PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rồi Một Ngày



mcl120
29-03-2011, 01:55 AM
Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra
Không nhớ anh nhiều như em hằng nghĩ
Không còn mộng mơ, không còn thi vị
Bởi cuộc đời hạnh phúc quá mong manh…

Đã đôi lúc em chợt nghĩ đến anh
Và nghĩ đến những ngày xưa cũ
Chợt một thoáng mắt em buồn tư lự
Em hiểu rằng em chẳng thể yêu anh…

Ở bên anh, em hiểu lá màu xanh
Khi xa anh, em nhủ lòng…lá úa
Đi bên anh trái tim hồng nhảy múa
Nhưng xa rồi tim lại hóa bình yên..???

Rồi một ngày mùa Đông đến bên hiên
Từng bông tuyết phủ rơi màu tinh khiết
Em tự hỏi : Phải chăng màu ly biệt?
Khi tâm hồn lạnh lẽo chốn phồn hoa?

Rồi một ngày em cũng chợt nhận ra
Mình là kẻ mang trái tim hóa đá
Một trái tim mang sức nặng tàn phá
Huỷ hoại tâm hồn qua những thương yêu!
Anh !Em biết khi em gọi như thế thì tận trái tim mình thì chúng ta đã hoàn toàn mất nhau rồi .Sao số phận lại bất công đến vậy ?lẽ nào chúng mình có duyên mà không có nợ .Giá như anh đừng phản bội em , em đừng yêu anh thì em bây giờ sẽ thanh thản hơn , sẽ chẳng thất vọng _đau khổ , cũng như không bao giờ khóc cho mối tình đầu .Đến tận bây giờ em mới hiểu thế nào là chia xa , là tình yêu và niềm hạnh phúc .Em sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng niềm tin tình yêu của em sẽ có ngày bị người ta đánh cắp .

Gần 4 năm yêu anh , em đã thờ ơ về vật chất , thờ ơ về tất cả chỉ để bảo vệ tình yêu của em dành cho anh ."Tình yêu của người con trai là sự nghiệp và sự nghiệp của người con gái là tình yêu ".Được anh yêu em , được có anh bên cạnh em là em đã có tất cả .Em có tất cả vì có anh .Bây giờ mất anh , em thật sự hụt hẫng ..em gần như là mất tất cả niềm tin vào cuộc sống
Thời gian từ khi chia xa nhau đã cho em hiểu thêm về anh thêm chút nữa . Em chẳng muốn mất anh , nhưng đôi tay của em quá bé nhỏ không đủ sức níu giữ anh bên em ..và em cũng không níu giữ những gì đã qua , chỉ giữ lại quá khứ làm kỉ niệm cho riêng em .

Khi còn là người yêu của nhau anh hay nhéo mũi em rồi trách móc :" sao em không ghen anh ?" em thường véo anh một cái rõ đau rồi hếch mũi lên đáp lại :" ai thèm ghen anh chứ ..em yêu anh như vậy , không làm gì có lổi với anh lẽ nào anh lại làm em đau khổ sao ..xi'iiiii" Anh hay nhăn mặt rồi kêu khẽ lên :" ui da ! bầm hông anh hết rồi nè " ...

..Thỉnh thoảng em cũng vờ ghen để véo anh một cái ..không thấy anh phản ứng gì hết ..em lại hờn dổi "Anh đó ! biết có tội rồi nên im re luôn hok kêu đau hả ?".Anh cười nhăn nhó :" em nhéo riết chai hông anh rồi còn gì đâu mà đau
..Và lần đầu tiên em phát hiện ra có một đọan phim anh quay về một cô gái ...em đã đau đến nhói cả tim ..em òa khóc tức tưởi ...anh lại lau nước mắt cho em rồi vỗ về :" trời ơi ! em khóc như con mèo mắc mưa ..nín đi ở quán cafe người ta nhìn người ta cười em bây giờ " Em càng khóc to hơn ..anh ôm siết em vào lòng anh rồi khẽ bảo :" anh làm như vậy để thử em có yêu anh nhiều không đó mà ..ngốc ơi ! anh yêu em lắm sao làm gì có lổi với em được chứ ..ngoan nào khóc xấu lắm đó " ...Em đã tin đó là sự thật, em thật ngốc đúng không ? Chỉ vì quá yêu anh , quá tin vào tình yêu của anh dành cho em mà em bị anh xỏ mũi dẫn đi vòng vòng mà em nào hay biết .

Rồi đến lần thứ hai ngay ngày mùng 3 Tết ..anh đã trể hẹn với em ..để chở một cô gái khác đi chơi cả ngày ..đến chiều tối về mới rủ em đi uống cafe ..anh lại nói với em " bạn gái của em trai anh đó , em trai anh nó quen con nhỏ khác nên nhờ anh chở nhỏ đó đi dùm "..vậy đó mà em cũng tin , có ai đưa bạn gái của mình cho anh trai mình chở đi chơi cả ngay không ? Vậy mà em cũng tin anh .

Và lần khác ..lần khác lần lượt những tấm hình của những cô gái lạ ở trong phòng của anh khi em vô tình cầm điện thoại của anh lên xem ..làm em lơ mơ nhận ra rằng..anh đã thực sự đã phản bội em ...Em đã tìm đến cái chết ..vì đất trời đã sụp đổ dưới chân em..trời ơi ! cũng may là thần chết đã không dòm ngó đến em .Em đã thoát chết trong gang tấc ...và đã tỉnh giấc trong bệnh viện bằng giọt nước mắt của một người bạn đồng nghiệp
Nhưng con tim ngu ngốc của em lại tin anh khi anh nói là máy điện thoại của anh , em trai anh mượn xài ..và gia đình hai bên đã định ngày cưới cho em và anh .Đó là khỏang thời gian ngắn ngủi em được hạnh phúc bên anh ..đến khi một người con gái gọi điện hăm dọa em ..và anh đánh trống lãng khi em vờ hỏi về tên người con gái ấy _Ngân ...thì chuyện tình yêu của em và anh kết thúc .

Một cái Tết nữa đang gần về , em đang tự cho phép mình sống lại cùng kỉ niệm .Thời tiết đã bắt đầu thoang thoảng gió heo may , sao em vẫn thấy mình cô đơn quá .

Kề từ khi không còn có anh bên em , em luôn giam mình vào công việc để tìm cách quên anh .Có một nổi đau mà em không gọi thành tên khi bắt gặp anh trong những giấc mơ không đầu , không cuối để rồi giật mình tỉnh giấc , kiếm tìm anh trên những trang Blog viết dở hay đôi khi là một hớp cafe không đường đắng chát .Tưởng sẽ quên , vậy mà không , nước mắt vẫn đong đầy trên khóe mắt...
Đôi khi như bây giờ em tự hỏi , có phải em ngốc nghếch khi vẫn còn tin vào cổ tích , tin vào những điều không có thực..rồi mai anh sẽ về , vì anh vẫn còn nguyên vẹn trong tim em ??...Đêm đã sắp chuyển qua ngày mới ..tiếng đồng hồ gõ 11 tiếng thánh thót như tiếng giã biệt kỉ niệm về một tình yêu đã mất , về hạnh phúc của một thời có nhau và mất nhau mãi mãi ..Tình yêu giờ chỉ còn là một ảo ảnh mô hồ..trong tim em

ngoc_love
01-04-2011, 03:14 AM
Tại sao cứ phải yêu để phải khổ nhỉ


:dien:

cứ sống một mình vẫn vui mà


:bicycle:

ngoc_love
01-04-2011, 03:19 AM
đừng vì ai mà nhỏ lệ





:timvo:




hãy sống vì mình trước đi đã