PDA

Xem đầy đủ chức năng : [98] Gửi anh-Người em ĐÃ từng yêu



yêu.game
09-03-2011, 07:33 AM
THÂN GỬI ANH !!!!
Anh à, lâu quá rồi em không gặp anh, nói đúng hơn là hai đứa mình không còn liên lạc với nhau nữa. Không phải tại em không nhớ anh, không phải tại em ghét anh, mà là tại vì….em không thể nào chấp nhận được sự thật này- anh có người khác.

Ước gì em có đủ can đảm để đối mặt với sự thật và quan trọng hơn là dám đối diện trước mặt anh mà trái tim không đau đớn và có thể kiềm chế được nước mắt. Ước gì em có thể gửi bức thư này đến cho anh mà tâm trạng không lo lắng, mệt mỏi. Em thật sự rất sốc và tức giận khi em biết anh có một người con gái khác mà không phải là em, và đương nhiên em biết, anh sẽ không còn yêu em nữa- em biết chứ, em còn biết rất rõ nữa, nhưng em không còn sức lực nào hết để chấp nhận nó, em tự lừa dối bản thân, em không muốn chuyện này lại xảy ra và- em bắt đầu trốn chạy…

Nhiều khi, ngồi một mình, em cảm thấy cô đơn lắm anh ạ, có một khoảng trống nào đó- rất rộng- giữa anh và em. Em cứ cảm thấy không bao giờ có thể hàn gắn và cứu chữa nỗi tình cảm này. Vết thương đau lắm, anh có biết điều đó không? Bây giờ ngẫm nghĩ lại, em mới biết biết rằng, ngày xưa, em thật ngốc! Không biết giữ gìn cái hạnh phúc mà mình đang có để đeo đuổi những thứ quá xa vời, để rồi giờ đây, cái hạnh phúc mong manh ấy cũng đã tan biến- biến mất thật rồi, và thật khó để níu kéo lại.

Lần đầu tiên, tâm trạng của em như thế này, rất thật và rất đau…. Em tự nhủ rằng mình phải cố gắng quên đi tất cả để chuẩn bị sống một cuộc sống mới, vui vẻ hơn trước. Nhưng anh ơi, anh có bao giờ anh nghĩ rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, em muốn quên đi- quên hết những kí ức vui buồn của anh và em- nhưng…càng cố gắng quên thì em càng thấy đau khổ và tệ hại hơn mà thôi. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không đơn thuần chỉ là sự buồn bã, xót xa thôi đâu, mà có cả sự giận dữ, cáu bẳn của em nữa, thỉnhthoảng em không thể tự chủ được mình, em nằm vật ra giường và thổn thức gọi tên anh, nước mắt tuôn ròng như chưa bao giờ được khóc. Mọi cảm xúc thật- rất thật- đang hành hạ em, chúng kéo em vào bóng tối, vào một vực thẳm đen
ối, dường như không thể nào thoát ra được.

Nếu những ngày hạnh phúc ngày xưa của chúng mình là một giấc mơ, thì em không muốn tỉnh dậy, em chỉ muốn sống trong giấc mơ ấy, hãy để nguyên kí ức đó thành giấc mơ
đi, đừng gọi em dậy, bởi vì, em biết- nếu mở mắt dậy thì anh sẽ không còn ở bên cạnh em nữa, anh sẽ tan biến như một làn khói lạnh- đến rồi nhẹ nhàng lướt đi như chưa từng có
những xúc cảm, những kỉ niệm đẹp bên nhau….

Tưởng chừng như không bao giờ hết đau khổ. Em tập cho con tim mình phải cứng rắn, phải vui vẻ! Em chịu như thế này đã đủ lắm rồi…Tập quên anh đi nhé, con tim yếu mềm! Phải cố làm quen, phải cố tập sống- thiếu vắng anh…Em sẽ làm được thôi,
trên đời này, anh đâu phải là tất cả, đúng không? Còn nhiều thứ đang đợi em phía trước, em phải thức tỉnh, mặc dù em biết khi em mở mắt, anh sẽ không còn bên cạnh em nữa, nhưng em đã suy nghĩ rồi, em không thể mãi đau khổ vì anh nữa. Chấm dứt thôi anh nhé! Em rất muốn tiếp tục làm bạn với anh, nhưng em không thể!
Em xin lỗi anh- về mọi thứ- em đã làm anh buồn bã, đau khổ, em chỉ biết khóc và níu kéo anh lại mà không hề nghĩ đến cảm xúc của anh, em tồi quá phải không? Nhưng anh cũng đã từng nói với em là anh sẽ vì em mà quên đi để anh và em vẫn được hạnh phúc bên nhau… Lời nói ấy đâu rồi anh? Hay chỉ là giấc mơ? Có lẽ em cần phải quên hết những lời nói tình cảm và ngọt ngào kia thôi, mặc dù thật khó! Giờ đây không gian này chỉ có mình em và bóng tối, thoáng qua là những cơn mưa âm thầm, cay đắng.

Tí tách…tí tách… những hạt mưa buốt lạnh thấm đẫm lên vai em, lên tay em rồi hòa vào trong đôi môi cùng tiếng nấc nghẹn ngào của em. Mặn quá, sao mưa mặn thế này? Em ngước mặt lên, nhận ra không phải là mưa, mà là từng giọt nước mắt đáng ghét của mình cứ lã chã từ giọt này đến giọt khác… Đáng ghét quá đi, em đã tự nhủ rằng sẽ không khóc nữa mà, em nhận ra mình đã phụ thuộc vào anh quá nhiều mà không hề nghĩ đến ngày
hôm nay- anh rời bỏ em- chưa bao giờ em nghĩ đến điều đó…. Không biết bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Hay anh đang tay trong tay với ai? Lòng em đau nhói, quặn thắt…. Rồi một ngày kia, anh gọi điện cho em và trò chuyện với em rất đỗi ngọt ngào và tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chưa hề biết là những tháng ngày qua em đã cố xua đi tất cả để quên anh! Và anh đã nói, nói ra cái câu đó- câu em không mong muốn tí nào! Anh muốn quay lại với em……
Ôi, nực cười thật! Muốn quay lại với em? Tại sao lại có chuyện đó xảy ra? Lí do anh đưa ra là: Anh nhận ra là không ai yêu anh bằng em- và em cũng biết một điều- đó là người con gái ấy cũng bỏ anh mà đi như bao người con gái khác. Và anh tìm về với em? Như em là một trò đùa thú vị của anh? Anh chơi trò đùa ấy cho đến khi chán rồi vứt sang một bên để chơi một trò mới đẹp hơn, hay hơn? Rồi lại quay về khi trò chơi kia bị người khác cướp lấy?

Em không bao giờ đồng ý để anh quay về với em! Thật lạ phải không? Đó là vì em không muốn anh có thể làm em đau một lần nữa. Một lần là đã quá đủ đối với em. Anh không hề biết được em đã sống chết như thế nào khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra à? Thôi nhé anh! Chấm dứt đi, chúng ta không thể dây dưa mãi được, có lẽ chấm dứt sẽ tốt hơn cho cả hai, em nghĩ như thế. Chúc anh hạnh phúc nhé. Em sẽ tốt thôi, em biết em sẽ làm được mà! Không gì là quá muộn cả, ngày mai rồi anh sẽ thấy, em vẫn sẽ cười, vẫn hồn nhiên như một cô gái mà ngày ấy, anh từng ngẩn ngơ. Và một cô gái mạnh mẽ….Em sẽ sống tốt để mai này, khi gặp lại anh, em có thể cười thật tươi…..
Sống tốt anh nhé!
EM….BƯỚC QUA….

siu.nhân.bay.vèo
09-03-2011, 08:57 PM
viết hau lắm.cố gắg quên ng ta đi nhé.e hãy bước tiếp con đườg của mìh đã chọn

yêu.game
10-03-2011, 07:33 AM
thank a.dù thế nào e cũg ko bao giờ ngĩ đến người ta nữa đâu.cố gắng!

Mi Yuu - Duyên
12-03-2011, 02:02 AM
:so_funny: Nhà ngươi way lại rồi đấy àh ( Có tính khiêu chiến với ta nữa không :hihi:)
Edit lại lá thư đi cho dễ đọc
Bài viết hay , nhưng phong thư để vậy
Đọc hơi nhàm chút

~Invisible~
12-03-2011, 05:24 AM
Ô kìa D
H người ta gọi nhau là chú cháu ồi nghen

ng0ctan
12-03-2011, 05:48 AM
Cảm xúc của bạn hay ghê :D rất cảm động
Chia buồn với bạn :D Mong bạn sẽ cân bằng được cuộc sống bất chấp muộn phiền ,xót xa nha ^^

yêu.game
12-03-2011, 06:28 AM
duyên: viết = đt nên nó xí như vậy @@,ta quay lại từ ngày 29-1 rồi ngươi k thây sao? ^.^ để cậu ta yên na
invi: ????
ng0ctan: cảm ơn bạn đã chia sẻ zới mìh,mìh hết pùn rùi bạn à.try! ^^!

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
12-03-2011, 10:56 AM
Hjx,liệu có cuộc chjến nào nữa ko??

Bàj vjết khá đấy nhưng có mấy đoạn là pị quẩn đó,ấp úng..

yêu.game
12-03-2011, 06:51 PM
có lẽ lúc đó mình đag khóc.
bây h tâm trạg ổn địh rùi.mìh sẽ edit lại.cảm ơn bạn ha.mìh hem fải trẻ con nữa nên hem thix chiến ^^