PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phải là yêu?



cactushb
21-03-2011, 01:12 PM
Theo bạn yêu là thế nào? Tại sao ngta lại phân ra thích, thương rồi mới yêu?

ty_muoi
21-03-2011, 09:11 PM
Câu này nhiều người hỏi nhỉ? Mình nhớ là mình đã trả lời cho 1 ai đó ở đây rồi! Với mình yêu là 1 dạng "tự kỷ ám thị". Với người khác thì.... không biết. Người ta phân ra thích, thương và yêu tùy vào mức độ cảm xúc của họ thôi. Thích < Thương < Yêu. Nhưng mà mình thấy có nhiều người cũng từ ghét vọt thẳng sang yêu đấy chớ, ngược lại cũng có người từ yêu đâm thẳng về ghét. Tóm lại yêu là 1 khái niệm trừu tượng, tùy vào quan niệm của mỗi người. Khoa học chưa chứng minh, bạn có thể tự đưa ra tiên đề cho mình. :)Tình hình là nếu bạn muốn yêu thì cứ mở lòng ra mà đón nhận còn không thì khép lòng lại để xem những người xung quanh yêu. Có những thứ không cần phải biết định nghĩa mới thực hành được mà. Hết rồi thì phải. :santa:

ng0ctan
24-03-2011, 04:45 AM
Yêu thì chắc bản thân bạn suy ngẫm dù cao siêu tới đâu nhưng khi bạn yêu rồi thì những suy nghĩ của bạn cũng thành dư thừa vì tình yêu nó bay bổng ,biến động vô cùng ,vui hoặc đau khổ thôi....Còn nhiều mà ko nghĩ ra đc thông cảm :D

0nly_l0ve
25-03-2011, 04:32 AM
thích rồi => chú ý đến =>bít đc niềm vui nỗi buồn của đối phương => bắt đầu thương => thương ngày càng nhiều => muốn che chở cho ng đó => yêu

cactushb
25-03-2011, 07:48 AM
vậy yêu là do chính mình nhận ra hay người ngoài cuộc nhận ra?
tớ dành tình cảm cho 1 người đã hơn 6 năm nay , đã từng quen nhau. Nhưng người đó không thật lòng với mình nên sớm chia tay , tình cảm người đó đã chấm dứt rồi mà mình cứ còn vương vấn mãi. Sau khi chia tay ng đó quen rất nhiều người sau này , dù tớ biết những gì ngdo làm , biết những gì ngdo nói về tớ nhưng tình cảm đó chẳng giảm. Hôm sinh nhật ngdo tớ tự tay làm 1 video cho ngdo và mất cả 1 tuần lễ. Bạn tớ nói chẳng phải tớ yêu đâu mà đó chỉ là nhầm tưởng?
gần 6 năm nay tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu 1 ai đó nhưng hôm sn ng đó tớ đã nghĩ đến điều đó. Tớ không biết mình có nghĩ sai không

Mi Yuu - Duyên
25-03-2011, 08:26 AM
T/y luôn muôn màu , muôn vẻ & muôn nghĩa
Hok ai định nghĩa đc t/y đúng hoàn toàn 100% cả :)

Hổ Cáp
25-03-2011, 10:25 AM
Thương : Cũng giống như có thiện cảm thôi mà.
Thích : Chú ý đến một cách đặc biệt
Tự kỷ ám thị : Rối loạn giữa bộ não và trái tim
Tình yêu : Phải từ hai phía bạn ạ

Theo mình bạn đang ngộ nhận thôi, bạn cần một điều gì đó tình cảm trong cuộc sống và anh chàng kia ở trong lòng bạn 6 năm, bạn hi vọng gì nào?