PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đơn Phương



Hổ Cáp
09-03-2011, 07:09 AM
Không biết viết cái này có bị xoá không nhỉ ?
Tác giả: Hổ Cáp, Tjn



ĐƠN PHƯƠNG: NHỮNG CÂU HỎI KHÔNG DÁM NÓI.

Cứ khóc nếu cậu thấy buồn, cứ tìm đến tớ nếu cậu muốn, cứ làu nhàu những cậu chuyện làm cậu đau vì… những nét mặt ấy chỉ có mình tớ thấy.


Sao chúng ta lại là bạn nhỉ?

Sao chúng ta đã bên nhau ngay từ đầu, rất lâu nhưng lại không thể là “mãi mãi” nhỉ ?

Và vì sao, chỉ có mình tớ lại thấy đau khi cậu bên một người khác… nhỉ?



Làm ơn đừng gọi tớ bằng “Này” hay “Cậu” hay “Ông” và càng không nên viết “Bạn thân” trên những tấm bưu thiếp, sao cậu không gọi tên tớ nhỉ ? Tớ có một cái tên rất hay đấy chứ?


Mà cậu thật vô tâm khi nói “cậu là thằng con trai thứ hai trong lòng tớ” như thế không phải là bất công lắm sao khi mà, kẻ thứ nhất ấy lúc nào cũng làm cậu khóc. Dù đôi lúc, phải công nhận rằng tớ chưa từng khiến cậu vui như hắn đã làm.


Sẽ ra sao nhỉ? Nếu tớ mãi vẫn không thể yêu một cô gái khác.

Tớ phải chờ đợi đến khi nào đây? Chờ cô gái kia đến hoặc chờ cậu nhìn tớ.

Và nếu nói ra, liệu tớ có làm mọi thứ trở nên lộn xộn hơn?

Ước gì cậu có thể trả lời những câu hỏi cửa tớ nhỉ?




ĐƠN PHƯƠNG: MỘT NỬA CỦA TÌNH YÊU.

Này em, anh muốn nói rằng giữa chúng ta đã có một mối tình như tiểu thuyết đấy. Mà chắc em không tin đâu nhỉ? Anh chứng minh nhé.

Thứ 1: Chúng ta đã gặp nhau, hằng ngày.

Thứ 2: Chúng ta luôn nhắn tin chúc nhau ngủ ngoan. Dù sau những dòng tin nhắn ấy, anh thường đọc đi đọc lại đến nỗi mất ngủ.

Thứ 3: Chúng ta luôn tặng nhau quà vào mỗi ngày lễ trọng đại. Và em luôn cảm ơn anh bằng một nụ cười hạnh phúc. Thật sự như thế là rất đủ với những gì anh mong đợi.

Thứ 4: Khi buồn em vẫn luôn gọi anh mà…

Anh đã viết hết mình cho quyển tiểu thuyết của chúng ta và một nửa còn lại thì anh đang chờ đợi… đợi đến một lúc nào đó em nhìn về phía anh như một tên con trai yêu em thật nhiều chứ không phải là tên bạn thân hàng xóm.


ĐƠN PHƯƠNG: NHỮNG NỤ CƯỜI THAY CHO NƯỚC MẮT. NHẬN NHIỀU HƠN LÀ CHO VÀ DẠY CHO ANH BIẾT TRÂN TRỌNG MỘT TÌNH YÊU SẼ CÓ THỂ ĐẾN TRONG ĐỜI ANH.

Hổ Cáp
09-03-2011, 07:15 AM
^^ Nếu đông khách mai mốt nhờ súp póc tiếp.

Han_Dong_Sub
06-04-2011, 11:03 AM

sao brother hổ cáp ko viết tiếp thế
đọc cũng giống súp
hjhj