Trantien_nonstop123
23-03-2011, 10:55 PM
màn đêm hôm nay lạnh lẽo cũng vẫn có một người ngôi buồn nhìn về phía xa nơi mà đang giữ niềm vui,nỗi buồn và cả những giọt nước mắt,nơi ấy có một người con gái mà tôi hằng mong nhớ,một người cho tôi niền vui và tất nhiên cả nỗi tuyệt vọng.nhưng tại sao tôi không thể quên được hình bóng người đó trong tim tôi,không một giây phút nào tôi quên được người ay,quên được cái ánh mắt nhìn thân thương cái ánh mắt làm lòng tôi sao xuyến.
không biết giờ này người đấy có nhớ đến toi không,tôi thi vẫn vậy vẫn yêu thương người đó như ngầy đầu nhưng người đó không hiểu tình cảm của tôi cứ coi đó là một trò đùa ma tôi tạo ra đê trêu ghẹo.vậy mà cũng đã gần 2 năm rùi nhưng sao người đó không chịu hiểu cho tinh cảm của tôi hay là người đó cố tinh không hiểu ? câu hỏi đó không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi mình.
vào sáng mùng 3 tôi suy nghĩ rất kĩ làm sao để chứng minh cho người ấy biết là tôi không nối đùa,và cuối cùng tôi cũng đã nghĩ ra một cách la đứng trước mặt người ấy nhìn vào ánh mắt và nói rằng anh yêu em anh yêu em rât nhiều,nhưng đến lúc ra nhà người ấy không hiểu sao tôi không thể nói được con tim tôi đã đập loạn nhịp như muốn bay ra khỏi lồng ngực,khiến tôi không thể thốt ra lời tôi thật yếu đuối phải không.đúng vậy tôi thật là yêu đuối có 3 chữ mà nói cũng không xong mình thật là nhát gan ma.
ngày hôm sau nhân dịp đi họp lớp tôi rẽ vào nhà người ấy rủ người ấy đi cùng,người ấy cung đi cùng đường nên tôi và người ấy đi cùng xe,trên đường đi tôi đã nói rất nhiều với người ấy về chuyện tình cảm của mình dành cho người ấy.lúc đi họp lớp xong tôi đến đón người ấy đi đến nhà bạn người ấy chơi đến nhà lũ ban đấy đứa nào cũng có đôi còn tôi và người ấy thì ngượng ngùng khi lũ ban hỏi người ấy là tôi là người yêu hả ? thì người ấy bảo là anh họ 2 chữ ấy làm tôi thấy đỏ mặt,nhưng rồi những đứa bạn người ấy không tin lại hỏi tôi,tôi trả lời qua loa là không biết tại sao tôi lại không nhạn luôn chứ đó là môt cơ hội mà.
trên đường về tôi chạy xe thật chậm để kéo dài thời gian ở bên người ấy,tôi muốn ở bên người ấy mãi mãi nhưng không biết người ấy có đồng ý không,đến lúc vê tôi quyết đinh phải nói chữ ấy và cung đã nói được tuy ngập ngừng nhưng vẫn đủ để nghe rõ.và bây giờ minh đang cảm thấy hạnh phúc khi người đó nghĩ tới mình nhiều hơn trước. :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
không biết giờ này người đấy có nhớ đến toi không,tôi thi vẫn vậy vẫn yêu thương người đó như ngầy đầu nhưng người đó không hiểu tình cảm của tôi cứ coi đó là một trò đùa ma tôi tạo ra đê trêu ghẹo.vậy mà cũng đã gần 2 năm rùi nhưng sao người đó không chịu hiểu cho tinh cảm của tôi hay là người đó cố tinh không hiểu ? câu hỏi đó không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi mình.
vào sáng mùng 3 tôi suy nghĩ rất kĩ làm sao để chứng minh cho người ấy biết là tôi không nối đùa,và cuối cùng tôi cũng đã nghĩ ra một cách la đứng trước mặt người ấy nhìn vào ánh mắt và nói rằng anh yêu em anh yêu em rât nhiều,nhưng đến lúc ra nhà người ấy không hiểu sao tôi không thể nói được con tim tôi đã đập loạn nhịp như muốn bay ra khỏi lồng ngực,khiến tôi không thể thốt ra lời tôi thật yếu đuối phải không.đúng vậy tôi thật là yêu đuối có 3 chữ mà nói cũng không xong mình thật là nhát gan ma.
ngày hôm sau nhân dịp đi họp lớp tôi rẽ vào nhà người ấy rủ người ấy đi cùng,người ấy cung đi cùng đường nên tôi và người ấy đi cùng xe,trên đường đi tôi đã nói rất nhiều với người ấy về chuyện tình cảm của mình dành cho người ấy.lúc đi họp lớp xong tôi đến đón người ấy đi đến nhà bạn người ấy chơi đến nhà lũ ban đấy đứa nào cũng có đôi còn tôi và người ấy thì ngượng ngùng khi lũ ban hỏi người ấy là tôi là người yêu hả ? thì người ấy bảo là anh họ 2 chữ ấy làm tôi thấy đỏ mặt,nhưng rồi những đứa bạn người ấy không tin lại hỏi tôi,tôi trả lời qua loa là không biết tại sao tôi lại không nhạn luôn chứ đó là môt cơ hội mà.
trên đường về tôi chạy xe thật chậm để kéo dài thời gian ở bên người ấy,tôi muốn ở bên người ấy mãi mãi nhưng không biết người ấy có đồng ý không,đến lúc vê tôi quyết đinh phải nói chữ ấy và cung đã nói được tuy ngập ngừng nhưng vẫn đủ để nghe rõ.và bây giờ minh đang cảm thấy hạnh phúc khi người đó nghĩ tới mình nhiều hơn trước. :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x