Xem đầy đủ chức năng : Suy nghĩ về 8/3
GG b0n3
28-02-2011, 07:24 AM
Đã có ai từng trải qua một ngày 8/3 buồn nhất chưa? Chắc mỗi chúng ta chưa ai phải làm mẹ nên chưa biết cảm giác sung sướng, hạnh phúc khi được chính đứa con thân yêu của mình tặng một món quà, làm một điều bất ngờ trong ngày 8/3 đâu nhỉ. Và chắc cũng chưa ai có một ngày 8/3 buồn nhất cuộc đời. Vì học sinh thành phố chúng tôi hầu như chưa ai phải lai lưng kiếm tiền mưu sinh, chưa ai phải chịu những khó khăn, vất vả, nhọc nhằn chưa ai phải chịu tủi cực, lo lắng nuôi con khôn lớn nên cũng không thể hiểu hết được cảm giác của một ngườ mẹ. Còn bản thân nó, nó thật ích kỉ. từ lúc còn nhỏ, nó đã mất cha và luôn cảm thấy xấu hổ về mẹ mình vì mẹ nó là một người bị trột mắt phải, vả lại gia đình nó không mấy giàu có. Mặc dù chỉ có một mắt nhưng mẹ nó vẫn có gắng kiếm sống để cho nó ăn học đầy đủ, bằng bạn bằng bè. Cứ mỗi lần bạn bè nó nhìn thấy mẹ nó lại thốt lên câu:" Mẹ mày kìa, ôi mẹ mày bị trột một mắt, trông thật đáng sợ". Nghe bạn về trêu như thế, nó lại càng thấy tủi thân và xấu hổ hơn. Nó mặc cảm với số phận của mình vô cùng và lúc nào trong suy nghĩ của nó cũng thấy căm ghét chình người mẹ xấu xí của mình. Khi về nhà, nó và mẹ xung đột với nhau. Nó gắt lên với mẹ:" Mẹ đừng bào giờ xuất hiện trước mặt bạn bè con, mẹ làm con cảm thấy xấu hổ, đừng xuất hiện trước mắt con nữa". Nó buông những lời cay đằng đó với mẹ mà không cần quan tâm đến cảm xúc của mẹ nó. Mẹ nó đau khổ và âm thầm, lẵng lé sống và quan tâm đến nó, nhưng nó không hề ngó ngàng gì đến mẹ và nghĩ rằng bà không hề có trên đời. Nó thấy xấu hổ nên đã lên thành phố sinh sống và học tập thành tài nhưng nó đâu biết rằng số tiền mà nó có được để ăn học là do mẹ nó gửi từ quê lên. Khi nó trưởng thành và có một công việc ổn định rồi lấy vợ, có một đừa côn trai. Nó đã dắt vợ con về nhà. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó đưa vợ con về quê. Nó đưa cho bà mẹ một khoản tiền lớn coi như là trả công nuôi dưỡng rồi nói rằng :" Mẹ đừng có liên lạc với con". Bà mẹ lại cúi đầu khóc và nhìn con cháu mình ra đi. nó cứ nghĩ rằng mỗi tháng chu cấp cho bà mẹ ít tiền là làm tròn bổn phận rồi. Một hôm, bà mẹ thấy nhớ cháu nội quá nên đã lặn lội từ quê lên thăm cháu. Mẹ nó vừa bước đến cửa nhà. Nó nhìn thấy mẹ đã đuổi bà cụ đi và không cho con mình lại gần bà. Nó chỉ tay vào mặt bà và quát thoát ầm ĩ:" Bà biến ngay khỏi đây, tôi bảo bà đừng có liên lạc với tôi nữa mà. Bà đừng có bám theo cuộc đời tôi nữa, là con của bà đã là một điều xui xẻo nhất cuộc đời tôi rồi". Bà cụ lại lặng im sách cái túi ra về và khóc:" Mẹ xin lỗi con rất nhiều. Mẹ xin lỗi vì đã làm con xấu hổ, mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa đâu". Nó nhìn bà mẹ bước đi mà không một chút thương hại. Nó nhận được giấy bạn bè gửi về họp lớp, thăm cô giáo cũ ngày 8/3. Hôm ấy nó trở về, bạn bè hỏi thăm mẹ nó thì nó lảng tránh ngay. Họp lớp xong, nó nghĩ lâu lắm không về nhà nên ghé qua nhà thăm lại chốn xưa. Khi bước chân vào nhà, nó ngỡ ngàng khi nhìn thấy ảnh mẹ nó trên bàn thờ. Nó đến bên cạnh bàn thờ và thấy mẹ để lại cho nó một bức thư:" Con trai của mẹ à. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ cũng không biết con đã xấu hổ vì mẹ như vậy. Ngày xưa lúc con mới sinh ra đã bị hỏng một mắt, mẹ đã không ngại hy sinh tất cả để con được nhìn thấy thế giới này bằng đôi mắt của mẹ. Mẹ chỉ muốn con luôn nhớ rằng mẹ mãi yêu con". Đọc xong là thư này, nó đã khóc rất nhiều và tự trách mình đã quá hững hờ, quá vô tâm khi không nghĩ đến những suy nghĩ của me, nó hối hận vô cùng khi đã không đối sử tốt với mẹ. Từ lúc đó trở đi nó không bao giờ tha thứ cho mình. Nó muốn quay lại ngày xưa, khoảng thời gian thời thơ ấu. Nếu thời gian quay lại nó hứa sẽ đối sử tốt với mẹ hơn, yêu mẹ nhiều hơn, để mẹ sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Đây là câu truyện buồn nhất mà tôi được biết, mọi người cũng đừng bao giờ như vậy. 8/3 là cơ hội cho mọi người bày tỏ tình cảm với những người phụ nữa của mình. Hãy sống thật tốt làm những điều tốt đẹp cho người thân của mình và hãy sông thật có ý nghĩa.
heocon_buon94
02-03-2011, 09:49 PM
cảm ỏn về câu chuyện của bạn và chúc bạn có một ngày 8/3 vui vẻ va ý nghĩa nhé
ÔNG ANH
02-03-2011, 11:27 PM
HÃY luân vui vẻ bạn nhé
chúc bạn có ngày 8/3 hạnh phúc
bongcoi
02-03-2011, 11:31 PM
thay mặt phái nữ em cảm ơn anh
bongcoi
02-03-2011, 11:34 PM
chúc tất cả các bạn nữ lun vui vẻ hạnh phúc,co thật nhiều niềm vui
GG b0n3
03-03-2011, 04:12 AM
cảm ỏn về câu chuyện của bạn và chúc bạn có một ngày 8/3 vui vẻ va ý nghĩa nhé
Ukm`. cmar ơn ban. các bạn có suy nghĩ j` sau khi đọc bài viết của mình:blinking:
GG b0n3
03-03-2011, 04:13 AM
HÃY luân vui vẻ bạn nhé
chúc bạn có ngày 8/3 hạnh phúc
cảm ơn ban. Bạn cũng vậy nhé :P
GG b0n3
03-03-2011, 04:14 AM
chúc tất cả các bạn nữ lun vui vẻ hạnh phúc,co thật nhiều niềm vui
cảm ơn lời chúc của bạn :P
ng0ctan
08-03-2011, 08:19 AM
8/3 sắp qua rồi buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha :D
GG b0n3
09-03-2011, 06:06 AM
[QUOTE=ng0ctan;5197768]8/3 sắp qua rồi buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha :D[/Q
Cảm ơn bạn nhiều :x
codaihanam
12-03-2011, 09:32 AM
Lại một ngày 8/3 ,ngày quốc tế phụ nữ thứ 18 qua đi 18 năm và cũng là 18 lần chưa một món quà nào được chuyển đén tay tớ vào cái ngày hạnh phúc của biết bao cô gái này buồn nhưng tớ không lạ vì tớ khoonbg có gì xứng đáng với một món quà nào cả tớ là một đứa con gai bình thường và không nói gì rằng tớ hơi "béo",ít nói và còn xấu nữa chứ và dĩ nhiên không ai để ý đến tớ cả bởi vậy nên tớ không mong và đòi hỏi ở bất kì ai điều gì cả nhưng sao tớ vẫn cảm thấy buồn quá,cô dơn và lạc lõng :ow:Phải tớ là con gái trong lòng tớ cũng có ước mơ hoài bão trái tim tớ cũng có những nhịp đập rộn ràng khi đối diện với một bạn khác giới đệp trai và hơn ai hết tớ có ước mơ hạnh phúc dù bề ngoài tớ tỏ ra nghét bọn con trai nhưng trái tim tớ không thể hiện cho tớ thấy như thế tớ vẫn ước mơ có một vòng tay một hơi thở ám áp ôm chặt tớ vaopf lòng nhưng đó chỉ là khát khao mơ hồ của tớ sẽ chẳng có vòng tay nào cả tuổi 18 với tớ với biết bao ước mơ hoài bão bao rung động đẹo đầu đời tớ cũng có những ước muốn như vậy dù có nhưng tớ không dám nói ra cái tuổi 18 đến với tớ sao buồn quă vậy tớ không thấy ánh trăng tròn không thấy yêu đời không hạnh phúc số phận phải chăng hơi bất công với tớ thì phải tớ cũng chẳng biết nữa nhìn thấy bọn họ cười nói tặng quà cho người yêu mà tớ cảm thấy cô đơn quá buồn nhiều hơn chẳng biết sao mình buồn đến vậy tớ thương cho chính bản thân mình cho số phận của mình không biết tương lai còn bao nhiêu 8/3 tớ lại bơ vơ nũa không biết 8/3 nào tớ sẽ nhận được một đóa hồng rực rỡ nữa tớ chờ chờ nhưng hình như tớ sẽ mãi mãi không thể có một ngày như vây???????????!!!!!!!!!!!!!!1
Kún_ngốc
12-03-2011, 07:30 PM
B jì ơj đừng bùn như thế nha. Có nhìu ng kũng k có quà trong ngày này b àk. B đừng quá bj quan, quá tự tj về bản thân mình. Rồi sẽ có ngày b sẽ nhận ra hạnh phúc của mình thực kủa mình. Bởi hạnh phúc sẽ đến vớj bất kì aj pít trân trọng nó, lun tin vào nó. Chúc b vuj.
P/s: Làm quen vs b nha!
cobekinhcan5858
12-03-2011, 08:20 PM
Đừng bùn bạn ,mjnh cũng zậy nek mk 8/3 mjnh còn faj thi giữa kj 3 môn lận
ng0ctan
12-03-2011, 09:28 PM
Bạn ơi đừng buồn :D 8/3 chỉ có 1 ngày còn bao nhiêu ngày khác sẽ đem niềm vui đến cho bạn mà ^^
jinwon
12-03-2011, 09:33 PM
hihi 8/3 ko có quà năm nay thì sẽ có vào năm sau mà :hihi:
làm quen bạn nì nà :bighug:
ღ♥†.LoanLady.†♥ღ
13-03-2011, 02:11 AM
hjx. hềnh như bạn nài rô nộn box :(
nhưng dù sao kũng an ủi bạn ::D
nàm wen nhớ :D
ty_muoi
13-03-2011, 07:07 AM
Tình hình là mình nhiều tuổi hơn bạn, và tính tới bây giờ số năm không nhận được hoa quà vào ngày 8/3, kể cả ngày sinh nhật cũng nhiều hơn bạn.:cr:. Nhưng mà mình thấy như vậy cũng chẳng có gì là bất thường cả. Còn nữa nếu bạn tự ti vào bản thân, tự khinh thường mình thì người khác làm sao coi trọng bạn được. Muốn nhận được sự quan tâm, nhận được tình yêu hay cái gì đại loại như thế thì trước tiên bạn phải cho đi đã. Suy nghĩ của người khác quan trọng nhưng không quan trọng hơn suy nghĩ của bản thân bạn đâu. Chúc bạn tự tin vào mình và tìm ra được hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình. Nhìn xa quá thì thấy cái gì cũng nhỏ cả. :santa:
Mi Yuu - Duyên
13-03-2011, 09:26 AM
Nhầm chuồng :so_funny:
18 năm chưa nhận đc món quà nào
Hok biết chừng 5 năm nữa , 1 món quà khủng & hp nhứt sẽ đến vs U thôi hà :D
ng0ctan
13-03-2011, 09:05 PM
Cứ từ từ đợi chờ là hạnh phúc mà :D
Lỡ năm sau bạn nhận đc món quá làm cho bạn nhảy cẫng lên vì sung sướng thì sao :D
Hi ,như vậy là tớ may mắn hơn nhửng bạn có mặt trong topic này gòi ,3 năm qua ,8-3 năm nào tớ cũng hạnh phúc cả... chúc các bạn năm sau củng sẻ may mắn nhe...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.