PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa rơi suốt đêm :(



Mr.Secret
24-03-2011, 06:05 AM
Đây là bản mình thu thử thôi,test xem giọng gió thế nào.Hy vọng mọi người ủng hộ nhé,khi nào có cảm hứng sẽ làm full :so_funny:

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMy8xMi9mLzEvInagaMEZjE2MDIyZjg3ZWQ4Yj k0N2EzZTA0MGVmMDE3MWYwMzEdUngWeBXAzfE3GsGEgUsahaSB TdeG7kXQgxJDDqm18SmlyWeByBNaW5ofHwz

link nếu ko nghe đc ^^: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Roi-Suot-Dem-Jiro-Minh/IW78BDII.html

mưa rơi suốt đêm
nhạc:jay chou lời:vincent fang
lời việt:hư phong

đèn soi qua những ô cửa
nhạt màu hiu hắt,thoáng lòng ấm áp
làn sương in dấu mơ hồ
nhòa hình em theo tiếng mưa đêm

đường xa lướt gió,lòng còn có ở chốn đây?
chẳng tìm ra lối quay về tháng năm
rộn ràng những tiếng ơ hờ
còn ai đón chờ lắng nghe

đường về khuất bóng lá úa dài thêm
nhớ về em tâm tư mênh man,mãi vô tận
để con tim nhận ra,vắng em
ước mơ mây về che,muôn lối

nhà ngoài phố bước nối bước vội mau
chỉ còn nơi hư vô lung linh,màu xa lắm {rất xa}
vầng trời khuya,nhạt cơn mưa
lạnh rơi suốt đêm thâu

Hàn Cát Nhi
15-05-2011, 09:14 PM
Nghe hơi sao sao nhưng vẫn ổn:sr:

Mr.Secret
16-05-2011, 03:11 AM
dạ bài này phiêu giọng gió nên nghe hơi lạ :sr: nhiều lúc nén giọng vẫn chưa ok lắm :blow: thôi đợi qua tháng 5 post mấy cái demo em sáng tác nên cho ss test nhé :sr:

Hàn Cát Nhi
16-05-2011, 03:43 AM
Hí hí, thật nhá:sr:. à, tự nhiên nhớ lại cái bài Vệt nắng cuối trời của em:sr: hình như chị bắt đầu thích bài đó hơn:sr:

Mr.Secret
16-05-2011, 04:28 AM
Dạo này ss toàn nghe mấy bài cũ của em cover ko vậy :sr: thường thì em đầu tư mấy bài mình sáng tác hơn,lúc rec sẽ có nhiều cảm xúc :love-smil: mà ss có dùng fb thì add fb em nhé :sn:
http://www.facebook.com/BTN.Band

neokute1410
16-05-2011, 05:16 AM
hì, bạn dùng giọng gió nên nghe nhỏ xí à, nhưng nghe kỉ cũng đc á.

Mr.Secret
16-05-2011, 05:53 AM
keke nhưng hát thế khéo phải mang bình O2 theo mất :sr: nghe bài gốc sẽ hay hơn nhé mọi người http://www.youtube.com/watch?v=Bl0zWGVnCuw :love-smil: mình hâm mộ Jay nên nhạc cũng bị ảnh hưởng nhiều,như 2 bài mình viết "Xoá + Vì anh cần em" thường là chú trọng ở phần điệp khúc và cảm xúc cao trào nhiều hơn :sr:

Hàn Cát Nhi
17-05-2011, 05:01 AM
Vì lời hứa trung thành với Blog Plus nên chị ko chơi Facebook:sr: tiếc quá:meo:
Bài cũ có cái hay của bài cũ mà:D

Mr.Secret
17-05-2011, 12:31 PM
ss với em spam nhiều quá quên mất up nhạc tháng 5 cho box kìa :sr: