PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhờ tư vấn



pAt
27-02-2011, 01:51 AM
Mình và ban gai dang yeu xa, nhung dao gan day minh thay minh that ich ki. Minh bat co ay phai tap trung noi chuyen voi minh, tat nhien la khong itnh nhung luc co ay ban hoc, nhiều lúc cô ấy lo nói chuyện với bạn bè hoặc đọc báo mạng hoặc làm gì đó mà trả lời mình chậm thì mình giận dỗi, lại thêm gần đây bạn thân của cô ấy nói rằng thích cô ấy, mình càng trở nên khó tính và kiểm soát cô ấy hơn, dễ nổi quạu và hạch hoẹ nếu cô ấy trả lời chậm 1 xịu Cho mình lời khuyên nhé
ps: xin đừng khuyên mình ct vì mình ko thể làm v dc

Tigon
27-02-2011, 02:17 AM
mình thì ko có điều gì khuyên bạn ,mình chỉ nghĩ nếu tiếp tục như vậy bạn sẽ mất đi người mình yêu ,việc gì cũng có giới hạn của nó ,bạn hãy dành thời gian suy nghĩ thêm nhé :)
_p/s : nếu yêu cô ấy ,hãy tin tưởng người ta nhé :)

pAt
27-02-2011, 02:28 AM
khi người ta cô đơn người ta đòi hỏi nhìu hơn, chứ ko phải vì không tin tưởng bạn ah`

Mi Yuu - Duyên
27-02-2011, 02:54 AM
Nếu cứ đà này , bạn sống theo lối sống ích kĩ này
Bạn hok ct ng ta , nhưng ngược lại , ng ta sẽ ct bạn
Đáng ra ng nên jận cậu chính là cô ấy , bởi vì lòng tự trọng của cô ấy & cả lòng tự ái đều đang bị bạn xem thưởng
Bạn nghĩ cô ta là 1 con cún nhỏ , lun vâng theo lời chủ sao ???
Cô ta còn hiền đấy :cr: Gặp mình , thì mình đaã hok chịu nổi thái độ 0f bạn như thế đâu
Giận thì mặc kệ bạn , mình sẽ hok w.tâm...
Bạn hỉu những j` mình nói chứ
Càng làm v. ng ta sẽ cảm thấy chán & ghét bạn hơn :)
Suy nghĩ lại hành động of mình nhé :5:

Hy Anh
27-02-2011, 03:09 AM
Nếu cứ đà này , bạn sống theo lối sống ích kĩ này
Bạn hok ct ng ta , nhưng ngược lại , ng ta sẽ ct bạn
Đáng ra ng nên jận cậu chính là cô ấy , bởi vì lòng tự trọng của cô ấy & cả lòng tự ái đều đang bị bạn xem thưởng
Bạn nghĩ cô ta là 1 con cún nhỏ , lun vâng theo lời chủ sao ???
Cô ta còn hiền đấy :cr: Gặp mình , thì mình đaã hok chịu nổi thái độ 0f bạn như thế đâu
Giận thì mặc kệ bạn , mình sẽ hok w.tâm...
Bạn hỉu những j` mình nói chứ
Càng làm v. ng ta sẽ cảm thấy chán & ghét bạn hơn :)
Suy nghĩ lại hành động of mình nhé :5:

:lol::lol:
chắc tại người con gái đó yêu nhiều, bạn nhỷ =''=
vậy thì có gọi là mù quáng hok :|

ng0ctan
27-02-2011, 05:17 AM
Chài mới đây kêu sẽ cố gắng để hạnh phúc mà sao bạn... khó tính với cô ấy thế chắc nhớ quá rồi đâm ra vậy hả !!!

pAt
27-02-2011, 07:26 AM
Chài mới đây kêu sẽ cố gắng để hạnh phúc mà sao bạn... khó tính với cô ấy thế chắc nhớ quá rồi đâm ra vậy hả !!!

chắc vậy quá :)
mình đi xa chưa lâu, nơi này không có ban bè
xung quanh chỉ toàn ngưòi bản xứ, ngoài giờ học, cũng chẳng biết đi đâu, onl và nói chuyện với cô ấy, và chỉ mình cô ấỵ Cho nên lúc cô ấy chậm trả lời, mình chỉ biết ngồi đợi và đợị. Haizzz.... Xung quanh cô ấy lại có rất nhiều bạn bè, hơn nữa, cô ấy lại là người khiến người khác dễ xao động. Mình tin cô ấy nhiều, nhưng vì cô đon quá, đôi khi thành ích ki...

Mi Yuu - Duyên
27-02-2011, 08:07 AM
Ích kĩ như bạn khó mà có ng` nào chịu bạn đến lâu đâu :)
Sức chịu đựng 0f cô gái ấy có giới hạn bạn àh :)

Heo Ngoan Hiền
27-02-2011, 08:10 AM
gì mà nặng lời vậy :D tuy đúng nhưng nói giảm nói chánh đi chứ :D

ng0ctan
27-02-2011, 08:31 AM
Hj giống mình rồi :D đi xa nên thỉnh thoảng nhớ ng ấy chết đc cố lên nha Pat
Bạn không ích kỉ đâu :D

DanhVong
27-02-2011, 10:43 PM
:ve:Chắc rằng bạn sẽ không làm được những gì tôi sẽ noi. Nhưng hãy cứ nghe rồi quên đi cũng chẳng sao!
Việc bạn nói rằng bạn thường bắc cô ấy trả lời nhanh như vậy sẽ gây cho cô ắy(CA: công an) cảm giác bị ràng buộc cuộc trò chuyện sẽ mất hứng thụ Trông luc trò chuyện bạn nên nói như thế nào mà gây cảm xúc và hứng thú cho CA tự trả lòi (thoạt nách). Đặc biệt là cần nhìn thảnh vào mắt cô ấy nếu hai người đối diện( khiến đối phương có cảm giác quan tâm và nhập chủ đề).

Còn chuyện có người khát nói thích cô ấy thì bạn cứ mặt kệ! Bạn càng quan tâm thì khả năng mất cô ấy càng cao. Mà phải chứng toả mình là người cao thượng, cho cô ấy sự tự do. Đặc biệt cần phải quan tâm CA nhiều hơn. Nếu như sự việc càng nghiêm trọng, bạn nên hẹn CA vào một ngày nào đó, cần phải biết lựa cảnh, thời gian và lời noi. Bàn đến chuyện CA quen thằng khát, khi ấy bạn phải nói rằng bạn ko cấm CA mà bạn cũng chẳng thèm tin những gì người ta nói, bởi trong thâm tâm bạn lúc nào cũng tin vào CA và chỉ có duy nhất CA mà thôi. Do chỉ ghé qua nên mình cũng chỉ quyết như thế thôi chúc bạn thành cộng Phàm làm người cần phải tự chủ và khoang dung bạn à! Khôn ngoan và cẩn thận luôn đi kèm nhau, đừng quên luôn nhìn vào CA để biết khi nào CA muốn nghe hay muốn bạn dưng. phải lấy cô ấy làm trung tâm chứ ko phải bản thân ta.

pAt
27-02-2011, 11:53 PM
hihi, nếu 2 đứa mình yêu gần thì mình chẳng vik j` phải như vậy bạn ạ, tiếc là tụi mình yêu xa, đó là vấn đề khó khăn, ngày trước tụi mình bên nhau thì k có chuyện đó đâu ^^!

ng0ctan
27-02-2011, 11:59 PM
Há há vậy mới là nghiệt ngã số phận chứ nhỉ Phát :D

pAt
28-02-2011, 12:16 AM
uh, hix, chắc là số phận mún thử lòng đây mà :D

DanhVong
28-02-2011, 12:38 AM
Số phận là cái thá gỉ? Nói đúng nó là sự may mắn, nhưng đừng quên rằng chính ta là người tạo ra may rui.
yêu xa hay yêu gần cũng thế thôi bạn. Nếu bạn ko hiểu CA ko cho CA cái CA cần thì dù bạn là ai chắc rằng cô ấy cũng ko yêu. Vậy có bao giờ bạn hỏi bạn đã làm gì cho cô ấy (CA)? và cô ấy cần những gì! Hãy trả lời những câu hỏi ấy và làm đều tốt đẹp cho nhau, hạnh phúc sẽ gần thôi!!

ng0ctan
28-02-2011, 12:45 AM
Hj hay ghê ák lời khuyên hữu ích đó Phát :D
Cố lên nà ^^

pAt
28-02-2011, 12:50 AM
yup, thanks tất cả :D

ng0ctan
28-02-2011, 12:58 AM
Há há đag làm wen với zk ông nì :D

DanhVong
28-02-2011, 12:59 AM
Cho hỏi tí nha! tôi mới tham gia diễn đàng ko biết viết bài mới thì phải làm sao, cả ngày nay tôi chỉ trả lời thư không hà

Nguoitakho
28-02-2011, 01:27 AM
yêu là phải biết tin tưởng,yêu mà k tin tưởng thì đừng có yêu. Chỉ khuyên bạn vậy thôi

DanhVong
28-02-2011, 01:42 AM
Thật ra không phải pat không tin người mình yêu. Bởi khi yêu chắc rằng đã tin, tin mới yêu---> yêu tức là tin. Mà dó gọi là ghen, đó là lẽ thường tình vấn đề cần phải biết ghen đứng lục. Ghen chỉ để chứng minh mình yêu cô ây. chứ không phải ghen một cách mù quán tự châm mòi lủa thiệu ruội mối tình kia.

pAt
28-02-2011, 01:49 AM
thật ra cũng không hẳn là ghen nữa, mình nghĩ có lẽ vì cô đơn nơi xứ người + nhiều áp lực từ cuộc sống mới trong khi ko có bạn bè chia sẻ thì người yêu trở thành chỗ dựa duy nhất, niềm hy vọng duy nhất nên khi cảm thấy ko dc như ý thì đâm ra dễ mất tỉnh táo ^^!, dù sao cũng có lỗi vs cô ấy

DanhVong
28-02-2011, 01:55 AM
Đừng chối nữa Pat a. Vì bạn là con trai nên có lẽ mặc cảm với từ "ghen", nhưng ấy là sự tật, những cái xa quê, không bạn bè vón chỉ là tiền đề cho bạn biện bạch cho sự ghen tuôn của minh. Liệu bạn có can tâm ngủ ngon giấc ợc ko khi không biết người ấy hiện tại đang làm gi? cũng có thể là cô ấy đang đi với thằng khát cũng không chưng. Đích thật bạn nói bạn tin tưởng người mình yêu. Nhưng làm sao cấm được hả pat, những gì đang diễn ra trông lòng câu..

pAt
28-02-2011, 02:12 AM
:)), rất tiếc là mình chưa tới mức đó bạn ạ :), mình không cần phải ghen vì mình có wa' nhìu thứ hơn r`, ghen và sợ là 2 điều hoàn toàn khác nhau

DanhVong
28-02-2011, 02:45 AM
Rất tốt Pat, bạn đã vượt qua khảo nghiệm đích thực là một nam nhân. Phải thế chứ! sự ghen tuôn chỉ làm ta thêm u tối, nó là hố sấu là mồ chôn cho những kẽ ngóc. Sợ lại càng đáng cười hơn, không có gì phải sợ mình là đàn ông, phải mạnh mẽ và tin tưởng _ một niềm tin tuyệt đối vào người mình yêu như bạn đã tin bản thân mình vây.

pAt
28-02-2011, 03:08 AM
:), thanks bạn :), mình không nghĩ mình ghen và mình hoàn toàn tin tưởng vào người mình yêu, cả 2 chúng tớ đều thế cả, tin tưởng tuyệt đối nhau, chỉ là nhiều khi stress dễ khiến suy nghĩ ngta trở nên tiêu cực

ng0ctan
28-02-2011, 05:03 AM
Stress hả nói chuyện với Tân chưa giảm sao há há nhớ quá rồi sầu luôn sao ấy Phát :D

Hy Anh
28-02-2011, 05:47 AM
nói chung là lỗi cũng tại cô ấy, một con người bao đồng, thích cái này cái kia, ôm đồm nhiều công việc, lại suốt ngày đi tư vấn cho người khác, rùi rảnh thì cũng nhiều chiện với bạn bè, bla bla... đôi khi quên mất một ng đang yêu mình và cô đơn chờ đợi mình va chi một mình mình...Noithực ra thì cô ấy cũng có lỗi :D :lol:...hyz ^^!

ng0ctan
28-02-2011, 08:43 AM
Trời tự trách mình sao vậy :D

Hy Anh
28-02-2011, 09:22 AM
Trời tự trách mình sao vậy :D
ơ, đúng mà :"> hyzzzzzzz
con người có ạ hoàn hảo đâu :D :lol:

pAt
28-02-2011, 10:38 AM
trùi, cái này h` mới bik này, không đánh mà tự khai nhak

ng0ctan
28-02-2011, 11:15 PM
Vậy mới ngoan chứ zk ông mà ngoan ông sướng rồi :D

DanhVong
01-03-2011, 03:46 AM
Phải thuyết "Bất Toàn" đã chứng minh đều đó, không có con người hoàn hao.

PeKhoc
01-03-2011, 09:05 AM
Hi , cũng ko trách bạn đc, khi iu ngta thường như vậy mà ,nói về những điều bạn nghỉ cho người iu của bạn biết ,để nhận đc sự thông cảm nhe ban.! Nhìu khi sự thành thật sẽ làm tăng lv của tình iu lên đấy!

ng0ctan
01-03-2011, 09:41 AM
Yêu xa...... 2 người hận ko...Phát àh cố lên hjh như hôm nay 2 đứa giận nhau hả.....riêng tui là yêu xa là hận :D

oxmit
01-03-2011, 11:06 AM
mình hem kóa khuyên bạn ct,nhưng mà bạn ơi,bạn đừng nên kiểm soát người ta chặt chẽ wa' sẽ làm cho người ta cảm thấy ngạt thở đoá bạn

pAt
01-03-2011, 05:08 PM
cám ơn tất cả mọi người đã góp ý, mình sẽ típ thu ^^!
@ng0ctan: có đâu, vẫn "đẹp đẽ" như mọi ngày mà :">. mà mac j hận :-/

ng0ctan
02-03-2011, 04:01 AM
Phát ko hận mà Tân hận biết rồi còn hỏi quải cha :D
Vẫn tốt đẹp hã nghe HY Anh kể lể :D