PDA

Xem đầy đủ chức năng : Song mã MU – Arsenal: Khác biệt ở hàng tiền vệ



Silence*
28-02-2011, 09:14 AM
(Theo 24h) - Cuộc đua song mã giữa Quỷ đỏ và Pháo thủ đang trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết khi khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ là một điểm. Tuy nhiên sự khác biệt trong cuộc đua có thể sẽ được tạo ra bởi hàng tiền vệ.

Hàng tiền vệ, niềm tự hào Pháo thủ

Có thể nói Arsenal đang sở hữu một hàng tiền vệ trẻ trung, tài năng và hùng hậu bậc nhất giải ngoại hạng. Nếu so với các đối thủ khác như Chelsea, Liverpool hay MU, Arsenal hoàn toàn có thể tự hào vì tuyến giữa của mình. Nếu như Chelsea chỉ có Lampard, Essien; Liverpool có mình Gerrard và phần nào đó là Raul Meireles (đang tiến bộ từng ngày), MU chỉ có Nani là đáng nói; thì với Arsenal, cả 4 cái tên ở hàng tiền vệ là Fabregas, Wilshere, Arshavin và Nasri đều là những cái tên giàu chất sáng tạo và tiềm ẩn khả năng bùng nổ cực lớn. Đấy là còn chưa kể đến những cái tên dự bị chất lượng cao như Theo Walcott hay Rosicky. Rõ ràng cả về lượng và chất, tuyến giữa của Pháo thủ đều tỏ ra vượt trội so với các đối thủ.

Tài năng và bản lĩnh của đội trưởng Fabregas là không phải bàn cãi, việc anh được Barca nhất mực theo đuổi để về thay thế cho bộ não Xavi đã nói lên tất cả. Tuổi còn trẻ nhưng Fabregas đã là chỗ dựa không thể thiếu cả về chuyên môn lẫn tinh thần của các Pháo thủ. Fabregas chính là hạt nhân chính để tạo nên một Arsenal quyến rũ đầy chất thơ như hiện tại. Nếu như Fabregas là người mang đến chất thơ cho Arsenal thì Jack Wilshere, tài năng trẻ sáng giá nhất của nước Anh lúc này chính là người mang lại “chất thép” trong lối chơi của Arsenal. Khó có thể tin một cầu thủ mới ở độ tuổi 19 lại có thể chơi tự tin, chững chạc và bản lĩnh đến vậy ở một vị trí khó chơi như tiền vệ trung tâm. Nhìn cách Wilshere chơi bóng khó có thể tin đây mới là mùa giải chơi ở đội 1 đầu tiên của anh. Jack Wilshere đang chứng tỏ những lời ngợi khen anh là một “truyền nhân của Paul Scholes” không phải là những lời khen quá lời.

Với Nasri, anh đang trải qua quãng thời gian thi đấu thăng hoa nhất trong sự nghiệp ở Emirates. Những lúc thiếu vắng Fabregas, Nasri chính là thủ lĩnh trong lối chơi của Arsenal. Sự cơ động của Nasri đã giúp cho sơ đồ chiến thuật của Pháo thủ luôn được vận hành một cách biến hóa và uyển chuyển. Nasri có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc đá cánh và vị trí nào anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả trong khâu kiến tạo và ghi bàn. Arshavin cũng là cái tên không thể không nhắc đến, cho dù phong độ của cầu thủ người Nga không được tốt như trước nhưng anh vẫn là một ngòi nổ quan trọng bên hành lang trái của các Pháo thủ và Giáo sư Wenger vẫn rất cần những khoảnh khắc bùng nổ của Arshavin như ở trận đấu với Barca.


http://img.tinthethao.com.vn/uploads/news/PostImg/2011/02/26/12/94d68ed5eae8a0.jpg

Hàng tiền vệ MU không được đánh giá cao bằng Arsenal

Hàng tiền vệ, “gót achilles” của Quỷ đỏ

Trái với hàng tiền vệ cực mạnh của các Pháo thủ, MU lại sở hữu một tuyến giữa “yếu nhất trong lịch sử”. Tuyến giữa của MU không hề thiếu về số lượng nhưng lại rất yếu về chất lượng. Khó có thể tìm được một cái tên ở tuyến giữa lúc này của MU xứng tầm đẳng cấp thế giới và có thể đem ra so đọ với đối thủ. NHM có thể hoàn toàn yên tâm về tuyến phòng ngự, nơi sở hữu bộ đôi trung vệ hàng đầu thế giới Ferdinand – Vidic, có thể đặt niềm tin vào hàng công với cặp song sát Rooney – Berbatov thay nhau tỏa sáng và một Chicharito bén duyên ghi bàn. Nhưng với hàng tiền vệ, nỗi lo ngày càng chồng chất. Những niềm hy vọng như Anderson, Gibson mãi không chịu lớn. Fletcher từng được coi là tiền vệ trụ hay nhất ngoại hạng cũng đã sa sút thảm hại. Carrick đã hết ngưỡng phát triển và đang có dấu hiệu thụt lùi. Một hàng tiền vệ mà những lão tướng như Scholes hay Giggs vẫn được xem là những trụ cột không thể thiếu thì thực sự rất đáng lo ngại.

Cái tên đáng chú ý nhất lúc này là Nani, nhưng xét một cách công bằng anh vẫn chưa xứng với sự kỳ vọng và làm NHM quên đi được Cris Ronaldo. Nani mùa này đã chơi hay hơn, bùng nổ hơn và đóng góp nhiều hơn nhưng anh vẫn chưa từ bỏ được thói quen đi bóng rườm rà, lối chơi cá nhân và thích biểu diễn. Nhiều tình huống MU đã bỏ lỡ cơ hội tấn công từ thói quen xấu đó của tiền vệ người Bồ. Tuy vậy nếu như không có Nani lúc này sẽ là một tai họa thực sự với Quỷ đỏ, bởi Sir Alex cũng chẳng có cái tên nào khả dĩ thay thế được vị trí của anh. Bebe, Obertan chỉ là những nỗi thất vọng, Valencia không chắc đã kịp hồi phục phong độ sau khi dính chấn thương gãy chân kinh hoàng. Park Ji Sung có thể đá cả hai cánh nhưng khó mà có thể đặt trọng trách gánh vác cả tuyến tiền vệ lên đôi vai “nhỏ bé” của Park.

MU vẫn đang chinh chiến ở cả 3 đấu trường lớn và họ vẫn duy trì được cơ hội ở cả 3 mặt trận. Tuy nhiên tuyến tiền vệ, nơi được coi là “bộ não” của một đội bóng lại đang là nỗi lo lớn nhất của Quỷ đỏ. Sir Alex cho đến lúc này vẫn đang xoay sở rất tốt với những cầu thủ đang có trong tay. Thành công cho đến thời điểm này của MU có công rất lớn của chiến lược gia người Scotland. Nếu như MU có thể vô địch mùa giải năm nay với một hàng tiền vệ như vậy, đó sẽ thực sự là một điều “thần kỳ” (?)

sunflower1607
28-02-2011, 12:36 PM
Song mã.? cuộc chiến chưa ngã ngũ mà :-p

ng0ctan
28-02-2011, 11:14 PM
Chắc chắn là chỉ song mã thôi..... Man city và Chelsea ngửi khói của Arsenal và M.U rồi
Tối nay M-u đấu bù với Chelsea nữa :D Arrsenal tha hồ ung dung nha :D

yeunhiepanhdotnet
04-03-2011, 09:29 PM
Mu vô địch ^^..........

ng0ctan
05-03-2011, 03:23 AM
Hy vọng tối mai M-U sẽ thắng Liverpool trong trận derby nước Anh....M.u cố lên :D

10-03-2011, 05:37 AM
Hi vọng không thành! MU thua, derby nước Anh vẫn mang lại 1 nửa nỗi buồn như mọi khi, cơ mà giờ một nửa nỗi buồn nằm ở các CĐV MU như mình. Buồn thật !
Hàng tiền vệ MU chưa bao giờ được đánh giá về chất, lượng tuy có mà quá ít phương án lựa chọn. Thật sự không biết sẽ ra sao từ nay tới cuối mùa... Trận chiến còn dài và gian khổ

ng0ctan
13-03-2011, 09:33 PM
Mới đánh bại Arsenal tứ kết F.A cúp rồi :D lại đụng Man City ở bán kết
Cố lên M.U yêu M.u