Xem đầy đủ chức năng : Hửng Nắng!
.Tiêu Dao.
26-03-2011, 09:32 PM
Hửng Nắng!
Đã lâu lắm rồi thói quen viết nhật kí của mình đã bay mất từ thủa nào, giờ ngồi đang rảnh lọ mọ mở một cái lưu bút ở đây vậy.
Cơ mà thật tình thì viết cái gì bây giờ? Hôm nay trường vẫn cắm trại, chiều mới nhổ trại, Trời đúng là chiều lòng người cho buổi đầu cắm trại, ko có nắng, mát mẻ lắm, chơi đỡ đc khoản vã mồ hôi như tắm.
Vất vả lui cui trong bếp từ sáng, mà chẳng đứa nào nấu ăn cho ra hồn nên hôm nay từ già đến trẻ trong lớp đều ngồi nhai bánh mì nhìn nhau cười.
Hôm qua mệt bơ phờ, ăn nhều chạy nhiều, đến tối cả lúc châu mỏ vào kể truyên ma, sợ gần chết mà vẫn muốn nghe, thế là đến tối ko đứa nào dám ngủ.
Đến ngày thứ hai gió mạnh, nắng lên ấm ấm chút xíu nhưng gió tốc hết lớp bạt che, lanh kinh, cái ti vi ko biết của mem nào mang đến hoạt động hết công suất cho lũ hát karaoke chúng nó vấn máu me như ngày nào, à, chúng vấn hồn nhiên cái giọng vịt đực của chúng.
Và phải công nhận lớp này ở bẩn, chiều qua trốn về nhà đc 30 phút chỉ đến tắm, kinh dị thật. Phải cấp chứng chỉ cho lũ này vì trình độ ở bẩn leo le vồ ầm ầm
Vậy thôi
9h25'
27/3/2011
Trantien_nonstop123
26-03-2011, 10:17 PM
em viet hay wa hi.m wen nhe co be
.Tiêu Dao.
30-03-2011, 03:30 AM
Chà chà,
Hôm bữa mình viết trong tình trạng bấn loạn và bức xức khi phải gặm bánh mì hề hề, hôm nay ráng viết đàng hoàng vậy. :D
Cái Hửng Nắng, thật đặt tên là Hửng Nắng chỉ bởi vì trời đang âm u tối mờ mờ gió lành lạnh len vào tim, ấy thế mà lúc mình định quăng lên đây cái tên khác thì trời sáng rõ dần, rồi nắng lên thế là Hửng Nắng thôi.
Sau những chuỗi ngày nói vớ vẩn bảo off dài nhưng chẳng làm được :so_funny: thì hết tháng 3 này [chỉ còn có hơn 1 ngày nữa chứ mấy] HỨC HỨC là mình off chính thức, off thật sự chắc sẽ vẫn ghé qua diễn đàn nhưng có lẽ sẽ theo dõi diễn đàn khi nào mình có thời gian.
Á, chắc nhớ Zà, mấy cả Miên Di, mấy cả ss Lúa, mấy cả Vô Ưu, mấy cả Duyên, mấy cả...eo nhiều chết, chả biết mình có off được khi mình nhớ họ điên cuồng không nhỉ? :khocnhe:
Mấy hôm nữa phải đi học thêm bù lu bù loa, với cái mục đích hướng tới là Đại Học, chết mất chết mất, cơ mà mình đã thua trong chuyện đòi đi xa. Đã thua thật rồi đã thua thật rồi, hết cơ hội chuyển rồi hồ sơ nộp rồi :khocnhe:
Thế là không gặp đc Zà với bé Duyên với anh Gió, huhu đến lúc nào đây??? Đến lúc nào đây? Tình hình là rất tình hình.
Ây da, đau đầu quá, hồi chiều hôm qua tự dưng trời lại mưa, Buôn Ma Thuột càng ngày càng lạnh không chịu được, năm nay sao á :rain: bằng giờ năm ngoái ra đường chẳng khác gì njnja kín hết từ đầu đến chân lòi mỗi hai con mắt, vì trời nắng cháy da cháy mặt, thế mà bây giờ lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh không chịu được.
Người ta bảo "Sau cơn mưa trời sẽ sáng" thế mà có phải đâu :so_funny: ở đây sau cơn mưa trời...vẫn tối :so_funny:
Thôi thì mặc, ta vẫn cứ phải vi vu trên lớp học tối đến tận 9h đêm rồi lại vi vu về nhà trên con đường lạnh buốt tuốt xác. Ước gì đc ôm ai đó nhở :so_funny: được hôm trước ôm một lũ con gái cứ đè đứa nào to nhất mập nhất mà ôm vừa ôm vừa lợi dụng :cr:
Ây da, sắp hết tháng 3 rồi đó. Phải làm gì đi chứ, chơi hoài, mình học chẳng vô, híc híc. Ta lại phải treo luôn cái lưu bút này lại rồi, treo lên thôi, treo lên nào. Ngoan ngoãn đợi chị vài tháng nhé, cỏ mọc hoàng thì đợi ta về dọn dẹp nhé. mÀ MỌC CÁI CỎ GÌ ĐỂ CHUỘT LÁNH XA RA, ta ghét loại gặm nhấm ấy. Ghét lắm cơ @@
Ây da, sắp hết tháng 3 rồi đó cưng !
@trantien: cứ nhắm thẳng cái pro5 của em mà phang :so_funny:
3h21'
30/3/2011
.Tiêu Dao.
31-03-2011, 08:54 AM
Mai off rồi
Mai off rồi
Nhớ Zà, nhớ Miên Di, nhớ Vô Ưu nhớ nhiều nhiều thật nhiều
Mà lạ mình đau đầu quá
ây Da ốm là tiêu, không đc ốm nhất quyết ko đc ốm lúc này
Hoatulipxanh
01-04-2011, 04:52 AM
Em đã off rồi sao? Lấy ai hàn huyên với ta hả Mi hình như điện thoại Mi cũng tắt nguồn rồi sao?
Mi hại ta rồi
:so_funny:
.Tiêu Dao.
02-04-2011, 05:00 AM
Bệnh viện ĐH TÂY NGUYÊN ta căm thì mi, ta thề ko bước vào lần nữa >.<
Hôm qua tự dưng đau bụng quằn quại, đau ko chịu đc, đau muốn té xỉu [mà ko xỉu đc] được đưa vô viện "gần nhất" Bệnh viện Đh Tây Nguyên, với cái y bác sĩ "lành nghề" đc đào tạo từ khoa Y dược của Đại học tây nGuyên có tiếng xưa nay.
Con người ta đau lên đau xuống, thủ tục nửa tiếng vẫn phải ngồi chờ, lúc vô đc phòng bệnh thì bác sĩ ĐI VẮNG, điều dưỡng chạy đi gọi bác sĩ, lúc về [sau 1 tiếng quằn quại]
-Đau thế này ko đc tiêm thuốc giảm đau, phải mới mới lúc này tìm ra nguyên nhân
Sau 1 hồi
-Ko xác định đc, chuyền nước đi.
THế là đã phải chịu đựng đúng 3h58' đau đớn vì cái bệnh viện này, cộng thêm cái mùi khử trùng muốn ói.....
Ghét bệnh viện [Thế mà mình tính học điều dưỡng :rain: ]
Nản.
Mới ngày đầu off đây :so_funny: hay ông trời ko muốn mình off :so_funny:
.Tiêu Dao.
06-04-2011, 07:52 AM
Hự
Này thì off này, này thì off này, ta ko off đc :khocnhe: ta nhớ zà, nhớ mọi người muốn xỉu không off đc huhu :rain:
Cơ mà Buôn Ma Thuột nắng quá, chịu không nổi muốn có mưa :rain: Hức hức
Ây da đến bao giờ nhỉ, đến bao giờ trời chiều lòng ta :so_funny:
Cơ mà ta đi mua sách, cãi nhau với thằng bạn chỉ vì chuyện cỏn con, ghét thằng điên ấy, ghét thằng bả thủ ấy :khocnhe:
À, mua sách mất 220k mà đc có 5 quyển mỏng tang, sao giá cả tăng quá vậy cà :khocnhe: nhà ta nghèo mà sao....hức hức....
:so_funny: :so_funny:
6/4/2011
7h45'
[*Chít*]
06-04-2011, 07:59 AM
Mai off rồi
Mai off rồi
Nhớ Zà, nhớ Miên Di, nhớ Vô Ưu nhớ nhiều nhiều thật nhiều
Mà lạ mình đau đầu quá
ây Da ốm là tiêu, không đc ốm nhất quyết ko đc ốm lúc này
Chết nhá! bảo off mãi mà chẳng off nha!
Sao chị ko nhớ em, em giận chị đó!
cơ mà chị ơi! đang thi mà em lại ol nhiều hơn mới khổ chứ! Chắc em bị nghiệm ol rùi!
.Tiêu Dao.
09-04-2011, 07:43 AM
Hôm nay, một ngày buồn, trời nắng chang chang như trong lòng mình ko HỬNG NẮNG nó đang âm u, có lẽ mây đen kéo đến.
Ai cũng bảo số mình lận đận, quả không sai, nhưng chẳng lẽ mình chịu thua trong năm nay, có ai nhận không? Nếu không nhận rồi sao?
Mình làm khổ nhiều người quá, mình sinh ra để làm khổ người khác sao? Sao ông trời dày đoạ mình thế, mình có làm sai điều gì đâu, chẳng lẽ mình...bị trừng phạt vì những việc làm thiếu suy nghĩ trước đây.
Mệt mỏi rồi, cả năm cố gắng ko lẽ buông xuôi............
7h35'
9/4/2011
.Tiêu Dao.
10-04-2011, 07:20 AM
Đổi nick rầu, đổi đc rầu 3 lần mới đổi đc. :sr:
Công nhận số mình gian nan, vất vả :sr:
Hừ, ko biết mị chuyện sẽ đi về đâu, và mình sẽ ra sao, với mình giờ đây ngày mai quả thật là một ẩn số?!
.Tiêu Dao.
12-04-2011, 07:56 PM
Nếu đc chọn bây giờ muốn chộp lấy một chai rượu manh. Uống cho quên đời. Nhưng không làm đc vì chưa bao giờ thử thứ đó, có ngửi qua thì phải cay cay, nồng nồng, chưa uống nêu chưa biết vị.
Giờ còn muốn ..........
Ta đang bức xúc, gõ bàn phím mà tay cứ cứng đờ........Thôi để sau vây.........Ta bức xúc, ta ức chế, ta bất lực, ta thương xót chính mình.......
.Tiêu Dao.
20-04-2011, 07:47 PM
Đôi khi thấy mình như một con điên sống giữa cuộc đời này
Có ai đời đang giữa mà thi mà mình lại rảnh rỗi đến mức đi loanh quang ngó nghiêng đủ thứ và cuối cùng bước vào một cửa hàng để...xin việc.
Cũng chẳng biết là trời xui hay đất khiến, hay đó chính là điều mình muốn, muốn tự lập rồi, muốn tự kiếm tiền bằng sức của mình, và không muốn dựa dẫm vào bố mẹ nữa rồi.
Mình lớn rồi sao?
Cửa hàng ấy là một cửa hàng sách cũ khá lớn, bà chủ muốn tìm người viết sổ sách những người đến thuê và trả sách thôi, các anh chị sinh viên cũng đến vì thời gian làm việc ổn định có thể xin nghỉ vài ngày vì bà chủ cũng dễ tính. Ấy thế mà mình với cái cặp đeo chéo lại đc nhận mới lạ chứ?!
Vui đấy, nhưng rồi quả bóng đnag căng phồng xì hơi nhanh chóng, mình ko có ý định làm thêm càng ko có ý định làm lâu dài chỉ là trong lúc quỡn lên muốn tìm chút cảm xúc, muốn cọ xát một tí với đời. Ai dè....
Cơ mà bà chủ sẽ thế nào khi mình vào làm có mấy ngày rồi biến mất tăm đây?!
Mùa Xoan Tím
23-04-2011, 12:05 AM
Hửng Nắng rồi đó thôi. Chuyện đời vẫn khó đoán, cái gì cũng có thể xảy ra nhưng Mặt trời thì vẫn mọc hướng Đông và đương nhiên có Mặt Trời ắt hẳn có Nắng
.Bình Minh Mưa.
25-04-2011, 04:02 AM
Sau một buổi chiều vi vu và hít no một bụng khói bụi ở bến xe tỉnh, em đã hoàn thành công việc "Thăng-Viết fic bình yên", nói gì thì nó công sức tiền bạc :D em bỏ ra cho fic này không phải ít :so_funny: Nhưng mà chất lượng thì em pó giò ko đánh giá đc :so_funny:
Chài em còn chứng kiến được rất rất nhiều điều xưa nay em vẫn còn chưa rõ về cái thế giới thực tại ngoài kia, viết xong cái fic bình yên, em lại muốn viết tiếp nhưng chẳng còn thời gian.
Đời là một chuỗi chơi vơi :so_funny:
Đang kiếm cho mình một chỗ dừng chân chứ không chơi vơi hoài té ngã thì chết. Mong là ông trời thương con, yêu con để con thi tốt.
Vô Ưu
25-04-2011, 06:24 AM
Em đến chết vì ss mất thôi :khocnhe:
.Tiêu Dao.
28-04-2011, 12:55 AM
Trên đời có cái quái gì gọi là tình yêu không cà, mình là mình ghét nhất mấy đứa ngoài miệng thì bảo yêu mà thực chất tim có 1 mà chúng nó chia làm nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn nhỏ chứa một con mới đau chứ.
Thiệt tình nhìn con bạn giọt ngắn giọt dài khóc nức nở à mình xót hộ cho nó, bức xúc thật, càng dính phải thằng nào đẹp trai thì càng chết bởi chúng nó đc mỗi cãi mác còn bên trong rỗng tếch rỗng toác :rain:
Nếu phải mình mình song phi cho nó vài cái bạt tai rồi lần đầu tiên mình bức xúc cỡ này, muốn đập phá, muốn đang người :rain:
Gào : Nóng QUÁ!
Đời sao càng ngày càng tối đen như mực thế này, ko ngày nào con bạn ko khóc vì thằng cha họ Sở đó, mà mình thì không làm đc gì ngoài viêc...đưa khăn giấy. Ôi thôi, tội lỗi.
Sao trên đời có lắm kẻ đưa tình cảm của người khác ra đừa giỡn thế ko biết?????????????
Lưng Chừng Trời Xanh
16-05-2011, 04:09 AM
Bao năm nay điều mình muốn là gì?
Đó là bước vào được cổng trường Đh, cái quan trọng trước mắt đó là tốt nghiệp, nhưng với tình trạng hiện tại, mình thấy lo sợ, mình không thể tập trung, mọi thứ xoay xung quanh mình dường như đang bắt đầu chuyển động không theo một thứ tự nhất định
Có quá nhiều thứ khiến mình mệt mỏi, chán nản.
Thật sự lúc này, bất cứ lúc nào rảnh rỗi mình chỉ muốn ngủ mà thôi.
Một giấc ngủ dài..........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.