PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cô gái tự tin...



Hàn Doanh Doanh
22-03-2011, 08:58 AM
Nghe cái bài hát Cô Gái Tự Tin của Lưu Hương Giang - bỗng dưng muốn đặt cái tit như thế. Chỉ là 1 cái tit thôi, thế nên chắc chẳng sợ bị ném đâu nhỉ.

Mình muốn đc ra biển, ngắm mặt trời mặt. Nhưng Hà Nội không có biển, chỉ có sông. Thế cũng đc, muốn ra sông Hồng ngắm mặt trời mọc. Nhưng chỗ mình lại xa Long Biên, thôi thì chấp nhận... ở nhà ngủ cho lành :so_funny: Nhưng mờ cứ bình tĩnh, nhất định từ giờ tới 30 tuổi phải xem đc mặt trời mọc ở biển hoặc sông Hồng :so_funny:

http://www.youtube.com/v/WAJP6RSyrrU?fs=1&hl=en_US


Hôm nay mình tính chạy lẹ. Nhưng rồi các anh, chị an ủi, cuối cùng cũng gắng mà làm nốt cái giai đoạn đầu tiên :sr: Nếu mà ko có các anh chị, chắc khóc hết nước mắt hoặc chạy ngay ra thang máy, bấm số 1 và lấy xe đi về :sr:

OldCat
22-03-2011, 09:12 AM
Bà Doanh ui ở sông Hồng sao ngắm đc mặt trời mọc :anhPha:

little princess
23-03-2011, 12:07 AM
Bà già tự tin :so_funny:

Bà già ơi, em ốm rồi, an ủi em đi, chăm sóc em đi, chiều em đi :cry:

P.s: Chiều nay viện cớ xin nghỉ học :blushing: