Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh yêu em...ever



lllvlllrCry
13-03-2011, 11:49 PM
Anh yêu em, và sẽ mãi yêu em!

Khi chúng mình xa nhau em đừng bao giờ chúc anh hạnh phúc nhé em yêu! Như thế sẽ làm anh buồn lắm đó, vì tất cả hạnh phúc của đời anh đều nằm ở nơi em đấy...
Đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ quên em vì không nhắn tin gọi điện hay liên lạc với em ,anh có cả kho ảnh của em để ngắm , em luôn luôn ngự trị trong trái tim cũng như tâm hồn anh, và sẽ trường cửu nơi ấy! Em có thể tin rằng tất cả chân lý đều giả dối nhưng đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em.
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/12/24/9/800296/4b32d1eb_05d42652_2b71.jpg
Em có biết anh đau xót như thế nào khi nghe em nói vơi anh những lời nói cay đắng và nghi ngờ ấy không ? Anh rất tiếc những lời hứa mà em đã hứa cùng anh (rằng mình sẽ đi tắm mưa, sẽ có những giây phút êm đềm bên nhau, rằng em sẽ hôn anh , sẽ dựa vào anh sẽ ôm thật chặt lấy anh…) nhưng anh không cho phép mình ích kỉ như thế vì nếu em có làm những điều đó cũng chỉ vì 1 lời hứa dành cho anh chứ không phải là TY. Dù cho em có nói nghìn lần: không bao giờ yêu anh thì anh vẫn mãi yêu chỉ mình em mà thôi. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì anh sẽ mãi đợi chờ em dù trong vô vọng.A biết em không yêu anh em đã yêu người ta=>cái này là vô vọng ư...mặc kệ anh vẫn chờ
Thực sự anh không thể hiểu nổi tại sao nữa....ừ thì anh không hiểu em nhưng em có hiểu cho anh không ...A đã cố gượng dậy sau những đau đớn mà anh phải chịu đựng....em vẫn vui cười hạnh phúc bên người ta...Em có nghĩ cho cái cảm giác của anh không .Em thừa biết anh đã yêu em....em chưa bao giờ nói yêu anh...đúng....nhưng ít ra a cần ở em 1 chút gì đó tôn trọng anh...anh đã cố...cố mỉm cười cố hòa vào mọi người khi ở bên em...Em đâu có biết...em vẫn sống với niềm vui của em...sống với hạnh phúc của em...để rồi khi em buồn....a nhìn thấy nghe thấy và cũng đau lắm em biết không ..
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/12/24/9/800296/4b32d1ef_23b09666_077.jpg
hi vọng để rồi lại thất vọng.....em dành cho anh những niềm vui...những sự chờ đợi trong ảo tưởng và vô vọng.Cái gì gọi là niềm vui của anh chứ tất cả chỉ là anh đang cố tìm mọi cách để thời gian trôi qua thật nhanh để không phải nghĩ ngợi nhiêu...để không phải lo lắng đau đớn buồn bã... em cho là anh không yêu em...ừ thì đó là suy nghĩ của em... làm sao anh dám chen chân vào cái dòng suy nghĩ lạc lõng...xa vời không muốn ai tham gia vào của em chứ

Anh biết trong mỗi chúng ta ai cũng có một chân lí mà không ai có thể chối bỏ được đó là “thời gian sẽ trả lời mọi thứ” cho nên anh mong em hãy cho anh thời gian để anh chứng minh rằng: Anh yêu em, và sẽ mãi yêu em!



Cám ơn tất cả mọi thứ vì nó làm anh nhận ra rằng: Anh đã yêu em nhiều như thế nào!
Nhưng đừng bao giờ em phung phí thời gian của mình nhiều thế để chờ anh làm cái điều mà theo em là ngu ngốc, khờ dại đó.
Em đừng bao giờ dành cho anh những tin nhắn những lời nói hoặc đến bên anh và nói rằng em yêu anh mà trong tim em đang lừa dối mình và chính anh.Đời anh sẽ thấy hạnh phúc biết nhường nào khi thấy em sống vui vẻ hạnh phúc, và có được tất cả những gì mà em mong muốn! Cho dù những thứ đó không phải do anh mang đến cho em thì anh vẫn thấy vui...
Anh yêu em. Đó là điều anh không thể nói dối được. Nhiều lúc anh muốn chạy trốn em, muốn quên em nhưng càng cố quên là càng nhớ thêm. Anh đã bao đêm mất ngủ, hình bóng em hiện lên trong tim anh bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Trong giấc mơ vội vã anh mơ được thấy em cười thật tươi trong ánh bình minh, thật đẹp trong buổi chiều tà, thật dịu dàng khi em ngồi bên bờ biển gối đầu vào vai anh.
Anh muốn thấy em cười, nụ cười em làm cho lòng anh dịu lại sau những lo toan của cuộc đời, anh muốn em trở thành tí hon để anh bỏ em vào túi áo mang theo bên mình, lúc nào anh cũng được ở bên em, được nghe em cười, được thấy ánh mắt dịu dàng em nhìn anh, được ngửi mùi hương của em. ….


Anh yêu và nhớ em rất nhiều.
Anh cám ơn cuộc đời đã cho anh gặp lại em và cám ơn em đã cho anh những ngày tháng mà đối với anh nó là "hạnh phúc của cả đời anh". Cám ơn những ngày tháng được em gặp em, và cám ơn cả những sự buồn bã, đau khổ, nhớ nhung trong anh khi nghĩ vè em… Cám ơn tất cả mọi thứ vì nó làm anh nhận ra rằng: Anh đã yêu em nhiều như thế nào!
Xin cám ơn vì những gì mà em đã cho anh dù trong em không hề yêu anh!
__________________________________________________ _______
Không phải bao giờ con thuyền tình yêu cũng xuôi chèo mát mái, thậm chí nhiều khi không đến được bến bờ hạnh phúc. .
nguồn : Click (http://vn.360plus.yahoo.com/ltq-handoi/article?mid=3)

Han_Dong_Sub
14-03-2011, 12:28 AM
hết thời gian dự thi oy bạn à

lllvlllrCry
19-03-2011, 04:15 AM
p0st như 1 lời tâm sự ko đc à bạn

ng0ctan
20-03-2011, 01:17 AM
Hay mà ko sao bạn àh cảm xúc của bạn rất tốt nè ^^