PDA

Xem đầy đủ chức năng : [86] sự lựa chọn của em là đúng phải không anh?



doan tran
01-03-2011, 08:15 PM
anh người em yêu! chúng mình đã yêu nhau được một thời gian lâu rồi anh nhỉ và cũng chia tay nhau trong một thời gian khá lâu.Đây là lần thứ 3 chúng mình quay lại yêu nhau,lần thứ 3 cũng là lần cuối phải không anh? em và anh từ giờ sẽ luôn ở bên nhau anh nhé.Khi em nhận lời quay lại với anh thật sự em rất sợ em sợ rồi một ngày nào đó anh sẽ lại đẩy em ra khỏi cuộc đời anh một lần nữa nhưng em vẫn quyết định về bên anh dù cho sau này có thể em sẽ không phải là người anh lựa chọn em cũng không bao giờ hối hận,anh có biết vì sao không?đơn giản vì em yêu anh em cũng không hiểu em yêu anh nhiều như thế nào sau khi chia tay em tưởng mình không thể đứng dậy được nữa nhiều lúc em rất muốn quên anh quên đi tất cả những kỉ niệm giữa em và anh nhưng dù cố gắng bao nhiêu em cũng không thể làm được điều đó nó quá khó đối với em em vẫn luôn chờ đợi và hi vọng,khi anh chọn giữa em và một người con gái anh mới quen anh đã chọn cô gái đó chứ không phải là em em rất buồn lúc đó em đã rất hận anh thật sự em không thể hiểu tại sao anh nói anh yêu em rất nhiều mà khi đứng giữa sự lựa chọn người anh chọn không bao giờ là em,như người ta nói cái gì mất đi mình mới cảm thấy nó quan trọng với mình như thế nào và lúc đó em đã biết em đã đánh mất đi người mà em yêu nhất,em tự trách mình tại sao lại không giữ được anh ở bên mình?tại sao lại để anh ra đi?nhưng rồi em đã chấp nhận sự thật em đã để anh đến với người con gái khác vì em nghĩ em không bằng họ chỉ có họ mới mang được hạnh phúc đến cho anh em rất buồn vì không phải là người đi cùng anh trên con đường tiến tới tương lai.Nhưng bây giờ thì khác rồi anh nhỉ bây giờ em đã có thể cùng anh bước đi tiếp trên con đường này dù em không biết no là con đường trải đầy hoa hồng hãy là con đường trải đầy gai nhưng dù nó có là con đường nào đi nữa chỉ cần có anh đi cùng là em có thể vững tin để vượt qua nó.Dù không biết rồi sẽ đến đâu nhưng em vẫn luôn tin và hy vọng mình sẽ không phải xa nhau thêm một lần nữa"hãy nắm chặt tay em anh nhé đừng để em lạc mất khỏi cuộc đời anh"em biết bây giờ tình cảm của anh dành cho em vẫn chưa thật sự nhiều em chưa phải là người quan trọng nhất nhưng em tin một ngày không xa em và anh sẽ lại trở về như ngày xưa chúng mình cùng nhau cố gắng được không anh?tình yêu muốn bền vững thì phải có sự gìn giữ của cả 2 người mà.Anh sẽ là người cuối cùng của em và em cũng vậy phải không anh?em yêu anh nhiều chồng ngốc của em à
"đối với thế giới này anh là một ai đó
nhưng với một ai đó anh là cả thế giới này "

Hãy luôn ở bên em khi em buồn hãy lau nước mắt cho em khi em khóc hãy cùng chia sẻ niềm vui với em em muốn anh là người quan tâm chăm sóc và chia sẻ niềm vui nỗi buồn với em suốt cuộc đời này.Em tin sự lựa chọn của em là đúng "I WANT TO SAY I LOVE YOU FOREVER"

pebunthichankeo
03-03-2011, 04:20 AM
xin tem...
bạn nên cách dòng cho dễ nhìn hơn !