ngoky
27-03-2011, 02:54 PM
Em! đây là bức thư cuối cùng anh viết cho em. Điều đó có nghĩa là anh đã thực sự buông tay em, thật sự bỏ lại tình yêu của anh và em.
Hôm nay trông em đẹp lắm, rạng rỡ trong váy áo cô dâu. Đám cưới của em thật nhộn nhịp...Anh đã giữ đúng lời hứa, anh đã nhìn thấy em, anh đã chúc phúc cho em.
Em à! anh không chắc nhưng trong anh có một thứ...đó là "hạnh phúc". Thật anh không giám chắc với điều này, vì hạnh phúc anh tìm được lại là ngày anh thấy em sánh đôi bên người khác. Nó khác xa với những gì mình đã nghĩ về ngày hạnh phúc của hai đứa phải không em?
Ngày chúng ta yêu nhau đã xa, xa lắm rồi. Nhưng kỉ niệm của ngày ấy nó vẫn hiện hữu với anh. Xóm trọ nhỏ giờ còn mình anh, nhưng em ơi, anh mặc nhiên không đau đớn, không sót xa khi như cái ngày mình chia tay. Có lẽ ai khi yêu cũng muốn được ở bên người mình yêu, được yêu thương, chăm sóc đến suốt cuộc đời. Anh cũng vậy, anh muốn hôm nay người đứng bên em là anh.
Đám cưới em với sự có mặt của anh là tất cả những gì anh dành cho em cuối cùng. Anh đã không thực hiện được lời hứa sẽ mãi bước bên em, xin lỗi em và hãy để nó cho kiếp sau em nhé. Kiếp sau anh sẽ tìm em và thực hiện nó. Hãy chờ anh em nhé, nhất định chờ anh em nhé. Hạnh phúc em nhé!
Tạm biệt em tình yêu của anh.
Hôm nay trông em đẹp lắm, rạng rỡ trong váy áo cô dâu. Đám cưới của em thật nhộn nhịp...Anh đã giữ đúng lời hứa, anh đã nhìn thấy em, anh đã chúc phúc cho em.
Em à! anh không chắc nhưng trong anh có một thứ...đó là "hạnh phúc". Thật anh không giám chắc với điều này, vì hạnh phúc anh tìm được lại là ngày anh thấy em sánh đôi bên người khác. Nó khác xa với những gì mình đã nghĩ về ngày hạnh phúc của hai đứa phải không em?
Ngày chúng ta yêu nhau đã xa, xa lắm rồi. Nhưng kỉ niệm của ngày ấy nó vẫn hiện hữu với anh. Xóm trọ nhỏ giờ còn mình anh, nhưng em ơi, anh mặc nhiên không đau đớn, không sót xa khi như cái ngày mình chia tay. Có lẽ ai khi yêu cũng muốn được ở bên người mình yêu, được yêu thương, chăm sóc đến suốt cuộc đời. Anh cũng vậy, anh muốn hôm nay người đứng bên em là anh.
Đám cưới em với sự có mặt của anh là tất cả những gì anh dành cho em cuối cùng. Anh đã không thực hiện được lời hứa sẽ mãi bước bên em, xin lỗi em và hãy để nó cho kiếp sau em nhé. Kiếp sau anh sẽ tìm em và thực hiện nó. Hãy chờ anh em nhé, nhất định chờ anh em nhé. Hạnh phúc em nhé!
Tạm biệt em tình yêu của anh.