PDA

Xem đầy đủ chức năng : đã có bao giờ anh yêu em



chikkute
25-03-2011, 02:05 AM
Tôi quen anh khá tình cờ. Tình cờ nối tiếp tình cờ phải không anh
Anh có nhớ lần đầu chúng mình quen nhau sao mà giống con nít quá vây. Cũng không thể trách được vì hồi ấy chúng mình mới học cấp hai thôi mà. Suy nghĩ đầu tiên của em về anh, anh là người tốt. Đơn giản vì anh đã trả lại em hai chiếc bút ư? Có thể đúng là như vậy đó anh ạ. Anh có nhớ những lần chung mình viết thư giấu dưới ngăn bàn không? chắc nhiều người thắc mắc anh nhỉ. Chúng mình còn chưa biết mặt nhau mà. Chắc nếu không có cái T thì em mãi không biết anh là ai. có người hỏi em tại sao quen anh lâu vậy, chẳng phải em là em gái nuôi của anh sao......
Nếu không có chị Y chắc anh mãi mãi là " ah nuôi " yêu quý của một mình em. Em ích kỉ quá đáng ư? Không thật sự em chỉ muốn giữ anh là của riêng mình. Em biết chị ấy đến với anh không phải là tình cờ, mà là do em, do em, tất cả là tại em. Chính em là người đã đẩy chị ý đến với anh, là em ngốc ư? Phải tất cả lá thư em gửi cho anh đều là chị ấy đưa. Lúc em biết cái tin anh yêu chị, em thấy vui. Vâng em vui, kì thực em rất vui vì anh đã tìm được môt nửa của mình. Và đem luôn cả nửa trái tim em đi mất.....
Chẳng phải chúng mình học chung một trường đấy ư nhưng em thấy anh xa em đến nỗi đi qua mà ngỡ không tồn tại em vậy. Anh có biết chị ấy coi em như một trò cười không?
Năm năm rồi từ khi em mới hoc lớp tám , bây giờ em đã học mười hai rồi đấy. Sắp ra trường rồi, còn anh thì bỏ em đi đã gần một năm em không còn có tin gì về anh. Trớ trêu quá anh nhỉ ở trong cùng một thành phố mà ngỡ xa nhau hàng vạn dặm.
Đến bây giờ em mới nhận ra em yêu anh đã năm năm trời. Có những lúc em tự hỏi đã có bao giờ anh yêu em?
love monkey
the truth story...............................