PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu xa



pAt
25-02-2011, 02:14 PM
theo các bạn yêu xa có gì tích cực? và nếu là các bạn thì các bạn có chấp nhận yêu xa ko?
riêng mình, mình và bạn gái quen nhau được 1 năm nhưng vì hoàn cảnh nên phải xa nhau trong thời gian rất dài, nhưng chúng mình vẫn quyết định yêu xa và chờ đợi nhau :) và phần nào cũng thấy dc những mặt tích cực của riêng nó

ng0ctan
25-02-2011, 11:32 PM
Mặt tích cực thì giống như bao trường hợp khác nếu vượt qua đc sẽ dần tin tưởng quí mến nhau hơn nữa càng gắn bó
Tiêu cực là sẽ buồn nhớ khôn xiết,nếu 1 ai đó cố ý chủ động thay lòng...khi dần quên đi lời hứa trước đây !!!

jinwon
26-02-2011, 01:34 AM
yêu xa cũng có cái lãng mạn của nó chỉ là bạn và người ấy có đủ can đảm để chấp nhận và vững lòng ko thôi
chúc bạn yêu một cách tích cực và suôn sẻ

mưa nhớ anh
26-02-2011, 04:17 AM
yêu xa là mong nhớ, là chờ đợi, là hạnh phúc :)
nhưng cũng có lúc cô đơn và bưồn tủi tuy nhiên cứ hy vọng và tin tưởng thì sẽ có thể thành hiện thực mà :)

San nhõng nhẽo
26-02-2011, 04:33 AM
yêu xa àz?
chỉ cần tin tưỡng chờ đợi
nhưng cũng có lúc cô đơn

Mi Yuu - Duyên
26-02-2011, 07:10 AM
Tích cực àh !?
Cũng có đấy , nhưng chưa tới 50% đâu bạn àh :)
Liệu bạn yêu xa như v. , bạn sẽ nghĩ là cô gái kia & cả bạn đều chung thủy vs mối tình yêu xa này sao :7:
Mình đã từng gặp chiện yêu xa ntn r` bạn àh :)
Chúc bạn lun vui nhé :)

-‘๑’- ♥GRA$$ kute♥ -‘๑’-
26-02-2011, 07:40 AM
mjk` cũng iu xa nek`
nhưng mk` chỉ cần 2 đứa tin tưởng nhau thì hem vấn đề
tích cực thì cũng hem bjk là j`
nhưng mk` tiêu cực thì thấy nhìu luk' nhớ lém yk'
nhưng mjk` nghĩ quan trọng là t/c của 2 ng` dành choa nhau thoy
chúc bạn có 1 t/y bền chặt..............:)

ng0ctan
26-02-2011, 09:36 AM
Yêu xa cũng có cái hay và nhất là kiên nhẫn lòng tin của 2 ng dành cho nhau bạn ơi

b0ngdem02
26-02-2011, 10:13 AM
tình yêu xa cũng "ảo" lắm. Nhớ có cách giữ chặt tình yêu của bạn không nó vỗ cánh bay xa nói chung yêu xa rất thích vì bạn có thể có bồ :)

pAt
26-02-2011, 12:03 PM
hehe, cám ơn các bạn nhìu, mình cũng có câu trả lời của riêng mình oy` :D, dù bik là yêu xa thì nhiều lúc giống "tình ảo" và nhiều lúc nhớ nhung khôn nguôi nhưng mà wa những ngày mưa thì mới thấy dc ngày nắng, tin tưởng cùng nhau vượt wa khó khăn thì sau này ty sẽ bền chặt, còn nếu vì lí do nào đó mà phải chia xa thì cũng đành chấp nhận ty mình không đủ vượt wa thử thách :)

ng0ctan
26-02-2011, 10:23 PM
Hj can đảm lên bạn ơi rồi chuyện cũng sẽ có kết cục của riêng bạn va ng ấy thôi ^^

pAt
26-02-2011, 10:45 PM
uh, h` chỉ còn bik tin tưởng và chờ đợi ^^!, dù rằng thời gian chờ đợi là cực kì dài so với nhiều cặp đôi khác ^^!

ng0ctan
26-02-2011, 11:04 PM
Hj đôi khi thấy ng ta đi với nhau mà nhớ ng yêu mjh chết đi đc phải ko :D

pAt
26-02-2011, 11:10 PM
uh, nhớ lắm nhưng chịu, không làm gì được hết :-<

Hy Anh
26-02-2011, 11:19 PM
bình thường giận nhau, gặp nhau nhìn nhau một lần là tự dưng ngưôi giận
yêu xa, một lần giận là một lần nguy hiểm :|:|:|

pAt
26-02-2011, 11:22 PM
uh, khi yêu gần thì gặp nhau nói chuyện vài câu là nguôi giận, còn yêu xa 1 lần giận là 1 vết nứt

Hy Anh
26-02-2011, 11:28 PM
uh, khi yêu gần thì gặp nhau nói chuyện vài câu là nguôi giận, còn yêu xa 1 lần giận là 1 vết nứt

ờ, nhưng khi yêu xa người ta lại rất hay làm cho nhau giận :-w:lol:

pAt
26-02-2011, 11:29 PM
và buồn nữa :-?, cái này không luôn luôn là từ 2 chiều

Hy Anh
26-02-2011, 11:31 PM
và buồn nữa :-?, cái này không luôn luôn là từ 2 chiều

khi bưồn và giận, lại không nói chuyện dc với nhau => có xu hưóng tìm một người thứ 3 tâm sự :|

pAt
26-02-2011, 11:37 PM
haiz, chỉ cầu cho điều đó ko trở thành mầm mống đặt dấu chấm hết

Hy Anh
26-02-2011, 11:40 PM
haiz, chỉ cầu cho điều đó ko trở thành mầm mống đặt dấu chấm hết

vậy thì cố gắng giảm tự ái, giảm nghĩ suy, tăng thông cảm, tăng thấu hiểu => không giận nhau mà lại còn thoải mái => người thứ 3 ko có chỗ chen chân >:) :))

pAt
26-02-2011, 11:43 PM
haiz, lí thuyết thì dễ v đấy, nhưng sự thực nào có dễ, vs lại yêu xa là cùng vươt wa, cùng thấu hiểu, cùng cảm thông và cùng vì nhau thì mới wa nổi

Hy Anh
26-02-2011, 11:52 PM
haiz, lí thuyết thì dễ v đấy, nhưng sự thực nào có dễ, vs lại yêu xa là cùng vươt wa, cùng thấu hiểu, cùng cảm thông và cùng vì nhau thì mới wa nổi

ừ rồi, biết rồi, :bighug::bighug::bighug::bighug::bighug:

pAt
26-02-2011, 11:54 PM
để coi bik là bik ntn [-(

Pống_3pj
27-02-2011, 12:30 AM
Pống ở Thái Bình , Người yêu ở HN, sang năm 2 đứa cưới rồi nè ! Bạn ơi, hãy có lòng tin nhé ! cái gì cũng có thể mà ^^

pAt
27-02-2011, 12:34 AM
:D, uh, thanks bạn :)

ng0ctan
27-02-2011, 01:13 AM
Có nắng chiếu bên đường em đi ko??? C
Có mưa ướt bên đường em về ,có ai đón đưa em mỗi chiều như ngày xưa a từng đón đưa
:D :D

pAt
27-02-2011, 01:35 AM
haiz, có đìu là mình lại ích kỉ wa', nhìu khi bắt ban gái phải tap trug vào chat vs mình, đòi hỏi phải mở WC cho mình xem, r` khi bạn thân cô ấy thích cô ấy, mình hạnh hoe đủ đìu, hỉu, mún sửa nhưng thật quá khó, mình ích kỉ thật đấy, mình phải làm sao??

ng0ctan
27-02-2011, 05:19 AM
Bạn thân thì bạn thân người cô ấy yêu là bạn mà.... bạn đừng chuyện đó mà cáu gắt với cô ấy chứ
Bạn cũng ko thể gọi là ích kỉ vì bạn yêu nên đc quyền làm thế thôi có ai ko muốn ng mình yêu quan tâm,dành tất cả cho mình đâu phải ko... huống gì là yêu xa ngày nhớ đêm mong chứ :D
p/s: Bầu trời cao quá 2 đứa dưới 1 bầu trời mà sao em và anh lại ở 2 nơi :D
Tiện thể làm quen nha pAt :D

tawny
27-02-2011, 07:27 AM
Mặt tốt : nếu biết giữ gìn sẽ thấy nó quý giá hơn tình cảm bình thường. Cảm thấy trân trọng nhau hơn
Mặt xấu : Tr nghĩ yêu xa, nếu thật lòng thì không ngại người thứ 3. Chỉ sợ xa nhau, dần rồi sức cũng cạn kiệt. Nếu có dịp được về thăm thì tốt. Yêu xa = mỏi mòn

T ko phải người may mắn hay khôn ngoan trong tình cảm, nhưng cái T nghe bạn bè khuyên là yêu xa, tin vào tình cảm, nhưng đừng hi vọng quá nhiều. Cố gắng lên, nếu có duyên có phận , hai bạn sẽ vượt qua được. :bighug:

Heo Ngoan Hiền
27-02-2011, 07:46 AM
mình đồng ý với bạn tawny :D đừng hy vọng quá nhiều hãy cho mình 1 đường rút :D

Hy Anh
27-02-2011, 07:55 AM
mình đồng ý với bạn tawny :D đừng hy vọng quá nhiều hãy cho mình 1 đường rút :D

yêu mà không hy vọng vào tương lai đủ nhiều, thì làm sao có thể bước lên phía trước?
thà yêu hết mình để rồi thất vọng, còn hơn hối hận vì đã yêu hết lòng :D :lol:

ng0ctan
27-02-2011, 08:33 AM
Thôi đừng lo nghĩ nữa pAt cứ theo con tim cứ theo lập trình của bạn đi nha làm quen nà ^^ Ở đâu thế??? Giờ pAt đag học ở đâu mà xa ng yêu vậy??? :D

pAt
27-02-2011, 10:11 AM
hihi, thanks các bạn nhìu ^^!
Hiện giờ mình đang ở Mỹ, có điều định cư chứ không phải du học bởi vậy rất ít khi về VN được :(

ng0ctan
27-02-2011, 10:29 AM
Chà ghê nhỉ sao mà giống tình trạng mình thế...có điều mình ở lại
Vậy làm quen nha chia sẻ cảm xúc chung :D hồi đó bạn ở VN là ở đâu có nick yahoo gì ko :D

pAt
27-02-2011, 10:36 AM
*bắt tay bắt tay* :D, hồi ở VN mình ở Đồng Nai, nick yh là dhp_1801

ng0ctan
27-02-2011, 10:50 AM
Rồi ok mjh ở Phan Thiết :D bắt tay cái nà hj ^^