PDA

Xem đầy đủ chức năng : In the shadow



Thiên Phong
16-03-2011, 11:27 AM
10 năm HHT

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/87/HHTSN.swf

Cái này làm vui thôi nhưng những chi tiết trong nó thực ra có khá nhiều chuyện để nói. Bởi đôi lúc nó không được quan tâm đúng mức. Mặc dù không phải tham gia từ những ngày đầu tiên nhưng cũng chứng kiến khá nhiều thăng trầm và cũng khá nhiều chuyện nội bộ. Hiện tại có lẽ nhiều người chỉ ghé qua như 1 phần kỉ niệm khó quên.

Luôn phải đắm chìm trong những suy nghĩ, cuộc sống, công việc khiến mình stress. Nhưng sống về lý trí, những câu chuyện phiếm, đùa vui có chăng chỉ là 1 mặt khác của việc tự tìm niềm vui hay tự giải thoát khỏi áp lực, suy nghĩ. Đùa vui hay chuyện phiếm với mình chỉ mang tính chất theo đúng nghĩa của nó chứ không bao h bình luận hay đánh giá về con người họ, mỗi người 1 quan điểm, 1 cách sống. In the Shadow, thoát khỏi đó con người bạn sẽ đổi khác, trở lại chính mình? Đôi lúc vẫn thấy những sự mâu thuẫn, đối lập. Mang nhiều mặt nạ, đa nhân cách chăng :rain:

Là 1 phần của bóng tối, là tháng ba

Ước gì là gió rong chơi
Vui ca ngày tháng chuyện đời bỏ quên
Cùng trăng nhảy múa bên thềm
Cùng mây đùa giỡn mọi miền gần xa

Ước gì câu hát tháng ba
Không còn ám ảnh chỉ là hư vô
Ước gì con sóng xô bờ
Cuốn ta ra biển đợi chờ tháng năm

Ước gì dưới ánh trăng rằm
Tình yêu trọn vẹn ngàn năm mãi còn
Ước gì như những trẻ con
Vô tư trong sáng luôn còn ước ao

HN mưa, gió, rét . Lại nhớ đến bài ngày xưa hay nghe
"Đêm nghe tiếng mưa rơi
Đếm mất triệu hạt rồi
mà chưa vơi nỗi nhớ"

Mối tình đầu qua đi, để lại 1 nỗi ám ảnh trong lòng :|

Thiên Phong
18-03-2011, 03:10 AM
http://i76.photobucket.com/albums/j4/kaivietnam/Hoa.jpg

Ngồi dự họp ở cty, chán, lúc nào cũng chui xuống dưới, nghịch bát hoa, tự chụp rùi ps nó tý :rain: Lâu lắm rồi không đụng tới photoshop, lụt nghề. Một thời ham mê đó :( Công việc, cuộc sống và thời gian không cho phép nữa. Mình biết khá nhiều thứ tuy vậy vẫn còn nhiều cái hồi sinh viên cũng thích mày mò tìm hiểu, nhưng quả thật không hết. Dù vậy vẫn thấy tự hào vì những gì đã bỏ thời gian ra nghiên cứu. Bây giờ thì lo tìm hiểu sâu về chuyên môn. Đợt rồi được giao thiết kế 1 cái cầu tạm mới, chưa bao giờ làm ở công ty. Vẽ thì đơn giản thôi, quan trọng nhất là tính toán và kiểm toán. Sau 1 tuần đau đầu thì h cũng được 95% rồi. Đôi lúc cũng cảm thấy yêu nghề :rain:

Thiên Phong
22-03-2011, 02:28 AM
Dạo này có hứng lục lại những gì đã làm đã viết nhất là về bên ps, có lẽ bỏ lâu quá rồi nên muốn nhớ lại xíu, sắp tới có lẽ nghịch lại ^^

http://i76.photobucket.com/albums/j4/kaivietnam/banner6.jpg

http://i76.photobucket.com/albums/j4/kaivietnam/Meo-1.jpg

Mình quên gần hết rồi mới chết :rain:

Sản lượng 2 tháng đầu năm thấp quá, liệu bạn có ở lại khi công ty mình gặp khó khăn, không đáp ứng được nhu cầu của bạn. Mặc dù chưa đến mức ấy nhưng cũng phải nghĩ dần :( Không hiểu sao dạo này có cảm xúc có ý tưởng nhưng cứ viết gần hết lại xóa đi :rain: Lần trước mình viết 1 đoạn dài về giáo viên, nghề mà nhà mình có tới 5,6 người làm nhưng lại thôi, xóa :( Haizz.

kaivn
28-03-2011, 09:16 AM
Dính chấn thương lần 2 :rain: Lại đúng chỗ hôm nọ đang đóng vẩy :( Lại chảy máu, sao mà đen thế hả trời. Hy vọng mai có "tít tít" :so_funny: Up lại rom hôm qua xong, chuông báo ngon lành thế mà sáng nay nó lại tịt là sao ta :( Lịch tuần này dày dặc, sức khoẻ mình giảm sút nghiêm trọng, chỉ thích hợp mới mấy môn trong nhà chứ mấy món ngoài trời hơi đuối, dù sao tập nhiều nó cũng khá hơn ^^

Thiên Phong
29-03-2011, 07:59 AM
Khoang Xanh với Bold 9000 từ năm ngoái khi cty tổ chức sinh nhật ở đây :

http://i76.photobucket.com/albums/j4/kaivietnam/KXcopy.jpg

http://i76.photobucket.com/albums/j4/kaivietnam/KX3.jpg

http://i76.photobucket.com/albums/j4/kaivietnam/KX2.jpg

Càng ngày càng muốn sắm 1 em DSLR :rain:

May quá, lịch thi đấu thứ 7 này chuyển qua thứ 7 tuần sau nếu không mình cũng hơi khó xử :dance: Thứ 6 này lượn được rồi ^^ HN lại bắt đầu mưa. Tự dưng lại quên mất mục đích khi viết ở đây lúc này, đành viết lăng nhăng vài thứ :sr:
____

À à, đã nhớ ra, tình hình là mình bị quay như chong chóng, trưởng phòng xem duyệt, chỉ đạo làm cái này, sửa, oki. Đến lượt phó giám đốc xem, lại sửa theo ý khác :rain:

Thiên Phong
12-04-2011, 05:36 AM
Phù. Mấy ngày nghỉ tưởng thoải mái ai dè tinh thần càng thêm ức chế. Chiều nay mình phóng xe hít bụi lượn vòng vòng Hà Nội. Từ về trường cũ ngồi hút thuốc trà đá đến về xóm cũ của mí bạn hồi xưa. Đến đi dạo vòng quanh Cầu Giấy về Giáp Bát, lượn ra hồ Tây cuối cùng ngồi cả tiếng ngắm dòng người ở hồ Gươm. Quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Chả có niềm vui nào hấp dẫn mình được cả. Cuộc sống tẻ nhạt cứ vậy trôi qua. Đi làm về nhà online đọc truyện. Có mấy môn thể thao yêu thích thì ít ai chơi cùng. Nếu mình không bị ràng buộc, gò bó về thời gian, trách nhiệm, đồng thời không bị những quan điểm nhận xét vớ vẩn này nọ có lẽ sẽ khác nhiều. Đang tích cực chuyển qua cuộc cách mạng đời sống tinh thần mới. Bất chấp tất cả :rain:

K'Shadow
12-04-2011, 10:19 AM
Chính xác là mình ngồi hơn 2 tiếng cho đến tối mịt ở bờ hồ mới mò về, phi tiếp hơn 10km nữa chỉ để đến cái quán gần cty thường ăn khi đi chơi về muộn. Chỉ tính riêng ngày hôm nay, kể cả hành trình đường trường trên QL5 là mình cũng đã đi hơn 200km rồi :rain: Mệt mỏi, cố gắng hơn 2 tuần nữa đến 30/4 xả hơi đâu đó xem sao :(

Thiên Phong
22-04-2011, 09:16 AM
Hơi bị dị ứng với kiểu con gái đó :rain:
Mai thứ 7 roài, chủ nhật mua quà sinh nhật cho bà chị hạt tiêu :D Mình thích sự yên tĩnh ban đêm, ngày xưa dù có nhiều bài tập hay cần thời gian học hoặc làm việc gì thì cũng chỉ để đến đêm. Thế nên mấy hôm nay bực không tả. Con em cứ đến khuya nó mở nhạc xong hát theo, dù nhỏ nhưng trong đêm nó vẫn vọng sang phòng mình, không thể tập trung được. Ngày xưa một thời nó buôn với người yêu mà choáng :rain:
Haizz, chán roài, lặn hoặc del hết nick thôi.

K'Shadow
28-04-2011, 10:37 AM
Gần ngày nghỉ, lại mấy sếp đi họp :so_funny: Ngồi phòng buồn quá, mí ông gạ chơi cờ, mà mình muốn chơi cờ tướng, mí bố dek biết đánh hoặc kém quá lại quay ra đánh cờ vua :rain: Nhắc đến 2 món cờ này đúng là lâu lắm không chơi rồi, đặc biệt là cờ vua. Cả 2 món đều chơi từ năm 6 tuổi, nhớ năm ấy mình được bác tặng bộ cờ vua làm bằng gỗ từ Liên Xô, đến bây giờ vẫn giữ được. Sau một thời gian chinh chiến, thi đấu từ cấp 1 đến cấp 2 thì lên cấp 3 hầu như không chơi nữa. Giờ về nhà thì chỉ có đánh cờ tướng thôi, ông anh vs bác hay đánh với nhau, mình đôi lúc cũng làm tý, còn cờ vua thì để trong hộp bụi mờ, mỗi lần lấy cờ tướng ra là lại ngó lại tý ^^ Nói gì thì nói, phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi :so_funny: Đùa thế thôi, văn ôn võ luyện, mặc dù đánh vẫn hay thắng đều nhưng nhiều nước đi thấy mình ngẩn vãi :timvo:

Tonic Chanh
28-04-2011, 10:57 AM
Tớ biết chơi hầu hết các loại cờ bạc, cờ vua, cờ tướng,... nhưng chơi cực Ngờ-u, mà đã vậy còn hay quên. Một thời gian không chơi là quên tiệt hết :so_funny:. Hồi nhỏ thích nhất chơi Tấn, mà giờ nghĩ mãi không biết chơi như thế nào. Nam- Bắc hai miền cách chơi cũng khác nhau nên không ai dạy lại được :sr:

Nhắc chuyện này, không hiểu sao cứ nói tới cờ quạt, chơi bời là tớ lại nghĩ, sau này có con, sẽ cho nó học thành tài hết tất cả mọi thể loại ăn chơi, cho đi học đánh trống, cho đi học võ,.. Học hành thì không quan trọng lắm, học lệch càng tốt, quan trọng là phải thông minh, sáng dạ :so_funny: