Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mưa



Ni*
14-03-2011, 06:57 AM
MƯA không CÒN
Mưa sẽ ngớt khi làn mây khuất bóng
Gió sẽ thôi chẳng lùa mái tóc em
Biển lặng lẽ không ồn ào tung sóng
Cây lặng im giữ tán lá vàng rơi

Mưa không còn hỏi thế gian còn sự sống
Lá và hoa khô héo cả cuộc đời
Trời sẽ nóng trái đất này lung nửa
Sẽ cần mưa tuôn giọt lệ trào

jinwon
15-03-2011, 02:56 AM
Mưa rơi ướt đất, trời nổi gió
Người đứng lặng im ngắm mưa trời
Mây tan, mưa tạnh, trời quang đãng
Lòng người chưa "thoáng" chút tương tư....

Ni*
15-03-2011, 04:32 AM
Bâng khuâng nhìn hạt mưa
Long lanh rơi ngoài phố
Hỏi lòng mình còn nhớ
Chút tình đầu thủa nảo

ng0ctan
15-03-2011, 09:09 AM
Mây đen kéo quanh u ám
Từng hạt rơi tí tách bên hiên
Mưa rơi lạnh giá từng cơn
Sau cơn mưa chợt dòng lệ

Ni*
15-03-2011, 10:52 AM
http://files.myopera.com/ductung2005/files/troi%20mua.gif

Nếu anh là mưa rơi
Em nguyện là hạt cát
Nếu anh là nắng nhạt
Em nguyện là chiều tàn

Nếu anh là xuân sang
Em nguyện là nắng ấm
Em nguyện là cô tấm
Theo anh cả cuộc đời

titeo123
15-03-2011, 11:22 AM
Mưa không lạnh nhưng sao lòng chợt lạnh
Góc phố quen nay vắng bóng em về
Nhớ ngày ấy anh và em chung bước
Trời mưa lạnh mà lòng ấm biết bao

Ni*
15-03-2011, 12:29 PM
Lời thề em bẻ làm đôi
Cơn mưa chiều tím cuốn trôi lời thề
Anh mang anh lượm nhặt về
Khi mưa dừng lại lời thề con nguyên.?

titeo123
15-03-2011, 08:32 PM
Cơn mưa kia là lời thề phai nhạt
Lối xưa về lạnh lẽo bóng thi nhân
Luồn gió buốt cuốn trôi tà áo trắng
Nét bút liêu xiêu nhói buốt người chờ

ng0ctan
15-03-2011, 09:43 PM
Mộng mơ xưa chợt về trong cơn mưa
Một lời thề một lời hứa theo mưa
Nỗi nhớ trút theo từng hạt mưa lạnh
Một chiều mưa bay nay không như xưa

the_wind
15-03-2011, 10:08 PM
mưa rơi làm chi hoen ướt mi
lệ sầu tình cạn nói được gì
mưa ơi sao nỡ đành như vậy
vì cuộc tình duyên đã chia li

DanhVong
15-03-2011, 10:48 PM
Chia li đôi ngã vẫn khoảng mưa
Chia sau được trời mưa vẫn còn
Vậy mà tim nở đành lạnh giá
Trời chẳng sáng sau mổi cơn mưa

hoahongxanh762
15-03-2011, 10:53 PM
Cơn mưa nhẹ thoáng góc phố xưa
Lần cuối ô nhỏ vội đón đưa
Tất cả vùi nhanh cơn mưa hạ
Với bóng ai hoá lạ tự bao giờ...

DanhVong
15-03-2011, 11:04 PM
Bao giờ... em mới chịu thôi?
Cái nhìn ngớ ngẩn về tôi đấy
Không khéo chiều mưa chôn vùi hết
Dù xuân đến vẫn không sum quầy

hoahongxanh762
15-03-2011, 11:09 PM
"Sum quầy" ư? Nói thật mình chưa nghe từ này bao giờ ==" Nó có nghĩa như "Sum vầy" chứ nhỉ? Mình đối theo nghĩa từ đó, nếu không phải nhờ bạn pm mình :)

Sum quầy với hạt mưa nhỏ bé
Lòng ngỡ yên nhưng gằm xé tâm can
Chiều mưa lan man chạy đâu gợi nhớ
Chút mơ hồ thưở trước bên anh...

DanhVong
15-03-2011, 11:29 PM
Bên anh.. thuở trước chiều mưa ấy
Em hứa đời chờ nhớ không em?
Giờ đây mưa tan tình tan nát
Tôi về trông lại đâu em tôi.

ng0ctan
16-03-2011, 01:41 AM
Một chiều mưa bay rơi nặng hạt
Từng giọt rớt rồi tan biến mất
Lòng lại lẻ loi nỗi nhớ em
Mùa mưa năm ấy cùng về chung

Ni*
16-03-2011, 03:49 AM
Mưa tí tách trong buổi chiều hoang vắng
Nhớ năm xưa hai đứa tới trường
Hạt mưa ướt má em cùng trang giấy
Anh nhẹ nhàng bảo ấy tại mưa

hoahongxanh762
16-03-2011, 07:19 AM
Mưa đã bao lần rơi khi chiều xuống
Luống cuống chạy dài vắng lặng trường xưa
Đưa lệ nhẹ dòng lên trang lưu bút
Phút giây xưa nhớ lắm cánh phượng hè...

ng0ctan
16-03-2011, 08:46 AM
Mưa lại một mùa mưa gió lớn
Chiều nay lê đôi chân thấm ướt
Lắng nghe mưa thầm khẽ hát ca
Từng hạt mưa ôi sao lạnh lùng

the_wind
16-03-2011, 09:46 AM
lạnh lùng làm sao từng giọt mưa
giọt buồn tí tách gợi chuyện xưa
mưa đâu có biết lòng này khổ
bởi vì tiếng mưa chỉ tiếng mưa

ng0ctan
16-03-2011, 10:23 AM
Tiếng mưa nghe sao thấy xót xa
Hẹn ước bên đời cùng chiều mưa
Đường lối xưa giờ ngập hạt mưa
Nước mắt đêm mưa nhẹ lưa thưa

the_wind
16-03-2011, 10:29 AM
thưa thớt cũng mưa cũng đã mưa
còn đâu chăng nữa để mà thưa
sầu đau từng trải còn chi nữa
muốn một niềm vui cũng không chừa

ng0ctan
16-03-2011, 11:24 AM
Mưa cũng đã mưa tìm gốc khuất
Mưa nhiều mưa thấm nhoè ướt mi
Sầu đau muộn phiền trôi giọt lệ
Nuốt đắng mưa nỡ buốt lạnh thế

DanhVong
16-03-2011, 08:16 PM
Buốt lạnh trời mưa hay lạnh do tâm
Có cần không một chiếc áo ấm
Một ngọn lửa hông bên nhau sưởi ấm
Một đêm dài mưa tạnh ngấm nhau thôi

ng0ctan
16-03-2011, 09:47 PM
Mưa lạnh bề ngoài đau xót cõi lòng
Dòng kí ức lại về cùng màn mưa
Em say mê trong tim một bóng hình
Mưa anh chết lặng đây khóc cho mình

Ni*
17-03-2011, 12:25 PM
Mưa vẫn rơi trên đường dài tấp lập
Gió vẫn nay trên đường ngập màu xanh
Nắng nói rằng em vẫn yêu anh
Gió cuốn quanh chan em hằng bước

DanhVong
17-03-2011, 08:21 PM
Ngược dòng đời em tìm cơn mưa nhỏ
Tìm khoảnh khắc của ngày ấu thơ
Tìm tất cả những gì em đã mất
Nhưng dù chỉ một lần_em không tìm anh.

Ni*
18-03-2011, 08:59 AM
Cơn mưa nhỏ xóa nhòa kỷ niệm
Ngày nào em cầu nguyện dưới trời mưa
Nay xa vắng lời cầu xưa đã khuất
Chỉ còn đây lời hẹn buổi trưa hè

ng0ctan
18-03-2011, 11:03 AM
Cơn mưa cùng một tiếng thét gào
Đau lòng mất mát sâu trong tim
Cơn mưa lạnh lẽo che mất nắng
Mưa buồn người yên ấm với ai

the_wind
18-03-2011, 07:39 PM
giọt mưa rơi xuống bởi vì ai
đêm lạnh vì đêm lòng tê tái
người có hay chăng chỉ vì anh
mà sầu chạm đến chốn thiên thai

DanhVong
18-03-2011, 07:43 PM
Vắng bạn, vắng tình đời vắng lặng
Topic mưa như chưa hề hiện hữu
Lòng đối thơ sau không giao cảm
In ấn mấy dòng sầu vẫn chưa nguôi

ng0ctan
19-03-2011, 12:54 AM
Hôm nay sài gòn lại đổ mưa
Tiễn bạn đi trong một chiều mưa
Mưa lớn tình bạn mãi không phai
Qua ngày dài nắng vội mưa buồn

*!*nh0x_zin*!*
19-03-2011, 01:30 AM
thơ văn lai láng nhỉ

Ni*
19-03-2011, 04:07 AM
Văn thơ lai láng cả tâm hồn
Trời mưa vắng lặng chẳng bồn chồn
Kẻ hỉu người không dòng bút ký
Mưa rồi lại tạnh có chi chi?

Ni*
19-03-2011, 04:10 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Vắng bạn, vắng tình đời vắng lặng
Topic mưa như chưa hề hiện hữu
Lòng đối thơ sau không giao cảm
In ấn mấy dòng sầu vẫn chưa nguôi

Topic mưa buồn theo cảm hứng
Trời mưa buồn vắng bạn vắng tri âm
Ngồi quán cóc ven đường lòng giao cảm
Hỏi làm chi kẻ nữ khách ghé trang thơ

tèo đầu bự
19-03-2011, 10:54 PM
`๑۩۞۩๑»(¯`-{_--Nhøck Shøck--_}-´¯)»๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑»(¯`...´¯)
Yêu em là chuyện tình cờ
Mất em thêm một tình cờ thứ hai
Cả ngày ngồi nhớ em nhiều
Thấy ta xứng đáng được hai tình cờ
:bxin::bxin: :guoc:



đau thương là bệnh của tình
làm sao tránh được khi mình cách xa
ngày buồn rồi cũng sẽ qua
dù tình đẹp mấy cũng là hư vô





nắng không đẹp làm sao hoa nở
tình dang dỡ làm sao không đau
có ai biết được mối tình đầu
giờ xa cách bùn, thương , tiếc, nhớ?
chỉ xin người đừng quên hình bóng tôi







người xa tôi lòng tôi có biết đâu
giờ tôi xa người lòng lai đau
mong sao ngày bùn trôi qua mau
để lòng này hết đau vì người




em hứa vs anh tình em là mãi mãi
mà sao giờ này người mãi xa tôi
có ai biết lòng tôi đau mãi
vì một chữ tình khắc mãi trong tim

ng0ctan
19-03-2011, 11:31 PM
Khắc mãi trong tim chữ tình sao
Vậy mà trong cơn mưa nỡ quên
Mưa thì thầm nói gì với em
Hay lời em tan theo giọt mưa

hoahongxanh762
20-03-2011, 01:43 AM
Dưới cơn mưa con đường kia mờ ảo
Quá lâu rồi buồn não phải không anh
Có những yêu thương mong manh dẫn lối
Thoáng mưa giăng lời nói dối năm nào...

ng0ctan
20-03-2011, 01:57 AM
Mưa lại một ngày rơi trong mắt
Mưa ngoài kia ào ạt lẫn gió
Mưa tiễn bước người đi rồi
Mưa đêm nay ríu rắt từng giọt

Ni*
20-03-2011, 01:06 PM
Một chiều mưa buồn bã
Ngồi dưới tán lá thông
Lòng nhớ hoài kỷ niệm
Mưa gió hay mưa lòng?

DanhVong
20-03-2011, 09:33 PM
Là mưa gió không gì phải hỏi
Nay người hỏi ắc hẳn rằng trong lòng có mưa
Dù cơn mưa nào vẫn là mưa
Vẫn chiều buồn mưa rụng lá thông rời

bên ấy em cười
20-03-2011, 10:03 PM
Mưa nhớ ai rì rầm mưa nặng hạt
Gió nhớ ai xào xạc gió đưa mây
Cây nhớ ai lung lay không ngọn thổi
Người nhớ ai sao chẳng nói nên lời

Ni*
21-03-2011, 03:43 AM
Mưa nhớ ai mưa buồn mưa khóc
Làm long lanh gọt nước ban chiều
Gió nhớ ai gió buồn gió thổi
Để lòng người ôm nặng mối tình mưa

OldCat
21-03-2011, 06:54 AM
Hãy đến ngồi bên tôi
Và lắng nghe
Tiếng mưa rơi thổn thức.
Dưới mái hiên nhà u uất,
Thay cho những lời nói
Tôi sẽ hát theo nhịp trái tim của bạn.
Để cho
Trăm nỗi đau, ngàn nỗi sầu,
Vạn nỗi nhớ, triệu nỗi mong,
Hằng hà vô hạn nỗi bi ai,
Sẽ tan theo cùng những giọt mưa.

the_wind
21-03-2011, 08:57 AM
mưa trải dài trên con đường vô tận
mưa xoá tan dấu chân ai in đậm
trong trái tim và trong cả cuộc đời
chỉ còn lại vết nhạt mờ trong tâm

Ni*
21-03-2011, 12:18 PM
Mưa tí tách mưa buồn mưa khóc
Đời tảo tần nặng nhọc theo mưa
Giọt mưa buồn hay lệ buồn ánh mắt
Khóc như mưa,mưa khóc thay đời

DanhVong
22-03-2011, 12:29 AM
Đời người tựa những chiếc lá vàng
Chiều mưa gió lọng lá vàng rơi
Khoảnh khắc xanh kia ắc hẳn dài
Cớ sao chôn vùi một tuổi thơ?

Ni*
22-03-2011, 07:06 AM
Chiều hoàng hôn mờ nhạt
Xa vắng tiếng mưa rơi
Biển chiều nay nặng sóng
Mưa ơi chẳng ghé qua

Hoa lưu ly trên cát
Nheo mắt nhìn biển khơi
Chiều nay mưa không ghé
Lòng hoa buồn chơi vơi

Ni*
23-03-2011, 02:08 AM
MƯA và ANH

Trời ngoài kia gió lộng
Mưa bắt đầu rơi rơi
Anh hỏi em yêu ơi
Mưa giống anh không nhỉ?.


Em nói rằng là giống
Bởi mưa như chơi chơi
Đùa cợt trên hạt cát
Lùa gió ra biển khơi

Anh và mưa giống lắm
Bởi em là nhành hoa
Cần hạt mưa chăm chút
Cho hoa càng xinh tươi



MƯA VAI EM

Mưa chiều nay ướt áo
Như nước mắt hôm nào
Em khóc trên vai anh
Hạt mưa long lanh ấy

Lặng lẽ rơi tràn đầy
Ao hồ sông biển cả
Mưa trên đôi vai gầy
Em tảo tần sớm mai

Mưa trên chặng đường dài
Ngày tiễn anh xa vắng
Hạt mưa mãi rơi hoài
Cho tóc em nhạt phai


MƯA XA

Trời đã mưa rồi anh biết không?
Tuyết phủ đồi thông trắng xóa rồi
Ơ nơi xa ấy anh có biết
Con tim băng giá bởi nhớ thương

Mưa cư triền miên mưa không dứt
Để em gửi gió một lời yêu
Gió ơi mang đến bên anh nhé
Một chút hoàng hôn lặn buổi chiều.

Mưa Bờ Biển

Chiều nay ra biển dạo chơi
Hạt mưa lất phất như khơi nỗi buồn
Xa xa có những cánh buồm
Dạt dào con sóng đưa thuyền ra khơi

Miền quê yêu ngược nắng trời
Xa phương yêu hạt mưa rơi nhạt lòng
Yêu mưa lất phất má hồng
Tóc mây bết lại cõi lòng cố hương







--------------------


Hỏi thế gian tình yêu là gì
Mà đôi lứa nguyện thề sống chết..?



Hoa mưa là hoa gì ấy nhỉ?


Hoa con gái bui hihi


MƯA NHỚ HOA
Từng giọt mưa gởi về miền quê ấy
Trong chiều gợi nhớ cánh hoa xưa
cánh hoa xưa chiều nay không còn nữa
mưa âm thầm ngấn lệ một đời thương




Cánh hoa mãi gần chiều tàn úa
Bởi đợi mưa xa vắng đã lâu
Mưa cho một mối tình đầu
Khóc cho mưa nhớ mưa sầu mưa thương

Mưa nhớ ai mưa buồn mưa khóc
Làm long lanh gọt nước ban chiều
Gió nhớ ai gió buồn gió thổi
Để lòng người ôm nặng mối tình mưa


Mưa không con lớt phớt
Gió chẳng còn lùa qua
Chỉ còn đêm tĩnh mịch
Rỉ rả tiếng côn trùng

Một mùa đông lạnh giá
Một mùa xuân đi qua
Một mùa hạ lại tới
Một mùa thu lướt nhanh

Thế là những màu xanh
Lại cần mưa chăm chút
Mầm non nên vùn vụt
Sức sống của thiên nhien

Mưa bên em sao bên anh lại ướt
Không ướt ngoài mà lại ướt vào trong
Ướt một nữa trái tim anh gởi lại
Bên em rồi, anh sống với nữa của anh


--------------------


Gửi Cho Anh Nửa Bầu Trời Có Nắng Và Mưa
Cắt nửa vầng trăng em để lại
Nửa bầu trời có nắng có mưa
Nửa trái tim nửa tâm hồn non dại
Nửa cuộc đời con gái xa quê

Anh giữ lấy để làm kỷ niệm
Một vầng trăng em sẻ làm đôi
Anh ôm ấp nửa bầu trời ảm đạm
Có nắng mưa theo anh suốt cuộc đời

the_wind
23-03-2011, 06:37 AM
mưa rơi trên bước đường anh đi
mưa ơi níu giữ anh làm gì
mưa hay không còn người thầm ước
kí ức cùng anh ở lại làm chi?

bởi vì còn đâu thời êm đềm
của một tình yêu giờ lãng quên
mọi đau khổ dồn về nơi sâu thẳm
để trái tim em được bình yên

ng0ctan
24-03-2011, 04:25 AM
Hôm nay vút qua con đường cũ
Chợt cơn mưa rơi thấy giá lạnh
Buốt cơn chạy mau đành không thấy
Em và ai nụ hôn màn mưa

Ni*
25-03-2011, 03:38 AM
Mưa vẫn rơi chiều vàng dần tàn úa
Lá vãn xòe hứng chọn giọt mưa rơi
Em và anh mỗi người một nơi
Vẫn mãi nhớ một thời mộng mị

Thuở ban đầu cơn mưa răng kín
Em với anh chẳng kịp nhận ra
Khi trời hửng giựt mình anh chợt nói
Tại mưa răng anh đã sai lầm!

Em đã khóc hơn mưa răng ngoài phố
Lòng chạnh buồn anh có biết không?
Em cất bước mặc cho mưa như chút
Phút u buồn em nguyện mang theo

Ni*
26-03-2011, 05:12 AM
Mưa bụi lất phất ngoài ô cửa
Lòng bâng khuâng như chợt nhớ ai
Một thời trẻ nay già cằn cỗi
Một đời trai chẳng khóc vì yêu

Nay cuối xế lòng buồn man mác
Hỏi mưa rằng mưa khóc cho ai?
Mà lất phất nhạt nhòa trong gió
Để đời trai nhớ mãi tới bạc đầu.

the_wind
26-03-2011, 08:31 AM
lại một cơn mưa lại chiều mưa
tình này tình bạc biết hay chưa
có sầu não lắm thì cũng thế
hỏi mưa cho thấu để mà chừa

DINE_HVT
26-03-2011, 10:15 AM
Mưa vẫn rơi, giăng hoài ngõ vắng
Bước lặng thầm , trống vắng trong mưa
Lòng ngậm ngùi, nhung nhớ người xưa
Cơn mưa ấy, tình này, người xa vắng.....

jinwon
26-03-2011, 06:18 PM
Thoáng trời đổi gió trời lại mưa
Đứng ngóng trông mưa lạnh cõi lòng
Xa xôi nơi đó mưa còn đó
Thu cuối, đông về, tái tê thêm....

Ni*
28-03-2011, 02:06 AM
Mưa vẫn thế chẳng hề thay đổi
Chỉ có lòng người xa vắng mà thôi
Mưa có nước,lá hoa xoè chờ đợi
Còn lòng người gợi nhớ buồn vui

DanhVong
28-03-2011, 08:52 PM
Choát cạn li này thêm li nữa
Trời chút những mưa ta chút cơn sầu
Chút hết nổi buồn lẫn niềm đau
Chút cả tình yêu_thôi không chờ nữa

Ni*
31-03-2011, 04:14 AM
Còn nhớ lắm bạn bè khắp chốn
Nhớ chiều mưa hoa phượng rơi đầy
Giờ bạn bè mỗi người một ngã
Như cơn mưa tan tác buổi chiều tàn

Ni*
01-04-2011, 10:17 AM
Ngắm nhìn một biển trời mưa
Lòng em bỗng chút tương tư nhớ người
Tương tư em nở nụ cười
Mưa ơi rơi mãi cho đời thêm xanh

Thời gian bỗng chút chạy nhanh
Đời người xanh thẳm lại nhanh úa màu

hotboyqh
01-04-2011, 01:21 PM
Mưa vô tình rơi trên mắt
Gió vô tình se sắt lạnh con tim
Một mình một bóng lặng im
Nhìn mưa hiu hắt chìm vào cô đơn

the_wind
01-04-2011, 09:24 PM
Lại một chiều có mưa
Lòng ai thêm hiu quạnh
Giọt buồn rơi tí tách
Thấm đẫm nỗi buồn thương

Ni*
02-04-2011, 02:28 AM
Những áng mây buồn bã
Lã chả giọt mưa tuôn
Những khúc nhạc mưa buồn
Hỏi lòng ai có nhớ
Ngày dài mưa trên phố
Em,anh chia tay nhau
Mưa như giọt lệ sầu
Khóc thay em ngày đó
Những cơn mưa và gió
Thấm đẫm con tim em
Anh mãi vẫn chỉ xem
Cuộc tình là dĩ vãng

Ni*
06-04-2011, 08:14 AM
Hôm nay trời trờ nắng
Mưa chẳng ghé thăm vườn
Mai vàng đang đua sắc
Buồn nhớ hạt mưa tuôn

Mặt trời cười lóng lánh
Xua đi áng mây buồn
Vườn nhà hoa đua sắc
Vẫn nhớ hạt mưa tuôn

hotboyqh
06-04-2011, 05:33 PM
Long lanh những giọt buồn
Mưa chợt tuôn trên má
Xa xa hàng ghế đá
Lá đã ngả màu vàng

Cây vẫn xếp hai hàng
Nhưng nàng không còn nữa
Thoáng nghe mùi hoa sữa
Gợi những kỷ niệm buồn

Ni*
07-04-2011, 01:54 AM
Lặng yên nghe gió thổi
Hơi nước đầu lướt qua
Bầu trời mây răng kín
Lất phất mưa ghé thăm

Ni*
08-04-2011, 11:22 AM
Xuân qua hè lại tới
Mưa vãn mãi là mưa
Đường xưa nay mờ nhạt
Hình bóng em khuất xa

the_wind
08-04-2011, 08:32 PM
hình bóng em đã xa
vì tình anh đã nhạt
giọt mưa như vỡ oà
cùng tiếng khóc trong đêm

anh ơi anh có nhớ
em vẫn mãi đợi anh
em vẫn luôn mong chờ
mặc đêm mưa giá lạnh

DanhVong
08-04-2011, 09:20 PM
Chắc là em lạnh lắm
Mưa tuôn dài trong khoé mắt
Tiếng hát ngân lên với nổi sầu
Sau em vẫn phải đợi?

Cứ trông chờ và thương nhớ
Sắc xuân tàn tạ ánh mưa ngâu
Bỏng dưng mưa tạnh, nước thấm dấn
dưới chân em_một cành hoa .

Ni*
09-04-2011, 02:29 AM
Mưa vô tình mưa chẳng hiểu cho
Làm ướt áo bờ môi em đó
Giọt mưa tuôn những khi xối xả
Áng mây buồn ánh mắt xa xăm

Làn gió thổi lạnh hồn con gái
Tóc mây bồng ái ngại che mưa
Mưa lạnh lẽo cuốn trôi hồn thi sĩ
Nhớ ngàn năm tri kỷ với trời mưa

Ni*
09-04-2011, 02:34 AM
http://img.tamtay.vn/files/2008/02/25/LUONGGIANG/blog_images/4823a60a_buoc875976.gif

Ni*
10-04-2011, 02:54 AM
Trời chiều mây u ám
Mưa nhè nhẹ lướt qua
Hoa cải vàng nở rộ
Nằm cạnh một bờ sông

Mưa lồng hương hoa cải
Vàng rộ khắp cánh đồng
Em trồng anh vun xới
Ấm lồng nghĩa tình quê

hoahongxanh762
10-04-2011, 06:01 AM
Chiều buông xuống nắng đổ dài mỏi mệt
Từng hạt mưa chảy vệt dưới đường xưa
Thoáng lưa thưa bóng em con đường nhỏ
Đợi anh về dường chẳng ướt dưới mưa...

prettyanhthu
10-04-2011, 05:25 PM
nhè nhẹ mưa rơi trên phố đông
Có ai có thấy em đây không?
lệ tuôn như mưa âm thầm rơi
Khi người em chờ đâu không tới
trái tim em đây như sắp vỡ
anh yêu của em anh có ngờ
em đây đang buồn khóc vì anh
nhưng vì yêu anh em ráng đành.

Ni*
11-04-2011, 05:08 AM
Bóng dáng em chẳng thấy
Anh đợi để mà chi
Trời đổ mưa tàm tã
Ướt lạnh bóng hình ai

tieuthulun
13-04-2011, 03:10 PM
Chiều nay mưa rơi ướt mi em
Để lệ buồn khỏi lộ trên má hồng
Gió đông thổi có rét con tim không?
Dậm đường em đi trong quá thâm thẩm

Chiều nay mưa rơi thấm tóc em
Quạn đường dài không anh bên cạnh
Quạn đường dài hơn dưới cơn mưa lạnh
Ôm mình xót cho con tim khóc thầm[/COLOR]

Ni*
21-04-2011, 04:50 AM
Chặng đường dài xa vắng
Thì thầm mưa lướt qua
Vườn hoa như mời gọi
Bướm tung tăng ghé thăm

DanhVong
21-04-2011, 08:17 PM
Chẳng mấy chốc vội vã bướm ra đi
Mình hoa héo úa trông mưa đến
Trông đến muôn năm vẫn cộc cằn
Đời người mấy khi được mổi chiều mưa!!

prettyanhthu
22-04-2011, 11:39 PM
Chiều mưa rơi rơi trên hẻm vắng
Hẻm vắng vắng bóng người tôi yêu
Tôi yêu với trái tim ngây thơ
Ngây thơ đợi người dưới cơn mưa

Ni*
24-04-2011, 05:14 AM
Ngày chia tay chúng mình chẳng nói
Chỉ để mưa khóc lặng lẽ thôi
Ánh mắt ấy nhìn em đắm đuối
Có khi nào mình mãi cách xa

Mưa theo gió mưa trở về cát bụi
Anh ra đi thui thủi em chờ
Và mỗi khi cơn mưa chợt oà tới
Chỉ mình em với nỗi buồn đau

Em vẫn biết mất nhau là đau khổ
Biết làm sao khi ta chẳng thể ở gần
Chia tay nhé chúng mình đừng khóc
Để ân tình nặng nhọc dưới trời mưa

tuệ90
24-04-2011, 11:31 AM
Trời mưa cứ mưa không rứt,
Hai ta gặp nhau cũng buổi trời mưa.
Lời hẹn thề ai còn đó,
Mà giờ dưới mưa còn lại mình anh.

Trời mưa cứ mưa không rứt,
Đã bao năm rồi mong em quay về.
Mưa rồi tạnh, tạnh lại mưa,
Bao năm qua rồi, em giờ ra sao?

avien
25-04-2011, 12:23 AM
lất phất mưa rơi phố vắng người
ta về phố cũ bước đơn côi
tường xanh từng mảng rêu ngập lối
hoa muộn mấy chùm hương nhẹ rơi

lất phất mưa rơi phố vắng người
ta về phố cũ một mình thôi
chẳng còn em nữa như ngày trước
trên con đường này bước chung đôi

chiều buồn phố vắng mình ta bước
lất phất mưa rơi lạnh con đường
thấp thoáng đâu đây tà áo trắng
chợt buồn ta chợt vấn vương... em

avien
25-04-2011, 12:26 AM
GIó mưa chia cắt tình ta
yêu nhau nào biết sẽ là chia tay
yêu em tha thiết đêm ngày
ngờ đâu thiệp cưới trao tay thật buồn
ta buồn trời đổ mưa tuôn
phải đâu trời cũng thấy buồn giống ta

Ni*
25-04-2011, 10:14 AM
Chiều nay mình hẹn hò
Cơn mưa chợt oà tới
Chỉ mình em đứng đợi
Cõi lòng buồn tái tê

Lang thang quay trở về
Trên con đường hoang vắng
Hạt mưa như thầm lặng
Dõi theo từng bước chân

tuệ90
26-04-2011, 12:05 PM
Mưa cứ rơi rơi rất nhiều!
Bao nhau qua rồi mà em chưa về!
Mưa kia cứ tạnh rồi mưa!
Đã bao mùa mưa anh vẫn đợi em!

jinwon
26-04-2011, 12:13 PM
Mưa rơi trên hè phố
Chiều lấm tấm mưa ngâu
Người đi không hẹn ước
Nỗi nhớ ai tạ từ

Mưa rơi trên hè vắng
Nỗi nhớ mãi ùa về
Lặng bước chân đứng lặng
Mưa rơi khẽ lòng ai

Mưa vẫn rơi hè phố
Hoa sữa đưa hương buồn
Nhớ mùa hương năm đó
Nhớ tóc ai nhẹ bay

Mưa lại rơi trên phố
Vẫn chút tóc dài bay
Vẫn con người đứng lặng
Nhưng lẻ loi nơi này....

Ni*
27-04-2011, 04:25 AM
Chút mưa rơi ngoài ngõ
Như gợi lại nỗi buồn
Hoa râm bụt trên tường
Vẫn một màu đỏ rực

Ngồi ngẩn ngơ trước gió
Rồi thấy mưa ghé thăm
Chẳng con nỗi nhớ mong
Mình yêu nhau từ đó

Rồi khi tình chắc trở
Mỗi người đi một nơi
Nhìn những hạt mưa rơi
Lòng càng thêm tê tái

fallen_angel8x
27-04-2011, 08:05 PM
Mưa rơi, giọt ngắn, giọt dài
Rấm rứt như là nước mắt ai
Tiếng xa như tiếng thở dài
Nỗi đau xưa cũ, còn hoài theo mưa

anhz90
28-04-2011, 01:20 AM
mưa rơi khẽ ươt áo ai
để tôi ngáp ngắn thở dài đêm thâu

thocon1127
28-04-2011, 08:39 AM
lách tách từng giọt mưa cứ rơi
mưa làm sầm tối cả bầu trời
người nỡ bỏ tôi sao người hỡi
trong cơn mưa ấy tôi chơi vơi

avien
29-04-2011, 05:36 AM
phải chăng tình yêu là cơn mưa mùa hạ
chợt xua đi nắng gặt ban chiều
đến bất ngờ ra đi vội vã
cho lối về lạnh lẽo cô liêu

avien
29-04-2011, 05:38 AM
ta chia tay chiều buồn không buông nắng
mưa rơi rơi lạnh lối em về
quán cóc liêu xiêu li cafe đắng
đôi mắt buồn nhìn mưa gió lê thê

Ni*
29-04-2011, 06:06 AM
Lòng buồn vẫn mãi tái tê
Người đi đi mãi chẳng về với em
Cơn mưa lất phất mây đen
Em về lối cũ mình em với đời

Lulu_lala
29-04-2011, 11:00 AM
Một mình thì có làm sao
Vắng anh mưa gió vẫn rơi như thường
Em ngồi ngắm mưa mà lòng quặn thắt
Anh đi rồi chưa kịp trả nợ em

Ni*
30-04-2011, 05:41 AM
Nợ đời mãi vần còn đâu đó
Để u sầu như gió như mưa
Mây thoảng lướt nhẹ buổi trưa
Lòng còn thầm hỏi nhớ mưa hôm nào

avien
30-04-2011, 10:31 PM
bấy lâu anh phải xa em
để anh mong nhở nhiều đêm mợt mình
nhớ hoài ánh mắt em xinh
làm sao quên những ân tình đắm say
xa em mong nhớ đêm ngày
đêm đêm mong nhớ hao gày đêm đêm

nụ cười em, chẳng thể quên
bao nhiêu say đắm đọng trên nụ cười
hôm nay trời lại mưa rồi
rạt rào như tiếng em cười _ tiếng mưa
mưa ơi mưa đừng rào rạt nữa
cho lòng tôi bớt nhớ người xưa

nghe tiếng mưa tưởng tiếng em gõ cửa
tôi nhào ra ươt sũng bởi nươc mưa
trang thơ tôi ướt một mùa yêu cũ
đã nhạt nhòa chẳng thể phơi khô

Ni*
02-05-2011, 05:50 AM
Ngày dài đêm lại càng dài
Cơn mưa bất chợt thêm ai u buồn
Nhìn mưa mãi vẫn còn tuôn
Lòng như khắc khoải rặm trường yêu thương

Lulu_lala
02-05-2011, 10:14 AM
Nhớ làm chi để rồi đau khổ
Cứ vô tình như gió như mưa
Bất chợt đến rồi bất chợt đi
Cuốn trôi đi những tháng ngày hạnh phúc
Để rồi 1 ngày mưa lại kéo đến
Mang hết những ưu tư hôm nao về
Để rồi buồn e lại nhớ
Nhớ ngày a đi mưa cũng rơi

Hoa Vô Thường
03-05-2011, 10:36 AM
Gác trọ đêm này sầu lẻ bóng
Chong đèn tôi đếm hạt mưa rơi
Điều thuốc vàng tay theo làn khói
Ru đời quên lãng kiếp đơn côi

Lulu_lala
03-05-2011, 10:54 AM
Mưa cứ rơi như từng hạt lệ
Khắc sâu trog lòng nỗi ám ảnh khó quên
Kí ức về anh , tôi hồi đó
Cũng ngọt ngào và cũng lắm đắng cay

hoa bang lang
03-05-2011, 07:25 PM
ngày anh đi, trời làm mưa bão
bão ngoài trời, bão ở trong em
tiễn bước nhau anh dặn vợ chờ
anh không bảo em vẫn chờ (đợi) anh

Ni*
04-05-2011, 09:59 AM
Ngày tiễn anh xa vắng
Mưa lẳng lặng cúi đầu
Ôi những hạt mưa ngâu
Khóc thay người con gái

http://www.binhchonthohay.com/Images/News/2010/02/09090040/tha%20nhu%20giot%20mua.gif

Lulu_lala
04-05-2011, 10:34 AM
Mưa có biết lòng em đầy oan hận
Hận tình hận kẻ làm em đau
Rồi 1 ngày vết thương được xoa dịu
Mưa hãy về mang hết nỗ cô đơn

Ni*
08-05-2011, 04:50 AM
Một áng mây buồn chỉ thế thôi
Gió thổi làn tóc ghé bờ môi
Kề vai anh nói mưa buồn quá
Lách tách đường quê áng bèo trôi

Ngày nào mình cùng chung vai bước
Nay để mưa rơi nói thay lời
Em ước thời gian đừng trôi nữa
Để mắt em buồn lệ chẳng rơi

saharasand
08-05-2011, 05:20 AM
Mưa cứ rơi như từng hạt lệ
Khắc sâu trog lòng nỗi ám ảnh khó quên
Kí ức về anh , tôi hồi đó
Cũng ngọt ngào và cũng lắm đắng cay

Ừ, phải rồi khi xa ta sẽ nhớ!
Chỉ có điều nhớ đến khi nào quển

Ni*
12-05-2011, 01:14 AM
Bình minh không có nắng
Mây đen toả kín trời
Cơn giông đầu tiên tới
Mùa hè đã sang rồi

Chia tay bạn bè nhé
Hẹn một năm học sau
Chúng mình lại gặp nhau
Bùi ngùi nhành phượng vĩ

Tuổi học trò nhung nhớ
Chia tay nơi sân trường
Ký tên tà áo trắng
Kỷ niệm sao vấn vương

KuAnhKho
12-05-2011, 02:15 AM
Mưa rơi hay nước mắt rơi
Làm cho trái tim đau khổ
XIn xho trời đừng mưa nữa
Để trái tim đươc lặng im.

prettyanhthu
13-05-2011, 12:17 AM
Trời đã ngừng mưa rồi
Lệ có ngừng rơi chưa?
Sầu mãi chuyện tình yêu
Trái tim thành hai nửa

avien
15-05-2011, 10:34 AM
Trái tim thành hai nửa
từ buổi mình cách xa
trời còn mưa gió nữa
lệ càng thêm nhạt nhòa

mưa hay là nước mắt
rớt xuống bờ vai em
những ngày xưa êm dềm
nay tìm đâu em hỡi

em về trong đêm tối
một mình bước đơn côi
giữa giá buốt mưa rơi
có còn anh chờ đợi

anh đã đi xa rồi
trái tim thành hai nửa
mà em còn mong nhớ
anh ở đâu bây giờ

hóa thân thành con gái một lúc cũng thấy mình nhiều cảm xúc quá

Gió_ấm
17-05-2011, 11:59 PM
Trời nắng rồi mưa gió
Ta giận giận thương thương
Sức người thì có hạn
Nẻo đường lại quá xa
Thôi ta đành đứng lại
Tiễn biệt một người qua
Nở nụ cười tay vẫy
Khuất xa ta khóc oà.

Ni*
18-05-2011, 12:21 PM
Lâu rồi chẳng ghé thăm
Mưa ơi mưa vẫn thế
Buồn như mưa đầu ngõ
Xào xạc lá vàng rơi
Mưa ơi mưa ta nhớ
Có một đôi uyên ương
Thường chú mưa bên thềm
Thì thầm sao yêu thế

Gió_ấm
18-05-2011, 09:42 PM
Giữa trời hè oi ả
Thèm một giọt mưa rơi
Để cho đời thêm mát
Để cây cối thêm xanh
Để em được gần anh
Mưa vẫn theo cùng gió

Ni*
19-05-2011, 03:57 AM
Mưa đọng trên nhành cây
Giọt nước rơi trên lá
Quyện vào nhâu nghe lạ
Mưa anh với mưa em

anhhùng RIM
19-05-2011, 04:17 AM
1 cơn mưa dịu nhẹ
rơi bên ban công nhà
bên nhành cây kẽ lá
mưa khẽ hôn lên má
cô bé mắt xoe tròn
mỗi ngày chạy lon ton
đến bên anh và nói :
anh ơi...!!! mưa rồi kìa....

Ni*
19-05-2011, 05:56 AM
Bình minh không có nắng
Mây đen toả kín trời
Cơn giông đầu tiên tới
Mùa hè đã sang rồi

Chia tay bạn bè nhé
Hẹn một năm học sau
Chúng mình lại gặp nhau
Bùi ngùi nhành phượng vĩ

Tuổi học trò nhung nhớ
Chia tay nơi sân trường
Ký tên tà áo trắng
Kỷ niệm sao vấn vương

anhhùng RIM
20-05-2011, 02:10 AM
từng giọt mưa khẽ rơi
trong sân trường hoang vắng
mưa bắt đầu ngày mới
1 mình buồn vắng lặng
lũ trẻ nhỏ nay đâu???/

bạn thân ơi có nhớ
những ngày đùa dưới mưa
đá banh rồi bóng rổ
vs con tim thổn thức
xôn xao đến lạ thường

Ni*
20-05-2011, 01:17 PM
Ước mai này gặp lại
Cơn mưa sẽ ghé thăm
Cài nên mái tóc nhé
Giọt mưa của đầu năm

Nhìn em anh nói nhẹ
Em vẫn như thuở nào
Tóc bồng bềnh trong gió
Nhè nhẹ hạt mưa bay

avien
21-05-2011, 09:45 PM
mưa đầu năm rơi nhẹ
buổi mình gặp lại nhau
mưa hôn em khe khẽ
em thẹn má ửng màu

nhìn em anh nói nhẹ
em vẫn như ngày nào
em mỉn cười bẽn lẽm
đôi mắt đẹp làm sao

Ni*
25-05-2011, 03:25 AM
Chót yêu rồi mưa với trời mây
Biển lặng lẽ không ồn ào tung sóng
Lúc anh yêu mối tình thầm lặng
Và mưa rồi anh lặng lẽ gọi tên em

Ra đi nhé mưa nhạt nhòa trong gió
Tự nhủ lòng em sẽ chẳng ghé thăm
Và bất chợt trong cơn mưa ấy
Thấy em về sưởi ấm trái tim anh

avien
27-05-2011, 05:33 AM
tam biệt nhé cơn mưa mùa hạ
anh đi về trong gió heo may
mùa thu đến xạc xào tiếng lá
một mình em cô độc nơi này

tạm biệt nhé cơn mưa mùa hạ
chẳng còn đâu tay nắm bàn tay
mưa bất chợt tình chia đôi ngã
cho ta về cô độc chiều nay

hoa bang lang
28-05-2011, 03:50 AM
trời làm mưa cho lòng thêm buồn bã
tiễn một người đi đi mãi không về
lúc tiễn đi người nói lời nồng cháy
nhưng sao giờ người ngoảnh mặt người ơi???

hoa bang lang
28-05-2011, 05:53 PM
sống chi chẳng có người thương
mưa giăng ngập lối không phương em về
đành về cõi lạ hư vô
chẳng còn suy nghĩ trần gian là gì

thienthan_love
29-05-2011, 05:56 AM
Mưa rơi tí tách.
Chớp rạch màn đêm.
Em đứng bên thềm.
Buốt nhói trái tim.

Ni*
29-05-2011, 11:03 AM
Mưa chưa rứt xin người chớ vội
Lao vào mưa thêm tội ướt vai
Hãy chờ đợi cho con mưa tãnh nhé
Khô dáo rồi con đường chúng ta đi

fallen_angel8x
29-05-2011, 07:47 PM
Đứng trong mưa cho hả trưa nắng gắt
Trút nước mắt cho hả nỗi cô đơn
Thả căm hờn cho vơi bầu nhiệt huyết
Cúi đầu ngắm tuyết cho vợi nỗi tương tư

..........................:rain::rain:

Ni*
30-05-2011, 04:16 AM
Có đứng trong mưa chắc gì vơi bớt
Có vơi sầu vơi bớt nỗi nhớ mong
Thêm lạnh giá ướt trong mưa gió
Có tủi hờn có cả nỗi tương tư

hoa bang lang
30-05-2011, 06:27 AM
trời bày chi cảnh lá rơi
lá vàng phải khóc lá xanh mất rồi
yêu anh em chỉ mình anh
mất anh em mất cuộc đời người ơi

( xin lỗi bạn vì thơ không có từ mưa mà mình lại đăng ở đây)

nhockmeotron
31-05-2011, 12:25 AM
mưa ơi rơi mãi làm chi
mưa rơi rơi nữa người đi không về
người đi bỏ lại câu thề
trọn đơi chung thủy không hề đổi thay

fallen_angel8x
31-05-2011, 05:25 AM
Có đứng trong mưa chắc gì vơi bớt
Có vơi sầu vơi bớt nỗi nhớ mong
Thêm lạnh giá ướt trong mưa gió
Có tủi hờn có cả nỗi tương tư

Giọt mưa ướt che đi dòng nước mắt
Khóc một mình, thêm thấm nối đau thương
Cơn mưa mải mốt, thê lương
Dòng cảm súc suốt đêm trường rơi lệ......

avien
31-05-2011, 06:09 AM
em về nơi ấy cùng ai
bỏ anh ở lại nơi này sầu vương
trời tuôn mưa lạnh thêm buồn
mưa đêm giá buốt nhớ thương càng nhiều

hoa bang lang
01-06-2011, 06:16 PM
mưa rơi em mặc mưa rơi
bước đi em bước chẳng còn chờ ai
người đi đã vội quên thề
xem tình em nhẹ, em nào vấn vương

người về thiểu não ê chề
dáng người gầy guộc, đâu người em thương?
cho người bài học ở đời
đừng vì ảo vọng quên câu ân tình

Ni*
02-06-2011, 03:03 AM
Giọt mưa ướt che đi dòng nước mắt
Khóc một mình, thêm thấm nối đau thương
Cơn mưa mải mốt, thê lương
Dòng cảm súc suốt đêm trường rơi lệ......

Mưa vẫn mãi dâng trào xúc cảm
Khóc âm thầm lặng lẽ thê lương
Một mình mãi còn đây nỗi nhớ
Giọt mưa chiều hay nước mắt em tuôn

Ni*
02-06-2011, 03:05 AM
em về nơi ấy cùng ai
bỏ anh ở lại nơi này sầu vương
trời tuôn mưa lạnh thêm buồn
mưa đêm giá buốt nhớ thương càng nhiều

Em về nơi ấy cùng mưa gió
Bỏ lại anh ở lại với trời mây
Hạt cát trắng đêm ngày vẫn thế
Mưa vẫn buồn nước mắt vẫn còn vương

Ni*
02-06-2011, 03:09 AM
mưa rơi em mặc mưa rơi
bước đi em bước chẳng còn chờ ai
người đi đã vội quên thề
xem tình em nhẹ, em nào vấn vương

người về thiểu não ê chề
dáng người gầy guộc, mặc người em không
cho người bài học ở đời
đừng vì ảo vọng quên câu ân tình

Người đi đi với câu thề
Mình em ở lại ê trề đắng cay
Mưa rơi rơi suốt đêm ngày
Để em lạnh giá thương thay cõi lòng

Kẻ đi ảo vọng cầu vồng
Khoe thêm lấp lành màu hồng xa xôi
Người đi bỏ lại mình tôi
Với mưa với gió với cuộc đời tái tê

fallen_angel8x
02-06-2011, 03:34 AM
Mưa vẫn mãi dâng trào xúc cảm
Khóc âm thầm lặng lẽ thê lương
Một mình mãi còn đây nỗi nhớ
Giọt mưa chiều hay nước mắt em tuôn


Đứng dưới màn mưa, đêm nhoà nhạt
Ngửa mặt lên trời, lệ chứa chan
Cắn chặt môt níu tiếng lòng nức nở
Nước mắt của trời, nước mắt của tôi

.................................................. ..

trangphonglan
02-06-2011, 09:50 AM
Dìu dịu tiếng mưa đêm
Rơi hoài trên huyện nhỏ
Đêm nay có một người
Chờ ai trong xa vắng ?

Ngoài hiên im lặng quá
Chỉ còn tiếng mưa rơi
Huyện về đêm yên ả
Con đường về chơi vơi

Người ở xa xôi quá
Biết phương nào nơi đâu
Biết chăng người nơi ấy
Cũng thức cùng mưa ngâu ?

the_wind
02-06-2011, 09:59 AM
từng giọt mưa rơi tí tách buồn
từng giọt sầu nhớ, giọt tơ vương
như giọt nước mắt trong đêm vắng
cứ đợi cứ chờ cứ mãi tuôn

Ni*
02-06-2011, 11:12 AM
Đứng dưới màn mưa, đêm nhoà nhạt
Ngửa mặt lên trời, lệ chứa chan
Cắn chặt môt níu tiếng lòng nức nở
Nước mắt của trời, nước mắt của tôi

.................................................. ..

Dưới làn mưa giá lạnh
Em đứng đợi chờ ai
Giọt mưa lòng nức nở
Kêu hoài một tiếng yêu

fallen_angel8x
02-06-2011, 08:01 PM
Dưới làn mưa giá lạnh
Em đứng đợi chờ ai
Giọt mưa lòng nức nở
Kêu hoài một tiếng yêu


Sao cũng một cơn mưa
Hai bầu trời khác biệt
Sao cuộc đời ác nghiệt
Đôi lứa phải cách xa
Sao tình yêu đôi ta
Mãi như mưa buồn thế
.............................

Ni*
03-06-2011, 03:54 AM
Sao cũng một cơn mưa
Hai bầu trời khác biệt
Sao cuộc đời ác nghiệt
Đôi lứa phải cách xa
Sao tình yêu đôi ta
Mãi như mưa buồn thế
.............................

Mưa vẫn mãi là mưa
Bầu trời không khác biệt
Chỉ tình yêu cay nghiệt
Khiến chúng mình xa nhau
Mãi vẫn là niềm đau
Chọn đời ta vẫn nhớ

fallen_angel8x
03-06-2011, 04:05 AM
Mưa vẫn mãi là mưa
Bầu trời không khác biệt
Chỉ tình yêu cay nghiệt
Khiến chúng mình xa nhau
Mãi vẫn là niềm đau
Chọn đời ta vẫn nhớ


Trọn đời ta vẫn nhớ
Nhớ gì đây em ơi
Nhớ những phút chơi vơi
Trong cơn mưa tầm tã
Giữa dòng người tất tả
Anh một mình lặng yên
Mưa cứ rơi triền miên
Giọt buồn thêm mặn đắng

Ni*
03-06-2011, 04:08 AM
Trọn đời ta vẫn nhớ
Nhớ gì đây em ơi
Nhớ những phút chơi vơi
Trong cơn mưa tầm tã
Giữa dòng người tất tả
Anh một mình lặng yên
Mưa cứ rơi triền miên
Giọt buồn thêm mặn đắng


Tình mưa mãi thầm lặng
Run rẩy giữa màn sương
Con tim thêm lạnh giá
Nhơ hoài cuộc tình mưa
Giòng đời trôi đi mãi
Anh đứng đó mà chi
Giọt buồn còn đọng lại
Chuyện tình ta khắc gi

fallen_angel8x
03-06-2011, 04:48 AM
Ghi vào đâu em ơi
Trái tim sao nhỏ bé
Biết dấu ở nơi đâu
Nỗi đau đã đậm sâu
Vết thương đang đổ máu
Hoà vào trong cơn mưa

hoa bang lang
03-06-2011, 05:41 AM
Ghi vào đâu em ơi
Trái tim sao nhỏ bé
Biết dấu ở nơi đâu
Nỗi đau đã đậm sâu
Vết thương đang đổ máu
Hoà vào trong cơn mưa


con tim nhỏ bé sao ghi?
ghi vào trong dạ khắc vào trong tâm
yêu nhau tạc dạ tạc lòng
sao còn để bụng ghi vào nơi mô?

avien
04-06-2011, 12:42 AM
mưa rơi mặc kệ mưa rơi
chung bước cùng người có ngại gì mưa
trơi mưa ta vẫn say sưa
bên nhau chung bước nắng mưa ngại gì

fallen_angel8x
04-06-2011, 04:25 AM
con tim nhỏ bé sao ghi?
ghi vào trong dạ khắc vào trong tâm
yêu nhau tạc dạ tạc lòng
sao còn để bụng ghi vào nơi mô?

Rồi sẽ thế nào khi em quên tôi
Những ghi khắc, những tạc lòng tạc dạ
Cũng nhạt mờ như một giấc mơ thôi
Và tia nắng cuối chân trời tàn lụi
Tôi lại một mình giữa bốn phía mưa rơi.........

kid.vulan
04-06-2011, 05:10 AM
Ngày tôi di mưa răng kín lối
Mang theo bao ki ức mối tình đầu
Lạc bước đường xa
Mùi hoa cỏ lạ

avien
04-06-2011, 08:27 AM
Tình mưa mãi thầm lặng
Run rẩy giữa màn sương
Con tim thêm lạnh giá
Nhơ hoài cuộc tình mưa
Giòng đời trôi đi mãi
Anh đứng đó mà chi
Giọt buồn còn đọng lại
Chuyện tình ta khắc gi

dòng đời trôi đi mãi
anh vẫn còn đứng đây
vì giọt buồn tê tái
bởi nhớ em từng ngày

cuộc tình mưa ngày ấy
ôi cuộc tình đắm say
bây giờ còn đọng lại
chan chứa con tim này

Ni*
04-06-2011, 12:31 PM
dòng đời trôi đi mãi
anh vẫn còn đứng đây
vì giọt buồn tê tái
bởi nhớ em từng ngày

cuộc tình mưa ngày ấy
ôi cuộc tình đắm say
bây giờ còn đọng lại
chan chứa con tim này

Thời gian là liều thuốc
Giúp xoa dịu nỗi đau
Cơn mưa là giọt nước
Trôi đi những nỗi sầu

Cuộc tình đầy say đăm
Nay chỉ là hư vô
Người về nơi xa vắng
Đọng lại những hạt mưa

Ni*
04-06-2011, 12:47 PM
Ghi vào đâu em ơi
Trái tim sao nhỏ bé
Biết dấu ở nơi đâu
Nỗi đau đã đậm sâu
Vết thương đang đổ máu
Hoà vào trong cơn mưa


Gi vào tim anh nhé
Nhỏ bé con tim đau
Khắc gi nơi anh mãi
Phút giây mình bên nhau
Cơn mưa như dừng lại
Máu đỗ theo nhạt nhòa
Trôi đi thương đau nhé
Chỉ còn lại đôi ta

vuonthochieuhohen
13-08-2014, 06:23 AM
mua buồn quá mấy bạn oi
ngu lan chuc nu lệ doi tháng này
gap nhau tinh cam mê say
cho mua doi mãi tháng ngay vây sao ?
cho vuonthochieuhohen gui loi hoi tham toi tat ca cac ban cua vtchh nha , lau lam roi vt ko vao hoa hoc tro nen
van tho cung viet kem di . neu co ai vao mang bigone hay vao nich tuquy99 gap minh nha . nho moi nguoi nhieu lam

Cua đồng
22-08-2014, 08:01 PM
.. .. MƯA.....
Mưa nồng tí tách giọt sầu thương
Mưa lịm lao xao sợi tủi thường
Mưa lặng đầy sân lòng trĩu vướng
Mưa tràn kín lối dạ chùng vương
Mưa vùi nỗi nhớ người qua ngưỡng
Mưa phủ niềm mong kẻ khuất đường
Mưa giận duyên tình sao ngã hướng
Mưa hờn phận kiếp nỡ chia phương.

Bông Gió
24-08-2014, 09:27 AM
.......
Mùa mưa tới xin qua mau nặng hạt
Để lòng anh thôi lạnh nỗi đau riêng
Khoác thêm áo, anh ơi mưa tàn nhẫn!
Những mộng đời khắc khổ trải triền miên...

Ni*
22-10-2014, 07:21 AM
Lâu rồi mới ghé lại thăm mưa
Vườn thơ vẫn đó người chưa có về
Sao mưa vẫn nặng lời thề
Đợi chờ ai đó không về đâu mưa

HanMacTu_part2
24-10-2014, 10:53 AM
Lâu rồi mới ghé lại thăm mưa
Vườn thơ vẫn đó người chưa có về
Sao mưa vẫn nặng lời thề
Đợi chờ ai đó không về đâu mưa

Tôi về chón cũ chiều mưa
Xem tình yêu ấy ngày xưa dẫu còn
Lòng thì một dạ sắc son
Nhưng tình ai đã đá mòn người ơi!

Ni*
09-11-2014, 06:41 AM
Tôi về chón cũ chiều mưa
Xem tình yêu ấy ngày xưa dẫu còn
Lòng thì một dạ sắc son
Nhưng tình ai đã đá mòn người ơi!
Chốn cũ vẫn còn chỉ người đi
Ngó lại năm xưa hỏi người thì
Có còn nhớ tới mùa mưa trước
Mình cùng tay nắm hẹn mùa thi

HanMacTu_part2
10-11-2014, 12:46 AM
Chốn cũ vẫn còn chỉ người đi
Ngó lại năm xưa hỏi người thì
Có còn nhớ tới mùa mưa trước
Mình cùng tay nắm hẹn mùa thi

Tôi vẫn nhớ... mùa mưa năm ấy
Ôn bài hồng... ngẫm nghĩ mai nay
Nhưng giờ mưa vẫn rơi nơi cũ
Nhưng bóng xưa nào ở chốn đây

Ni*
10-11-2014, 06:14 AM
Tôi vẫn nhớ... mùa mưa năm ấy
Ôn bài hồng... ngẫm nghĩ mai nay
Nhưng giờ mưa vẫn rơi nơi cũ
Nhưng bóng xưa nào ở chốn đây

Mùa mưa lần trước hẹn mùa thi
Người còn hứa hẹn những điều gì..?
Hay người quên hết đâu còn nhớ
Mưa ngớt cơn rồi người cũng đi

HanMacTu_part2
10-11-2014, 01:48 PM
Mùa mưa lần trước hẹn mùa thi
Người còn hứa hẹn những điều gì..?
Hay người quên hết đâu còn nhớ
Mưa ngớt cơn rồi người cũng đi

Tôi vẫn nhớ mưa ướt ngày thi
Bạn khẻ qua tôi thoáng lời gì...!?
Tôi bận lòng nhưng nào suy nghĩ
Có lẽ tôi cũng đã quên đi

Quên đi những giợt mưa nặng trĩu
Trượt vòng đời trong nổi quạnh hiu
Giờ ngẫm lại tôi hoài không hiểu
Hứa hẹn chi ngoài chữ "Tình Yêu"?

Ni*
11-11-2014, 06:05 AM
Tôi vẫn nhớ mưa ướt ngày thi
Bạn khẻ qua tôi thoáng lời gì...!?
Tôi bận lòng nhưng nào suy nghĩ
Có lẽ tôi cũng đã quên đi

Quên đi những giợt mưa nặng trĩu
Trượt vòng đời trong nổi quạnh hiu
Giờ ngẫm lại tôi hoài không hiểu
Hứa hẹn chi ngoài chữ "Tình Yêu"?

Hoàng hôn xuống nghe lòng buồn thẳm
Hạnh phúc nào vẫn mãi xa xăm
Gió vẫn thồi lời thề bay mất
Mưa tầm hồn cho lệ mãi tuôn rơi

HanMacTu_part2
12-11-2014, 06:58 AM
Hoàng hôn xuống nghe lòng buồn thẳm
Hạnh phúc nào vẫn mãi xa xăm
Gió vẫn thồi lời thề bay mất
Mưa tầm hồn cho lệ mãi tuôn rơi

Mưa vẫn rơi rơi trên thềm cũ
Lời hẹn thề xưa cũ tàn phai
Mong người thơ đừng để buồn hoài
Để kiỷ niệm nhẹ phai năm tháng

Dĩ vảng rồi... nhớ chi người hỡi
Nhớ thêm buồn, thêm khổ sầu thôi
Sau không quên thè hẹn 1 thời
Để tầm hồn nhẹ vơi nổi nhớ

Ni*
13-11-2014, 06:34 AM
Có trách có than cũng vậy thôi
Ngẫm nghĩ mưa trôi cuối nẻo trời
Bóng mây dần khuất sau triền núi
Trả lại hồn ai của một thời

HanMacTu_part2
13-11-2014, 10:36 AM
Có trách có than cũng vậy thôi
Ngẫm nghĩ mưa trôi cuối nẻo trời
Bóng mây dần khuất sau triền núi
Trả lại hồn ai của một thời

Thơ sao như thể trách riêng tôi
Nở quên lời xưa giửa cuộc đời
Trách tôi hửng hờ mây khuất núi
Chiếm giử hồn ai chẳng buông lơi

Ni*
17-11-2014, 06:17 AM
Thơ sao như thể trách riêng tôi
Nở quên lời xưa giửa cuộc đời
Trách tôi hửng hờ mây khuất núi
Chiếm giử hồn ai chẳng buông lơi

Thơ ai đâu dám trách người
Đa đoan ôm ấp một thời đã xa
Tình còn mặn ngọt câu ca
Chúc mưa ngâu ngớt hợp ca lại về

HanMacTu_part2
29-11-2014, 08:09 AM
Nhưng ai đó ... Một lời thề
Cứ hoài nhắc mại chiều về có nhau
Giờ nhìn lại ... Giọt mưa ngâu
Bóng xưa, lời cũ đã đâu khuất rồi

Ni*
30-11-2014, 06:28 AM
Tình thơ kia có một thời
Đa đoan lỡ dại buông lời thề chi
Bây giờ người đã ra đi
Lời thề bay mất còn gì tiếc thuơng

Có hay mưa cuối nẻo đường
Vẫn còn kẻ đợi người thuơng thuở nào