Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lựa chọn ai? hay chấm hết !



Cold4coL.raiN
28-02-2011, 04:19 AM
Mình quen nhỏ đó cũng 5 năm rồi chỉ toàn là lên yahoo chat với nhau nhưng cũng thân mật lắm lúc đó nhỏ có bf rồi nên mình cũng hok hó hé gì hết, tháng 9/2010 vừa rồi nhỏ đi USA học, trước bữa lên máy bay mình có chở nhỏ đi chơi đó cũng là lần đi chơi đầu tiên của mình với nhỏ,

Ra tới cầu Thủ Thiêm mình dừng lại thì nhỏ ôm mình khóc quá trời nói là iu mình từ lâu mà ko nói ra sợ mình ko chấp nhận ( vì mình cũng có gf rồi) mình ko nói năng gì hết đứng cho nhỏ ôm khóc xong rùi mình chỉ dặn dò vài câu thỉ nhỏ đòi không đi kiu mình chở đi đâu trốn... mình xanh mặt mài rán mà nản nỉ gần cả tiếng mới thôi hôm sau lên phi trường thì mình ko có ra đưa chỉ đthọai động viên sợ nhỏ khóc nữa nghĩ chuyện bây...

Tới USA ngày nào cũng chat với xem mình như bf thân mật lắm nhưng mình đã có gf rồi quen đc 2 năm rồi...

Tới đây mấy bạn hiểu chuyện rồi đó... tình hình cứ như thế này dứt khoát thì sợ nhỏ bùn khóc bỏ ăn bỏ học nghĩ tào lao thì tiêu vì mình là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nhỏ, mà tiếp diễn nữa thì mình càng có lỗi với gf hiện tại....!!mình tính sao h đây?

Ai hiểu dùm góp ý mình nha... rầu quá rồi

Hy Anh
28-02-2011, 07:25 AM
mình nghĩ quan trọng là bạn yêu ai thôi :)
người đi du học, nhất là những người mới đi, sang đó thường cô đơn,lạc lõng, nên bạn là chỗ dựa tinh thần duy nhất là điều dễ hiểu
trong quá trình nói chuyện, hãy cố gắng đ6ọng viên bạn đó nên giao lưu, khuyên nhủ bạn đó nên hòa nhập vào cuộc sống, khi đã quen với môi trường mới, bận rộn hơn, thì sẽ bớt nghĩ đến người ở nhà hơn :)
con gf hiện tại của bạn là ngươi bạn yêu, thiết nghĩ, đừng nên giấu gì hết, bạn có thể lựa một lúc nào đó vui vẻ, nhẹ nhàng kể chuyện, kể rắc rối của bạn cho gf. Chuyện như thế nào thì cũng xảy ra rồi, cô ấy bưồn, sốc hay thấu hiểu, tìm hưóng giải quyết giúp sẽ phụ thuộc vào CÁCH-MÀ-BẠN-NÓI-CHUYỆN cũng như GIỌNG-ĐIỆU-CỦA-BẠN. cố gắng noi thế nào đó, để cô ấy hiểu là bạn đang gặp rắc rối, chứ không fai bạn đang yêu cả 2 người :)
Bạn đang đứng giữa 2 phía, nếu dc một phía thông cảm, và cùng tìm cách giải quyết. mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều ;)
Tadzo! :lol:


[chết mềnh thành pà già rồi T_T =''=]

Cold4coL.raiN
28-02-2011, 11:37 PM
mình nghĩ quan trọng là bạn yêu ai thôi :)
người đi du học, nhất là những người mới đi, sang đó thường cô đơn,lạc lõng, nên bạn là chỗ dựa tinh thần duy nhất là điều dễ hiểu
trong quá trình nói chuyện, hãy cố gắng đ6ọng viên bạn đó nên giao lưu, khuyên nhủ bạn đó nên hòa nhập vào cuộc sống, khi đã quen với môi trường mới, bận rộn hơn, thì sẽ bớt nghĩ đến người ở nhà hơn :)
con gf hiện tại của bạn là ngươi bạn yêu, thiết nghĩ, đừng nên giấu gì hết, bạn có thể lựa một lúc nào đó vui vẻ, nhẹ nhàng kể chuyện, kể rắc rối của bạn cho gf. Chuyện như thế nào thì cũng xảy ra rồi, cô ấy bưồn, sốc hay thấu hiểu, tìm hưóng giải quyết giúp sẽ phụ thuộc vào CÁCH-MÀ-BẠN-NÓI-CHUYỆN cũng như GIỌNG-ĐIỆU-CỦA-BẠN. cố gắng noi thế nào đó, để cô ấy hiểu là bạn đang gặp rắc rối, chứ không fai bạn đang yêu cả 2 người :)
Bạn đang đứng giữa 2 phía, nếu dc một phía thông cảm, và cùng tìm cách giải quyết. mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều ;)
Tadzo! :lol:


[chết mềnh thành pà già rồi T_T =''=]

Chuyện này cũng gần 5 tháng rồi mình cũng tính như bạn như sợ gf mình giận tại mình ko nói sớm đến h này mới nói...
Bữa rồi mình closed FB invi yahoo nó khóc quá trời mail mình 4 cái ....!!! Kiu bạn ở VN gọi cho mình nữa chứ..!! mún điên lắm rồi

ng0ctan
01-03-2011, 12:03 AM
Trời số hưởng vậy :D Mình nghĩ bạn là chỗ dựa của nhỏ nhưng mà làm bạn cũng tốt chứ sao bạn còn gf mà

Hy Anh
01-03-2011, 12:39 AM
Chuyện này cũng gần 5 tháng rồi mình cũng tính như bạn như sợ gf mình giận tại mình ko nói sớm đến h này mới nói...
Bữa rồi mình closed FB invi yahoo nó khóc quá trời mail mình 4 cái ....!!! Kiu bạn ở VN gọi cho mình nữa chứ..!! mún điên lắm rồi

choài, 5 tháng rồi thì đừng kéo dài thêm nữa
sắp 8.3 kìa
bạn có thể nói trước 8.3 mấy ngày, để lỡ có bị giận thì nhân dịp lễ chuộc lỗi một cách hoành tráng \m/
mình nghĩ, quan trọng là cách bạn nói chuyện với gf bạn kìa chứ chuyện thì cũng xảy ra rồị khi nói một sự thật, hãy tìm cách pha trò, làm cho gf bạn cười, rồi dắt từ từ vào câu chuyên. CHứ đừng nghiêm túc suốt cả quãng thời gian nói, gf dễ hiểu lầm là bạn yêu cả 2 đọ
Làm sao để cô ấy hiểu, là bạn ĐANG-GẶP-RẮC-RỐỊ
mình nghĩ là con gái, khi biết chuyện, lúc đầu có thể sẽ tự ái, bùn,.....
Vì thế, 8.3 sắp tới kìa, tìm cơ hội nói ra, để lỡ có bị giận thì chuộc lỗi HOÀNH TRÁNG. Và nhờ gf cùng giải quyết :)

À, con bạn gái kia ở nước ngoài, nên khẳng định bạn ấy chỉ là em gáị cũng 8.3 đó, bạn có thể nói "chúc mừng em gái". trọng khi nói chuyện với bạn đó, bạn cũng nên kể về gf hiện tại của bạn, để bạn đó tự hiểu, tự từ bỏ hy vọng.
:lol:

oxmit
01-03-2011, 07:05 AM
quan trọng là trong lòng anh yêu ai,gf hiện tại hay là cô gái đó,nếu là gf hiện tại thì anh hãy nói thật lòng mình cho cô gái đó hiểu nha anh. thà đau một lần còn hơn là day dưa mãi anh à

pAt
01-03-2011, 09:36 PM
ko thể chọn cả 2 bạn ơi, chỉ dc chọn 1 thôi, cô con gái ở phương trời xa bạn có thể xem là em gái, còn người yêu của bạn đang ở bên cạnh bạn, đừng để vụt mất ;). vs lại, yêu nhau thì có chuyện j cũng nên san sẻ cho nhau, nếu yêu sẽ thông cảm cho nhau thôi, dù có thể sẽ trải wa giai đoạn giận dỗi vì 1 người thứ 3, nhưng cứ coi nó là thử thách của tình yêu bạn nhé ;)

Cold4coL.raiN
02-03-2011, 03:40 AM
dĩ nhiên là mình yêu gf hiện tại rồi nhưng nhỏ thì vẫn nghĩ mình là của nhỏ sợ nói thẳng ra thì nhỏ khóc nghĩ quẩn nữa về bên gf thì mình có hứa là ko bao h giấu chuyện gì hết, nói ra căng thẳng lắm mình ko dám nói... chán đời quá trời ơi.. mình tệ quá

ng0ctan
02-03-2011, 09:41 AM
Cái này thì vì bạn là người biết nghĩ cho người khác......tuyệt nhưng mà đừng vì chút cảm xúc mà quên đi gf của mình chứ nha

Hy Anh
03-03-2011, 12:37 AM
dĩ nhiên là mình yêu gf hiện tại rồi nhưng nhỏ thì vẫn nghĩ mình là của nhỏ sợ nói thẳng ra thì nhỏ khóc nghĩ quẩn nữa về bên gf thì mình có hứa là ko bao h giấu chuyện gì hết, nói ra căng thẳng lắm mình ko dám nói... chán đời quá trời ơi.. mình tệ quá

cố gắng lên bạn, vì để thời gian càng dài ra thì càng khó có dc sự th6ong cảm của gf bạn đó :)

pebunthichankeo
03-03-2011, 04:26 AM
thì ss nên nghe lời từ trong tim đấy !

ng0ctan
03-03-2011, 09:42 AM
Nghe lời mách bảo từ trái tim xem bạn đag thật sự iu ai nha

Cold4coL.raiN
06-03-2011, 12:10 PM
mình đã nói thẳng với gf mình rồi... nhìn mình 1 lúc hok nói gì rồi bỏ về hết biết tính sao lun !!??

pAt
06-03-2011, 01:49 PM
còn tùy bạn nói j` nữa :|

Cold4coL.raiN
06-03-2011, 02:11 PM
ngắn gon chi tiết sự việc mình chỉ nói là chat thôi chứ hok có đi chơi ko có iu đương gì hết tại nhỏ như vậy mình sao mà bắt nhỏ theo ý mình đc ... mình biện hộ hết lời rồi còn thề nửa chứ gọi hoài ko lên máy lun sms ko reply lun..... rồi ngày mai 8-3 tính làm sao ... tiêu

ng0ctan
06-03-2011, 10:14 PM
Thì bạn cũng nói hết lời suy nghĩ của mình rồi thoải mái đc phần nào..còn nhỏ lại làm vậy thì chờ câu trả lời sau đi hay vì lí do nào đó chăng

pAt
07-03-2011, 12:18 AM
uh, giấu đến hồi bị nhỏ tự phát hiện ko chừng bái bai bạn lun 8-|, có lẽ để nhỏ thêm thời gian nghĩ xíu đi, mình nghĩ sẽ ổn thôi :D

Mi Yuu - Duyên
12-03-2011, 05:20 AM
Tấm lòng nói lên tất cả bạn à :phu:
Yêu 1 người & trân trọng 1 người...... :phu:
Bạn đừng nên dứt khoát với nhỏ
Chỉ cần bạn nói thẳng với nhỏ......
Nếu nhỏ cảm thông được thì nhỏ sẽ cảm thông thôi :)
Tình cảm đó khó nói lắm :)

ng0ctan
12-03-2011, 05:32 AM
Tất cả tấm lòng của bạn sẽ nói lên mọi điều thôi :D

pin_stubborn
14-03-2011, 05:15 AM
sao người yêu bạn khó tính vậy chứ.hix
tớ có ý nghĩ này rất hay nếu bạn dang ko biết trọn ai trong 2 cô gái thì bạn nên bỏ cả 2 đi rùi tớ và ban cùng yêu nhau .hehe.
đùa thôi nếu ny bạn vấn còn giận bạn,sms hay phone ma ko có hồi âm thì tớ ngĩ bạn nên viết cho ny lá thư tay kể hết mọi chuyen đi dù phương pháp này cũ rui nhung vấn hay mà bạn nói vs cô ấy thế này này :" anh thật sự yêu em, có yêu em anh mới nói lên sự thật này để em hiểu ,anh cần em giúp đỡ chứ ko phải nói ra để em thêm giân anh. anh biết trong tình yêu luôn có chữ ick ki ghen tuông nhưng nếu em yêu anh thật lòng thì em sẻ ko hiểu lầm annh, nếu thật sự em như thế này thì em đang có chứng tỏ em đang cố cho anh thấy rẳng từ trc tới giờ em luôn ko tin tg anh. em lam anh hoi thát vọng, em làm anh chán nản, em làm anh mệt mỏi nhưng anh vẫn yêu em. anh mong sự thông cảm từ em".nếu bạn ngại viết thư tay thì sms cũng đc. mà bạn suy nghĩ lại đi vì bạn là người trong cuộc nên ko còn minh mẫn nữa ấy mà suy nghĩ ùi bạn sẻ thấy lối thoát.

ng0ctan
14-03-2011, 09:19 AM
Chủ nhà đi đâu bữa giờ mất tâm làm mọi người cm cho bạn tích cực này :)

Cold4coL.raiN
17-03-2011, 12:20 AM
Xong rồi đường ai nấy đi.... thêm 1 chuyện là lúc nhỏ đó nhớ nên send message vào inbox Facebook mình mà mình quên xóa rùi GF mình vào đọc ...rồi xong buồn quá !!! Mới viết lá thư Mưa kìa

ng0ctan
17-03-2011, 12:33 AM
Lại vậy nữa bạn gặp xui rồi bạn giải thích cho gf bạn hiểu đi !!!

Cold4coL.raiN
17-03-2011, 12:45 AM
Lại vậy nữa bạn gặp xui rồi bạn giải thích cho gf bạn hiểu đi !!!
Đủ mọi thứ hết rồi, mấy hôm nay lang thang 1 mình SG 1, 2h đêm mới về buồn thì rủ bạn đi nhậu cho say rồi về chứ có ăn ngủ gì đc đâu nhìn cái PC là chán lắm rồi chẳng muốn press nút Power tí nào.... Thôi rồi sẽ qua có duyên nhưng ko phận vậy !!

ng0ctan
17-03-2011, 01:00 AM
Bạn ở SG àh quận mấy....Tình yêu mà lúc thì thăng hoa rồi lại thất vọng tột cùng mjh cũng từng như bạn thôi rồi cũng sẽ có ngày bạn thấy bình yên,thanh thản hơn thôi àh bạn !!! Có duyên mà có phận không nữa lại hoàn toàn khác nhau phải không bạn :)

Cold4coL.raiN
17-03-2011, 01:06 AM
Ở Q8 mình là Sv xa nhà nữa mà GF lại ở dưới quê...>!! thôi chắc xa mặt cách lòng rồi...
"Cuz every time it rains
I fall to pieces
So many memories the rain releases
I feel you... I taste you
I cannot forget
Every time it rains... I get wet

Darling I am still in love with you
As time passes by it just intensifies
I know Ill never be with you again
Ill never find another with that kindness in his eyes
Ill be trying unable to stop
Look here comes the very first drop.."

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Yi8xNy9iMTmUsICzM2ZkMzUyZDExZGEwYjNhNzgzZjQwY jliY2I1MS5cUIbaBmUsICDN8RXZlmUsICnl0aW1lIEl0IFJhaW 5zfEFjZSBPZiBCYXNlfHwx

ng0ctan
17-03-2011, 01:12 AM
Mjh ở Q5 này hjx sao giống hoàn cảnh nhau quá vậy làm wen nha bạn cho mjh add yahoo đi đc hok??? :D

Cold4coL.raiN
17-03-2011, 01:20 AM
okay bên logo dưới Ava đó

ng0ctan
17-03-2011, 01:22 AM
Hj tk bạn :D rất vui đc biết bạn nè ^^

pebunthichankeo
17-03-2011, 04:08 AM
câu chuyện đang dần trở nên phức tạp rồi !

ng0ctan
17-03-2011, 09:16 AM
Rắc rối tháo gỡ ra thì còn tuỳ thuộc vào may mắn và tấm lòng mới giải quyết đc

pebunthichankeo
19-03-2011, 04:02 AM
sao mà con người ta cứ tự đưa mình vào ngõ cụt thế nhỉ?

Cold4coL.raiN
19-03-2011, 11:09 PM
kết thúc không còn sự lựa chọn gì nữa "Dấu chấm hết".

ng0ctan
19-03-2011, 11:47 PM
Chấm hết àh bạn sao lại vậy bạn đành buông xuôi sao???

pebunthichankeo
22-03-2011, 02:30 AM
chấm hết...đơn giản...ngắn ngọn...nhưng quá vô tình nhỉ?

ng0ctan
22-03-2011, 05:01 AM
Vô tình chỉ là câu nói bâng quơ đằng sau sự cố ý mà bạn đã chọn lấy rồi :)

cadoicodoc_koyeuai_91
22-03-2011, 09:19 PM
hx.hx..nói thật ra là cách giải quyết tốt nhất bạn à đừng suy nghĩ gì nữa càng để lâu càng đau khổ nhìu.bạn của tui ơi hãy dứt khoát một lầ đi,chuyện rồi cũng sẽ đến.cho nó đến sớm thì sẽ tốt hơn đấy

Cold4coL.raiN
23-03-2011, 04:03 AM
kết quả như vậy mình rất buồn nhưng thôi mình vì người ta hơn là vì mình và mình đã nhận hết tất cả rồi còn gì chẳng biện hộ hay trách ai hết ..và hy vọng sẽ 1 ai đó vì mình...

ng0ctan
24-03-2011, 03:55 AM
Ai đó vì bạn nhưng nhận đc điều đó bạn phải đợi tới bao lâu ,hãy sống vì bạn trong thời gian buồn này nhé

pebunthichankeo
24-03-2011, 04:11 AM
cố lên bạn ơi !
rồi một ngày tình yêu chân thành sẽ đến với bạn !

ng0ctan
24-03-2011, 04:42 AM
Chờ bằng con tim bằng sự chân thành thì sẽ ko bị từ chối đâu bạn cố lên nữa nha :D