PDA

Xem đầy đủ chức năng : [84] Câu chuyện về những ngã ba!



Muội Muội
28-02-2011, 09:50 PM
Câu chuyện về những ngã ba!


http://i1191.photobucket.com/albums/z477/conangdeptrai746/912243ee-22ad-4844-9ebf-76497e81c43f-1.jpg


“Viết cho những người đàn ông đi ngang đời tôi.”


“Trong cuộc đời luôn có 3 người đi ngang qua ta. Người thứ nhất là người ta yêu nhất. Người thứ 2 là người yêu ta nhất. Còn người thứ 3 là người sẽ đi cùng ta đến hết cuộc đời.”

Anh- mối tình đầu đầy mơ mộng của em!

Chúng ta bắt đầu tình yêu từ tình bạn anh nhỉ? Em nhớ lúc mới quen, anh đang chới với giữa nỗi đau của mối tình đầu tan vỡ. Em đã đến bên anh, nghe anh tâm sự mỗi ngày. Em còn ngốc đến nỗi tự mình đề nghị để em trở thành người thay thế cho chị ấy. Không biết em hành động vì lòng tốt ngớ ngẩn của em, hay vì bản thân em đã rung động trước anh nữa?

Cứ như thế, em đi bên lề cuộc sống của anh, yêu anh bằng một niềm tin ngây thơ rằng em có thể hoàn toàn thay thế được chị ấy, chỉ cần cho em thời gian. Em thậm chí không biết giận khi anh thẳng thắn thừa nhận rằng lúc đầu anh yêu em chỉ là để tìm một người có thể lấp đi khoảng trống mênh mang trong lòng mình.

Cho đến lúc anh thực sự không thể rời xa em được thì em lại chia tay. Đôi khi em nghĩ, chắc bạn bè và gia đình anh coi thường em lắm vì đã rời xa anh lúc anh cần em nhất. Anh có nghĩ vậy không? Em chưa bao giờ giải thích với anh rằng tại sao yêu anh nhiều đến thế mà em vẫn rời xa anh? Vì em biết đã đến lúc em phải kết thúc vai diễn của mình trong vở kịch cuộc đời anh rồi. Nếu liệt kê ra ba người phụ nữ quan trọng nhất với anh, thì mẹ anh là số 1, chị ấy- mối tình đầu của anh là số 2, em may mắn thì sẽ thuộc về con số 3.

Anh luôn đặt người con gái ấy ở vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng anh, ở nơi mà em không bao giờ chạm tới được. Người đầu tiên ấy, có lẽ là người anh yêu nhất cuộc đời mình.

Anh cũng là mối tình đầu của em, nhưng anh lại không phải là người em yêu nhất!


http://i1191.photobucket.com/albums/z477/conangdeptrai746/7-ngay-chia-tay.jpg


Mối tình thứ hai của em là anh, KyO ạ!

Chúng ta quen nhau là do nhân duyên sắp đặt, một lần đi ngang mà làm nên định mệnh.

Mặc dù đôi khi em rất không vui về cách hành xử hơi áp đặt của anh với em, nhưng em không ghét anh. Những người em đã yêu thì đến hết cuộc đời này em cũng không bao giờ ghét họ. Vì căm ghét một người mà ta từng rất yêu thì khác gì lấy đá chọi chân mình đâu. Ai cũng nói em và anh hợp nhau, đẹp đôi và bao người trông đợi ở chúng ta một kết thúc có hậu.

Anh là con trai mạng Hỏa nên lúc nào cũng ruột để ngoài da, có gì phải trút ra ngoài cho bằng hết. Còn em, con gái mạng Mộc, thâm trầm như đại ngàn, luôn giấu nỗi buồn vào trong. Em là bình yên trong anh. Đến tận bây giờ, khi chúng ta đã xa nhau, anh vẫn tìm đến em nói chuyện cho vơi bớt những hư hao cuộc đời.

Em đã từng nói với anh rằng: em sẽ không bao giờ buông tay anh ra cho đến khi anh buông tay em ra. Nhưng giữa mênh mông mỏi mệt, giữa cô đơn hoang hoải vì bị bỏ rơi, em chọn cách buông bàn tay đã lơi lỏng và hết hơi ấm của anh. Em biết anh cũng mỏi mệt, và chúng ta cần có một người để kết thúc. Là em buông tay anh trước, nên một lần nữa, em chấp nhận là kẻ bội bạc trong tình yêu.

Không dưới 1 lần anh muốn chúng ta làm lại. Nhưng xuất phát lần thứ hai có ích gì khi yêu đương đã cạn kiệt trong em. Anh lo lắng khi thấy em nhanh chóng có người mới. Anh khuyên em không được vội vàng, nóng nảy quyết định khi em nói em sẽ kết hôn sớm. Em cám ơn vì anh vẫn còn dành cho em một vị trí đặc biệt trong lòng anh, nhưng dừng lại được rồi anh ạ!

Anh là người thứ hai, nhưng anh cũng không phải là người em yêu nhất cuộc đời này!


http://i1191.photobucket.com/albums/z477/conangdeptrai746/492900e2_images1636557_heart_by_nauticalstar13.jpg


Linh!

Buồn không anh?

Giận em không anh?

Chắc sẽ khó chịu lắm khi em lục lại trong quá khứ những yêu thương dịu ngọt?

Anh yêu em thì đừng vội buồn nhé, vì anh cũng biết bản thân em không bao giờ phụ bạc kể cả với quá khứ mà. Khi đứng giữa những ngã ba, con người ta buộc phải lựa chọn cho mình con đường đi. Những con đường em đã chọn và đã đi qua lại giúp em gặp được anh, cũng đang lạc lõng giữa muôn trùng những hư hao của cuộc đời.

Mình yêu nhau chưa lâu lắm đâu anh nhỉ? Người ta hẳn sẽ cười to lắm khi nghe những dự định của chúng mình. Có lẽ “bồng bột” là từ họ sẽ dùng để đánh giá em và anh. Họ làm sao mà hiểu được, phải không anh?

Ừ, họ làm sao hiểu được nỗi lo trong lòng em, làm sao hiểu được nỗi buồn trong đáy mắt anh. Có ai biết được mình đã đến bên nhau thế nào, đã yêu nhau thế nào, đã ngần ngại thế nào? Có ai biết được em đã dùng bao nhiêu phần quyết tâm để yêu anh đến cùng? Có ai biết được anh đã phải vứt bỏ lại những gì để về bên em. Em đã bao lần khóc khi nghĩ đến điều đó, bao lần băn khoăn tự hỏi, em có xứng đáng được như thế không anh?

Những người yêu em, họ chỉ làm em khóc vì buồn!

Và những cô gái yêu anh, họ có nhìn thấy nước mắt chảy ra trên gò má anh không? Có ai đã từng nghe tiếng nấc nghẹn của anh chưa?

Còn buồn không anh?

Còn giận em nữa chăng?

Và anh vẫn quyết tâm yêu em cho dù bất kì điều gì xảy đến và bất kì ai ngăn trở chứ?

Đừng buồn nhé, đừng giận nhé, và hứa với em là sẽ quyết tâm nhé!

Vài ngày nữa thôi, anh sẽ lại trở về vạch xuất phát của cuộc đời mình. Nhưng anh sẽ không phải đi một mình đâu, vì em sẽ ở bên anh, người yêu ạ!

Cuộc đời em cũng đã có ba người đàn ông đi ngang. Chỉ khác một điều rằng…

… Người em yêu nhất là anh!


… Người yêu em nhất cũng là anh!



… Và anh cũng sẽ đi bên em đến hết cuộc đời phải không?

Em nhất định chờ, chờ đến ngày những ngón tay ta đan vào nhau, bước dưới thánh đường, được mỉm cười thì thầm vào tai anh và nói: I do…

Anh là dịu ngọt trong em! Em yêu anh!

Hân.

song tử
23-04-2011, 02:26 PM
chị oj
tên chị là j`?????????
Hân hay Ngọc?????????????????????????