black~rose
27-03-2011, 09:43 AM
anh! thế là ta quen nhau được hơn 1 tháng rồi sao. buồn có, vui có hạnh phúc và cảm giác ngọt ngào cũng có. nhưng ko hiểu sao em vẫn còn chênh vênh lắm anh ah. chênh vênh tc của anh dành cho e,chênh vênh việc em quay lại có đúng khộng. chênh vênh lòng tin em dành cho anh có đúng ko. bao nhiêu cảm xúc tồn tại trong em, bao nhiêu suy nghĩ và cả nỗi lo tồn tại trong em. em thật không biết sẽ làm tiếp thế nào đây. dừng lại và anh buông em ra hay tiếp tục đây. chưa bao giờ em cảm thấy bế tắc khi hiểu một người thế này. với bất kì người bạn khõ tính đến mấy em cũng dễ dàng để họ bộc lộ được bản thân họ, làm họ tưởng em để hiểu họ đẽ dàng, còn anh em ko biết làm thế nào, bế tắc thật sự anh ah.
đôi khi em có cảm giác có người thứ ba xen giữa chúng ta, em thấy lo sợ khi nghĩ một ngày nào đó a sẽ xin lỗi e vì anh đã lừa dối e. điều đó xảy ra em biết mình sẽ buồn và sẽ khóc cho dù em cố gắng như không có chuyện gì cả. em sẽ rơi vào tình trạng không còn là chính mình trong 1 thời gian có thể 2 tuần hay 1 tháng. bạn bè sẽ là người nạnh ra rõ nahts và cũng là người giúp em tìm lại chính mình anh ah. 1 ngày nào đó anh ko còn là bờ vai cho em tựa vào nữa thì em lại là em như lúc trước thôi, sẽ mạnh mẽ độc lập luôn cười ngay cả khi buồn. e sẽ học cách cười khi buồn anh ah,chỉ như thế e mới là e là con nhok ngày trước. dù thất bại trong lĩnh vực nào đi nữa em biết em sẽ đủ dũng khí và niềm tin đứng dậy anh ah. nên anh đừng lo nha anh, có hay ko có anh e sẽ vẫn độc lập vẫn tin vào chính mình.
em biết em yêu anh nhưng em sẽ ko giữ anh khi có người khác yêu anh, quan tâm và tốt hơn em bên cạnh anh đâu. bởi nếu giữ được anh thì trái tim anh ko còn thưộc về em nữa. vậy thì buông nhau ra để mỗi người tìm cho mình con đường riêng. có những lúc ko nên ích kỉ, tình yêu cũng thế đúng ko anh." cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc,ta có thêm một ngày để yêu thương."
đôi khi em có cảm giác có người thứ ba xen giữa chúng ta, em thấy lo sợ khi nghĩ một ngày nào đó a sẽ xin lỗi e vì anh đã lừa dối e. điều đó xảy ra em biết mình sẽ buồn và sẽ khóc cho dù em cố gắng như không có chuyện gì cả. em sẽ rơi vào tình trạng không còn là chính mình trong 1 thời gian có thể 2 tuần hay 1 tháng. bạn bè sẽ là người nạnh ra rõ nahts và cũng là người giúp em tìm lại chính mình anh ah. 1 ngày nào đó anh ko còn là bờ vai cho em tựa vào nữa thì em lại là em như lúc trước thôi, sẽ mạnh mẽ độc lập luôn cười ngay cả khi buồn. e sẽ học cách cười khi buồn anh ah,chỉ như thế e mới là e là con nhok ngày trước. dù thất bại trong lĩnh vực nào đi nữa em biết em sẽ đủ dũng khí và niềm tin đứng dậy anh ah. nên anh đừng lo nha anh, có hay ko có anh e sẽ vẫn độc lập vẫn tin vào chính mình.
em biết em yêu anh nhưng em sẽ ko giữ anh khi có người khác yêu anh, quan tâm và tốt hơn em bên cạnh anh đâu. bởi nếu giữ được anh thì trái tim anh ko còn thưộc về em nữa. vậy thì buông nhau ra để mỗi người tìm cho mình con đường riêng. có những lúc ko nên ích kỉ, tình yêu cũng thế đúng ko anh." cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc,ta có thêm một ngày để yêu thương."