PDA

Xem đầy đủ chức năng : buồn



mcl120
29-03-2011, 05:28 AM
Có những nối buồn .....em không thể nói ra
Có những nỗi buồn........ chỉ thoảng qua nhè nhẹ
Có những nối buồn .......tưởng chừng như rất khẽ
Nhưng nó làm .....đau nhói ......trái tim em

Có những nỗi buồn ...em đã phải ...lệ hoen
Em muốn mượn ....hơi men .....ly rượu đắng
Em mong rằng .....nỗi buồn ....sẽ phẳng lặng
Xóa tan hết ....bao sâu lắng .....trong lòng


Có những nối buồn .....ai có hiểu cho chăng ?
Nỗi buồn đó .....như mây giăng khắp lối
Có những nỗi buồn ...nỗi buồn ....không thể nói
Chính nó làm.... đau nhói ......trái tim em

Nỗi buồn nào ....em chẳng thể gọi tên
Ai có hiểu ....có thấu chăng ......người hỡi
Mong ...mong rằng .....người sẽ không trách tội
Vì nỗi buồn...... em chẳng thể nói ra

Icrysoul
29-03-2011, 08:52 AM
Biển sóng xô nghiêng bóng ngày qua núi,
Đổ xuống đời muối mặn tuổi tinh khôi,
Nắng ngậm hư hao từ trong lòng gió,
Hắt hiu về vương vãi nỗi buồn tôi.

Có tiếng chân em mơ hồ như lạ,
Êm ái giẫm lên cội nhớ vô vàn,
Chiếc lá khô rơi vào miền sỏi đá,
Lá hỡi! bao giờ thôi hết gian nan.

Em còn rong chơi cuối bờ biển rộng,
Mê mải quay cuồng trong những cuộc vui,
Có biết bên tôi, men say trút cạn,
Dăm giọt cuối cùng chỉ đủ cầm hơi.

tèo đầu bự
30-03-2011, 02:08 AM
Một buổi chiều tình tôi khao khát
Đi trên đường hát mãi để quên em
Những ca khúc êm dịu trái tim tôi
Để nỗi buồn về lại nơi ta đang yêu

hư vô
30-03-2011, 08:36 AM
Thoáng hư vô tựa hồ như xa lạ
bóng hôn hoàng lặng phủ một bờ vai
ánh mắt buồn sâu thẳm tựa hồn ai
đem sầu thương chôn vùi nơi khoé mắt

Enigma
30-03-2011, 10:20 AM
Những nỗi buồn em đừng nên chôn chặt
Xoa nhẹ lòng bằng nước mắt hoen mi
Cuộc đời em sẽ chẳng có nghĩa gì
Sống bất hạnh khi chôn vùi cảm xúc

lặng thinh
01-04-2011, 02:32 AM
tinh phẵng lặng tình đi lặng lẻ

lặng thinh
01-04-2011, 02:33 AM
tình phẵng lặng tình đi lặng lẻ
tình cô đơn tình tìm muôn lối
một mối tình lặng lẻ đơn côi

ChangKhoAnhKiet
01-04-2011, 04:40 AM
Nỗi buồn nào ngậm đắng trong xót xa
Hay chính ta đã tự làm ra nó
Em không nói ra, tôi im lặng mãi
Biềt đến bao giờ ta hiểu được lòng nhau..

Nhiều đêm ưu sầu, thao thức, vì sao?
Có phải quá yêu nên mới đau như thế
Em hỡi em ơi đêm dài rơi lệ
Mang mãi suốt đời nỗi nhớ trong tim..

Hay em nói ra để anh giải ưu phiền
Để anh thay em nói lời xin lỗi
Để ta bắt đầu lại cuộc tình mới
Cái gì qua rồi thì cho nó qua đi

Anh biết em buồn, anh cũng chẳng vui chi
Ta phải giả quên để thôi không nhắc nữa
Nhưng con tim nó cứ thôi thúc mãi
Nói quên hoài mà nào có quên đâu..

Một lần thôi xin được gọi tên nhau
Ôm thật lâu nhắm thật sâu đôi mắt
Để ta nhận ra tình yêu kia rất thật
Không phải trò đùa đen bạc thế gian...

04-01-11
Anh Kiệt

mcl120
03-04-2011, 03:43 AM
Anh có biết em yêu trong muộn màng
Tim tan nát và tình phủ màu tang
Người thứ 3 _em _bên lề hạnh phúc
Nuốt giọt lệ lòng để bước sang ngang


Em ước gì em có một bờ vai
.....bờ vai anh_ cô ấy dựa mất rồi
Bờ vai của anh bình yên an ủi
Sao nỡ dành cho người..bờ vai ấy
Của em ...

Một lần thôi anh cho em bờ vai
Khi tỉnh giấc vào sáng sớm mai
Em sẽ được tựa vai anh mà khóc
Dẩu biết rằng..trái tim anh chia hai