Nguoitakho
26-02-2011, 10:01 AM
Một ngày nhớ, một ngày thương nữa lại trôi qua. Muôn ngàn nỗi nhớ cứ chất chồng lên nhau ngày càng nhiều.
***
Đêm về không lúc nào là em không nghĩ về anh. Nghĩ về nụ cười, nghĩ về giọng nói ấm áp, cái ôm thật chặt, nụ hôn ngọt ngào... Có lúc em đã tìm mọi cách để quên đi hình bóng của anh. Nhưng không được anh ạ, càng quên thì lại càng nhớ. Làm thế nào để em quên được anh đây? Anh hãy nói đi, hãy nói cho em biết đi.
Một ngày trôi qua đối với em dài vô tận, vì không có anh bên cạnh. Khi có anh bên cạnh em thấy mình vui vẻ và yêu đời hơn. Khi không có anh bên cạnh cuộc sống của em chẳng còn ý nghĩa gì nữa anh à.
Mùa đông năm nay sao lạnh đến thế, không phải cái lạnh của da thịt, mà là cái lạnh của tim em, của tâm hồn em. Ở một nơi nào đó anh có đang nhớ đến em như em đang nhớ đến anh không? Hay anh đang vui vẻ bên một ai khác và quên đi những lời nói đó đã từng dành cho em, những cái ôm anh đã từng ôm em, những nụ cười đó anh đã từng dành cho em, những nụ hôn đó anh hôn em...
***
Đêm về không lúc nào là em không nghĩ về anh. Nghĩ về nụ cười, nghĩ về giọng nói ấm áp, cái ôm thật chặt, nụ hôn ngọt ngào... Có lúc em đã tìm mọi cách để quên đi hình bóng của anh. Nhưng không được anh ạ, càng quên thì lại càng nhớ. Làm thế nào để em quên được anh đây? Anh hãy nói đi, hãy nói cho em biết đi.
Một ngày trôi qua đối với em dài vô tận, vì không có anh bên cạnh. Khi có anh bên cạnh em thấy mình vui vẻ và yêu đời hơn. Khi không có anh bên cạnh cuộc sống của em chẳng còn ý nghĩa gì nữa anh à.
Mùa đông năm nay sao lạnh đến thế, không phải cái lạnh của da thịt, mà là cái lạnh của tim em, của tâm hồn em. Ở một nơi nào đó anh có đang nhớ đến em như em đang nhớ đến anh không? Hay anh đang vui vẻ bên một ai khác và quên đi những lời nói đó đã từng dành cho em, những cái ôm anh đã từng ôm em, những nụ cười đó anh đã từng dành cho em, những nụ hôn đó anh hôn em...