3m_yeu_anh
19-03-2011, 02:12 AM
Cậu ấy thích mình từ khi chúng mình học cùng nhau cấp 3
Cậu ấy tốt bụng và có phần gì đó khá mạnh mẽ
Cậu ấy học giỏi, nhà giàu....nói chung là đối tượng của bao nhiêu cô gái trong lớp cũng như ngoài lớp.
Cậu ấy lại để ý đến mình !!!!
Còn mình ư...chẳng có gì là nổi bật, được mỗi cái tước hiệu hão là lớp trưởng ra thì mình tay trắng
Mình không xinh, học hành nói thật cũng chẳng kém hơn cậu ấy đâu....gần bằng..
Suốt 9 năm học chẳng biết yêu ai ngoài gia đình, xem mấy bộ phim tình củm học sinh chỉ thấy dễ thương thôi chứ chẳng bao giờ suy nghĩ ước ao được như trong phim như mấy mụ bạn của mình
Mình ngồi ngay dưới cậu ấy, nhìn từ đằng sau thì cậu ấy đẹp trai hơn nhiều
Một hôm cậu ấy mang đến cho mình một món quà, nhân ngày gì đây? Valentine......
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình được nhận quà valentine!
Ban đầu mình không thích và rất hay tránh mặt cậu ấy, cậu ấy thì khác lúc nào cũng cười nói với mình, chủ động tìm mình để nói cho mình biết tình cảm của cậu ấy
Mình biết cậu ấy chân thành và cố gắng làm mình vui nhưng mình thực sự cảm thấy không thoải mái
Một lần tình cờ ngồi học thêm ở bàn cậu ấy, mình nhìn thấy trên bàn có dòng chữ khắc bằng com-pa : T mãi yêu B
Mình sốc toàn tập khi đọc xong nó nhưng cũng vì học tập nên chuyện ấy đã dần theo thời gian mờ dần đi
Mình đã xoá bỏ hết sự sợ hài và không lần tránh cậu ấy nữa, mình nói chuyện và gần như hai đứa mình đã tốt như xưa
Nhưng vừa hôm qua thôi, đứa bạn thân của mình đưa cho mình một cái thước. trên thước là những dòng chữ khắc khá đẹp và cẩn thận " giờ nơi đâu T cũng thấy B ".
Và cũng hôm qua cậu ấy gọi điện cho mình để gải thích chuyện cái thước, cậu ấy đã nói rằng không thể làm bạn được, mong mình suy nghĩ và trả lời cậu ấy về tình cảm của mình
Mình không biết nên nói gì khi cậu ấy chân thành và yêu mình đến như vây,
Mình cảm động trước những gì cậu ấy làm cho mình, nhưng để trao cho cậu ấy cả trái tim thì mình không thể, mình trân trọng cậu ấy, mình không muốn mất đi một người con trai tôt như thế.
Làm sao đây....
Cậu ấy tốt bụng và có phần gì đó khá mạnh mẽ
Cậu ấy học giỏi, nhà giàu....nói chung là đối tượng của bao nhiêu cô gái trong lớp cũng như ngoài lớp.
Cậu ấy lại để ý đến mình !!!!
Còn mình ư...chẳng có gì là nổi bật, được mỗi cái tước hiệu hão là lớp trưởng ra thì mình tay trắng
Mình không xinh, học hành nói thật cũng chẳng kém hơn cậu ấy đâu....gần bằng..
Suốt 9 năm học chẳng biết yêu ai ngoài gia đình, xem mấy bộ phim tình củm học sinh chỉ thấy dễ thương thôi chứ chẳng bao giờ suy nghĩ ước ao được như trong phim như mấy mụ bạn của mình
Mình ngồi ngay dưới cậu ấy, nhìn từ đằng sau thì cậu ấy đẹp trai hơn nhiều
Một hôm cậu ấy mang đến cho mình một món quà, nhân ngày gì đây? Valentine......
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình được nhận quà valentine!
Ban đầu mình không thích và rất hay tránh mặt cậu ấy, cậu ấy thì khác lúc nào cũng cười nói với mình, chủ động tìm mình để nói cho mình biết tình cảm của cậu ấy
Mình biết cậu ấy chân thành và cố gắng làm mình vui nhưng mình thực sự cảm thấy không thoải mái
Một lần tình cờ ngồi học thêm ở bàn cậu ấy, mình nhìn thấy trên bàn có dòng chữ khắc bằng com-pa : T mãi yêu B
Mình sốc toàn tập khi đọc xong nó nhưng cũng vì học tập nên chuyện ấy đã dần theo thời gian mờ dần đi
Mình đã xoá bỏ hết sự sợ hài và không lần tránh cậu ấy nữa, mình nói chuyện và gần như hai đứa mình đã tốt như xưa
Nhưng vừa hôm qua thôi, đứa bạn thân của mình đưa cho mình một cái thước. trên thước là những dòng chữ khắc khá đẹp và cẩn thận " giờ nơi đâu T cũng thấy B ".
Và cũng hôm qua cậu ấy gọi điện cho mình để gải thích chuyện cái thước, cậu ấy đã nói rằng không thể làm bạn được, mong mình suy nghĩ và trả lời cậu ấy về tình cảm của mình
Mình không biết nên nói gì khi cậu ấy chân thành và yêu mình đến như vây,
Mình cảm động trước những gì cậu ấy làm cho mình, nhưng để trao cho cậu ấy cả trái tim thì mình không thể, mình trân trọng cậu ấy, mình không muốn mất đi một người con trai tôt như thế.
Làm sao đây....