuộc tình đó đang trên đà rạn vỡ..gần đây họ rất hay gọi điện cho mình...mỗi lần như thế mình cũng chẳng biết mình nên buồn hay vui nữa chỉ nói chuyện vu vơ làm họ cười thôi...nhưng thật sự trong lòng mình mong người ấy thật hạnh phúc cho dù tình yêu ấy giờ đã không còn dành cho mình nữa...mình muốn họ vui họ sống thật yêu đời..mình từ khi chia tay đã khóa chặt cánh cửa trái tim để dành cho công việc...nhưng cứ như thế mình thấy buồn nhiều lắm...muốn quay lại những ngày ấy muốn nắm chặt đôi tay cô ấy nhưng trái tim mình khó khăn quá mình k còn đủ tự tin vào tình yêu ấy..vào 1 người đã làm mình rơi quá nhiều nc' mắt...trong lòng 1 suy nghĩ trái tim lại một lý lẽ...làm sao để trái tim mình được bình yên đây...yêu em nhiều lắm nhưng vì lòng tự trọng của 1 người đàn ông anh không làm được...http://mp3.zing.vn/bai-hat/You-Are-Not-Alone-Michael-Jackson/ZWZA0UD7.html

Hoa Diệp Thảo
30-03-2011, 04:31 AM
Nếu người đó bỏ bạn ra đi hà cớ gì bạn cho người đó quay lại.

Mình không đủ can đảm như bạn. Mình không thể mỉm cười trước hạnh phúc của người đã bỏ mình ra đi được.

thainguyenprovince
30-03-2011, 11:07 AM
hãy nghe lời trái tim đi bạn ui
hãy tin tưởng ở trái tim mh
thời gian là câu trả lời tốt nhất cho mọi chuyện đó

Mưa_ Công Chúa
01-04-2011, 10:16 AM
có lẽ yêu một người là muốn người đó hạnh phúc thật sự, hạnh phúc hơn là khi bên mình
nhưng nếu người ta đau khổ, mà bạn còn yêu người đó nhiều vậy thì sao không cho mình 1 cơ hội

phonglinh709
02-04-2011, 09:45 AM
cái quý nhất không phải là cái đã mất đi không lấy lại được
cái quý nhất là cái mà bạn đang có !

chaulong_551989
03-04-2011, 11:31 PM
Ai chia tay cũng bảo "chỉ cần người ấy luôn vui và hạnh phúc là mình tấy mãn nguyện rồi". Nhưng có thật sự cao thượng vậy không? có thật sự chia tay tận sâu trong tim mình bạn cầu nguyện như thế không hay bạn cố tỏ ra vẻ tôi không đau, tôi không sao trên đời thiếu gì con gái? hay bạn đổ lỗi cho số phận, tự an ủi mình bằng cách nói "chắc duyên mình chưa đến, sẽ có người tốt hơn sẽ đến với mình, cánh cửa này khép lại thì sẽ có một cánh cửa mới mở ra, cố lên nào". Theo mình nghĩ nếu mình là bạn mình sẽ cho người ấy cơ hội và cũng là tự cho mình cơ hội để bắt đầu cuộc tình mới." Vì tình yêu có đôi khi như mật ngọt và cũng có lúc như rượu độc thế mà ngon" vậy sao không thử, đau một lần như đừng để hối tiết một đời bạn àh. Nhưng hãy xác định bạn có thực sự yêu và thứ tha , bỏ qua quá khứ của cô ấy không nhé. Đừng quay lại với cô ấy vì muốn trả thù, hay quay lại với nhau rồi lúc bực tức bạn lại nhắc bài cũ của cô ấy nha vì như vậy sẽ rất độc ác đó. Chúc bạn có một quyết định thông minh.

nguoidaukho_cn
10-04-2011, 04:40 AM
mình đã cố gắng rồi còn yêu đấy nhưng cũng chẳng thể xóa bỏ nổi vết thương trong lòng..mình chon cách lặng im chẳng làm j` cả..vậy thôi cho mọi thứ được yên bình...