PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bóng mát ...



Trúc Lâm
16-03-2011, 11:23 AM
Cất bước vào đời con rời bỏ quê hương
Mắt ngoại buồn buồn ngày tiễn con ra bến
" Đi nhớ sớm về đừng la cà kẻo lạc,
Ngoại ở quê nhà trông lắm tin con..."

Sau bao năm con lưu lạc xứ người
Nhiều cay đắng lắm chông gai tủi nhục
Con bỗng chạnh lòng nhớ đến ngoại ở quê...

ng0ctan
16-03-2011, 11:29 AM
Thành phố hoa đèn rực rỡ ánh màu
Điều gì cũng có thứ gì chẳng mong
Mà sao con vẫn nhớ Ngoại Ngoại ơi
Tóc trắng lưng còng mặt khắc sương

Đường tương lai chập chềnh lắm Ngoại àh
Nhớ thuở ấy Ngoại ru từng bài hát
Quê hương có Ngoại có mọi người chờ
Đợi ngày về ôm Ngoại kẻo Ngoại mong

bên ấy em cười
06-04-2011, 11:18 PM
Mở đôi mắt chào đời con thấy nội
Người hiền từ che chở tuổi thơ con
Những tháng ngày bình yên sao qua vội
Chân tay người, xương giờ đã héo hon!

Một ngày rồi, lại một tuần sang
Lại thêm một tháng, một năm tròn
Nội tôi cứ thế già theo gió
Cứ thế buồn vui cứ bước ngang!!