PDA

Xem đầy đủ chức năng : [95] Yêu và ảo ảnh



kun kon
09-03-2011, 07:39 AM
Gặp ấy đã là một sự đùa giỡn, một sự sắp đặt!
Cảm giác thật nhanh như một cơn gió thoảng qua - gió mùa đông. Lạnh nhưng ấm áp, đôi khi lại như một vết căt.
Quen và yêu ấy như một ảo anh. Tên của ấy tôi cũng không biết, chỉ là một cái tên nhưng khi nhìn nhận ra thì tôi chẳng hiểu gì về ây.
Mọi thứ, chúng ta bắt đầu và dừng lại cứ yên ả như chưa hề có gì xảy ra.
Giờ cả hai nhìn nhau vẫn là sự ngượng ngùng, không phải sự ngượng ngùng của lần gặp đầu tiên mà là sự ngượng ngập của sự tổn thương. Có cần phải như thế này không hả C? Sự thay đổi tai sao lai xảy ra đối với cả hai. Những lần tay trong tay, vòng tay, nụ hôn ấp áp run rẩy trong ngày gió đông sao cứ mãi bám víu lấy Z?
Mình yêu như chưa từng đươc yêu!
Giờ đây mình muốn quên như chưa từng được quên!
Z đã từng nhìn nhận cuộc sống này một cách thật giản đơn, và tình yêu là thứ vô giá, tồn tại khi nhịp đập trái tim con thổn thức trên ngưc. Và vì C, Z thay đổi mọi suy nghi. Tất cả đều có giá của nó, không ai cho không ai một điều gi. Có lẽ một đứa học Kinh Tế như Z đã trở nên khô khan đến mức đó rồi C à, tại sao lại cướp đi những gì cả Z và C đã tạo ra, tại sao lại cướp đi sự mơ mộng của một người con gái khi họ đang yêu.
Nhìn C tay trong tay và cười đùa vui vẻ bên người con gái ấy, Z như chết lăng. "Còn yêu nhau nữa không, trái tim e như lăng câm", lời bài hát ấy cứ vang lên trong ý thức của Z.
C à, có lẽ ngày hôm nay-ngày cuối cùng Z gọi C là C. Bởi vì hôm nay Z đã hiểu bởi Z đã đọc được một điều: " Yêu-tức là đã nhận"! Z thật sự tham lam bởi ai mà không tham lam hả C, nhưng Z dừng tại đây thôi C a. Vì Z không muốn mình đau khổ mãi như thế này, yêu.....
Dù tất cả đã không còn là gì nhưng C ơi, cảm ơn C đã cho Z biết yêu là như thế nào! Cho Z biết sự chờ đợi , mặc dù C cũng biết rằng Z ghét nhất là sự chờ đợi!
Món quà_"kún kon"_Z tặng C, giờ không biềt nó như thê nào? Chắc là nó lạnh và cô đơn lắm! Z muốn đón nó về lắm, nhưng Z vẫn không hiểu lí do C lai luôn tránh mặt Z?
Z đón "kún kon" về C ha!
Z!

yêu.game
09-03-2011, 07:52 AM
Sinh viên đại học vjết thư hay vs baby hì.hay lắm.e k hjểu câu cuốj nghĩa ntn