Xem đầy đủ chức năng : Bên lề yêu thương
.Ngọc Xinh.
25-02-2011, 09:39 AM
Anh à anh, cuối tháng hai rồi đấy, cuối tháng của những yêu thương ấm nồng.
Trả nhau về với những lo toan thường nhật. Trả nhau về với nặng gánh mai sau.
Anh à anh, có buồn lắm không anh. Có buồn hắt hiu những khi em vô tình bỏ rơi anh.
Anh à anh, có mệt lắm không anh. Có mệt lắm không những khi em vô cớ cáu gắt, em nổi giận đùng đùng, em hắt đi tất cả, dẫm đạp lên cả yêu thương?
Anh à anh, có trách em không. Trách em những khi em hờ hững với mọi thứ, hờ hững với những dự tính tương lai, hờ hững với cả tình cảm của chính mình.
Anh có trách, có buồn, có muốn gì chăng nữa thì anh à, đừng vội, bởi vì...
Anh à, em cũng không hiểu sao nữa, không hiểu em rốt cuộc là muốn gì nữa. Em mệt mỏi với mọi thứ xung quanh em, những mối quan hệ, những lo toan, những trách nhiệm.
Anh à, em mới có hai mươi tuổi mấy tháng thôi phải không anh? Thế mà sao mọi người cứ quảng gánh lo lên vai em, bắt em phải suy nghĩ nhiều thế anh? Sao mọi người cứ làm như em lớn lắm rồi ấy, trong khi em vẫn còn bé mà anh.
Sao ai cũng bắt em phải lo tương lai, lo cuộc sống, lo cơm áo gạo tiền, lo cả những thứ em còn chưa biết nó là cái gì?
Anh à, em mệt mỏi như thế mà sao đôi khi anh còn chẳng hiểu được cho em, cứ muốn làm em phải thế này thế kia? Anh à, em lo quá nhiều, em nghĩ quá nhiều, nhiều tới mức giờ em còn không biết em phải lo, phải nghĩ gì nữa. Em như người làm việc quá độ, mệt mỏi, đầu óc căng thẳng, thế nên mới có những lần em suýt phải vô viện vì lúc nào cũng lái xe trong khi đầu óc căng thẳng thế.
Em căng thẳng như vậy, mệt mỏi như vậy thế mà anh cũng như mọi người, luôn bắt em phải nghĩ, phải nghĩ, phải để ý, phải này, phải kia. Em, mệt lắm rồi.
Em, mệt lắm rồi. Em mệt nhoài rồi nên nếu được em sẽ chọn cách trốn chạy. Nếu được, em sẽ một mình ra đi. Em muốn sống một mình, vứt hết lo toan sang một góc. Vứt đi hết, cả cái em quý trọng nhất là tình yêu của anh.
Bởi vì, anh à, yêu thương thì tốt lắm đấy, lo toan thì tốt lắm đấy, lo lắng thì tốt lắm đấy nhưng tốt quá hoá hại anh à. Dư thừa quá sẽ gây lên khó chịu, mệt mỏi anh à.
Anh à, cứ để em một mình em, chỉ cần một chốc một lát thôi cũng được, để em được là em. Để em được mặc váy hoa, giày cao gót, tóc xoã dài thả bộ trong rừng.
Để em được Yurima ru ngủ, để em được quấn mình trong chăn những chiều mưa. Để em đừng phải ngày ngày mệt nhọc những lo toan. Để em được tìm về em của trước kia.
.Ngọc Xinh.
27-02-2011, 02:22 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/3D1uRrGdAa
.Ngọc Xinh.
01-03-2011, 02:30 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/1b86UVZytJ
.Ngọc Xinh.
02-03-2011, 03:36 PM
Một năm rưỡi em có anh bên đời là một năm rưỡi bình yên nhất trong quãng đời em đã đi qua.
Dù cho quãng thời gian này không hẳn là màu hồng.
Dù cho quãng thời gian này không phải chỉ tràn ngập yêu thương.
Nhưng chỉ cần mình yêu nhau thì đâu cũng sẽ lại vào đó.
Dù cho bàn tay em có đôi khi không nắm lấy tay anh thì anh vẫn cầm lấy nó và giữ chặt.
Dù có đôi khi tay anh chợt buông lơi em vẫn biết phải giữ lấy nó.
Dù cho đôi khi nước mắt có rơi đẫm gối thì anh vẫn biết cách lau những giọt nước mắt ấy đi.
Anh à, một năm rưỡi không phải là dài trong đời một con người.
Một năm rưỡi cũng không phải quá lâu cho một tình yêu nhưng cũng không ngắn cho một mối quan hệ.
Em tin, chúng mình sẽ có thể vượt qua một quãng thời gian còn dài hơn thế vì có nhau bên đời.
Mình chỉ cần yêu thương thôi anh.
Yêu thương là quá đủ rồi. Dù cuộc đời có sóng, có gió, chỉ cần mình vẫn đứng bên nhau, thật lòng yêu thương nhau, cảm thông cho nhau thì mình vẫn vượt qua được mà, anh ha.
Thế là không giận, không hờn, không trách gì nhau nữa, anh nhé.
Vì em cần anh yêu em nhiều lắm.
.Ngọc Xinh.
05-03-2011, 03:09 PM
Nhiều lúc, nghĩ cũng buồn cười. Con người ta, sống với nhau trên đời vì chữ tình chữ nghĩa. Nhưng nếu không có tình, không có nghĩa thì tức là chẳng quen biết gì nhau.
Khi còn qua lại, còn nói chuyện được với nhau thì người ta nói là có tình, có nghĩa. Nhưng tình với nghĩa là những thứ hư vô, dễ dàng tan vỡ lắm. Chỉ cần một lần không vừa ý, không đồng ý kiến, đồng quan điểm cũng có thể biến thành những chiến tuyến đối lập, chống lại nhau được. Con người ta ấy mà, yêu thì yêu vô cùng tận nhưng hận thì cũng hận đến tận vô cùng. Gặp được người biết điều thì tốt mà vớ phải những người không ra gì thì cũng mệt.
Con người ta, ích kỉ vô cùng. Lúc nào cũng chỉ muốn mình là nhất, mình là tất cả, mình là ông hoàng bà chúa. Chiều theo những người ảo tưởng, mộng mơ như thế, mệt lắm. Vì đấy không phải là một con người bình thường nữa rồi mà. Bởi vì, họ luôn nghĩ họ cao hơn người khác, có quyền hơn người khác, ai cũng phải tôn kính, bái lạy họ, ai cũng phải vì họ mà làm việc, cung cúc, tận tụy. Vậy nên đối với những người như thế, tránh càng xa càng tốt. Bởi vì, họ vốn là người-bị-ghét-bỏ bởi vì họ-thích-làm-người-khác-ghét-họ bởi vì chỉ-có-thể-như-thế-họ-mới-có-thể-thành-sao.
.Ngọc Xinh.
07-03-2011, 10:07 AM
Chưa khi nào, em nghĩ mình hạnh phúc như bây giờ. Chưa khi nào em nghĩ, đối với em, mọi thứ đã là quá đủ như bây giờ.
Ngày xưa, em vẫn thường mệt mỏi với những mối quan hệ. Bây giờ, không hẳn là em đã hết mệt mỏi với chúng, chỉ là em biết tiết chế, điều chỉnh và cắt đứt những mối quan hệ không cần thiết. Chỉ bởi vì, giờ em hiểu ra, nhiều mối quan hệ không hẳn là đã tốt, mà nó còn khiến em có thể mất nhiều thứ hơn em nghĩ, nhất là nếu như em phải trả giá cho nó bằng anh, tình yêu của chúng mình.
Ngày xưa, em vẫn thường tự dằn vặt bản thân rằng mình không được người khác yêu thương nhiều. Nhưng giờ thì khác rồi, em chỉ cần có gia đình và anh, thế là đủ. Em được thoải mái tự do làm những gì em thích mỗi khi về nhà. Được hưởng cảm giác vui thích khi chơi đùa với em bé. Được thoải mái dựa vào lòng anh nói hươu nói vượn đủ thứ chuyện. Được anh ôm thật chặt, hôn thật khẽ, yêu thương thật lòng.
Ngày xưa, em cứ hay phải đau lòng vì một vài người nào khác. Nhưng giờ thì khác rồi, bởi vì em chỉ quan tâm tới anh thôi, mà anh thì đâu có tổn thương gì em, anh ha. Dù có những khi anh bực bội, cáu giận với em nhưng anh chưa bao giờ làm tổn thương tới em. Vì anh biết, nếu em bị tổn thương, em sẽ rời xa anh mãi mãi. Đó là điều nhiều người biết được, hiểu được nhưng không làm được. Bởi họ chỉ thích người khác cảm thông cho họ còn họ không cần nghĩ tới người khác. Họ hiểu nỗi đau của họ nhưng không hiểu cho người khác. Còn anh, đơn giản vì, chưa bao giờ anh chịu tổn thương nên anh hiểu không cần làm em phải thương tổn. Và, em cảm ơn anh vì điều đó.
Còn công việc, em nghĩ, em cũng nên giảm bớt chút ít, bởi vì, chỉ có thế, em mới không khiến mình buồn đi được. Làm việc, kiếm tiền và hưởng thụ là đúng nhưng hưởng thụ phải đúng chất của hưởng thụ, anh ha.
.Ngọc Xinh.
11-04-2011, 01:49 PM
Anh, anh biết không, mấy ngày hôm nay em cảm thấy sợ hãi, buồn chán và rối tung.
Anh, em sợ lắm, em sợ khi có kết quả em sẽ phải xa anh.
Anh, em không muốn làm khổ anh, liên lụy tới anh. Nhưng em sợ, sợ phải xa anh.
Em sợ không được ôm lấy anh nữa.
Em sợ không được nhìn thấy anh nữa.
Em cũng sợ rồi anh sẽ quên mất em.
Anh, em phải làm sao đây nếu kết quả không giống như em mong muốn? Em sẽ phải làm sao đây nếu kết quả sẽ buộc em phải xa anh?
.Ngọc Xinh.
13-04-2011, 10:54 AM
Vừa mưa vừa lạnh. Chẳng có gì sướng bằng nằm nhà ôm chồng, ăn kẹo [chồng bóc, đương nhiên], hóng hớt.
Hóng mãi chỉ thấy một điều, cái cần thiết thì chả đả động, toàn nói mấy cái lảm nhảm ngoài lề. Thật là vãi.
.Ngọc Xinh.
16-04-2011, 03:53 AM
Zai nhà mình, hôm qua hư, không chịu rửa bát cho mình :meo: Mình ghét :meo:
Zai nhà mình, càng lúc càng lười, chỉ thích nằm nhà ôm vợ, không chịu đi chơi :meo: Vì thế, mình ít khi được online thoải mái :khocnhe: Mình hựn zai :khocnhe:
.Ngọc Xinh.
16-04-2011, 05:30 AM
Mình có kể với một vài người rằng Zai nhà mình ngoan, hiền khô, chiều vợ, thương con [cái này xạo] nhưng có người không tin. Người ta bảo rằng đấy chỉ là bây giờ thôi, sau này khác ngay. Mình là mình ghét :meo: Với mình, Zai nhà mình luôn là số một, hiền, ngoan đúng mực, chiều vợ, yêu vợ. Nếu không yêu, không chiều thì sao lại có thể chăm sóc mình đầy tự nguyện và chân thành đến vậy. Nếu không yêu, không thương sao có thể chấp nhận các tính xấu của mình một cách như là điều hiển nhiên thế được. Mình không trách người ta ghen ghét, nhưng mình ghét cái cách người ta nói Zai nhà mình :meo: May mà, giờ mình hiền quá rồi ấy :meo:
.Ngọc Xinh.
17-04-2011, 03:20 PM
Thứ ba này em sẽ phải đi làm xét nghiệm, anh cầu nguyện cho em chứ?!
Em không hy vọng chút nào rằng mình không còn hy vọng nữa.
Em sợ rằng em không đủ can đảm để rời xa anh nếu kết quả không như mong muốn.
Anh, em sợ lắm.
.Ngọc Xinh.
19-04-2011, 12:39 PM
Hm....uz mam vysledku. Diky Bohu jsem v pohode. To znamena nemusim Te pustit, proto musis bejt hodnej :haha: :blushing:
.Ngọc Xinh.
06-05-2011, 11:48 AM
Vừa chồng bảo, mẹ chồng mới nhắc. Mẹ chồng hỏi chồng, "thế dạo này con Ngọc sao, có khoẻ không, lâu rồi mẹ không thấy nó gọi về". Mình thì liên miên, liên tu bất tận việc, mà mẹ chồng thì giờ với mình chênh, lúc mình rảnh thì mẹ chồng đang say giấc nồng rồi nên không gọi được. Haiz, phận làm dâu khổ thế đấy. Mẹ chồng con tưởng mình với chồng break up hay cãi nhau nữa chứ. Haiz, mệt với các cụ ghê.
Mà thật ra thì cũng là tại mình lỡ tay xóa mất số mẹ chồng rồi nên mới không gọi về :blushing: Mình bảo chồng là ghi lại số cho mình còn bị chồng mắng nữa :meo: Mình lỡ tay mà cũng mắng mình :meo: Mẹ chồng chứ có phải mẹ mình đâu *gào* (cái này không dám nói to đâu, bất hiếu đấy :blushing:), đáng ghét :meo:
Lại tốn tiền đường dài rồi :meo: ôi, tiền ơi, 1k2 VND/min đấy :blushing: :so_funny:
Gọi về kiểu gì cũng gặp chị chồng. Ôi chị chồng mới là làm khổ mình :khocnhe: Suốt ngày hỏi mình cần đồ gì không chị gửi sang cho, mình nói mình thích toàn những đồ bà chửa thích thôi thì lại cười rồi bảo mình trêu :khocnhe: Mình là mình nói thật mà ứ tin mình, mình thích đồ chua lắm mà :khocnhe: Ồi ồi ồi, mà lại chuẩn bị đến đợt mua mỹ phẩm cho bà ấy :khocnhe: Mình ngại đi mua mỹ phẩm chết đi được ấy :khocnhe: Mỗi lần vào cửa hàng mỹ phẩm là mình mê mẩn không muốn ra mà :khocnhe:
.Ngọc Xinh.
28-05-2011, 02:02 PM
Trong thời gian từ khi bắt đầu coi nhau như người yêu, chưa bao giờ em lại thấy anh có coi trọng quyền sở hữu đến như thế.
Từ khi bắt đầu coi nhau như người yêu, chưa bao giờ em khiến anh phải ghen tuông, chưa bao giờ em khiến anh phải bấp bênh, chênh vênh để giữ lại tình cảm. Em có thể nói em đa tình, em vô tình, trong tình yêu em vẫn rất lí trí, nhưng chưa bao giờ em là người thiếu chung thủy. Trên cơ bản, khi em yêu một ai đó, chưa khi nào em lún sâu vào các mối quan hệ nam - nữ với một người khác. Em luôn giữ mình phải tránh xa những nguy cơ tiềm ẩn. Nếu có yêu một ai khác thì cũng là sau khi đã chia tay, anh à.
Anh có thể thấy, qua nhiều lần em từ chối những người khác. Anh có thể thấy, qua nhiều lần em dám để cho anh trả lời điện thoại, tin nhắn của những người con trai khác. Chưa bao giờ em không công khai mối quan hệ của mình với bất kì một gã trai nào khác, bởi vì em luôn muốn giữa chúng ta không hề có một sự nghi ngờ nào. Em là một người có tính chiếm hữu cao, em là người có tính đa nghi cao nên em sợ người yêu em cũng thế. Vì thế, em ghét bị người khác nghi ngờ. Nhất là khi người ấy lại là chồng - sắp - cưới. Bởi vì như thế có khác nào chưa kết hôn mà đã ly hôn chỉ vì không tin tưởng lẫn nhau?
Thế nên anh à, đừng phải thỉnh thoảng lại lạnh lùng với em chỉ vì em lỡ cười với một gã nào khác mà không nhận ra anh đứng ở phía bên kia đường. Đừng thỉnh thoảng phải âu yếm em trước mặt một số người khác chỉ để chứng minh em thuộc về anh, ai cũng biết điều đó vì em kể với mọi người về anh rồi. Cũng đừng thỉnh thoảng phải vô tình nhắc tới người đã từng theo đuổi em chỉ vì ghen vớ ghen vẩn hay mặc cảm tự ti vì anh không được như người ta. Chẳng phải sao, giờ em là người yêu anh mà, việc gì mà phải thế? Với lại, giờ chẳng phải người ta cũng đã lấy vợ rồi sao, người ta cũng có gia đình của riêng mình rồi mà, việc gì mà lại phải hờn mát với em vì một người qua đường? Em không thích bị ghen vì chưa khi nào em làm điều gì vi phạm đạo đức của con người. Hơn nữa, yêu là phải tin tưởng nhau, chẳng phải sao, anh hay nói với em câu này khi em không tin anh một điều gì mà? Thế nên đừng ghen tuông nữa nha. Anh buồn, em cũng có vui đâu. Anh buồn, tim anh nhói đau chẳng lẽ tim em không?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.