PDA

Xem đầy đủ chức năng : chia tay!!!!!!!!!1



lvthanhdh5su
05-04-2005, 03:09 AM
Chia Tay

Em đứng giữa hai mùa mưa nắng
Nhìn Tình yêu lặng lẽ trôi qua
Đã bao người gục ngã
Có cả em và anh
Hai đứa ước mơ sao được yên lành
Những bài thơ, những đóa hoa cuộc sống
Mọc bên đường, tím thẳm cả đời nhau

Có những nỗi đau, làm nên nỗi nhớ
Tất cả là của anh ngay cà làn hơi thở
Guitar em, nốt ngậm ngùi chúc vô
Để lên tim, nghe thương quá là tình

Em đi tim anh
Mong manh niềm hy vọng
ôi tình yêu bé bỏng
Xin Hãy quên
Như anh từng đã nhớ
Và yêu em
Như sẽ không bao giờ gặp lại
Về đi anh, về đi anh hỡi
Em đi rồi, sao anh còn mãi đợi?

Những sợi tóc, ngày đêm không ngủ
Dẫn nhớ thương vào những tháng năm dài
Tình yêu anh ơi, có bao giò tự chủ
Đẻ tình mình, ngủ mãi không thôi
Chia tay rồi biết ai còn có đôi
Cò thể còn gặp lại
Mối tình đầu hôm nay?

Thành phố trắng, thành phố thành màu trắng

Bạn nhớ chú ý coi lại bộ gõ mViệt rồi thêm dấu vào bài viết nha,thêm lần nữa mình xóa bài của bạn đó! chú ý nha !Chúc bạn vui vẻ!