PDA

Xem đầy đủ chức năng : [94] Thư gửi bx!



kunngochd
06-03-2011, 06:52 PM
:smile:
HD, 4.3.20011

Dear tun ( vì anh không biết tên em là gì)

Hôm nay chắc là ngày khó khăn đối với anh!

Anh định ngày 7.3 mới viết thư và gửi cho em! Nhưng mà ngày 8.3 anh thi rồi, nên anh nghĩ mình phải viết sớm nếu không viết vào ngày đó sẽ mất tập trung! Tình cảm mà lại chia sẻ cho việc học hành thì chết! Em nhỉ?

(Không quan tâm tới Tũn là bỏ anh đi luôn ^.^)

Hi! T thương mến anh biết rằng T đến với anh chỉ là do quá buồn muốn tìm người tâm sự và chia sẻ, muốn trút nỗi buồn cho một ai đó! Anh tin mình đã tiếp quản được một ít nỗi buồn của em!

Ngày đầu tiên mình gặp nhau trên mạng:

Hi! Anh chẳng biết thế nào nữa! T xin sđt của anh. Anh nói thật nhớ:(nhiều người cũng xin sđt của anh như em đó). Rồi chẳng hiểu sao bao nhiêu người anh không nhắn tin và gọi điện. Vậy mà khi T gọi cho anh một cuộc anh đã gọi cho T cả tối luôn. Hi!

Chẳng biết ngày đầu nói chuyện với nhau thế nào mà vui thế! Đúng là anh đã cười đau cả bụng! Được nghe em hát and được hát cho em nghe, được nghe em chia sẻ và được chia sẻ cho em nghe. Niềm vui, hạnh phúc đã ùa về trong anh. Hi! Mà buồn cười nhỉ T kém anh một tuổi mà anh cứ xưng tớ với cậu hoài! Ui run quá! AND vui nữa, nói truyện thích quá chả muốn ngừng gì. Thay hết sim này đến sim khác.

Ngày hôm sau nhỉ. Cũng là một ngày rất vui, anh lại được gặp em trên mạng. Em hơi buồn vì anh hơi ngốc không hiểu ý em nói gì. Mấy ngày nưhã cũng thế! Rất vui! Rất vui!

Có người hỏi: " 2 bạn đã yêu nhau lâu chưa? "

Hi! " không chỉ là bạn thôi mà"

.........................................

Anh đã lưu lại từng dòng tin nhắn rất lâu! Đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc là lại có những cảm xúc khác nhau nhưng cuối cùng cái cảm xúc dồn về đó là vui và hạnh phúc. Anh không biết "yêu" thì có phải cảm xúc như vậy không nữa?

Sau cái tin nhắn:" Em nhớ anh, giờ này chắc anh đã ngủ rồi, T mong anh không bị đau nữa để anh có thể ngủ ngon". Anh đã xưng hô anh với em một cách thân mật. Nói ra những câu đầy cảm xúc mà không bị gò bó bởi hai chữ "bạn bè" thật là vui phải không? Thế rồi T đã gọi điện và nhắn tin cho anh trước . Anh đã bất ngờ! T đã bảo yêu anh, vì sao? Vì sao? Vì sao?

Một người chưa biết mùi vị của tình yêu là gì như anh khi nhận được tin nhắn như vậy sẽ làm gì chứ? Hì! " Nhảy rồ lên và sung sướng"

Anh đã không trả lời. Anh đã nghĩ rằng " Cái gì đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh mà thôi"

..................

Ngày hôm sau em gọi điẹn cho anh giọng ốm ốm vừa khóc vừa nói em đã uống rượu bị ôm. Em có biết là anh đã lo lắng cho em như thế nào không? Cái cảm giác sợ hãi khi người "thân thiết" của mình bị "cảm do rượu". Anh đã không tài nào ngủ được đêm hôm đó. Anh đã tự trách mình tại sao không ở gần em hơn để rồi được quan tâm em, giúp đỡ em và trò chuyện với em nhiều hơn nữa!

Anh nhận ra mình cũng đã yêu! Cái cảm giác yêu và được yêu làm sống lại bao kỉ niệm. Sức mạnh tinh thần tăng cao. Để rồi anh cũng quên được đi hết những kỉ niệm buồn rồi hướng đến cái mục đích là "tình yêu"

Anh đã quyết định yêu em! Tình yêu đầu tiên mà anh dành cho em! Dù biết em đã yêu rất nhiều lần. Nhưng mà như anh đã nói: Anh tin vào cái cảm giác của anh!

Anh tin vào tương lai giữa chúng ta!

và Anh tin vào những lời nói nghọt ngào mà em đã dành cho anh! Dù biết những lời nói đó tạo nên cảm giác.

.......................

Em đã bảo anh quan tâm đến em nhiều hơn nữa vì anh đã sao nhãng việc nhắn tin và gọi điện cho em suốt một tuần. Anh đã cố gắng thực hiện. Luôn nhắn tin và gọi điện.

Em đã nói: "Em không quan tâm đến hoàn cảnh sống của bọn mình như thế nào, nhưng em tin mình đã dành tình cảm thực sự cho nhau."

Và :" Em ah! Em hãy tin vào anh! Anh sẽ mãi yêu em và bên em! Anh cũng sẽ tin vào em mà!"

Tình yêu thật là trong sáng và đẹp đâu ai muốn có hồi kết cho truyện tình này đâu!

"Valentines day verry boring but verry happy. because iam love and will love you forever! iam a dream with yeu and in dream i see you. I miss you. I want to kiss you

Finally i want to say" I LOVE YOU"

™Kuns2Tun™

Zz__Kun___zZ

kunngochd
06-03-2011, 06:55 PM
Mong em nhận được thư của anh!

[sad]
09-03-2011, 03:48 AM
là tình trên mạng ah``? ^^ hjhj chúc 2 bạn hp

siu.nhân.bay.vèo
11-03-2011, 02:58 AM
hì.iu nhau lâu như vậy mà bạn k bít tên tũn kủa mìh sao
hì.viết thư hay lắm.mog tũn của bạn sẽ đọc đc