PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh Yêu Em



...B...
17-03-2011, 07:01 AM
" Em thật xinh. OK!
Em rất sành điệu. Wow!
Có lẽ vì lâu nay em đã quá ảo tưởng. Em là Hot Girl sao ?"

Không, em không phải là một hot girl, một cô gái được nhiều người để ý đến. Em không ăn mặc quá màu mè, điệu đà. Em chỉ thích ăn mặc đơn giản. Trong mắt anh, em khác xa với tất cả mọi người. Em không cao, em không có một khuôn mặt với vẻ đẹp "chim sa cá lặn". Em thật nhỏ nhắn và xinh xắn, khuôn mặt trái xoan dễ thương. Tóc em dài và suôn mượt y như hồi nào anh còn vuốt nhẹ bàn tay trên mái tóc đó. Đôi bàn tay búp măng nhỏ xinh như nằm gọn trong bàn tay to và thô ráp của anh. Đôi má trắng trẻo của em, nơi mà mỗi lần chia tay anh thường trao một nụ hôn thật to. Và đôi môi tuy hay bị nẻ, khô ráp song với anh vẫn luôn ngọt ngào như một thanh sôcôla.

Tính em có phần trẻ con, nhí nhảnh, trên đường em hay tỏ ra ngạc nhiên và thích thú với những gì hơi kỳ lạ một chút. Em hay hốt hoảng và sợ khi nhìn thấy những người điên lang thang trên đường, làm anh thật buồn cười. Em nói chuyện với anh thật thoải mái và vui vẻ. Những câu chuyện đầy ắp tiếng cười và không bao giờ ngừng lại. Những tiếng cười như xóa tan cái nóng nực của mùa hè và cái lạnh lẽo của mùa đông. Em có cùng sở thích với anh, ăn vặt, xem phim hành động, thích trẻ con.....Nhưng em suy nghĩ thật sâu sắc. Em biết quan tâm đến anh, chăm sóc cho anh, luôn luôn lo lắng cho anh, sửa cho anh những tật xấu. Em hay vuốt nhẹ ngực anh khi anh ho, em hay che bụi cho anh mỗi lần anh quên khẩu trang, em hay mua cho anh mấy thứ lặt vặt mà anh chả bao giờ để ý tới như khẩu trang hay găng tay, em hay mắng anh mỗi lần anh không chú ý đến sức khỏe của mình, em hay nhắn tin cho anh chúc ngủ ngon và dặn anh phải đi ngủ sớm với những lời lẽ vô cùng ngọt ngào mà chỉ em mới có"()^ n, yêu chồng, honey....", để anh cũng được gọi em bằng cái tên âu yếm anh hay đặt trong điện thoại:" Vợ yêu". Em hay làm trái tim anh run lên vì hạnh phúc bởi những lần em nói em yêu anh và đáng nhớ nhất là đêm giao thừa năm ấy. Em hay gọi anh là "chồng ơi" thật thân quen thuộc và hạnh phúc vô bờ bến, em hay cùng anh đi tới những con đường, hay cùng tới những quán ăn quen thuộc, dù là những thứ rất bình dị như một chiếc bánh rán, bánh khoai hay những chiếc nem chua rán , cũng đủ làm trái tim anh ấm áp trong mùa đông rét mướt. Em hay đánh giá về những bộ quần áo anh mặc, hay nói là thích anh mặc bộ này, không thích mặc bộ này, thích cái áo này, ko thích cái áo kia, em hay đi mua quần áo và giày dép với anh nữa. Em luôn đợi anh ở địa điểm quen thuộc và luôn nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy anh cộng thêm những câu nói đùa thường ngày,em hay cấu anh mỗi lần anh "chẳng may" liếc mắt nhìn 1 đứa con gái nào đó, em cũng luôn im lặng mỗi lần giận nhau như anh vậy. Em rất ngại mỗi lần đến chỗ đông người, em không phải là một cô gái tự tin. Em hay đi vi vu trên xe máy với anh, em có nhớ hồi mới yêu nhau, ngày nào bọn mình cũng ra khu công nghiệp gần nhà em để đi dạo và ngồi bên nhau không, em có nhớ những lần mình chụp ảnh ở đó, chơi đuổi bắt quanh cây phượng to ở đó, còn chạy thi nữa, em còn nhớ năm thứ nhất bọn mình đã rủ nhau trốn cả 1 tiết đầu chỉ để đi dạo với nhau trong công viên không. Em hay đi thi cuối kỳ cùng anh, luôn chúc anh những lời ngọt ngào nhất để anh yên tâm vào thi, em luôn tâm sự với anh về chuyện lớp em và anh cũng vậy, em luôn xuất hiện bên cạnh anh trong gần hai năm qua, việc ở bên em mỗi lần đi học về thật đều đặn và quen thuộc như việc người ta hàng ngày phải đánh răng rửa mặt vậy, nó đã đi sâu vào tiềm thức của anh. Với anh, từng ấy thôi đã đủ làm trái tim anh ấm áp vô cùng, tôi cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn rất nhiều, mọi thứ đều trở nên dễ dàng và thành công.

Có nhiều người đã hỏi anh why anh lại yêu em, tôi chẳng nói được, chỉ biết rằng em đã đem lại cho anh rất nhiều, nhiều vô kể, đem lại cho anh những cung bậc tình cảm, đem lại cho anh sự yên bình, sự thoải mái, đem lại cho trái tim anh niềm hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc đời rộng lớn này. Nếu có ai hỏi rằng, sau khi chia tay, ai sẽ thay thế được em, anh sẽ trả lời là không thể có ai cả đâu, vì ai có thể đem lại cho anh những gì em đã làm cho anh, vì hình ảnh của em trong anh là quá to lớn, không thể thay thế bới bất cứ ai.

Dù với người khác, em chỉ là em, một cô gái tuy thông minh, nhí nhảnh, đáng yêu, duyên dáng nhưng vẫn có nhiều người thông minh hơn em, nhí nhảnh hơn em, đáng yêu hơn em, duyên dáng hơn em. Còn với riêng anh, em là duy nhất bởi vì nhờ có em anh hiểu thêm được nhiều chuyện về cuộc đời và còn bởi vì anh yêu em.

Bởi vì là em mà anh có thể ngồi hàng giờ nghe em huyên thuyên những chuyện không đầu không cuối, ngắm em cười, nghe em nói. Bởi vì chính em mà anh đã bao lần run lên vì cảm động. Bởi vì chính em mà nhiều khi anh thấy như mình bất hạnh nhất mỗi khi nghĩ đến chuyện anh sẽ không bao giờ có em trong đời. Bởi vì chính em làm cho địa ngục trở thành thiên đường chỉ với một tiếng cười…!

Bởi vì yêu mà anh trở nên mạnh mẽ hơn để có thể che chở và làm chỗ dựa cho em suốt cuộc đời này. Bởi vì yêu mà anh trở nên dịu dàng hơn để xoa dịu những nỗi buồn, những cơn đau và cả những cơn nhõng nhẽo của em nữa. Bởi vì yêu anh bao dung hơn với những lỗi lầm, nhìn cuộc đời với cái nhìn ấm áp hơn.


Bởi vì yêu, anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ mình có chỉ để đổi lại cho em một khoảng trời bình yên và một nụ cười rạng rỡ.

ღ♥†.LoanLady.†♥ღ
17-03-2011, 07:40 AM
tem.:huglove:
e hem bjt ny đang nói ai nhưng e thấy lòng vị tha kủa ny nớn quá :D

...B...
17-03-2011, 07:45 AM
hehe.n/y viết chơi chứ n/y có viết cho ai đâu
hehehe