PDA

Xem đầy đủ chức năng : một thời đã wa



~ vô danh ~
14-09-2005, 12:10 AM
Một thời đã qua !


Một thời em đã tương tư
Một thời em đã tập tành làm thơ
Một thời em đã trong mơ
Nay thì tiếc nuối một thời đã qua...

Một thời em đã u mê
Một thời em đã chat kề bên anh
Một thời em đã lênh đênh
Đợi ai tới sáng ngủ quên trên bàn...

Một thời em đã tương tư
Một thời em đã đứng ngồi nhớ nhung
Một thời em dã thẫn thờ
Yêu ai tha thiết, đến giờ... đã quên.

Một thời em đã yêu ai...
Một thời em đã ngọt bùi đắng cay
Một thời em đã trao ai??
Con tim trọn kiếp suốt đời để yêu.

Một thời ai đã yêu em
Một thời ai đã nguyện thề có nhau...
Thế rồi ai đã quyên mau...
Một thời ta đã vui đùa chat chung

Một thời ai đã tỏ bày
Một thời ai đã sáng ngày đợi mail
Một thời ai đã ấm êm
Mơ trong giấc ngủ để về bên nhau

Một thời ta đã cho nhau
Yêu trong nỗi nhớ ngỡ ngàng đắng cay
Giờ đây tình đã như mây
Mang theo nỗi nhớ u sầu tơ vương

mình không biết tên tác giả
thông cảm nha

Ngày nào đó...!


Ngày nào đó nếu anh có ghé lại
Anh đừng mang hương gió thơm nồng ấm
Em chỉ muốn một vài cây cỏ la.
Mang hương đồng nội của Thảo Nguyên

Ngày nào đó nếu anh có ghé lại
Anh hãy đem cành hoa trắng ươm bông
Rãi khắp nơi cho ngát hương thơm tỏa
Đẹp như thể duyên tình chỉ trong mơ

Ngày nào đó nếu anh không kịp bước
Lòng có buồn vì em đã sang ngang?
Vì nối tiếc một bóng hình đã lỡ?
Một chút tình nay thoảng đã trong mơ

Ngày nào đó nếu em sầu nhung nhớ
Bỗng quay về nơi chốn cũ xa xưa
Anh còn đó?? đợi chờ trong bỡ ngỡ
Đón em về tràn ngập nỗi iêu đương!

Ngày nào đó nếu em không trở lại
Vì tâm hồn đã đắm mãi u mê
Thì anh hỡi có còn trong ngây dại
Thuở ban đầu lưu luyến với ngô nghê

Ngày nào đó nếu em không trở lại
Thì xin đừng, vội buồn nhé anh ơi
Như cơn sóng theo cánh buồn thời đại
Nhưng vẫn còn , một chút để trong mơ...