tomhumk
02-03-2011, 11:23 PM
mình biết điều đó đã rất lâu rất lâu rôi................. cậu thật ngốc........... giống mính quá mà..........
đừng bao h ngoảnh lại nhìn tớ và tớ cũng vậy không bao h đi theo cậu, chỉ cần cậu cưởi, đừng bao h nhìn vao mắt mình lần nào nữa, cậu sẽ khóc đấy, bời vì trong mắt mình có sự hận thù đối với cậu, đừng bao h nhìn mình khi mình gục ngã vì mình sẽ đứng lên và đánh cậu ngay tức khắc, đừng bao h nghĩ về mình mà hãy nghĩ đến mọi người yêu quý cậu hơn mình, đừng bao h nhìn lén mình vì mình ngại và phóc cây bút như sấm sét, đừng bao h yêu mình nữa vì mình không còn yêu cậu như trước nó đã phai nhcj đi rất nhiều , nhưng cậu vẫn là nhất trong tim mình
Gửi tặng ngàn đóa hoa hưởng dương, gửi tặng nghìn nụ cười , gửi tặng những điều tốt nhất đến câu. Mình mong cậu sẽ đạt được những ước mơ và hoài bão.....................
khi cậu đạt được nó, nếu trong cậu vẫn còn có mình thì hãy đến bến mình bẫt kì lúc nào. vì tình yêu dành cho cậu mình sẽ cất trong kho và sẽ chôn kín nó, nếu khi đó cậu cần mình sẽ lấy ra nghẹn ven.
Mình còn việc phải làm , mong cậu hãy tha thứ cho những việc sau nay mình làm và tiếp tục đị
đừng bao h ngoảnh lại nhìn tớ và tớ cũng vậy không bao h đi theo cậu, chỉ cần cậu cưởi, đừng bao h nhìn vao mắt mình lần nào nữa, cậu sẽ khóc đấy, bời vì trong mắt mình có sự hận thù đối với cậu, đừng bao h nhìn mình khi mình gục ngã vì mình sẽ đứng lên và đánh cậu ngay tức khắc, đừng bao h nghĩ về mình mà hãy nghĩ đến mọi người yêu quý cậu hơn mình, đừng bao h nhìn lén mình vì mình ngại và phóc cây bút như sấm sét, đừng bao h yêu mình nữa vì mình không còn yêu cậu như trước nó đã phai nhcj đi rất nhiều , nhưng cậu vẫn là nhất trong tim mình
Gửi tặng ngàn đóa hoa hưởng dương, gửi tặng nghìn nụ cười , gửi tặng những điều tốt nhất đến câu. Mình mong cậu sẽ đạt được những ước mơ và hoài bão.....................
khi cậu đạt được nó, nếu trong cậu vẫn còn có mình thì hãy đến bến mình bẫt kì lúc nào. vì tình yêu dành cho cậu mình sẽ cất trong kho và sẽ chôn kín nó, nếu khi đó cậu cần mình sẽ lấy ra nghẹn ven.
Mình còn việc phải làm , mong cậu hãy tha thứ cho những việc sau nay mình làm và tiếp tục đị