black~rose
05-03-2011, 12:24 AM
tôi quen lại anh! nghe không thật tí nào nhưng đó lại là sự thật. một sự thật mà ngay cả tôi cũng không rõ nữa, thật buồn cười. tôi không hiểu sao lại đồng ý quen anh dù rằng anh không phải là mẫu người tôi từng nghĩ đến sẽ là người yêu tôi. đúng là " ghét của gì trời trao của đó". anh nhỏ tuổi hơn tôi , tôi không quan tâm , anh có một qua khứ khá tăm tối , tôi cũng không quan tâm. tôi không hiểu tại sao một người có tất cả những thứ tôi ghét ỏ tụi con trai lại thu hút tôi đến thế. đôi khi ngồi bên anh tôi cũng phải cười khi nghĩ đến điều đó. anh đến với tôi nhanh chóng trong lần thứ nhất, nói lời chia tay chỉ sau 3 tuần quen nhau với lí do mà tôi biết trước từ lâu. chia tay nhau 3 tuần và cũng trong thời gian đó tôi và anh bắt đầu tìm hiểu nhau lại. và sau đó cả hai quyết định quen lại. lần này anh khác, không vội vã mà từ tốn hơn. không nói với tôi nhiều về chuyện tình cảm nữa không dùng những lời có cánh nữa. không đùa giỡn như trước nữa. tôi thích cải im lặng ít nói của anh bây giờ, càng quen anh tôi hiểu nhiều về anh hơn.thật thú vị khi một người rất " giang hồ" như anh lại thích đọc sách kinh doanh, sách tài chính. anh làm tôi bất ngờ nhiều về anh.hiên tại cả hai đang rất hạnh phúc nhưng không biết rồi sẽ thế nào đây. thời gian này tôi đang có cảm giác khác về anh. tôi sẽ không níu giữ anh nhưng không muốn anh lại lừa dối tôi một lần nữa.không biết thời gian tôi và anh quen nahu có dài băng thời gian hiền và bình quen nhau không nữa.