.::mrArmy::
17-03-2011, 10:30 AM
http://streaming.sannhac.com/mp3_file/30000/21701/m5721_1300374970.mp3
Anh đi tìm trong nỗi muộn phiền
Anh đi tìm trong bóng chiều dần tàn
Anh đi tìm trong những đớn đau,
Tìm em dẫu biết muộn màng.
Nhưng anh chỉ nhìn thấy đường mịt mờ,
Người hỡi em ở nơi đâu?
Từng ngày qua anh như miên man trong giấc mộng
Anh mong em đến bên ru anh qua cơn mê dài
Anh mong em đến đây để ta tìm thấy yêu thương ngày cũ
Giờ đây em ở chốn nào có hay?
Trở về đây bên anh nơi yêu thương vẫn đầy
Anh mong em thứ tha dẫu
Vì tim anh chỉ có mỗi em thôi (mỗi em mà thôi)
Chỉ có em mà thôi...
Dẫu sóng gió.... không vượt qua... để ...đi tìm em
Nhưng em này có thứ tha để mình về chốn yêu xưa
Nhưng anh chỉ nhìn thấy đường mịt mờ,
Người hỡi em ở * nơi đâu?
Anh đi tìm trong nỗi muộn phiền
Anh đi tìm trong bóng chiều dần tàn
Anh đi tìm trong những đớn đau,
Tìm em dẫu biết muộn màng.
Nhưng anh chỉ nhìn thấy đường mịt mờ,
Người hỡi em ở nơi đâu?
Từng ngày qua anh như miên man trong giấc mộng
Anh mong em đến bên ru anh qua cơn mê dài
Anh mong em đến đây để ta tìm thấy yêu thương ngày cũ
Giờ đây em ở chốn nào có hay?
Trở về đây bên anh nơi yêu thương vẫn đầy
Anh mong em thứ tha dẫu
Vì tim anh chỉ có mỗi em thôi (mỗi em mà thôi)
Chỉ có em mà thôi...
Dẫu sóng gió.... không vượt qua... để ...đi tìm em
Nhưng em này có thứ tha để mình về chốn yêu xưa
Nhưng anh chỉ nhìn thấy đường mịt mờ,
Người hỡi em ở * nơi đâu?