Tina_Nấm ngốc
04-03-2011, 10:33 AM
Tôi có một người bạn. Thực ra thì cũng không thân cho lắm , nhưng tôi và cô ấy cũng học cùng lớp và lại học chung một tổ. Ấn tượng đầu tiên của tôi cũng bình thường về cô bạn này. Nhưng vè sau có nhiều hiềm khích( thực ra là có một số hiẻu lầm) nên tôi không chơi với cô ấy nữa. NHưng cô ấy lại vãn tỏ ra là biét tôi, vẫn nói chuyện với tôi binh thường. Điều này càng làm tôi thấy ghét và bực mình nhiều hơn. Tôi bắt đầu nói xấu cô tăvì cô ta cũng có nhiều tật xấu xếp vào hàng xâu xa). Nhưng rồi một ngày cô ấy phát hiện ra không những không mắng chửi tôi mà còn nói rất tình cảm nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu thấy có lỗi. Vì tôi cũng làm điều khôn gphải. Cô ấy đồng ý làm lại với tôi và đồng ý khôn gể tâm đến chuyện cũ nữa. Tôi thấy hơi ngạy khi tiếp xúc với cô ấy. Cực kì ngại. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi hành động như thế này và có lẽ về sau tôi không bao giờ hành động vậy nữa. Qua dây , Tôi xin gửi lời đến cô bạn thân này : What is the friendship? This is our love. Best friend forever! hihi:smioh::smioh::smioh::quax2::quax2::quax2: