pigpink
26-02-2011, 09:56 PM
mình đang cố gắng quay về với cuộc sống làm đứa con ngoan, cố gắng có cuộc sống tốt hơn ,cố găng học hành.Để mọi người không còn nghĩ mình là đứa hư hỏng như trước kia nưa. MÌnh đã đứng lên sau khi bị phản bội.. Mình đã phải cố gắng rất nhiều... Phải vượt qua nồi cô đơn, nhiều lúc mình cảm thây" thật cô độc tại sao trên thế giới này lại lắm lừa gạt tới vậy. Tất cả chạy theo đồng tiệnThậm chi mẹ minh cũng chẳng đoái hoài tới mình nữa.mình pHẢI tự vượt qua tất cả.Tự vươn lên, nhưng tại sao mình vẫn chẳng thấy ý nghĩa gì cả. Mình muốn tìm kiếm 1 người bạn thật lòng sao cũng khó. Nhiều lúc mình tự nhủ chắc có lẽ vì thế sẽ làm mình cứng cỏi hơn.. sẽ trưởng thành hơn. Nhưng tại sao? lai cứ mãi tiếp diễn nhiều lúc mình cảm thấy mệt mỏi. Liệu còn phải cố gắng tới bao giờ nữa!