PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quên???



kun kon
03-03-2011, 06:52 AM
Lần đầu tiên Z cam nhận được sự hạnh phúc của tình yeu ma C mang lại nhưng vì sao lại ngắn ngủi vậy hả C? Z tự hỏi bản thân rằng chính Z đã đánh mất tình yêu từ C hay là C thay đôi?
C à, Z cảm nhận được tình yêu C dành cho Z, rất nhiêu. Z vẫn còn nhớ rất rõ ngày chúng ta quen nhau chính thức. Hai đứa mảii xây nên lâu đài cát nhưng khi hoan thành và nhìn lại thi hình như nó không phải là lau đài, 2 đứa nhìn nhau rồi cười, bất ngờ sóng biển đánh vào, C lau mặt cho Z, lần đầu Z cảm thấy lúng túng trước một ai đo...
Buồn cười lắm không khi C nắm tay, Z đã rút ra nhưng nhận thấy từ C sự bối rối, Z đã bảo C đưa tay ra và nắm lấy thật chặt, không biết lúc đó C nghĩ Z là người như thế nào, ngốc lắm phải không?
Noen! Bên cạnh nhau hàng tiếng đồng hồ, nhanh quá C ạ! Z cứ muốn th7oi gian sẽ dừng lại ngay lúc ấy, lúc C dành cho Z nụ hôn đầu đời.
Tết tây! cũng lần đầu tiên Z đươc dựa vào lưng C gần đến vây. Những câu C nóii, những điều C kể về C và gia đình C, Z rat vui vi C tin tưởng Z.
5 tháng quen nhau va 2 tháng yêu nhau làm Z lo sơ. Z không nghĩ ra Z sợ điều gì chỉ là cảm giác sợ. Z đã ngu ngốc nói rằng chúng ta hãy chậm lại. Z biết C đã bất ngờ thế nào khi nhận được từ Z dòng tin nhắn ấy. Chậm nhu thế nào đây hả Z? Tình yêu có thể điều khiền sao Z? Z bảo C phải làm gì đây? Những câu hỏi của C làm Z bật khóc và khóc thật nhiều!
Ngày cuối cùng, sự quan tâm cuối cùng, nụ hôn cuối cùng cho tất cả!
30 Tết, dòng tin mình chia tay đi đã được gửi tới C! Z cảm nhận được sự thay đổi từ C. Z không có kiên nhẫn hay một thứ gì đó để chờ đời! Dừng tại đây có lẽ tốt nhất cho cả hai C à!
00h30, C gọi cho Z! Trong cuộc mói chuyện hình như sự im lặng chiếm hết phần lớn thời gian, và cả những tiếng thở dài. Sự tiếc nuối chăng???
Giờ đây, C gần như chiếm hết tâm trí của Z. C quá mâu thuẫn khi đánh mất gì đó con người ta mới cảm nhận được sự tróng văng.
Z thật s muốn khóc, muốn rất nhiều, vì Z biết khi khóc được Z sẽ quên được C, nhưng khó quá C ơi, tại sao Z mãi không khóc đươc! C hãy cho Z biết lam sao Z có thể quên C được đây, quên mối tình đầu nay.
Z yêu C, yêu rất nhiêu.

ng0ctan
03-03-2011, 09:49 AM
Bạn cũng giống mình hồi đó..... tiếc cho mối tình đầu tuy ko dài nhưng biết bao nhiêu niềm vui đc trao....Bạn hãy quên đi nếu con tim ai đó đã đổi thay....dù buồn đau thất vọng tột cùng !!!

SuPy
08-03-2011, 03:10 AM
Nói vậy thôi chứ dễ quên lắm bạn ạ , đến khi bạn tìm đc người nào đó yêu thương bạn thì bạn cũng sẻ chẳng còn nhớ đến tên anh ta đâu...Mong may măn sẽ đến với bạn....

kun kon
09-03-2011, 07:50 AM
cảm ơn pan! Quên sẽ nhanh nhưng mình sẽ cất giấu tình yêu ấy vào nơi tận cùng của con tim! Nó vẫn sẽ đập cùng nhịp với cuộc sống này, nó sẽ vẫn sống nhưng là kj ưc..........

phongoc
09-03-2011, 10:01 PM
niềm vui sẽ làm niềm đau trong tim bạn tan chảy vì vậy hãy cố gắng bước tiếp nhé, mặc dù không còn ng ấy ở bên nữa

ng0ctan
09-03-2011, 10:01 PM
Quên tuy nhanh là khi người đó tự đánh mất cảm giác của bạn đó thôi ,sống trong kí ức đẹp cũng tốt nhưng quên và tìm kiếm hạnh phúc mới nếu có sẽ tốt hơn ^^

SuPy
11-03-2011, 07:50 AM
Nhìn đến tương lại đi bạn ,đừng quay lại quá khứ đau buốn nửa ,nhửng gì đả đi qua đối với bản thân bạn coi như là 1 bài học... để biết tự sống...tự giấu kín những cảm xúc cho riêng mình ,như vậy sẽ ko còn ai có th6e3 làm bạn tổn thương...

kun kon
15-03-2011, 06:39 AM
uhmmmmmmmm! để điều đó trở thành kj ức va kj niệm cho tình yêu đâu. Dù sao mọi chuyện pj h thay đổi rồi, đánh mất tình yêu tuy pun nhưng học cách quên đi nỗi pun sẽ giúp mh trưởng thành hơn trong suy nghĩ, vì đối với người ấy_ mh vẫn còn là đứa ngôc..

ng0ctan
15-03-2011, 08:46 AM
Đối với người ấy thôi còn chính bản thân bạn đã yêu hết mình rồi ko có gì là ngốc cả bạn àh :)
Người không biết tôn trọng tình cảm chân thật mới là ngốc :D