mưa nhớ anh
06-03-2011, 08:12 AM
Valentine vui khong ox? Chắc là anh vui rùi nhĩ! Vì không có em bên cạnh thì anh được tự do mà phải không gấu trúc? Năm nay em lại phải qua một mùa Valentine buồn vì không có anh bên cạnh và cũng buồn vì không biết đến bao giờ em mới có cơ hội gặp mặt được anh.
Lúc trước em còn hy vọng anh sẽ vào đây lập nghiệp như vậy em sẽ được ở gần bên anh, được chăm sóc anh hàng ngày nhưng bây giờ thì không được nữa rùi anh đã có việc làm ổn định ở gần nhà rùi. Bây giờ anh có muốn đi đâu cũng khó, em cũng khó có thể đi đâu được, cứ như vậy không biết mình còn có thể gặp nhau nữa không?
Ba mẹ anh không cho anh đi đâu nữa đâu vì đâu ai muốn con mình phải khổ, phải sống xa nhà. Anh nên tìm việc làm ở gần nhà đi ở cạnh ba mẹ cho ba mẹ vui lòng lúc tuổi già. Còn em hem sao đâu, chỉ cần hàng ngày được nghe tiếng anh nói là em vui rùi.
Anh đừng nói em đi tìm người khác nữa có được không? Vì có tìm cũng không có một ai dám yêu em đâu vì em là đứa con bất hiếu mà, còn có trong người lắm bệnh nữa không ai dám chạm vào em đễ chuốt lấy khổ đâu. Và cũng không có ba mẹ nào sẽ cho con mình cưới một người như em đâu và cả ba mẹ anh cũng sẽ như thế. Anh nói ba mẹ anh không đễ ý nhưng đến lúc nhà anh vào gặp nhà em sẽ như thế nào? Em không thể tưởng tượng được. Em không cho phép bất cứ ai nói nặng lời người em yêu và gia dình người em yêu, nhưng em cũng không thể ngờ những người nói đó sẽ là gia đình em, và đứng giữa 2 con đường đó em chỉ có 1 lựa chọn là ra đi. Và lúc đó dư luận sẽ nỗi lên, nói em là con dâu bất hợp pháp của gia đình anh, họ sẽ nói nói nhiều lắm những lời trái ngang như dao đâm vào thẳng vào tim và rồi khi anh đối đầu với dư luận anh sẽ biết nó khắt khe và khó vượt qua như thế nào. Bây giờ ba mẹ em chỉ mong có ai đến nói chuyện cưới xin thì sẽ cho em đi ra khỏi nhà mà không cần sính lễ cũng không cần cưới hỏi. Thì hỏi anh, em còn có một lễ cưới êm ấm như người khác không? Câu trả lời là không. Em biết khi yêu anh , em phải trả một cái giá và đó là sẽ không bao giờ em có được một lễ cưới êm ấm gia đình. Và em cũng nhất định sẽ trả cái giá này đễ được ở bên cạnh anh.
Anh đi làm rồi thời gian cũng bận hơn nên không còn thời gian dành cho em nữa, em chỉ mong mỗi ngày được nghe anh nói thôi mà cũng có đến vậy sao? Em đã không còn ai là người thân, bạn bè thì cũng ít, chẳng tâm sự với ai, mỗi khi em buồn, em vui, em có chuyện gì cũng kễ hết cho em nghe nhưng sao anh lại dỗi hờn với em vì anh đang bận làm việc, em buồn lắm anh có biết không? Điều khiến em buồn hơn nữa là em không thể ở bên cạnh anh lâu được, dạo này sức khỏe em rất yếu, nên em rất sợ một khi mình đi rồi sẽ không có ai quan tâm anh nữa nhưng em thấy anh vui vẽ hàng ngày thì em cảm thấy rất vui và hạnh phúc, anh hãy cứ vui vẽ lên anh nhé dù em không còn nữa nhưng trái tim em, linh hồn em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh không xa rời.
Anh đi làm rùi, sẽ hòa nhập vào một hoàn cảnh khác, sẽ gặp những cô gái khác hơn em, anh không quan tâm nhưng người ta quan tâm anh thì "lữa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà anh. Anh đừng lo cho em mà hãy tìm cho mình một người có hoàn cảnh hơn em, một ngưới có gia dình vui vẽ đừng là người như em. Cám ơn ông trời đã ban anh cho em,đã cho em những giây phút trò chuyện vui vẽ cùng anh, đã ban cho em khoảng thời gian được hạnh phúc bên cạnh anh. Mình cứ yêu nhau như vậy anh nhé! Yêu đến khi nào anh tìm được một người yêu anh hơn em hoặc yêu đến khi nào em không còn trên thế gian này nữa thì hãy thui nhé ox. Anh đừng chúc em hạnh phúc vì anh mới chính là hạnh phúc của em, khi anh hạnh phúc thì em mới được hạnh phúc. Em không biết đến bao giờ mình sẽ cưới và cũng không biết ngày đó có đến được với em không nữa hixhix. Mà thui em có còn sống bao lâu nữa đâu mà lo mấy chuyện này nhĩ hihi.
Trước khi nhắm mắt, anh có thể ở bên cạnh em một ngày được không? Em đã mất hết người thân, em muốn trước lúc mất còn có người em yêu nhất bên cạnh. Mà thui lỡ lúc đó vợ anh ghen, làm gia đình anh cãi nhau thì không nên hihi. Thui chết nãy giờ em nói lung tung không hà, anh đừng giận em nhe hehe. Mình còn yêu nhau mà nhĩ hihi đến lúc đó tình sau hơhơ.
Cuối năm nếu có dịp anh vào thăm em một vài ngày nha. Hehe em với anh đi nhận một em bé mồ côi về nuôi ha, có em bé ở bên em chắc em không có thời gian nghĩ lung tung nữa đâu hơhơ. Mà thui nếu nhận bé rùi mà anh có vợ khác có con, em mất đi thì ai chăm sóc bé chứ? Ấy chết em lại nói bậy nữa rùi hơhơ anh đừng bực mình nha. Thui mình cứ nhận một em bé về hen anh, ráng nuôi bé cho tới lớn luôn hihi. Anh đi làm phải giữ gìn sức khỏe đó, phải luôn nhớ tới em không là em khóc ngập nhà anh luôn đó hehe. Yêu ox nhiều lắm!
Bx của anh!
Lúc trước em còn hy vọng anh sẽ vào đây lập nghiệp như vậy em sẽ được ở gần bên anh, được chăm sóc anh hàng ngày nhưng bây giờ thì không được nữa rùi anh đã có việc làm ổn định ở gần nhà rùi. Bây giờ anh có muốn đi đâu cũng khó, em cũng khó có thể đi đâu được, cứ như vậy không biết mình còn có thể gặp nhau nữa không?
Ba mẹ anh không cho anh đi đâu nữa đâu vì đâu ai muốn con mình phải khổ, phải sống xa nhà. Anh nên tìm việc làm ở gần nhà đi ở cạnh ba mẹ cho ba mẹ vui lòng lúc tuổi già. Còn em hem sao đâu, chỉ cần hàng ngày được nghe tiếng anh nói là em vui rùi.
Anh đừng nói em đi tìm người khác nữa có được không? Vì có tìm cũng không có một ai dám yêu em đâu vì em là đứa con bất hiếu mà, còn có trong người lắm bệnh nữa không ai dám chạm vào em đễ chuốt lấy khổ đâu. Và cũng không có ba mẹ nào sẽ cho con mình cưới một người như em đâu và cả ba mẹ anh cũng sẽ như thế. Anh nói ba mẹ anh không đễ ý nhưng đến lúc nhà anh vào gặp nhà em sẽ như thế nào? Em không thể tưởng tượng được. Em không cho phép bất cứ ai nói nặng lời người em yêu và gia dình người em yêu, nhưng em cũng không thể ngờ những người nói đó sẽ là gia đình em, và đứng giữa 2 con đường đó em chỉ có 1 lựa chọn là ra đi. Và lúc đó dư luận sẽ nỗi lên, nói em là con dâu bất hợp pháp của gia đình anh, họ sẽ nói nói nhiều lắm những lời trái ngang như dao đâm vào thẳng vào tim và rồi khi anh đối đầu với dư luận anh sẽ biết nó khắt khe và khó vượt qua như thế nào. Bây giờ ba mẹ em chỉ mong có ai đến nói chuyện cưới xin thì sẽ cho em đi ra khỏi nhà mà không cần sính lễ cũng không cần cưới hỏi. Thì hỏi anh, em còn có một lễ cưới êm ấm như người khác không? Câu trả lời là không. Em biết khi yêu anh , em phải trả một cái giá và đó là sẽ không bao giờ em có được một lễ cưới êm ấm gia đình. Và em cũng nhất định sẽ trả cái giá này đễ được ở bên cạnh anh.
Anh đi làm rồi thời gian cũng bận hơn nên không còn thời gian dành cho em nữa, em chỉ mong mỗi ngày được nghe anh nói thôi mà cũng có đến vậy sao? Em đã không còn ai là người thân, bạn bè thì cũng ít, chẳng tâm sự với ai, mỗi khi em buồn, em vui, em có chuyện gì cũng kễ hết cho em nghe nhưng sao anh lại dỗi hờn với em vì anh đang bận làm việc, em buồn lắm anh có biết không? Điều khiến em buồn hơn nữa là em không thể ở bên cạnh anh lâu được, dạo này sức khỏe em rất yếu, nên em rất sợ một khi mình đi rồi sẽ không có ai quan tâm anh nữa nhưng em thấy anh vui vẽ hàng ngày thì em cảm thấy rất vui và hạnh phúc, anh hãy cứ vui vẽ lên anh nhé dù em không còn nữa nhưng trái tim em, linh hồn em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh không xa rời.
Anh đi làm rùi, sẽ hòa nhập vào một hoàn cảnh khác, sẽ gặp những cô gái khác hơn em, anh không quan tâm nhưng người ta quan tâm anh thì "lữa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà anh. Anh đừng lo cho em mà hãy tìm cho mình một người có hoàn cảnh hơn em, một ngưới có gia dình vui vẽ đừng là người như em. Cám ơn ông trời đã ban anh cho em,đã cho em những giây phút trò chuyện vui vẽ cùng anh, đã ban cho em khoảng thời gian được hạnh phúc bên cạnh anh. Mình cứ yêu nhau như vậy anh nhé! Yêu đến khi nào anh tìm được một người yêu anh hơn em hoặc yêu đến khi nào em không còn trên thế gian này nữa thì hãy thui nhé ox. Anh đừng chúc em hạnh phúc vì anh mới chính là hạnh phúc của em, khi anh hạnh phúc thì em mới được hạnh phúc. Em không biết đến bao giờ mình sẽ cưới và cũng không biết ngày đó có đến được với em không nữa hixhix. Mà thui em có còn sống bao lâu nữa đâu mà lo mấy chuyện này nhĩ hihi.
Trước khi nhắm mắt, anh có thể ở bên cạnh em một ngày được không? Em đã mất hết người thân, em muốn trước lúc mất còn có người em yêu nhất bên cạnh. Mà thui lỡ lúc đó vợ anh ghen, làm gia đình anh cãi nhau thì không nên hihi. Thui chết nãy giờ em nói lung tung không hà, anh đừng giận em nhe hehe. Mình còn yêu nhau mà nhĩ hihi đến lúc đó tình sau hơhơ.
Cuối năm nếu có dịp anh vào thăm em một vài ngày nha. Hehe em với anh đi nhận một em bé mồ côi về nuôi ha, có em bé ở bên em chắc em không có thời gian nghĩ lung tung nữa đâu hơhơ. Mà thui nếu nhận bé rùi mà anh có vợ khác có con, em mất đi thì ai chăm sóc bé chứ? Ấy chết em lại nói bậy nữa rùi hơhơ anh đừng bực mình nha. Thui mình cứ nhận một em bé về hen anh, ráng nuôi bé cho tới lớn luôn hihi. Anh đi làm phải giữ gìn sức khỏe đó, phải luôn nhớ tới em không là em khóc ngập nhà anh luôn đó hehe. Yêu ox nhiều lắm!
Bx của anh!