pecop_bun_nho_anh
11-03-2011, 09:16 PM
Gửi cậu !!!
Cậu này đã bao lâu rồi tụi mình chưa gặp lại nhau cậu nhỉ, cậu có nhớ không? Tớ nhớ rất rõ luôn đó, đã 3 năm 2 tháng 2 tuần 6 ngày rồi đó cậu. Năm nay tớ đã 15 tuổi rồi, hồi năm tớ 12 tuổi cậu đã nói với tớ là ngày tớ đúng 15 tuổi cậy sẽ về gặp tớ mà. Ừm......tớ quên rồi cậu à, bây giờ tớ mới nhớ đó, sinh nhật tớ còn tới tám tháng nữa mới tới lận, nhưng bây giờ tớ muốn gặp cậu quá.
Cậu đã học được gì chưa? tớ đã đọc facebook cậu dành cho tớ rồi, tớ cũng biết cái lý do mà cậu chọn đại học y và làm bác sĩ rồi. Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đã vì tớ nên mới quết định làm bác sĩ, cậu lại còn học chuyên về ngành thận nữa chứ, tớ hứa sẽ chờ tới ngày cậu về để điều trị cho tớ.
Cậu có nhớ lúc tớ biết cậu chuẩn bị thi đại học tớ đã hỏi cậu sẽ thi đại học gì thì cậu bảo với tớ là cậu sẽ thi đại học Y, tớ ngạc nhiên lắm tớ hỏi vì sao lại như vậy thì cậu lại bảo là vì một người rất quan trọng với cậu, lúc đó tớ đâu có biết người đó là tớ.
Tớ cũng cho cậu biết tớ đã phẩu thuật ghép thận rồi nhưng mà do quả thận của người cho tớ cũng yếu dần nên giờ tớ phải nằm viện suốt. Tớ dấu bạn bè trong lớp hàng ngày tớ vẫn đi học bình thường, lúc về thì tớ lại được đưa vào viện ngày nào cũng thế. Mà tớ cũng không hiểu sao tóc tớ cứ rụng hoài hà, bây giờ đầu tóc tớ xấu lắm không còn được như xưa nữa, tớ rất buồn.
Tớ còn bé lắm nhưng ai cũng bảo tớ giống bà cụ non và ngay cả cậu cũng thế. Tớ biết roc một chuyện mà cậu đã giấu tớ đó là cậu không thích tới gọi cậu bằng cậu đúng không vì dù sao cậu cũng lớn hơn tớ 5 tuổi nhưng tớ lại thích thế nên cầu chiều. Lũ bạn tớ bây giờ có người yêu hết rồi, còn tớ thì vẫn chờ một người, khi tớ đủ 18 tuổi tớ sẽ gọi người đó bằng anh và nói iu người đó, còn bây giờ thì không. Cậu biết người đó là ai mà phải hông cậu? Người đó là cậu đấy.
Thôi tạm biệt cậu nhé, bây giờ tớ chỉ có thể nói như thế này thôi " TỚ THÍCH CẬU, SẼ CHỜ CẬU, VÀ CẬU CŨNG PHẢI CHỜ TỚ ĐẾN NĂM TỚ 18 ĐÓ "
Pé cọp
Cậu này đã bao lâu rồi tụi mình chưa gặp lại nhau cậu nhỉ, cậu có nhớ không? Tớ nhớ rất rõ luôn đó, đã 3 năm 2 tháng 2 tuần 6 ngày rồi đó cậu. Năm nay tớ đã 15 tuổi rồi, hồi năm tớ 12 tuổi cậu đã nói với tớ là ngày tớ đúng 15 tuổi cậy sẽ về gặp tớ mà. Ừm......tớ quên rồi cậu à, bây giờ tớ mới nhớ đó, sinh nhật tớ còn tới tám tháng nữa mới tới lận, nhưng bây giờ tớ muốn gặp cậu quá.
Cậu đã học được gì chưa? tớ đã đọc facebook cậu dành cho tớ rồi, tớ cũng biết cái lý do mà cậu chọn đại học y và làm bác sĩ rồi. Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đã vì tớ nên mới quết định làm bác sĩ, cậu lại còn học chuyên về ngành thận nữa chứ, tớ hứa sẽ chờ tới ngày cậu về để điều trị cho tớ.
Cậu có nhớ lúc tớ biết cậu chuẩn bị thi đại học tớ đã hỏi cậu sẽ thi đại học gì thì cậu bảo với tớ là cậu sẽ thi đại học Y, tớ ngạc nhiên lắm tớ hỏi vì sao lại như vậy thì cậu lại bảo là vì một người rất quan trọng với cậu, lúc đó tớ đâu có biết người đó là tớ.
Tớ cũng cho cậu biết tớ đã phẩu thuật ghép thận rồi nhưng mà do quả thận của người cho tớ cũng yếu dần nên giờ tớ phải nằm viện suốt. Tớ dấu bạn bè trong lớp hàng ngày tớ vẫn đi học bình thường, lúc về thì tớ lại được đưa vào viện ngày nào cũng thế. Mà tớ cũng không hiểu sao tóc tớ cứ rụng hoài hà, bây giờ đầu tóc tớ xấu lắm không còn được như xưa nữa, tớ rất buồn.
Tớ còn bé lắm nhưng ai cũng bảo tớ giống bà cụ non và ngay cả cậu cũng thế. Tớ biết roc một chuyện mà cậu đã giấu tớ đó là cậu không thích tới gọi cậu bằng cậu đúng không vì dù sao cậu cũng lớn hơn tớ 5 tuổi nhưng tớ lại thích thế nên cầu chiều. Lũ bạn tớ bây giờ có người yêu hết rồi, còn tớ thì vẫn chờ một người, khi tớ đủ 18 tuổi tớ sẽ gọi người đó bằng anh và nói iu người đó, còn bây giờ thì không. Cậu biết người đó là ai mà phải hông cậu? Người đó là cậu đấy.
Thôi tạm biệt cậu nhé, bây giờ tớ chỉ có thể nói như thế này thôi " TỚ THÍCH CẬU, SẼ CHỜ CẬU, VÀ CẬU CŨNG PHẢI CHỜ TỚ ĐẾN NĂM TỚ 18 ĐÓ "
Pé cọp