PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dành cho chính mình



tuệ90
10-03-2011, 08:54 AM
Một chút suy tư, một chút suy ngẫm, không hiểu tại sao cứ thấy buồn buồn. Mọi năm mỗi khi có hội hay có những ngày như tết hay noel, cả nhà thường tụ tập đông vui. Đôi khi tự hỏi sao lại cứ lớn lên nhỉ? Cứ như xưa vui bao nhiêu, càng lớn, lo lắng lại nhiều thêm. Công việc, bạn bè, người thân cứ từng người một vắng dần. Nhớ ngày xưa, cứ mỗi đợt mưa, lại rủ vài thằng bạn chạy đi tắm mưa dù đường trơn trượt bao nhiêu. Giờ đây, nhà mọc cao vút, cái ao khi xưa mỗi đợt mất điện rủ nhau ra câu cá giờ san phẳng dự án này nọ. Đường bê tông che hết những con đường gạch khi xưa. Hồi bé, cứ cố tập xe đạp cho bằng được chỉ mong một ngày đạp xe vòng quanh làng. Rồi lớn lên, chiếc xe vứt một xó để đòi mua xe máy đi cùng bạn bè. Giờ những người bạn ai cũng có đôi hoặc thành gia thất. Không còn những cuộc vui đi đây đi đó mà lao đầu vào làm việc. Đôi khi muốn quay về ngày xưa, cái ngày vô tư hồn nhiên và yêu đời mà sao khó quá. Con người chỉ có thể đi tiếp chứ không thể quay lại quá khứ mà cứ thấy buồn buồn.

ng0ctan
10-03-2011, 09:57 AM
Quá khứ luôn có tràn đầy kỉ niệm vui đọng lại mỗi người
Mình cũng ước cuộc sống,hơi thở của gia đình mình lại cùng lúc chung vui với nhau như xưa hjx

+~vìsao~+
10-03-2011, 10:05 PM
Như vậy người ta mới có cội nguồn,qúa khứ và tương lai chứ chủ nhà.*cười*
ngọctan:daḥo ni hay onl gớm nhở,còn nhớ ta hok.*Cười*

tuệ90
11-03-2011, 04:22 AM
Lâu lâu mới lên giờ nhiều mem mới ghê ta. Qua khứ thì đành là quá khứ thôi. Có vui có buồn. Ngày hôm nay khác hôm qua, bây giờ khác lúc nãy, không ai tránh khỏi những lúc chạnh lòng.

_clover_
11-03-2011, 10:35 AM
uhm`..........đời thay đổi làm người cũng thay đổi...........nhiều khi nhìn lại mình chẳng còn là mình nữa.........tồn tại chỉ để ứng phó vs xã hội hiện tại, có phút nào nghĩ lại..........ta thấy thực sự vui vẻ mỉn cười?????

ng0ctan
12-03-2011, 05:49 AM
Dòng chảy cuộc sống luôn muôn màu khó lường chỉ ước trong đó có một chút sự thanh thản mà bản thân mỗi người đã từng có và mong nó sẽ lưu giữ tồn tại mãi mãi thôi....nhiêu đó là quá đủ rồi :)

m0nk3y.devil
12-03-2011, 11:17 AM
quá khứ là những kỉ niệm mãi in sâu trong trái tim mỗi ng
thực tại là cuộc sống mà con ng đang sống và trải qua
tương lại đc xây dựng trên nền tảng của thực tại
con ng dù có thay đỏi vẫn mãi mãi ko thể thay đổi đc quá khứ

ng0ctan
12-03-2011, 09:23 PM
Hj em dâu nói hay ghê :D
Quá khứ không thể thay đổi nhưng mình vẫn có thể rút ra bài học và tốt hơn những gì đã qua...

cobekinhcan5858
13-03-2011, 06:21 AM
Mjnh cũng mún quay lại ngày xưa lúc đó có bạn bè cùng dj hok cùng vui chơi
có thể ở gần ba mẹ & chia sẻ với những người xung quanh
Hazzz

tuệ90
13-03-2011, 08:46 AM
Hôm nay đột ngột ghê, nghe tin bố của thằng bạn thân mất. Sáng ra vẫn gặp vậy mà đã ra đi, nhìn đứa bạn cứng rắn mọi khi là thế mà giờ đôi mắt đỏ hoe. Nhìn nó mình cũng buồn buồn, đồ vật hỏng có thể sửa, người mất rồi sao lấy lại đây.

SuPy
14-03-2011, 06:26 AM
Có nhiều thứ phải thay đổi bạn ạ...đất nước mới đi lên chứ bạn. Nhưng mổi chúng ta có quyền nhớ về kỉ niệm...Đồng thời có những chuyện ko bao giờ ta có đc nửa... kể cả nhửng người sinh thành ra ta...

ng0ctan
17-03-2011, 01:53 AM
Kỉ niệm mãi mãi lưu giữ trong ta còn thời gian thì vẫn lao vùn vụt thay đổi nhiều thứ.....

pebunthichankeo
17-03-2011, 04:06 AM
thời gian thì trôi...
nhưng kí ức vẫn nằm sâu trong lòng...chờ ngày thức giấc !

the_warm_winter
17-03-2011, 04:28 AM
Ký ức như những giọt sương, cứ ngỡ mỏng manh và sẽ dễ dàng tan đi khi bình minh đến, nhưng, sáng sớm mai, ta lại thấy những giọt sương mợi
Ký ức, vẫn mãi còn bên ta.

pebunthichankeo
17-03-2011, 04:34 AM
chính xác tới từng chi tiết ấy chứ !

Pengoc_kobietyeu
17-03-2011, 05:01 AM
Qk sẽ còn mãi trong lòng nếu ta bít trân trọng.qk vui hay buồn đều do ta cả, vì thế hãy trân trọng những phút giây htại là ta sẽ ko tiếc qk nữa.

ng0ctan
17-03-2011, 09:07 AM
Trân trọng là điều tốt nhưng có những điều cũng nên quên đi cái kí ức đó

tuệ90
17-03-2011, 09:47 AM
Vậy là đã ba hôm mưa rồi! Hôm nay còn mất điện nữa, sang nhà đứa bạn chơi mà không thấy ai ở đó. Trời vẫn mưa, gió vẫn thổi, đội mưa đi trở về. Nhớ những ngày mất điện, nhà nó lúc nào cũng là nơi tụ tập của đám bạn nghịch vào diện quỷ sứ. Vậy mà giờ sang có hai đứa nhìn nhau cười cười. Những người bạn xưa đi đâu rồi nhỉ?

ng0ctan
17-03-2011, 10:41 AM
Mình cũng vậy tuy ko phải là lâu rồi.....nhưng với mình là quảng thời gian quá dài xa bạn bè ,nhớ mọi người quá....

tuệ90
18-03-2011, 02:35 AM
Lại một ngày mưa nữa, mưa cứ rơi nhưng không buồn. Gặp lại một người mà mình đã cố quên. Một người bạn không đúng, một người quen cũng chả phải. Chỉ là một người đã từng là bạn và rồi chẳng thể trở thành bạn đc nữa. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, nghe bài nhạc buồn nhớ về ngày xưa chợt cười. Ngày nào, hai đứa cùng nhau ngồi vừa nghe vừa nói truyện vui vẻ. Giờ vẫn bài hát đó ngân lên mà chỉ còn một lắng nghe.

pebunthichankeo
19-03-2011, 02:52 AM
thời gian sẽ lam vơi đi nỗi đau thôi !

ng0ctan
19-03-2011, 03:02 AM
Chiều nay trời lại mưa lớn lòng chợt bồi hồi nhung nhớ thuở ngày nào có ng mjh yêu ^^

tuệ90
19-03-2011, 08:11 AM
Đột ngột ghê, lại một người nữa thành thân. Mới đầu năm còn đùa với nhau: Bao giờ thì mới chịu thành thân thế mà giờ đã gia thân ổn định. Nhanh thật đấy, vậy là trong danh sách lại có thêm một người đã có gia đình. Mừng cho người bạn, vui vui trong lòng. Sau này không biết tới lượt mình sẽ thế nào nhỉ?

ng0ctan
19-03-2011, 11:41 PM
Rồi sẽ tới àh bạn àh :D chẳng lẽ ở giá sao......cứ tự nhiên rồi tình yêu đến ^^

tuệ90
20-03-2011, 03:02 AM
Vậy là lại sắp hết 1 tuần, nhanh thật mới đó lại thêm tuần nữa trôi qua. Trời hơi âm u không mưa, sáng nắng giờ tối đen. Mây đầy trời mà không có gió, tối có mưa không nhỉ?

pebunthichankeo
22-03-2011, 02:26 AM
vậy trời hôm ấy có mưa ko vậy ?