PDA

Xem đầy đủ chức năng : đối đy



Nguoitakho
27-02-2011, 11:47 PM
Đàn ông sinh để mà chiều
Không chiều các chị chẳng thèm yêu

jinwon
28-02-2011, 12:19 AM
yêu đi cái hội chỉ thích chiều
chị em phụ nữ cũng chiều lắm nha

DanhVong
28-02-2011, 12:26 AM
Muốn chiều thì anh sẽ chiều
ý anh chỉ định tiêu tiền mà thôi
Tiêu xong anh đá cú liền
Thế thì đời em tiêu là tiêu

Những thằng như thế em chớ yêu
Đừng thấy hắn chiều em lại xiêu
Tuy rằng anh đây không biết chiều
Ít nhiều anh vẫn biêt..yêu thật lòng!!.

jinwon
28-02-2011, 12:35 AM
em đâu có nói là chiều
em đây đang nói buổi chiều đó nha
thế mà anh đã nghĩ qua
em đây vẫn chẳng nghĩ ra chữ "chiều"

DanhVong
28-02-2011, 12:48 AM
Việt Nam nhiều nghĩa nhiều chiều
Anh đây chỉ hiểu mổi một chử "chiều"
Em thông thì nói nhiều cho anh hiểu
Không thì mặc kệ em "chiều" anh đi.

DanhVong
28-02-2011, 12:57 AM
không biêt là chử "chiều" trong câu cuối , người độc hiểu thế nào nhỉ

Nguoitakho
28-02-2011, 01:10 AM
Việt Nam từ ngữ cũng nhiều
Làm sao em biết "chều" nào mà thông
Chiều hôm, chều sớm, chiều tà
Anh đây muốn hỏi chiều nào em thông

DanhVong
28-02-2011, 01:34 AM
Dẫu rằng chỉ có một chử "chiều"
Hỏi nhiều anh sợ em chê anh phiền
Mong em nghĩ lại, "chiều " anh một lần
Chúng mình kết bạn "chiều" này nhé em!

Nguoitakho
28-02-2011, 01:40 AM
Đằng nào thì cũng là chiều
chiều nay em rảnh chúng mình đy chơi
Shopping, ổi,cóc,chè, đào..
Gật đầu đồng ý chúng mình quen nhau

DanhVong
28-02-2011, 01:50 AM
Người nói "chiều" nhưng chăng thấy đâu
Tên còn chưa biết tuổi chưa hay
Thế thì anh ngồi cho hết cã "chiều"
Trong chờ tin nhắn một điều đó thôi!

Nguoitakho
28-02-2011, 02:02 AM
Mong rằng chiều nay anh không thất hứa
Tên em chữ ít không nhiều
ghép bằng 3 chữ "T" "H" "U"
tuổi thì đầu 2 đít 3
hi vọng anh nhớ để mà chiều em
còn anh tên tuổi ra sao?
không nói làm sao em biết kiểu nào mà chiều

DanhVong
28-02-2011, 02:38 AM
Sự đời một thoáng mưa bye
Ké đi người ở ai là nạn nhân
Chỉ tội những đưa con thơ
Chưa gì đã biết mất một người thân sinh

Tên Anh đính liền 4 chử
Tạm dịch thành số để người nghĩ suy
Chử đầu tựa con số 7 kế liền là 0
Còn lại 2 chử anh không muốn noi

Tuổi anh mới tròn 20
Thẹn mình tự biết kém 3
Xưng tôi gọi bạn cho đời văn hoa.

Nguoitakho
28-02-2011, 02:47 AM
Chẳng hay tên đẹp cỡ nào
Mà anh đây lỡ dấu nàng là sao
Tuổi thì biết kém người ta
Thôi thì đành nỡ gọi chị biết sao
Hi vọng 1ngày gần xa
được biết quý danh tiện mà xưng hô

DanhVong
28-02-2011, 03:11 AM
Tên "em" vốn vĩ bình dân
Một trong tam đại 3 môn
Cái môn mà luôn đưng đầu
Còn ngành với khối chử A đó mà

jinwon
28-02-2011, 03:44 AM
Anh à em hỏi cái này
Liệu rằng có phải cái môn đứng đầu
Thi thì không biết chạy đâu
A, B, D đó vẫn luôn đứng đầu
Hỏi rằng có phải Toán không?

Nguoitakho
28-02-2011, 03:52 AM
Hoá ra tên em là Toán
không biết đoán vậy có đúng hay không
Nhưng lại có điều thắc mắc
Không biết toán kia nhà ở nơi đâu

Nguoitakho
28-02-2011, 05:00 AM
Đối típ nào bà con
Yêu là phải đau, là phải nhớ
Yêu là phải biết lệ tràn mi
Yêu là con tim thêm nhức nhối
yêu là phải biết hận người yêu

jinwon
01-03-2011, 03:55 AM
Yêu mà hận thì tình luôn chan chứa
Yêu không hận thì đâu phải tình yêu
Đã biết rằng sẽ cay sầu
Mà ai thoát khỏi lưới tình ấy chi
Yêu làm chi yêu rồi phải hận

DanhVong
01-03-2011, 04:07 AM
Phải hận, phải yêu khiến ta phải sầu
Vứt bỏ mọi đều vi y của phật
Cái yêu cái hận sẽ về không
Nam mô a di đà

DanhVong
01-03-2011, 04:13 AM
Chị chưa nói em đâu dám mở lời
Thân học thức phải biết lậy đều
Người xưa vẫn dại phải biết kình trên
Lễ nghĩa đều thông chỉ còn chị thôi

jinwon
01-03-2011, 04:14 AM
Thật không ta khi đi về tu vậy
Sợ cả người vừa mới nói nam mô
Vứt bỏ ư? Liệu rằng làm như vậy
Về với Phật mà lòng nghĩ đâu đâu
...Sr cảm xúc nên chém bừa. Mong đừng nghĩ quá xa hjj :D

ji sun
01-03-2011, 04:25 AM
miệng nam mô mà phàm trần chưa thoát
lời nói tu mà lòng ở nơi nao
tu gì đây khi lòng còn vướng bận
nửa tình trần,nửa lời ns con tim

jinwon
01-03-2011, 04:28 AM
Tim còn bao chất chứa tu nỗi gì
Phật từ bi nên sẽ luôn hỉ xả
Nhưng người tu mà lòng không hỉ xả
Thì lỗi lầm gặp phải sẽ lớn chi
"Ai" nói rằng sẽ quyết chí đi tu?

DanhVong
01-03-2011, 04:51 AM
Tại sao em vãn còn chưa hiểu
Anh đi tu không phải vì hướng phật
Chĩ mông rằng em sẽ hạnh phúc
Khi biết nơi đây anh vi Y

Nguoitakho
01-03-2011, 07:20 PM
Chị chưa nói em đâu dám mở lời
Thân học thức phải biết lậy đều
Người xưa vẫn dại phải biết kình trên
Lễ nghĩa đều thông chỉ còn chị thôi

dạ xin thưa chị wê ở tn
nơi có núi cao với đồi chè
hi vọng rằng em đây đã nghe danh
còn em wê ở nơi đâu
đặc sản ra sao hãy dãi bày
để cho chị đây còn được biết
hi vọng 1 lần đc ghé thăm

Nguoitakho
01-03-2011, 07:41 PM
Khiếp tự dưng mọj ng lạj đj tu hết zậy? Làm tuj cũg pảj...

Anh đi rồi em biết phải làm sao
hạnh phúc ở đâu khi không có anh
lệ tình rơi, giọt đắng chảy trong lòng
cũng đành quy tụ nơi cửa phật
miệng nam mô lòng thành hướng phật
hi vọng kiếp sau ta xẽ thành đôi

ji sun
05-03-2011, 05:35 AM
[B]đừng như lan ôm lòng nặng nợ
đi tu rồi mà bóng điệp còn vương

dvcuong.hbths
05-03-2011, 08:44 AM
vương vấn làm gì khi tình đã hết
tình đến rùi đi tình chẳng biết đâu
chỉ tại vì Lan mà Điệp thêm sầu
nặng gánh tình Lan Điệp càng sầu não!

DanhVong
13-03-2011, 10:41 PM
dạ xin thưa chị wê ở tn
nơi có núi cao với đồi chè
hi vọng rằng em đây đã nghe danh
còn em wê ở nơi đâu
đặc sản ra sao hãy dãi bày
để cho chị đây còn được biết
hi vọng 1 lần đc ghé thăm

hi vọng 1 lần đc ghé thăm
Sứ sở tây ninh nơi thu ở
Còn riêng tôi sóc trăng bánh pía
NGổn nghiển trông miệng vẫn đang nhai

Ngon tuyẹt vời và bằng phẳng vo cùng
Mênh mong bát ngát cánh đồng mênh mong

Nguoitakho
16-03-2011, 11:45 PM
Người ta wê ở thái nguyên
cớ sao lại thành tây ninh hả trời
sóc trăng (bánh) pía ngọt vô cùng
hi vọng được 1lần ghé thăm

DanhVong
17-03-2011, 12:12 AM
tn thì tê en nờ
chị viết thế này tôi hiểu thế kia
Cùng chung mặt chữ mà lòng cách xa

Nguoitakho
18-03-2011, 02:18 AM
Cũng bởi tại thói quen viết tắt
đã gây ra 1 sự hiểu lầm
thôi thì chị đây sorry em
hẹn hôm nào lên thái (nguyên) ta cùng đàm thơ

DanhVong
18-03-2011, 07:37 PM
Thái nguyên thũng lũng lẫn núi cao
Trời xanh gió lộng mê hồn người
Nghe chị mời em đây thích vô cung
Lên liền kẻo muộn được không chị(THU)

the_wind
18-03-2011, 07:55 PM
chiều đi chiều lại vẫn là chiều
chiều nhiều khiến lòng cũng liêu xiêu
xem thử còn chi giới thiệu tiếp
để được tích góp thêm nhiều điều

DanhVong
18-03-2011, 08:07 PM
Nhiều Ư! Bao nhiêu vậy?
Và bao nhiêu mới không là nhiều?
Đã bao chiều ta chưa hết nói
Vậy thêm chiều nữa nói tiếp luôn

Nguoitakho
20-03-2011, 08:50 PM
titilolocochichlênlolocoEmEm có lòng lên chị có lòng tiếp
danh lam, thắng cảnh k nhiều
núi xanh cũng ít chỉ nhiều chè thôi
hi vọng e k chê tn chị nghèo

DanhVong
20-03-2011, 09:25 PM
Nói thì nói vậy thôi
Tôi đây bận học không thế đến
Nhưng vẫn xin cảm tạ lời mời
Trái đất tròn tin rằng còn ngày gặp lại

Nguoitakho
21-03-2011, 02:35 AM
kikiduyênduyduchđathithThThThThôi thì đành chờ duyên kiếp
hi vọng 1 ngày ta xẽ gặp nhau

Nguoitakho
21-03-2011, 02:38 AM
mitratratchochemđkhokhokhnhntrêntschochemđiKhoK hoKhnhạnhanhphaphaphbiluluphamphaphạkhokhokhla chuchnhanhtitiĐối típ nhá.chủ đề là khóc.aj pham luật bị phạt nha.
Khóc đi em cho lệ sầu trên nỗi nhớ
khóc đj em cho lệ ướt tràn mi

DanhVong
22-03-2011, 12:24 AM
Mi đã khô không gì ẩm ước
Gời chút tình chút nhớ để yêu thương
Háy gợi cho tôi làm sao để khóc
Khóc không ra lời_người ấy xa tôi

Nguoitakho
22-03-2011, 04:05 AM
Đã bao đêm giọt nước mắt tuôn rơi
đã bao đêm trái tim em thổn thức
đã bao đêm đợi chờ và nguyện ước
cầu mong anh sẽ quay về bên em

DanhVong
22-03-2011, 04:16 AM
Thôi hãy dừng chãy những lệ sầu
Sẽ chẳng còn lâu anh về mà
Dù đi đâu anh vẫn nhớ
Em vẫn chờ nơi rừng chè, đêm trăng

Nguoitakho
22-03-2011, 06:20 PM
Em đã tự dặn lòng mình không nên khóc
không hiểu sao nước mắt vẫn tuôn rơi
nơi phương xa ấy anh có nhớ em không?
Nhớ về những kỷ niệm giữa hai ta

the_wind
24-03-2011, 12:45 AM
một nỗi nhớ trải dài vô tận
nỗi nhớ người thăm thẳm trong tim
dù nơi đâu vãn mãi luôn mong nhớ
sẽ mãi luôn giữ được nỗi mong chờ

bongcoi
24-03-2011, 11:37 PM
[COLOR="Magenta"][/COL
TÔI YÊU NGƯỜI


tôi yêu người,người có biết?
cớ sao cứ hờ hững,vô tâm
để tôi đau,tôi buồn,tôi khổ
tôi muốn nói:tôi yêu người
nhưng sao không cho tôi cơ hội
cứ bắt tôi phải yêu đơn phương
tôi ước chi mình có phép màu
để cho mình quên được người
:timvo:

DanhVong
25-03-2011, 12:57 AM
Trái tim kia đã hằng in sâu bóng hình người
Thật khó lòng xóa nhòa đi kí ức
Một mối tình đầu tôi đã yêu đơn phương
Nước mắt cứ rơi tiếng khóc nức nở
Biết gởi lòng mình cho ai đây?

Nguoitakho
26-03-2011, 06:54 PM
Lệ ướt nhoè mi khi tình còn dang dở
hạnh phúc ở nơi đâu khi không có anh bên cạnh
em đã yêu, yêu anh trong thầm lặng
3 năm dài dõi theo bónh hình anh
anh có biết chăng em luôn nuôi hi vọng
mong một ngày anh xẽ ở bên em

DanhVong
28-03-2011, 08:58 PM
Gươm vẫn trong chuôi đâu biết sắc
Lòng người còn e_tôi vội bước
Lẳng lặng nhìn nhau ta chỉ nhìn
Ai hiểu tình ta_mối tình câm

Nguoitakho
08-04-2011, 10:41 PM
Đã qua rồi những ngày tháng mộng mơ
đã qua rồi những tháng ngày đợi chờ
con tim em giờ đã bình yên
chôn sâu ,(chôn)chặt những kỉ niệm về anh

bác nào đối típ thì chú ý lấy từ cuối để làm thơ nka. VD: bài thơ trên từ cuối là từ "anh" nha.xjn mờj

DanhVong
12-04-2011, 08:45 PM
Anh sẽ khiến nó trổi mình tỉnh giấc
Đừng nhé em_để tim mình lặng lẽ!!
Dù đổng đảnh hay điệu đà!!
Dù em ngóc thế! Anh vẫn yêu mà!!

Nguoitakho
17-04-2011, 05:58 AM
Mà sao con tim em vẫn đau
vẫn thổn thức khi thấy hình dáng anh
phải làm sao đây để em quên được anh
hãy nói đi, nói cho em biết đi

Hàn Kim Muội
17-04-2011, 06:10 AM
Làm sao nén nỗi đau nhanh thế được
Lược bỏ yêu thương từng bước nhẹ nhàng
Vẫn sẽ có lúc mơ màng trên cỏ
Hãy học yêu học từ bỏ mỗi ngày...

DanhVong
18-04-2011, 01:00 AM
Làm sau nói được những đều ấy!
Một mai buôn lời có kể đớn đau,
Nói làm chi chất chứa sầu muộn
Vui lên đi! Ta đã có nhau!!

Nguoitakho
18-04-2011, 07:47 AM
Ngày mai xa cách ta biết phải làm sao
dẫu biết rằng tình ta còn dang dở
thôi xin anh, anh hãy về đi
để tình dang dở thêm phần lưu luyến

DanhVong
18-04-2011, 10:46 AM
Tự biết rằng ta_khách giãn lai
Biết đến biết đi không cần tiễn
Chỉ xin người cho tui ít phút
Lần cuối cùng nhìn rõ mặt em tôi

Nguoitakho
18-04-2011, 08:18 PM
Người ta xinh như thuý nga, thuý kiều
còn em tôi đẹp tựa cô nở(thị nở)
dẫu biết rằng nhan sắc chẳng hơn ai
cũng xin có bức tấm hình chân dung

DanhVong
18-04-2011, 09:31 PM
Tấm chân dung tôi xin nhận lấy
Dù đẹp hay xấu vẫn là kỉ niệm
Tình kia muôn thuở vẫn hằng trôi
Ai chê đâu!Đưa lẹ đặng tôi đi!

Nguoitakho
18-04-2011, 10:39 PM
Người có tâm nhìn có thể thấy
đã thay avata để người ngắm nhìn
chân dung tặng người thì tôi k dám
sợ người ngã ghế thì đau lắm đấy

DanhVong
19-04-2011, 09:43 AM
Khi lên đây mới thấy avata
lúc phòng khuê lấy gì ngấm đây
Buôn thuôi buồn tuổi tui buồn mình ên
Buồn cho số phận ko xin được hình

(má ơi! phòng khuê cái này dùng cho con gáy mà)

Nguoitakho
19-04-2011, 08:26 PM
Buồn làm chi khi hình k đẹp
nhớ làm chi khi người k xinh
tôi đây chỉ là người qua đường
đâu dám để e (Danh Vọng)mộng trong phòng

DanhVong
19-04-2011, 11:08 PM
Nghe tiêng ai kêu chợt giật mình
Quay lưng bước đến người lạ mà!!
Thôi! Tôi lại bước đi!
Không hình, thế đấy! Ta là người dưng!

Nguoitakho
20-04-2011, 01:40 AM
Đừng quay bước ngoảnh mặt làm ngơ
đừng thấy tôi mà rơi giọt lệ sầu
hãy cứ xem như ta là bạn
dù vui hay buồn vẫn có nhau

avien
20-04-2011, 03:33 AM
ta đi ngoảnh mặt làm ngơ
mặc em rơi lệ em chờ đợi ta
ta rằng tình đã phôi pha
dù thương dù hận vẫn là chia tay

Nguoitakho
20-04-2011, 05:12 AM
2 chữ chia tay sao nhẹ nhàng đến vậy
có phải chăng tình yêu đã không còn
thôi thì coi như tình gió bay
để trái tim kia bớt đớn đau

avien
20-04-2011, 05:30 AM
trai tim nhỏ bé đừng đau
lời nói hôm nào sao thật đắng cay
hãy xem lời nói gió bay
bởi những lời này chẳng thật lòng anh

Nguoitakho
20-04-2011, 05:44 AM
Đã k thật lòng sao còn nói ra
phải chăng e wá xấu
đi bên a mọi người chê cười
nên đành phải nói lời chia tay

avien
20-04-2011, 05:57 AM
biết rằng anh đã nói sai
chót những lời này biết sửa làm sao
đành xin nói lại một câu
ta không ngoảnh măt dù đầu pha sương

Nguoitakho
20-04-2011, 06:07 AM
Người đã biết sai e cũng đâu làm khó
biết sai sửa sai là điều tốt
k ai trách cười chuyện mình sai
xin đừng áy náy để trong lòng

DanhVong
20-04-2011, 10:20 PM
Được như thế tôi mừng ghê!
Tặng em món quà, chuột lổi nhé!
Nụ hôn này em thấy sau?
Ước gì ngày ngày tôi đều sai!!

Nguoitakho
20-04-2011, 10:51 PM
Wà thì ai chẳng muốn nhận
nhưng quà này lớn wá e chẳng dám nhận
thôi a để dành tặng người khác
e chỉ xin a bịch cóc, xoài

DanhVong
21-04-2011, 07:55 PM
Chợ làng anh chẳng thích đi
ổi, cóc, xoài vườn nhà thiếu chi
Em thích anh sẽ chiều mà!
Nào!! Đưa tay sánh bước cùng đi!!

Nguoitakho
21-04-2011, 08:25 PM
Hỏi chăng vườn nhà a phun thuốc hay k
ăn vào liệu có ngộ độc k
sánh bước chi đây khi k thành
duyên nợ truyền kiếp tới bao giờ

DanhVong
21-04-2011, 08:47 PM
Bao giờ ư!! Anh không biết nữa
Chỉ biết hôm nay giữa vòng tay này
Giữa khu vườn tràng đầy ánh mai
Em đã tựa vào vogf tay anh

Nguoitakho
21-04-2011, 09:30 PM
Có lẽ nào ta đã nên duyên
có lẽ nào ta đã nhớ thương vì chàng
ôi tình yêu mới diệu kì làm sao
trong phút chốc ta và chàng đã thành đôi

DanhVong
21-04-2011, 09:48 PM
Khá nhịp nhàng_cuộc đời ơi !
Đẹp thật! Tôi yêu nhất phút giây này
Hãy cứ mơ mơ về anh em nhé!
Anh sẽ hát, quạt đều để em say!!

Nguoitakho
21-04-2011, 10:12 PM
Trong tiếng gió chiều nay vang tiếng anh hát
êm dịu làm sao những khúc hát thân thương
nghe gió thoảng qua lời a nói
yêu em nhiều lắm e biết k
trong nắng chiều hôm má e ửng hồng
e cũng yêu a nhiều lắm đó
p/s: sao tự dưng chị e mình lại làm thơ yêu nhau nhỉ? Loạn mất.haizz

DanhVong
21-04-2011, 10:18 PM
Hình như chị 22 thì phải , em đây 21, ơ mà lam thơ có liên quan gì đến tuổi tác ta???

Nghe gió lao sao làng hương ổi
Bất chợt ửng hồng đôi má thật xinh xinh
Đừng ! Bất động nhé!
Anh ngấm hoài vẫn thích em ơi !!

DanhVong
21-04-2011, 10:35 PM
Thu ơi!_chị ăn sáng chưa, thằng này đoái meo rồi, tính lên tìm tài liệu mà...Bởi vạy trai thời nay dể dụ quá trời!!

Nguoitakho
22-04-2011, 01:58 AM
Chị k có dụ e đâu đấy nhá.tìm tài liệu làm tốt nghiệp hả em :D

Nguoitakho
22-04-2011, 03:09 AM
Biết tuổi thơ có trở lại hai lần
mà tiếng trống sáng nay nghe bỡ ngỡ
ta như chiếc lá bàng sau gió bấc
đợi âm thầm hình bóng tuổi thương yêu

DanhVong
22-04-2011, 09:00 PM
Một lần thôi, Tôi cũng mãn nguyện rôi
Được giận, được yêu thích làm sau
Được chia xa, được nhớ mọng
Đến tận bây giờ vẫn luyến lưu

Umh, sinh viên năm nhất rồi!<----

Nguoitakho
22-04-2011, 09:56 PM
Một lần biết yêu,một lần biết nhớ
một lần biết khóc,một lần biết thương
một lần biết đau,một lần biết giận
dẫu chỉ một lần thôi ta cũng mãn nguyện rồi
p/s:học khoa j tkế e

DanhVong
22-04-2011, 10:03 PM
BM.Giáo dục thể chất <----Vì ngành học của mình rất kho khan nên nếu đối thơ có nghèo cảm xúc quá cũng xin được thông cảm ha!!

Nhưng đối với tôi chỉ một lần thôi
Một lần được bên em
Một làn được nắm tay em
Một lần ôm em
Một lần được yêu em
Tôi đâu có ước hai lần
Chỉ lần thôi...!

Nguoitakho
22-04-2011, 10:17 PM
Điều ước kia liệu có được mãn nguyện
một lần thôi liệu có thể thành đôi
với ước nguyện chỉ một lần đến với nhau
được nắm tay nhau đi chumg một con đường

DanhVong
23-04-2011, 12:26 AM
Hồi đó! Dại khờ tôi ước thế!
Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười
Cười cho duyên tình không chung lối
Ngoãnh mặt quay lưng em bước vội vàng

Nguoitakho
23-04-2011, 03:08 AM
Những thủa ngây thơ ta ước thế
giờ lớn rồi ta chẳng dám ước ao
sợ ước rồi lại k thành hiện thực
sợ ai kia sẽ lại buồn vì ta

avien
23-04-2011, 08:31 AM
vi ta ai đã phải buôn
một ngày nước mắt mưa tuôn bao lân
kiêp này đã chót nợ nần
kiếp sau xin trả mối nhân duyên này

hixx mấy ngày k co thời gian oline nhớ 4rum nhớ thu wa ne

MeLjn_Khjn
23-04-2011, 11:50 AM
Trả làm sao hết nợ vay
Đến khi đầu bạc vẫn hay nhắc hoài
Nực cười cho trí nhớ dai
Yêu ai, yêu mãi không phai nợ tình

Nguoitakho
23-04-2011, 08:21 PM
Nếu biết a chỉ hứa xuông
thì e đã k yêu a thật lòng
nều biết a chẳng thật lòng
thì nay e đã k buồn như ai

DanhVong
23-04-2011, 08:27 PM
Biết được thì sau hả em?
Đời vẫn khổ, em vẫn cứ yêu
Đâu ai trói được lòng mình
Dù người dan dối vẫn chung tình riêng tôi

Nguoitakho
23-04-2011, 08:32 PM
Người ta nói yêu là phải khổ
tôi đây xin chịu khổ vì yêu
yêu tha thiết,yêu mãnh liệt cuồng si
yêu say đắm,nồng nàn k hối tiếc

DanhVong
23-04-2011, 08:53 PM
Thuyền trôi vẫn còn ngày cập bến
Trời đâu ác phụ lòng kẽ tình si
Hãy cứ yêu yêu trọn cuộc đời
Một mai ngần tôi sẽ về bên em

avien
23-04-2011, 10:15 PM
yêu tha thiết yêu điên cuông mãnh liệt
đó là tôi đã chót yêu em
yêu em từ lúc mới quen
mắt em nhin trái tim tôi trúng sét

yêu say đắm yêu không nuối tiếc
đó là khi em đã yêu tôi
những nkhi em tâm trạng rối bời
tôi đưa vai cho em làm điểm tựa

avien
23-04-2011, 10:49 PM
TÔI về dưới lá vàng rơi
YÊU mùi hoa sữa nên tôi trở về
MÙA heo may thổi sườn đê
THU vàng man mác cho mê hồn người

Nguoitakho
24-04-2011, 09:41 AM
a ra đi mang theo những kỉ niệm
cuốn trôi tất cả tình yêu của hai đứa
nay a về hạnh phúc đã bay xa
níu kéo làm sao những kỉ niệm đã qua

avien
24-04-2011, 10:21 PM
anh đi anh lại trở về
làm sao xa được chốn quê hương mình
anh đi vẫn nhớ bóng hình
làm sao quên được ân tình em trao
dù cho đi đến nơi nào
không quên giây phút ngọt ngào bên em

Nguoitakho
24-04-2011, 11:31 PM
A ra đi biết đến khi nào trở về
lời hẹn ước giờ đã bay xa
những kỉ niệm xưa trôi dần theo năm tháng
e giờ đã là của người ta

avien
25-04-2011, 12:03 AM
người ta thì mặc người ta
với anh em vẫn mãi là của anh
khi nào trời vẫn còn xanh
trái tim anh vẫn để giành cho em

Nguoitakho
25-04-2011, 12:58 AM
Tình yêu nay đã k còn
ở bên nhau cũng chỉ là hư k
mắt nhuốm lệ cay,lòng tan nát
cầu chúc cho a sớm tìm đc hạnh phúc

avien
25-04-2011, 01:14 AM
em là hạnh phúc của anh
vậy nên anh mới không đành đánh rơi
anh yêu em suốt một đời
vậy nên anh chẳng nhận lời chia li

Lulu_lala
25-04-2011, 01:55 AM
Anh không nhận em biết làm sao
Lỡ lấy người ta bỏ anh rồi
Thôi thì anh về yêu người khác
Mai sau li dị thì về với em

Nguoitakho
25-04-2011, 08:43 PM
Anh k nhận e biết phải làm sao
chẳng nhẽ bỏ ck e way về với a
còn những đứa con thơ ngây giữa e va a ấy
chúng sẽ ra sao khi bố mẹ bỏ nhau

hơhơ phởn rùj^^!

DanhVong
25-04-2011, 11:45 PM
Em chẳng là gì trong trái tim tôi !
Không cần nữa tôi rời tìm cô khát
Chẳng dại gì chờ đợi u mê
Chờ một người_em gáy nhỏ chưa tưng yêu tôi

Nguoitakho
28-04-2011, 03:13 AM
Một ngày buồn, một ngày nhớ
một ngày mong, một ngày đợi
a đang ở đâu,a có biết
e ngóng trông a rất nhiều trong ngày

avien
29-04-2011, 05:30 AM
em buồn em nhớ em mong
em ơi anh cũng trong lòng vấn vương
ngày dài hơn cả năm trường
đó là giây phút đôi đường chia li

ngày xưa gặp gỡ làm gì
để giờ xa cách biệt li đôi đường


ngọt ngào sao ? tiếng yêu thương ?
cho lòng ta những vấn vương tháng ngày....
............ đăng viễn .........

Lulu_lala
29-04-2011, 11:33 AM
Vấn vương chi cho lòng sầu muôn thuở
Bỏ quắt đi cho lòng đỡ buồn phiền
Vấn vươg chi kẻ phụ tình bạc nghiã
Bỏ tôi đi để bước tiếp con đường

avien
30-04-2011, 11:43 PM
TÔI mong em hãy tin rằng
SẼ cho em những tháng năm tuyệt vời
BUỒN đau xưa sẽ xa trôi
KHI ta nguyện ước một đời bên nhau
EM quên đi những buồn đau
KHÓC đi một tiếng nỗi sầu sẽ tan

Lulu_lala
02-05-2011, 01:51 AM
Tôi mong sao sầu vơi một nửa
Để tâm hồn vương chút thảnh thơi
Và cũng mong anh đừng hờn đừng trách
Chuyện qua rồi khôg nhắc nữa nha anh

Nguoitakho
05-05-2011, 08:39 PM
Chuyện đã qua hãy để nó qua đi
hãy để quá khứ kia dần chìm vào dĩ vãng
mối tình đầu rồi cũng xẽ qua mau
đừng níu kéo, giận hờn thêm chi nữa
hãy nhìn vào phía trước ở tương lai
xẽ có người nắm tay ta đi xuốt cuộc đời

thoike
05-05-2011, 11:07 PM
mối tình đầu, không đâu thì cũng khổ
người ta khổ cũng chỉ để yêu nhau
nhưng ngờ đâu, tình tuột hẳn phía sau
cho ta ngồi mãi lau dòng nước mắt.

Kin Ngố
05-05-2011, 11:44 PM
Nào ai muốn tình yêu thành dĩ vãng
Nhớ mong rồi mỗi ngả một người đi
Chỉ trách sao duyên số đã an bài
Anh tình đầu chứ phải tình cuối đâu

Nguoitakho
06-05-2011, 10:05 AM
Lệ càng rơi tim ta càng đau nhức
càng nhớ về những kỉ niệm xa xưa
con đường xưa ngày hai ta chung bước
nay xa rồi những hình bóng khi xưa
một mình ta lặng bước con đường xưa
mối tình đầu dần trôi vào dĩ vãng

DanhVong
06-05-2011, 09:40 PM
Đừng hỏi tại sau vạnh vẽ ên mình
Khi lăng bước trường đời vắng bóng anh
Đừng hỏi tai sau anh lại thôi bước
Khi thấy em lặng lẽ bên ai

thoike
06-05-2011, 11:07 PM
Nào ai muốn tình yêu thành dĩ vãng
Nhớ mong rồi mỗi ngả một người đi
Chỉ trách sao duyên số đã an bài
Anh tình đầu chứ phải tình cuối đâu


Tình đầu là nắng sớm mơi
chứ còn tình cuối đã rơi về chiều
tình đầu mới thật sự yêu
chứ con tình cuối "không yêu-có chồng"!...

Nguoitakho
07-05-2011, 09:36 PM
Tình đầu chợt thoáng qua mau
chứ còn tình cuối vẫn theo ta hoài
tình đầu đẹp lắm ai ơi
chứ còn tình cuối toàn tiền với nong
tình đầu toàn hát với ca
chứ còn tình cuối toàn la với sầu

(lấy ck chỉ lo kiếm tiền,hehe)
típ đi mọi người.e bí rùi

Nguoitakho
11-05-2011, 04:32 AM
Nắng ba năm tôi k hề bỏ bạn
mưa một ngày bạn lỡ bỏ rơi tôi
tình của chúng ta chỉ thế thôi sao
chỉ một cơn mưa nhỏ mà xoá tan tất cả

thoike
11-05-2011, 06:37 AM
trong cơm mưa tôi hoàn toàn bất lực
không thể nào trong hiên thực bước ra
bởi vì tôi là chiếc bóng thôi mà
làm sao thể cùng em hòa trong mưa.

tôi chỉ mong hạt mưa dần nhỏ lai
để ánh hồng trở lại bên hàng cây
để cho tôi đây luôn mãi thấy
một dáng người_tình ấy vẫn còn đây.

người ơi!
đời này có hiểu
bóng khuất sau mưa
nhưng bóng chưa bao giờ khuất
một dáng hình
một mối tình
bóng và người
mình đã bên nhau
dù cho mưa ngâu
hay
mưa...xối sả
cũng chẳng bao giờ
xóa tan tất cả
những gì trong ta!...

Nguoitakho
12-05-2011, 07:26 PM
Mưa bòng bong mưa che khuất bóng hình
mưa cuốn trôi đi tất cả của quá khứ
mưa khiến ta đi tìm trong hoài tưởng
tìm tìm mãi một bóng hình xa xưa

DanhVong
12-05-2011, 08:21 PM
Mượn đoá hồng tương tư hình bóng
Mượn bản nhạc sầu khắc khỏi niềm nhung
Có ai nghe chăng rí rách những mưa chiều
Đoá hồng,bản nhạc, mưa chiều cùng tôi (vắng bóng người ấy)

Nguoitakho
12-05-2011, 10:47 PM
Buổi chiều buồn vắng bóng người xưa
nhặt lá vàng rơi lòng buồn tê tái
lá kia, lá đã lìa cành
người kia, người đã bỏ ta một mình

thoike
13-05-2011, 01:26 AM
lá lìa cành vì cành không giữ lá
ta bỏ người vì người chẳng cần ta
người nói "bỏ" trong câu nghe nặng quá
cũng vì người ta lặng lẽ bước đi

Nguoitakho
13-05-2011, 09:12 PM
Có lẽ nào tôi là người sai
giây phút cuối người lặng bước ra đi
để cho tôi phải cô đơn
tôi trách người phụ (tình) tôi ra đi
như chiếc lá kia vội lìa cành
như cơn gió thổi bay hạt bụi nhỏ
tôi biết những tháng ngày qua k đủ giữ
k đủ để người ở bên tôi

fallen_angel8x
13-05-2011, 09:17 PM
Em chẳng sai đâu em ạ
Chỉ đơn giản là ta phải cách xa thôi
Chỉ đơn giản khi cuộc đời thay đổi
Có khi gần bỗng chốc thấy xa xôi

Nguoitakho
13-05-2011, 09:24 PM
Giọt nước mắt ai rơi vội khẽ lau
trái tim ai hạnh phúc mà đã đau
cuộc tình ai mới mở mà đã đóng
hạnh phúc kề bên mà ngỡ xa xôi

fallen_angel8x
13-05-2011, 09:32 PM
Nước mắt rồi cũng sẽ khô thôi
Khi nỗi nhớ đã lùi thành quá khứ
Dù có thể nỗi đau còn trách cứ
Nhưng thôi đành chấp nhận vậy thôi em

Nguoitakho
13-05-2011, 09:48 PM
Tình không còn níu kéo để làm chi
người lạnh lùng cất bước ra đi
ta có khóc, ta có buồn,có nhớ
thì ta vẫn ngẩng đầu bước đi tiếp
để người thấy bỏ ta là hối tiếc
là người sai khi dứt áo ra đi

fallen_angel8x
13-05-2011, 10:05 PM
Có thể sẽ có lúc, tôi giật mình tiếc nuối
Biết vậy rồi nhưng vẫn phải đi thôi
Vì níu kéo có để làm chi nữa
Khi tình yêu đã như mảnh gương vỡ
Vụn nát rồi, thôi, đành bỏ đi thôi

Nguoitakho
13-05-2011, 10:41 PM
Gương đã vỡ tình cũng vỡ theo
níu kéo thêm chi cho thêm buồn thêm khổ
người đã không cần ta thì ta cũng chẳng cần người
lau nước mắt ta lại vui bên người khác

fallen_angel8x
13-05-2011, 10:46 PM
Mừng em vui bên ai
Quên đi những ngày dài
Hạnh phúc hơn em nhé
Bước tiếp về ngày mai

Nguoitakho
13-05-2011, 10:52 PM
Cảm ơn a chữ mừng chữ tủi
cảm ơn a những tháng ngày đã qua
đã cho e biết thế nào là hạnh phúc
đã cho e biết thế nào là yêu thương

avien
14-05-2011, 04:10 AM
mong em bước tiếp chặng đường
đừng nên vương vấn lời thương hôm nào
lời cảm ơn. biết nói sao
thôi đừng nói nữa nghẹn ngào lòng ta

Nguoitakho
14-05-2011, 08:32 PM
Có những lúc e buồn e khóc
có những lúc e nhớ về a
nhớ về những kỉ niệm của đôi ta
nhớ về những tháng ngày ta hạnh phúc

sry a avien tốj wa e bị trật khớp tay nên k nge dt của a dc ^ ^!

avien
15-05-2011, 09:06 AM
hạnh phúc ngày qua em nhớ không?
ta khắc yêu thương trong trái tim hồng
ta bên nhau tháng ngày mơ mộng
có ai ngờ phút chốc tình tan

oh_baby tay em còn đau không? lúc anh định gọi lại cho em rồi mà ngủ quên mất. hix anh mà ở gần em thì anh chữa cho em hết đau ngay.anh học ngành y mà

Nguoitakho
15-05-2011, 10:49 PM
Người ta nói tình đẹp nhất là tình dang dở
mà sao e thấy lòng mình quặn thắt đau
những ký ức ùa về trong đêm tối
bủa vây quanh e thấy tình thật đau
hj.e đỡ nhìu rùj.có anh nguyên chữa cho rùj

DanhVong
16-05-2011, 10:38 PM
Miệng đời ai cấm được ai
Bận tâm chi ý lời không hay
Miễn sao lòng này em là nhất
Kí ức sầu cũng chỉ một đêm thôi

Nguoitakho
16-05-2011, 11:16 PM
Qua đêm nay mặt trời lại hửng sáng
mà sao e thấy lòng mình vẫn tối tăm
vẫn nhớ về những kỷ niệm của đôi ta
vẫn nhớ về những nụ hôn năm nào
ước ao sao e được như bầu trời
sau đêm tối mặt trời lại hửng sáng

DanhVong
17-05-2011, 09:26 PM
Dẫu cho em có là mặt trời
Chiếu rọi muôn nơi mọi nẽo đường đời
Vẫn thể nào xóa được bóng khuất sau lưng
Bởi trong em anh luôn vĩnh hằng hiện hữu

thiên đường hạnh phúc
17-05-2011, 09:40 PM
Vì sao bông hồng chết
Khi nó vẫn còn xanh
Vì sao em xa anh
Khi tình yêu vừa kết

Nguoitakho
18-05-2011, 07:42 AM
Người buồn mà sao bút cũng buồn
chẳng hiểu làm sao bút lạj buồn
bút buồn vì bút sắp phải chia tay
xa tập vở hàng ngày đi cùng bút

thoike
18-05-2011, 08:02 AM
Bút xa Vở vì hết mực
Người vô tình cầm Bút vức đi xa
Bút buồn! muốn viết hết ra
nhưng vì hết mực _ Bút ta ngậm ngùi...

Nguoitakho
19-05-2011, 09:33 PM
Nếu một ngày bút hết mực
bút biết rằng vở k cần bút
cũng như ngày a hết yêu e
thì a cũng k cần e như bút

avien
20-05-2011, 04:22 AM
khi mà anh hết yêu em
là khi em đã lãng quên anh rôi
anh yêu em hêt một đời
nếu bút hêt mực thay ngòi mà em
hii nếu bút mà hết mực thì anh thay ngòi hút mực rồi dùng tiếp em à

Nguoitakho
20-05-2011, 07:07 AM
Thời buổi tân tiến rồi a
bút hết mực ta liền mua bút khác
cũng như a hết yêu e
hết yêu rồi a đi yêu người khác

thoike
20-05-2011, 11:24 AM
Bút hết mực hay là Bút đã hư
hết sử dụng_xem như người đã chết
mối tình ta sự thực là chấm hết
lẽ nào Bút muốn Vở...cùng chết chung?

nhưng sự thực Vở rất là thủy chung
Bút hết mực _ Vở tận cùng dòng chữ
mong người dùng sẽ giữ Bút ở lại
gắn vào Vở...để ta mãi bên nhau.

(Tỷ dùng bút mực ấy, sẽ thay mực nhưng lâu thay bút_thay lòng nhưng chưa đổi dạ ,hjhj...

Nguoitakho
20-05-2011, 11:41 AM
Bút ra đi nào ai có biết
bút vẫn một lòng hướng về vở
muốn cùng vở sánh đôi mãi k thôi
nhưng dòng đời nghiệt ngã xô đẩy bút
tạo ra bút chỉ dùng đến thế thôi
đến khi hết vất bút vào sọt rác
còn lại vở sánh đôi bên bút khác

hj.tỷ chỉ dùng bút bi thôj.có dùng bút mực đâu.

thoike
20-05-2011, 01:54 PM
ví như a là vở còn e là bút
bao nổi sầu bút trút lên mặt vở
trắng ngây thơ những trang vở đón nhận
khi hết sầu_chẳng bận lòng_bút đi
bảo sao vở không đi tìm bút khác...


(cấp 1 Tỷ dùng bút mực phai k, chắc lúc nhỏ Tỷ chung tình hơn bây h,hjhj...uhm, mà bút bi hết mực cũng đâu hẳn vứt đi...

Bút hết mực như người hết tình
vậy vứt đi mình tiếc làm chi
nhưng nghĩ lại lãng phí quá đi
gôm bán nhôm nhựa_mua cái gì mà ăn...(dua ti,hj...:sr:

Nguoitakho
20-05-2011, 06:14 PM
Những nét chữ thơ ngây từ ngày đầu chập chững
vở đón nhận hết tất cả từ bút
như những ngày đầu ta mới yêu nhau
tình trao hết mà k hề hối tiếc
tới khi bút hết mực thì tình ta cũng cạn
cũng trôi dần nhạt nhoà theo năm tháng
(ngày xưa tỷ vjết bút mực nhưg toàn lem ra tay thuj.tỷ chug tình lắm k lăng nhăg như đệ đâu.hehe)

thoike
20-05-2011, 08:18 PM
vở sinh ra trong lòng hoàn toàn rỗng
không tình cảm_trống vắng đến không ngờ
vở sinh ra là để chờ gặp bút
bút cho vở từng chút của yêu thương
từng chút hờn và từng chút dỗi
bao niềm vui và cũng lắm nỗi buồn
nói đúng hơn bút là nguồn tình cảm
cho vở kia luôn cảm thấy yêu đời
yêu bút hơn và luôn cần có bút
nhưng hết mực phút chốc bút cũng đi
để vở kia_mất nguồn_ chìm trong tối
đến 1 ngày bút mới mở lối ra
đưa vở kia hòa dần vào ánh sáng
và tình cảm theo năm tháng hình thành
vở đón nhận sự chân thành của bút
để cùng bút lại ghj nên cuộc sống...

(z chắc là hồi xưa Tỷ viết chữ...xấu hơn đệ,hjhj...đệ lăng nhăng_chắc vậy!hjhj. lăng nhăng là định kiến of con gái giành cho con trai ngành xd_1 vấn đề nan giải ?...

Nguoitakho
21-05-2011, 06:02 AM
Bút xa vở lỗi đâu phải tại bút
tại dòng đời xô đẩy bút phải đi
trời sinh ra bút đã là của vở
bút thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu
khi hàng ngày có vở ở kề bên
nay xa vở bút buồn bút nhớ
bút nhớ về những kỷ niệm khi xưa
khi bút- vở hàng ngày ở bên nhau

tỉ đag k có ny đây.chán wá đệ ơj

avien
21-05-2011, 09:18 PM
một cuốn vở nhỏ xinh
ngây thơ từng trang giấy
nay bút viết vào đây
bao lời thương nỗi nhớ

bút luôn cần có vở
vở cần bút kề bên
để cùng nhau viết lên
muôn sắc màu cuộc sông

khi mực đã không còn
bút ngậm ngùi xa cách
vở không buồn không trách
vì vở vẫn khắc ghi

ghi tất cả những gì
bút đã trao về vở


tai em kén quá đấy thu ạ. người iu em chắc là nhiều lắm , có điều em có iu người ta hay không thôi mà hihii

Nguoitakho
21-05-2011, 11:56 PM
Bút vở là một cặp
k thể tách rời nhau
bút luôn trao cho vở
những yêu thương ngọt ngào
vở khắc cốt ghi tâm
những tình cảm bút trao
nay phải xa rời bút
vở vẫn vẹn yêu thương
vẫn một mình ngóng trông
đợi ngày bút quay lại
.......
E có kén chọn đâu.tạj e xấu wá k aj y thuj.a avien cứ đổ oan cho e thuj ak

avien
27-05-2011, 06:24 AM
em không kén chọn
thì hãy yêu anh
em đã xinh đẹp
lại rất hiền lành

anh đã yêu em
từ lần gặp mặt
nhưng em quá kén
nên mộng không thành

Nguoitakho
28-05-2011, 12:14 AM
tại e quá xấu
k dám yêu anh
e nào dám kén
chỉ vì k xứng
k dám đứng cạnh
sợ người chê cười

avien
31-05-2011, 07:16 AM
tình yêu đâu phân biệt
rằng người xấu kẻ xinh
chỉ cần người tha thiết
thấu hiểu tâm tư mình

Nguoitakho
03-06-2011, 08:45 PM
Có một tình yêu không bao giờ wên
có một tình yêu khắc cốt ghi tâm
và cũng có một tình yêu nhanh wên
vậy tình yêu nào anh dành cho em

avien
04-06-2011, 12:32 AM
MỘT tình yêu tha thiết
anh dành tặng riêng em
em ơi em có biết
chẳng bao giờ anh quên

một tình yêu êm đềm
anh ghi tâm khắc cốt
em luôn là số một
với anh em biết không