Xem đầy đủ chức năng : Gửi anh!
*** qiu $ xiang ***
06-03-2011, 01:11 AM
anh ah!
Mặc ù em biết rằng rất khó để anh đọc được dòng chữ này nhưng em vẫn muốn viết. Em hi vọng một ngày nào đó anh sẽ thấy chúng.
Em và anh quen nhau bao lâu rồi anh nhỉ? em vẫn luôn hỏi mình như vậy. Chúng mình đến với nhau quá nhanh. Có thể em đã mệt mỏi với thứ mà mình tìm kiếm, những tiêu chuẩn về người mà sau này em sẽ chọn làm "Đức lang quân" nên em đã đồng ý làm bạn gái anh. Cũng có thể em đã tìm thấy những tiêu chuẩn ấy nơi anh. Còn anh yêu em vì sao? em cũng không biết nữa.
Anh là một người thông minh, khéo léo trong giao tiếp,gương mặt anh làm cho người đối diện có cảm giác bình yên. Dù đôi khi anh hơi trẻ con cái trẻ con mà em không thể tìm thấy ở những ai vào độ tuổi 30 của anh bây giờ. Anh luôn cố gắng che đậy cảm xúc của mình bằng những nụ cười và những lúc ấy em thấy thật buồn. Em thật kém cỏi đúng không anh? Nhìn anh như vậy em không thể làm gì , không thể nói gì em không biết làm sao cả? Điều duy nhất em có thể làm là tặng anh vài cuốn sách. Em cũng không biết anh có thích đọc chúng không nữa. Em vẫn luôn vậy , luôn chỉ biết nhìn người khác buồn mà không biết an ủi họ sao cả. Anh nói em là người lớn , em cũng đã 22t nhưng em không hề trưởng thành như anh nghĩ. Em vẫn có những suy nghĩ bồng bột và trong giao tiếp em cũng thật vụng về. Em luôn hành động một cách ngốc nghếch , em biết vậy mà không làm sao sửa được.
Trong cuộc sống có rất nhiều thứ đến rồi ra đi trong vội vã làm mình mất thăng bằng đúng không anh? Em và anh cả hai chúng ta đều đã từng để tuột mất thứ quý giá đó. Vì thế nên em rất trân trọng những gì mình có hiện giờ. Có lẽ anh cũng vậy đúng không?
Mục đích bài viết này của em là muốn anh hiểu rõ quá khứ của em nhưng nói thật giờ em lại không đủ can đảm để viết chúng. Chúng mình đã nói rằng không bao giờ nhắc lại quá khứ nữa đúng không anh? Và giờ em sẽ chôn chặt chúng vào trong.
Cũng tới giờ em đi học rồi. Em nên khép lại những dòng suy nghĩ này. Mong rằng một ngày nào đó anh có thể đọc được chúng. Nếu cuối tháng em tăng được 3kg như em đã hứa với anh chúng mình sẽ đi chơi xa lúc ấy em sẽ nói thật to với anh rằng :E Y A!:huglove:
*** qiu $ xiang ***
16-03-2011, 10:03 AM
Trời mưa to quá. mưa táp vào mặt em từng cơn anh à !Những cơn mưa hối hả và lòng em thì nặng trĩu những tâm sự không thể nói thành lời với ai. Đôi lúc em đã muốn khóc nhưng không thể khóc được. Đáng lẽ tối nay chúng mình sẽ gặp nhau, em có thể tâm sự với anh những khó khăn, những thứ làm em rối bời nhưng ông trời đã không cho chúng ta gặp nhau. Lý do mà anh đưa ra em không thể trách , không thể giận như 2 ngày trước. Nhưng em hơi buồn anh ạ. Em đã làm trái lời anh, em đã dầm mưa về nhà em thích những cơn mưa Nó giúp em tỉnh táo hơn dù em biết mai em sẽ lại sụt sùi. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em dầm mình dưới mưa.
Anh biết không? Đôi khi em đưa ra những lời khuyên chân thành cho người khác nhưng bản thân em lại không thể cho mình những lời khuyên như thế. Em cần phải nhìn nhận lại mình thôi anh à. Em đã sai ở đâu nhỉ? Hì. Em thật ngốc khi nói với anh những lời không đáng nói này.
Ôi! Hôm nay em bực mình thật đấy ! " Lão già " gian ác như anh cho em leo cây. Dù bản thân em cũng không muốn đi chơi trong thời tiết này. Nhưng nghĩ lại kế hoạch ngồi uống trà với anh thất bại em thấy ghét anh thật đấy. Sao anh không ốm vào lúc khác hoặc sao không mưa vào hôm khác ( Lạnh cũng được cơ mà. Em thích cái lạnh lẽo tới cô độc này , Hjhj)
Hôm nay em đã phát hiện ra một số điều khá lý thú về anh. Mặc dù nó làm em hơi thất vọng. Hì. Biết làm sao được em lỡ bị Ông già là anh lừa rùi.
Mưa vẫn chưa tạnh. Cái lạnh buốt này làm em thấy thật thoải mái. Dù đôi tay em đang tê cóng chậm chạp đánh từng chữ trên bàn phím với những dòng cảm xúc hỗn độn trong mình. Nên hay không nói với anh những suy nghĩ của em? Em muốn nhìn thẳng vào đôi mắt anh để nói ra dòng suy nghĩ này chứ không phải là những dòng chữ khô khan trên mạng.( Em nói với anh bao giờ chưa nhỉ em luôn thích nhìn vào đôi mắt của người đang giao tiếp với mình. Có thể em sẽ phát hiện ra sự chân thành trong đôi mắt ấy hoặc cũng có lúc là tìm sự an ủi. )
Em biết anh sẽ mắng em khi đọc những dòng chữ này nhưng có lẽ ngày mai em sẽ gửi tin nhắn cho anh biết tên trang web này để anh đọc chúng. Em là người dám làm dám chịu mà. Hì.
Giờ thì em đi ngủ đây. Hi vọng lần hẹn sau anh sẽ không làm em thất vọng.
*** qiu $ xiang ***
17-03-2011, 10:07 AM
Lại một ngày mưa trôi qua. Lạnh lẽo thật đấy anh ạ! Em vừa đi học về vội vã lên mạng viết những dòng ngớ ngẩn này cho anh thay vì nhắn tin hay gọi điện. Liệu giờ này anh đang làm gì nhỉ? Anh đang nhắn tin với ai kia hay anh nhớ tới em chăng?
Hôm nay là một ngày khá tốt lành với em anh à ! Sau những khó khăn vấp phải vừa qua em đã tìm ra được một giải pháp tốt hơn , thành công cũng cao hơn. Em đã thoát khỏi những mớ hỗn độn của ngày hôm qua. Hay nói cách khác kết thúc những sự phiền toái ngày hôm qua sẽ đem lại cho em nhiều cơ hội hơn trong tương lai. Nói như này có lẽ anh sẽ thấy khó hiểu đúng không?
Niềm vui đầu tiên là em đã làm lành với người bạn thân của em sau 2 năm giận dỗi. Người đó đã chủ động nói chuyện với em trước và không hiểu vì lí do gì lúc đó em như con người khác không 1 chút giận dữ. Thật ra em đã tha thứ cho người đó từ lâu nhưng em lại không muốn mình là người chủ động làm lành trước. Bạn bè em đều nói 2 đứa em ngang ngạnh và quả thật em cũng thật bướng bỉnh. Chữ tôi của em vẫn luôn chiếm vị trí đứng đầu dẫu đôi lúc em muốn sửa mà không được. Giờ chúng em lại là 2 người bạn thân như ngày nào dù ở xa nhau một chút.
Niềm vui thứ 2 là em đã tìm được một công việc phù hợp với khoảng thời gian còn lại trong ngày của em. Một công việc mà em đã bỏ dở giờ em lại muốn bắt đầu lại nó với một hình thái làm việc khác. Em rất hi vọng mình sẽ không phạm phải sai lầm như trước kia nữa. Em sẽ cố gắng hòa nhập với cuộc sống đó. Có vấp ngã mới biết cách đứng dậy đúng không anh? Em sẽ cố gắng thu xếp thời gian để hoàn thành tốt mọi việc. Giờ em lại trở về cuộc sống bận rộn trước kia nên sẽ khó mà có thể quan tâm được tới anh nhiều. Anh hãy thông cảm cho em nhé. Nếu có gì anh hãy cứ tâm sự với em như em đang tâm sự với anh vậy. Anh đừng gắng gượng ,nụ cười như thế không hợp với khuôn mặt anh đâu. Thật đó !
Em vui lắm anh biết không? Mọi thứ đã bị đảo lộn khi em mất đi công việc đó. Sự thất bại đó đem lại cho em rất nhiều bài học và nó sẽ là kinh nghiệm cho lần thử thách tới này. Em sẽ lại là em _ Một con bé bận rộn. Có bận rộn em mới có thể quên những gì nên quên và không làm những công việc nhạt nhẽo, vô vị nữa.
Thôi em ngủ đây. Lạnh quá anh à !Chúc anh có một giấc ngủ ngon !( Gias nhuw anh có thể đọc được nó luôn nhỉ? Nhưng có lẽ sẽ không có chuyện đó )
*** qiu $ xiang ***
18-03-2011, 09:23 AM
Hôm nay trời đã tạnh mưa. Sau cơn mưa sẽ là những ngày nắng để em có thể hoàn thành những dự định của mình cho thật tốt. Em sẽ cố gắng làm thật tốt anh à!
Giờ anh đang làm gì? Đang suy nghĩ gì nhỉ? Em có cảm giác giữa em và anh có một khảng cách vô hình nào đó anh à? Nhưng thôi điều đó không còn quan trọng nữa. Em luôn tôn trọng cuộc sống riêng của anh và mãi như vậy. Quan niệm của em về tình yêu cũng rất rõ ràng đó là cho đi mà không đòi hỏi sẽ nhận lại được gì. Nhưng em cũng không muốn mình phải thất vọng về một điều gì đã từng hi vọng. Anh hiểu ý em chứ?
Đôi khi không biết gì lại có điều hay trong đó anh nhỉ? Nhưng em lỡ biết rồi. Nó ám ảnh em quá. Em sẽ gạt những thứ không hay đó ra khỏi đầu mình anh ạ. Sẽ như vậy. Em không muốn bản thân bị chi phối bởi bất kì ai , bất kì việc gì nhất là chuyện tình cảm. Có lẽ em cũng giống anh, anh nhỉ?
Em đã nhắn tin anh vào mạng mà anh không vào cũng không nhắn lại. Anh đang nghĩ gì vậy nhỉ????????????????????????????????????////
*** qiu $ xiang ***
02-04-2011, 09:17 AM
"Một ngày đầu đông, trời hơi se lạnh, nó ngước nhìn lên bầu trời hít hà. Ôi chao! Không khí xung quanh nó thật náo động vậy mà nó cảm thấy cô đơn biết mấy. Trời không lạnh mà trong lòng nó vẫn lạnh . Chớp chớp mắt nó cố giấu đi những giọt nước nơi khoé mi. Nó muốn giấu bản thân thứ cảm giác đáng sợ mang tên cô đơn ấy. Rồi nó lao vụt qua những hàng cây hòa vào dòng người tấp nập bỏ lại sau lưng mọi suy nghĩ và bắt đầu tạo một vỏ bọc cho mình.
Giờ đã là cuối đông, nó ngồi đây, nhấp một ngụm trà liếc mắt nhìn không gian xung quanh. Vẫn là cảm giác cô độc bám riết lấy nó. Nó đã từ chối một lời mời khá lí thú "đi hà nội ăn lẩu ba ba"_món mà nó thích để ngồi đây gặm nhấm nỗi buồn này. Nó sao vậy nhỉ ? Nó không hiểu nổi bản thân nữa. Rồi nó nhớ tới người ấy Người đã mang tới cho nó niềm hạnh phúc trong 4 năm trời và cũng chính người ấy làm nó đau suốt cả cuộc đời. Nó vẫn nhớ bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy và cả câu nói ấy.....Nó nhớ , nhớ lắm. Nhớ những buổi chạy xô đi học thêm 2 đứa ăn nhanh đĩa mì xào và nhớ cả những bông hồng vàng cậu ấy tặng nó vội vã trong làn mưa. Một người luôn mang lại tiếng cười cho nó, luôn nói cho nó biết nó phải làm sao mỗi khi nó gặp khó khăn và lựa chọn giải pháp nào là hợp lý nhất. Mọi thứ thật bình yên, hạnh phúc tới nhường nào. Giờ cậu ấy như thế nào? Nó không biết ! Nó chỉ biết rằng rồi đây trên con đường này sẽ chỉ còn riêng mình nó bước. Không còn được nhìn thấy nụ cười ấy, tựa vào bờ vai ấy nữa rồi. Nó sẽ không oán trách ông trời đã cho và cướp đi niềm hạnh phúc của riêng nó. Mỉm cười ! Một nụ cười xót xa, ép gượng. Nó đã mang nụ cười này bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ ngày cậu ấy rời khỏi thế giới này chăng? Đớn đau quá! Nước mắt nó cũng đã cạn rồi.
Mới cách đây 2 tháng nó còn khoe với cậu ấy là nó đã tìm được một người có nụ cười thánh thiện giống cậu ấy. Nhưng cuối cùng ngày hôm nay nó vẫn phải ngồi đây một mình. Nó thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Sau bao ngày anh thất hẹn với nó, không còn được anh quan tâm như trước nữa, không còn được anh quát đi ngủ nữa, nó đã thấy anh xa dần. Có thể anh nói đúng! Nó là một con người nhạy cảm. Nó sẽ mất anh chăng? Cái gì dễ có thì sẽ nhanh mất. Nó biết vậy. Nó không thấy buồn. Vì từ lâu nó đã không còn biết tới " buồn " là thứ gì nữa. "./.
Đây là những dòng cảm xúc trong em anh ạ. Em chỉ muốn anh hiểu em hơn nên anh cố gắng vào đây để đọc anh nhé. Dù em biết anh rất mệt mỏi và bận rộn với công việc.
Giờ thì em phải học rồi. Em đang cố gắng tập cho mình thói quen ngủ sớm. hì
*** qiu $ xiang ***
27-04-2011, 10:16 AM
Đã lâu không vào, những dòng chữ này vẫn vẹn nguyên. Nhưng anh và em đã khác. Em đã là người đề nghị anh xem lại mối quan hệ giữa em và anh ! Và em đã mất anh. À không! em chưa từng có nên cũng không thể mất được. Cảm giác bên anh là cảm giác một đứa em gái bên cạnh một người anh trai. Có lẽ vậy nên khi chúng ta không ll với nhau em không có cảm giác buồn. Có lẽ em đã đúng khi nói lời đó với anh. Hôm nay anh lại vào nick nc với em. Thật bất ngờ. Nhưng em lại không vui nhưng cũng chẳng buồn về điều đó. Có lẽ mọi người nói đúng em chưa từng yêu anh mà tất cả chỉ là những rung động nhất thời. Vì em muốn che lấp khoảng trống 4 năm qua nên em đã nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của anh. Giờ em lại trở về cuộc sống lúc trước , em thấy rất thoải mái anh à ! Em không còn phải nghĩ ngợi rằng hôm nào mình rảnh để gặp anh. Khái niệm đó đã quá xa vời.
Anh cũng đã sống rất tốt bởi lẽ anh cũng chưa từng yêu em nhiều như anh nghĩ. Cả hai chúng ta đều có cảm giác sự có mặt của nhau là cơn gió qua đường đúng không ảnh Em chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình !
nhoh2t
27-04-2011, 08:07 PM
.................................................. .................
maybe, tất cả chỉ là maybe thôi sao.
Xin lỗi vì đã xen vào những bài của ss, nhưng e thấy ss có nét gì đó giống với con người em...
Chúc ss luôn hạnh phúc và thành công
Cái thời tiết lạnh lẻo của mưa...lúc nào cũng đi đôi với nhửng chuyện bùn...
*** qiu $ xiang ***
10-05-2011, 10:12 AM
Một mùa hè đã bắt đầu. Cái nắng chói chang này chỉ mang lại sự nóng bức chứ không đem lại hơi ấm cho em. Em đã bắt đầu một cuộc sống mới khá tốt. Hai chữ cô độc luôn khoác lên người em anh à. Em vẫn có cảm giác mình là một đứa trẻ ham chơi. Vì chưa bao giờ em nghĩ nghiêm túc cho chuyện tình cảm hay nói đúng hơn là không dám nghĩ. Em sợ người đó sẽ giống anh , giống người mà đã quan tâm em trước kia. Không hiểu sao mẫu người mà em muốn lựa chọn lại khó tới vậy. Gặp ai em cũng có cảm giác đó là "người ấy ". Lúc ấy em thấy vui và thấy sợ. Vui vì gặp được người của 4 năm trước , vui vì cảm giác thân thuộc của ngày nào lại tràn về. Và em sợ mình sẽ lại mất đi thứ quý giá đó. Lúc ấy em chỉ nghĩ Thà không có còn hơn. Thà chưa từng xuất hiện còn hơn. Nên em đã bỏ qua 1 thứ gì đó quan trọng trong thời gian qua. Em đã không dám đón nhận thứ tình cảm đó. Em thật kém cỏi đúng không anh? NGười này không hề giống anh. Hay nói cách khác là trái ngược. Em cũng cảm nhận được rằng em sẽ được bảo vệ khi ở bên người ta nhưng khi nghĩ tới những giọt nước mắt của ngày nào em lại không thể đón nhận nó. Cuối cùng em đã làm người ta tổn thương. Không ai có thể hiểu em bằng "Người ấy " và anh. Em ít nói không thích nói và chưa bao giờ cho người khác biết cảm xúc thật của mình. Em luôn làm người khác đau lòng dù trong lòng em không muốn vậy. Em thấy hơi chạnh lòng anh ạ. Nhưng em không hối hận về những gì mình đã làm.Em cũng sẽ không xin lỗi người ta dẫu người ta đang ghét em hận em. Em sẽ để thời gian làm người ta quên em. Mặc dù giờ đây hình ảnh của người ta luôn hiện lên trong tâm trí em.Nhưng em sẽ quên nhanh thôi. Giống như một cơn gió mùa thu nhè nhẹ phảng phất.Em không nghĩ rằng cơn gió này lại làm lòng em xao xuyến lâu tới vậy. Giờ điều quan trọng là em phải làm sao để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này. Em là 1 kon bé thực dụng. Đúng vậy ai cũng đánh giá em như vậy nên sẽ khẳng định điều ấy cho mọi người thấy.
Em tự hỏi liệu anh còn vào đây để đọc những dòng chữ này không nhỉ? Giờ chúng ta là bạn mà đúng không anh? Thật lòng em rất muốn than thở với anh , rất muốn. Từ trước tới giờ em chỉ nói hết những tâm sự của mình cho " Người ấy " nhưng tất cả đều vô vọng. Âm thanh trả lời em chỉ là những cơn gió. Nếu anh đọc được những dòng chữ nayfthif tốt biết bao. Em không cần anh an ủi không cần anh khuyên răn chỉ cần anh cho em nhìn thấy nụ cười ấy _Nụ cười ám ảnh em 4 năm qua. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy thì bao đớn đau trong em đều tan biến. Cảm ơn anh!
*** qiu $ xiang ***
15-05-2011, 01:13 AM
Hôm nay em đã gặp hắn _Oan gia ngõ hẹp ý anh. Bỗng nhiên trong em có cảm giác thật khó tả .Hắn thò đầu ra khỏi xe và chào hỏi em. Thái độ bình tĩnh ấy làm em bối rối.Có lẽ sự xuất hiện bất ngờ ấy làm em thấy khó xử. Em đã mỉm cười và đi thật nhanh. Có lẽ hắn đã nhận ra sự bối rối đó của em hoặc hắn nghĩ em là một người vô tâm. Em là người rất hòa đồng với mọi người nhưng lại rất lạnh lùng với hắn. Em luôn xưng tôi_anh với hắn.Anh biết không? Em chợt nhận ra em đã khác rất nhiều từ ngày quen hắn. Em trở nên khó gần hơn hay cáu gắt hơn hay dùng những lời nói làm mất lòng người khác hơn. Em phải làm sao hả anh? Ai cũng than vãn rằng giờ em thay đổi nhanh quá. Em không còn hiền dịu như trước nữa. Có lẽ em không dịu dàng như anh và mọi người vẫn nghĩ chỉ tại em ít nói nên ai cũng nghĩ vậy giờ gặp hắn những tính cách ấy đã bộc lộ.
Rồi nhiều câu hỏi về hắn xuất hiện. Dường như mọi người quen với sự xuất hiện của hắn và bản thân em cũng không thể không phủ nhận điều ấy. Mỗi sáng em đều nhận được những tin nhắn :Em dậy chưa?........A đang ở dưới này.....Rồi chiều tới :A đang ở ngoài chờ em nè........Cho tới lúc gần tan học :Em sắp về chưa?.......Một ngày 3 lần hắn cứ xuất hiện tới đưa đón em như vậy. Em gần như quen với sự có mặt của hắn. Em không dám nói hắn không ảnh hưởng gì tới suy nghĩ của em. Vì hơn 1 tuần vừa qua không còn thấy hắn nhắn tin không còn thấy bóng dáng của một ai đó chờ em dưới đường không còn những câu hỏi em ăn gì? đi đồ sơn ăn uống rồi đi lòng vòng ngoài đó mỗi chiều chủ nhật. Em thấy thiếu vắng anh à.
Anh biết không? Hắn là người đầu tiên em ghét và cũng là người đầu tiên làm em ghét tới mức em làm gì nói gì cũng không hiểu được nữa. Đi chơi cùng hắn em thấy thoải mái dù em không nói chuyện nhẹ nhàng như một người con gái. Em nhớ ngày đầu tiên hắn đón em đi học về rồi cùng đi ăn pizza. Em đã nói một câu trước 4 con mắt to tròn của hắn và của người hỏi older: Tôi ăn pizza hải sản ,ngô chiên , salat Nga còn anh ăn gì? Lúc ấy em chỉ nghĩ là hắn bất ngờ vì một người có thân hình mảnh khảnh của em lại có thể ăn nhiều tới vậy? Em đã an ủi và trấn an hắn bằng câu nói chắc nịch rằng : Tôi sẽ ăn hết. Cuối cùng hắn lại nói một câu rằng : Anh hơn em 5t đó bé ạ? Em vênh mặt lên :Thì sao? Tôi sẽ không bao giờ xưng em với anh cả. Vậy mà hắn chỉ cười. Chắc lúc ấy hắn nghĩ em là một con nít cố chấp nên không nói gì nữa.
Còn bây giờ gặp hắn cái lông nhím của em không xù lên nữa. Có lẽ em biết mình đã làm hắn tổn thương làm hắn đau lòng và cũng chẳng còn lý do gì để gây sự với hắn nữa.
Anh à ! Có bao giờ anh rơi vào trường hợp như này chưa nhỉ? Em không thể hiểu nổi bản thân mình. Không hiểu tại sao lại kể chuyện của hắn với anh? Không hiểu sao em ghét hắn nhưng lại không thể không thôi nghĩ về hắn. Có một số người thắc mắc với em là : Tại sao bà nói là ghét hắn mà vẫn đi chơi cùng hắn là sao hả? Em không biết trả lời sao cả. Khó hiểu quá anh à?
Mà thôi ! Mọi chuyện qua rồi. Hôm nay gặp ngày mai chưa chắc đã gặp lại. Nên em sẽ không nghĩ về hắn nữa. Mà dù có gặp em nghĩ mình sẽ không như ngày hôm nay nữa. Anh nhỉ?
*** qiu $ xiang ***
28-05-2011, 09:35 AM
Người ta nói gặp lần đầu là duyên lần thứ 2 là phận..........Em và hắn đã tình cờ gặp nhau tới lần thứ 3.Vậy là sao hả anh?
Đã nửa tháng nay em và hắn không còn gặp nhau nữa. À không ! Không còn nhắn tin gọi điện đi chơi cùng nhau nữa. Mấy ngày hôm nay em vẫn nhìn thấy hắn. Hắn cũng vậy. Chỉ là cái nhìn thoáng qua giống như người qua đường thôi. Em đã biết kiềm chế cảm xúc của mình hơn mỗi khi gặp hắn. Hắn.............đã cố tình nhìn em , em cũng đã cố tình nhìn hắn. Em vẫn nhìn ra hướng đó _nơi mà hắn hay ngồi nhìn em làm.Hôm đó em đi học em không nghĩ hắn sẽ ngồi đó vì hắn chẳng bao giờ ngồi buổi chiều cả , Không ngờ theo thói quen em lại dõi ánh nhìn ra đó và bắt gặp ánh mắt ấy. Em đã quay mặt rất nhanh và lao vụt đi. Anh biết lúc đó em bối rối thế nào không? Em tự hỏi tại sao hắn cứ ra đó ngồi chứ? Tại sao lại để em nhìn thấy hắn.??????????????????
Cũng thật buồn cười thỉnh thoảng em lại đọc lại những tin nhắn hắn gửi và mỉm cười. Thỉnh thoảng đi Space uống nước em lại nhìn ra chỗ ấy _nơi mà khi em buồn hắn đã đưa em ra _Đạp vịt _Đúng rồi cái trò tưởng chừng trẻ con ấy lại làm em vui. Rồi mỗi khi đi qua những nơi mà hắn đã đưa em đi em lại mỉm cười. Dẫu sao em cũng phải cảm ơn hắn đã ở bên mỗi khi em buồn. Em vẫn nhớ. Hắn là người đầu tiên ngồi cạnh em ngắm bình minh trên biển. Một buổi sáng thật đẹp. Hắn đã dậy từ 5g30 alo em dậy và đưa em đi. Có lẽ hắn đã đi vào tiềm thức của em thật rồi anh à?.............................
Một ngày nữa em lại ngồi uống trà một mình. Một ngày nữa em lại phải suy nghĩ về những chuyện không vui. Anh biết không? Hắn rất bất ngờ khi lần đầu tiên hắn gặp một đứa con gái..........lẩm cẩm......như em ! Hắn đã thắc mắc với em rằng tại sao một người " ương ngạnh" như em lại luôn đi uống trà một mình và mỗi lần ngồi bên ly trà là em lại không nói chuyện với người khác. Có hôm hắn đã ngồi bên và nhìn em thật lâu. Tới nỗi em không giữ nổi bình tĩnh phải nói về sớm dẫu ly trà em vẫn chưa thưởng thức xong.
Lại một ngày nữa em gặp những chuyện không vui.............vừa rồi em đã khó xử biết bao anh à. Nhưng nhớ lại khuôn mặt dịu dàng và nụ cười ấy của anh em lại lấy được bình tĩnh cho mình , Em cũng đã cười đã không nổi giận mặc dù ngồi thêm lát nữa em sẽ có thể...........rất có thể...........khóc !Em đã học được cách kìm nén cảm xúc thật của mình từ anh ! Có lẽ vừa rồi có một số người rất ngạc nhiên về cách cư xử ấy của em. Nhưng em nên trưởng thành đúng không anh? Anh đã khen em " Em thật là người lớn ! Em luôn biết mỉm cười " Và em sẽ làm theo lời khuyên ấy của anh !
Anh đã đi rồi ! Nhưng em nghĩ sẽ rất nhanh em và anh lại gạp nhau thôi. Em cũng thích cuộc sống nơi thủ đô đó , thích mùa thu ở đó. thích những món ăn đơn giản đó.Em đã xác định tương lai của mình không phải là Đất Cảng phức tạp này mà là nơi đó từ lâu. Em cũng sắp học xong rồi.
Anh à ! Nếu một ngày chúng ta gặp lại nhau anh sẽ ntn? Liệu có phải là những tin nhắn sáo rỗng " Em dạo này thế nào " không?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.