Wind Of Change
21-03-2011, 10:59 AM
Đêm ...
Cơn mưa đầu mùa kéo về cái phố huyện ồn ào và lạnh lẽo .... đả lâu rồi bản thân chưa đi trong mưa ... hôm nay lại muốn lang thang tìm một chút gì đó hoài niệm ... của quá khứ ... của mới ngày hôm qua ...
Bất Ngờ ....
Đèn Đỏ ....
ngã tư rồi nhỉ :) ... phải chăng là sự vô tình ngẫu nhiên ...hay sự sắp đặt cố ý .... dừng lại ... không ... vì ai cũng biết rồi cũng sẽ đèn xanh ... bản thân biết điều đó ... nhưng trong lúc vô thức ... bổng dưng thèm ... giá như đèn đỏ mãi thì hay nhỉ ... mình đả không phải bước qua cái vạch trắng kia ... bước qua cái thứ mình gọi là mãi mãi ... giá như đèn đỏ mãi ... thì cái kí ức tưởng chừng như không thể xóa nhòa của mình trôi theo làn mưa ...
" Này thằng kia có đi không thì bảo " .....
Giật mình ... à ... đèn xanh ... sao lại không muốn cất bước ... hay là không thể cất bước ... phải chăng vì lạnh ... phải chăng vì đôi chân đả tê mõi ... à không ... thì ra đang tự dối mình ... cố để mình không bị cái dòng người đang chạy trốn cơn mưa cuốn theo ... sao người ta chạy nhanh vậy nhỉ ... :) .... Con người ... à có lẽ họ sợ ướt ... đúng rồi ... ai mà chả sợ ướt cơ chứ .... à có lẽ họ sợ trể hẹn ... ừ ! đúng rồi ... ai mà muốn mình bị trể hẹn đâu chứ ... và n lí do khác ... họ vô tình không để ý đến xung quanh ...
Cất bước .... chết ... đèn đỏ lại rồi ...
Dừng lại 1 chút nữa vậy :) ... vì bản thân cũng muốn theo cái dòng đời kia ... không muốn mình dừng lại ... đơn giản vì không muốn thua kém ai :) ... Rát quá ... lâu lắm rồi mới thấy cơn mưa to như thế này ... lâu lắm rồi mới được cảm giác rát rát trên má ... mặn ... sao mưa hôm nay có vị mặn nhỉ :) ... 2 năm dừng lại ... rồi mình dùng tất cả cam đảm và dũng khí để bước đi ... phía trước ... sao mịt mờ và tối vậy nhỉ ... phải chẳng tương lai chưa bao giờ là màu hồng và ánh sáng ... phải chăng thứ mình kiếm tìm quá xa vời và mong manh .... dù ... bản thân biết mình có thể nhận được gì ... dù ... bản thân biết mình sẽ như thế nào ... nhưng dường như ... tất cả chẳng hề quan trọng ....
.... Đèn Xanh ....
............................
................................
.... Đèn Đỏ .....
................................
...........................
... Đèn Xanh ...
.... Đả bao lần đèn xanh đỏ rồi nhỉ ... :) .... cuộc đời ... giống những chiếc đèn ... dù mỗi chiếc chỉ tồn tại thật ngắn ngũi ... nhưng ... chúng chưa bao giờ dừng lại ... tuần hoàn ... vui ... buồn ...
Không có gì là mãi mãi nhỉ :) ... bổng dưng ... hôm nay anh lại thấy nhớ em :) ... ừ thì sao lại phải nhớ :) ... khi trong tim anh ... em luôn luôn tồn tại :) ... bổng dưng ... hôm nay cơn mưa kéo dài ... nhưng ... rồi nó cũng sẽ tạnh phải không em :) ... ừ ... thì nếu còn 1 ngày cuối cùng để yêu em :) ... anh cũng hy vọng ...đó sẽ là 1 ngày mưa ... :) ... em nhỉ :) ... em bảo :) .. nếu 1 ngày nào đó em biến mất ... anh phải pha cafe cho em mỗi khi mưa ... :) ... ừ ... anh sẽ pha ... cho chúng ta :) ... giá như :) ... có ai đó ... pha cho cả 2 ta ... thì hay em nhỉ :) ...
Mưa ......
.... Bước ... rồi chạy thật nhanh ... bổng quay đầu nhìn lại ... phía sau anh ... đả là đèn đỏ ....
p/s : Đồ Khìn :)
Cơn mưa đầu mùa kéo về cái phố huyện ồn ào và lạnh lẽo .... đả lâu rồi bản thân chưa đi trong mưa ... hôm nay lại muốn lang thang tìm một chút gì đó hoài niệm ... của quá khứ ... của mới ngày hôm qua ...
Bất Ngờ ....
Đèn Đỏ ....
ngã tư rồi nhỉ :) ... phải chăng là sự vô tình ngẫu nhiên ...hay sự sắp đặt cố ý .... dừng lại ... không ... vì ai cũng biết rồi cũng sẽ đèn xanh ... bản thân biết điều đó ... nhưng trong lúc vô thức ... bổng dưng thèm ... giá như đèn đỏ mãi thì hay nhỉ ... mình đả không phải bước qua cái vạch trắng kia ... bước qua cái thứ mình gọi là mãi mãi ... giá như đèn đỏ mãi ... thì cái kí ức tưởng chừng như không thể xóa nhòa của mình trôi theo làn mưa ...
" Này thằng kia có đi không thì bảo " .....
Giật mình ... à ... đèn xanh ... sao lại không muốn cất bước ... hay là không thể cất bước ... phải chăng vì lạnh ... phải chăng vì đôi chân đả tê mõi ... à không ... thì ra đang tự dối mình ... cố để mình không bị cái dòng người đang chạy trốn cơn mưa cuốn theo ... sao người ta chạy nhanh vậy nhỉ ... :) .... Con người ... à có lẽ họ sợ ướt ... đúng rồi ... ai mà chả sợ ướt cơ chứ .... à có lẽ họ sợ trể hẹn ... ừ ! đúng rồi ... ai mà muốn mình bị trể hẹn đâu chứ ... và n lí do khác ... họ vô tình không để ý đến xung quanh ...
Cất bước .... chết ... đèn đỏ lại rồi ...
Dừng lại 1 chút nữa vậy :) ... vì bản thân cũng muốn theo cái dòng đời kia ... không muốn mình dừng lại ... đơn giản vì không muốn thua kém ai :) ... Rát quá ... lâu lắm rồi mới thấy cơn mưa to như thế này ... lâu lắm rồi mới được cảm giác rát rát trên má ... mặn ... sao mưa hôm nay có vị mặn nhỉ :) ... 2 năm dừng lại ... rồi mình dùng tất cả cam đảm và dũng khí để bước đi ... phía trước ... sao mịt mờ và tối vậy nhỉ ... phải chẳng tương lai chưa bao giờ là màu hồng và ánh sáng ... phải chăng thứ mình kiếm tìm quá xa vời và mong manh .... dù ... bản thân biết mình có thể nhận được gì ... dù ... bản thân biết mình sẽ như thế nào ... nhưng dường như ... tất cả chẳng hề quan trọng ....
.... Đèn Xanh ....
............................
................................
.... Đèn Đỏ .....
................................
...........................
... Đèn Xanh ...
.... Đả bao lần đèn xanh đỏ rồi nhỉ ... :) .... cuộc đời ... giống những chiếc đèn ... dù mỗi chiếc chỉ tồn tại thật ngắn ngũi ... nhưng ... chúng chưa bao giờ dừng lại ... tuần hoàn ... vui ... buồn ...
Không có gì là mãi mãi nhỉ :) ... bổng dưng ... hôm nay anh lại thấy nhớ em :) ... ừ thì sao lại phải nhớ :) ... khi trong tim anh ... em luôn luôn tồn tại :) ... bổng dưng ... hôm nay cơn mưa kéo dài ... nhưng ... rồi nó cũng sẽ tạnh phải không em :) ... ừ ... thì nếu còn 1 ngày cuối cùng để yêu em :) ... anh cũng hy vọng ...đó sẽ là 1 ngày mưa ... :) ... em nhỉ :) ... em bảo :) .. nếu 1 ngày nào đó em biến mất ... anh phải pha cafe cho em mỗi khi mưa ... :) ... ừ ... anh sẽ pha ... cho chúng ta :) ... giá như :) ... có ai đó ... pha cho cả 2 ta ... thì hay em nhỉ :) ...
Mưa ......
.... Bước ... rồi chạy thật nhanh ... bổng quay đầu nhìn lại ... phía sau anh ... đả là đèn đỏ ....
p/s : Đồ Khìn :)