PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tại sao...?



huy2804
25-03-2011, 04:20 AM
Chúng ta yêu nhau gần một năm rồi. Trong thời gian quen anh, em vẫn qua lại với người cũ, anh biết cả nhưng đều im lặng vì anh tin em. Vậy mà..., anh vừa bước chân ra đi em đã lại cùng với người ta...
Vẫn biết câu"xa mặt cách lòng" nhưng sao lại nhanh đến thế?chúng ta xa nhau mới có hai tuần
Vẫn biết em là người không tốt nhưng sao anh...?

chikkute
29-03-2011, 11:39 PM
bức thư ngắn mà có chất lượng nha

*** qiu $ xiang ***
03-04-2011, 12:14 AM
Tại sao người ta cứ cố gắng níu giữ thứ mãi không thuộc về mình vậy nhỉ? Thật khó hiểu?

only_you520
03-04-2011, 01:40 AM
đừng bùn nữa , bạn cũng bjk nói là người đó hok tốt thì mình hãy cố quên đi, dù bjk đó chẳng phải dễ dàng tí nào. Nhưng time sẽ giúp bạn , cuộc sống lun là thế, cố lên nha