+~vìsao~+
03-03-2011, 12:38 AM
Kỷ niệm ngày đẹp nhất!!!
Ngày ấy tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt ấy mà tôi đã bắt gặp,chỉ gặp một lần thôi nhưng nó đã chế ngự hoàn toàn tâm trí tôi.em đẹp dịu dàng,một vẻ đẹp quyến rũ nhưng lại ngây thơ,giản dị.
Còn hơn cả thế nữa,giọng nói của em ấm áp làm lòng tôi đê mê,nụ cười em luôn hé nở trên làn môi,một nụ cười duyên dáng làm lòng tôi càng si mê hơn nữa...
Tôi đã phải rất cố gắng,cố gắng lắm mới dám thổ lộ tình cảm với em,vì anh sợ mình không sứng đáng với em,một thiếu nữ đẹp tuyệt trần,hiền dịu,nết na.
Nhưng ngược lại không thổ lộ với em anh lại không dám đối mặt là một ngày anh mất em...rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh,thật sự anh không biết làm gì trong giây phút này nữa,khi trước mặt em anh như một gã khờ,như một kẻ mất lý trí vậy.Anh muốn nói với em nhiều,nhiều lắm,nhưng khi đối diện với em anh lại quên hết đi tất cả.
Mỗi giờ mỗi phút anh đều nhớ về em,em có biết không?.Em hãy cho anh một cơ hội em nhé,dù chỉ là một lần thôi,anh không hứa sẽ mang lại cho em vàng bạc giàu sang với những tòa lâu đài trong truyền thuyết,nhưng anh dám hứa rằng tình yêu anh dành cho em là vĩnh cữu,trái tim và tình yêu của anh xin dành tặng cho em,dù mai này nguồn nước kia có thể cạn nhưng trái tim anh còn đập thì tình anh dành cho em vẫn nguyên vẹn như thế.
Hãy cho anh một cơ hội để anh có thể chứng minh cho em thấy tất cả những gì mà mình nói,hãy cùng anh đắp xây một ngôi nhà hạnh phúc của đôi ta em nhé...
Anh muốn dang đôi tay để ôm lấy em,che trở cho em,bờ vai anh sẽ laỳ điểm tựa vững chắc cho em tựa khi gặp chuyện buồn vui trong cuộc đời.Em hãy tin rằng anh sẽ mãi chờ và yêu em đến suốc cuộc đời này.
Và giờ anh muốn nói rằng anh yêu em,anh yêu em,anh yêu em...yêu em nhiều lắm,hãy cho anh một cơ hội em nhé.Thiên thần của lòng anh...
Ngày ấy tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt ấy mà tôi đã bắt gặp,chỉ gặp một lần thôi nhưng nó đã chế ngự hoàn toàn tâm trí tôi.em đẹp dịu dàng,một vẻ đẹp quyến rũ nhưng lại ngây thơ,giản dị.
Còn hơn cả thế nữa,giọng nói của em ấm áp làm lòng tôi đê mê,nụ cười em luôn hé nở trên làn môi,một nụ cười duyên dáng làm lòng tôi càng si mê hơn nữa...
Tôi đã phải rất cố gắng,cố gắng lắm mới dám thổ lộ tình cảm với em,vì anh sợ mình không sứng đáng với em,một thiếu nữ đẹp tuyệt trần,hiền dịu,nết na.
Nhưng ngược lại không thổ lộ với em anh lại không dám đối mặt là một ngày anh mất em...rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh,thật sự anh không biết làm gì trong giây phút này nữa,khi trước mặt em anh như một gã khờ,như một kẻ mất lý trí vậy.Anh muốn nói với em nhiều,nhiều lắm,nhưng khi đối diện với em anh lại quên hết đi tất cả.
Mỗi giờ mỗi phút anh đều nhớ về em,em có biết không?.Em hãy cho anh một cơ hội em nhé,dù chỉ là một lần thôi,anh không hứa sẽ mang lại cho em vàng bạc giàu sang với những tòa lâu đài trong truyền thuyết,nhưng anh dám hứa rằng tình yêu anh dành cho em là vĩnh cữu,trái tim và tình yêu của anh xin dành tặng cho em,dù mai này nguồn nước kia có thể cạn nhưng trái tim anh còn đập thì tình anh dành cho em vẫn nguyên vẹn như thế.
Hãy cho anh một cơ hội để anh có thể chứng minh cho em thấy tất cả những gì mà mình nói,hãy cùng anh đắp xây một ngôi nhà hạnh phúc của đôi ta em nhé...
Anh muốn dang đôi tay để ôm lấy em,che trở cho em,bờ vai anh sẽ laỳ điểm tựa vững chắc cho em tựa khi gặp chuyện buồn vui trong cuộc đời.Em hãy tin rằng anh sẽ mãi chờ và yêu em đến suốc cuộc đời này.
Và giờ anh muốn nói rằng anh yêu em,anh yêu em,anh yêu em...yêu em nhiều lắm,hãy cho anh một cơ hội em nhé.Thiên thần của lòng anh...